Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 100 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 24.07.2009 05:20:33 (permalink)
0
 
 
Đơn quạnh . . .
 

Em đứng ngắm hoàng hôn
Mùa đông như dài mãi
Thu ơi! người quên đến
Rượu chát đắng bờ môi
 
Em nhặt xác lá rơi
Níu kéo từ mùa trước
Thu úa tình phôi phai
Anh bên người hạnh phúc
 
Còn gì để thương mong
Em chờ mùa năm sau
Lá rơi vàng lối mộng
Đốt cháy cuộc tình sầu
 
Dưới ánh tà dương đổ
Không thấy bóng hình anh
Tìm trong kỷ niệm đau
Chỉ thấy mình đơn quạnh
 

aB - July 2009
 
 
damotlanyeunhau 24.07.2009 16:03:02 (permalink)
0
 
 

Winter 21 . . .
 

Mùa đông sáng nay như hai mốt
Má anh đào ấm áp hương son
Đôi giầy cong quấn gót chân thon
Phố nắng xanh như Xuân rộn rã
 
Đông sáng nay hai mươi mốt độ
Gió đi xa đùa giỡn với mây
Chàng để lại nụ hôn đắm say
Trên cánh môi tự tình óng mướt
 
Giữa mùa Đông - chao ôi tha thiết
Như ngày Xuân hoa bướm tình tang
Chiếc lá khô nghiêng mình khoe dáng
Ngỡ Thu tàn lá chết hoa đau
 
Sáng hôm nay - vui bước bên nhau
Dẫu Đông hai mốt qua thật mau
Nhưng mãi ân cần trao hạnh phúc
Mơ nắng luôn hồng ấm thương yêu
 

aB - July 2009
 

damotlanyeunhau 25.07.2009 04:43:19 (permalink)
0
 

Note cuối . .
 

Mình gặp nhau đêm cuối
Nhịp thở buồn ngẩn ngơ
Lời nghẹn lịm tâm tư
Xiết buồng tim đau đớn
 
Ngày mai trong nắng mới
Phải xa lạ nhìn nhau
Đã mất thuở ban đầu
Niềm tin yêu rạn vỡ
 
Trong lòng bàn tay nhỏ
Làm sao giữ được anh
Con tim tình đam mê
Vật vờ xuôi quá khứ
 
Đêm nay, tạ từ nhau
Trả lại tiếng yêu đầu
Lệ tình rơi lả chả
Note nhạc chùng ngất sâu . . .
 

aB - July 2009
 
 
damotlanyeunhau 25.07.2009 17:16:39 (permalink)
0
 
 
 
Trong cơn say . . .


Anh hẹn . . .khi say men ngây ngất
Khi hương nồng thấm ướt sũng mạch tim
Sức điên cuồng lân chiếm đỉnh tâm hồn
Nghe khắc khoải một trăm lần tha thiết

Anh hẹn . . . trong cơn say chìm đắm
Bể ái tình đắm đuối cánh si mê
Sáng mùa đông lành lạnh gió bay về
Mang cái rét cô đơn luồn ray rứt

Anh hẹn . . .khi men nồng cao vút
Môi đậm đà chan chứa mật hương hoa
Em giật mình giấc mơ buồn đêm qua
Thêm một lần anh quên - người mong nhớ


aB - July 2009
 
 

damotlanyeunhau 26.07.2009 06:49:31 (permalink)
0
 
 
 
Xót Xa Tình Nhớ ...


* Trải những tâm tư trên phím tình nỗi nhớ ...
Ôm nỗi lòng khắc khoải giữa bơ vơ
Hồn thơ ơi! Từng giọt đắng mong chờ
Say sưa chép ... để quên sầu ... rụng vỡ ...

Hay chỉ là, lời tình buồn mắc nợ ...
Thơ thẩn sầu ... buốt gió lạnh từng cơn
Ta xin người, chút cái lạnh hoàng hôn
Xoa dịu bớt xót xa từng con chữ ...



Uyên Ương
 
 

Tìm quên . . .
 

Ta muốn quên, cuộc tình đau ngày cũ
Những cơn mưa lạnh buốt từ trên cao
Ta nâng niu giọt sương sớm, ngọt ngào
Đến chi anh? gợi vết thương lần nữa
 
Em muốn quên - đời dối gian bạc bẽo
Hé môi cười tìm dấu ái hương thơ
Đến làm chi - cướp mất hy vọng nhỏ
Bóp mạch tim bằng chữ gió lời mây
 
Em quên không còn nữa đắm say
Góc thiên đường hiu hắt dần ngày tháng
Những cánh thư viết theo dòng nước mắt
Đang khô rồi . . .xin được quên dối gian
 

aB - July 2009
damotlanyeunhau 26.07.2009 20:58:26 (permalink)
0
 
 
 
Dốc cô đơn . . .
 

Gió vội bay theo làn mây Xuân thắm
Sắc tươi hồng và nắng ấm cuồng say
Em nhớ anh - nhưng anh không muốn hay
Hay bởi gió vô tình quên lời nhắn
 
Tình yêu mình một thuở nào tha thiết
Vui trăng đầy giăng đom đóm đèn hoa
Khoảnh khắc nào ong bướm lượn bay xa
Vườn uyên ương lạnh buồn như đông tuyết
 
Vẫn nhớ anh - dẫu người không muốn biết
Bởi chân tình hẹn ước em đà trao
Sợi tơ vương gian díu giết ngọt ngào
Mật trái đắng dính tim đau nhức nhối
 
Vâng anh đi - vì người ta đang đợi
Xây lầu tình ân ái kết mộng mơ
Em ở đây trải nỗi nhớ thành thơ
Dốc cô đơn vào lòng đêm vật vã
 

aB - July 2009
 
 
 
damotlanyeunhau 27.07.2009 05:27:48 (permalink)
0
 

Cơn mưa chiều . . .
 

Cuộn mình trong tấm chăn
Kỷ niệm về mưa lũ
Niềm vui hạnh phúc như
Vết bụi mờ tường cũ
 
Nghe tiếng mưa rơi vội
Mây chắc xám đen trời
Bóng tối rơi vật vã
Nuốt một chiều chơi vơi
 
Bước đến gần song cửa
Gió chợt thoáng lạnh thêm
Tấm chăn nằm côi cút
Chiếc giường thấm cô đơn
 
Cơn mưa chiều bay đâu
Khu phố buồn ray rứt
Hạt mưa lạnh nhỏ đau
Rớt vào tim tê buốt
 
Khoảng vắng dài vô tận
Cầu vồng khuyết thiếu màu
Xanh, vàng, tím bên nhau
Hồng tình yêu lịm tắt . . . .
 
 
aB - July 2009
 

jacaranda 28.07.2009 04:26:42 (permalink)
0

 
 
Lặng Lẽ Ngắm Trời Đêm
 
 
 
Em ngồi trong đơn quạnh
Lặng lẽ ngắm trời đêm
Muôn nghìn sao lấp lánh
Ngôi nào của riêng em ?


Từng một thời ôm mộng
Nghe hạnh phúc triền miên
Giờ ngồi nghe Gió lộng
Thở dài với cao Thiên


Tóc rũ sầu ngưng thở
Từng sợi vấn vương ai
Mắt chớp buồn ... tình lỡ
Đời chưa thắm ... vội phai


Đêm cứ về hiu hắt
Sầu cứ lắc rắc bay
Tóc vẫn dài như thế
Từng sợi vấn vương ai ...



jacaranda


tamma 29.07.2009 03:41:46 (permalink)
0

 

Quán vắng. . .

Những lần hẹn hò ngày xưa đâu
Ly cà phê lạnh đếm u sầu
Mưa tàn phố nhỏ bàn ghế trống
Yêu dấu cà phê mặn biển sâu

Ngọn đèn ảo mờ trao nụ hôn
Đậm đà ngọt đắng lẩn vào hồn
Đắng giọt cà phê, ngọt môi thắm
Tình ai dối lừa tim vỡ tan

Biết người bây chừ đà sang ngang
Hạnh phúc cùng ai đêm nồng nàn
Không còn tìm nhau trao khoảnh khắc
Không còn gào thét trách, đau, hờn

Bên ly cà phê khói vấn vương
Tiễn bước chân ai - rẽ lối đường
Em ngồi miên man cà phê ấm
Bước tình thiết tha đang rất gần

aB - Jan 2009

 
 
 
 
LI CÀ PHÊ NHỚ...
 
Cà phê đắng giúp ta thêm trầm lặng
Khói thuốc cay cho chốn vắng thêm hình
Buồn hay vui mình với chốn im thinh
Thả hơi thuốc cố vẽ hình thân thuộc.
 
Cà phê đắng trộn khói cay hơi thuốc
Uống từng đêm như quen thuộc bao giờ
Uống để rồi tìm dịu ngọt câu thơ
Uống để nhớ...Mắt tràn bờ lệ thảm.
 
Nước mắt con trai mang hương vị dũng cảm
Như sương khuya nên ít chảy ra ngoài
Nước mắt con gái như giọt mưa buổi sáng
Chảy ra ngoài lai láng bến bờ thương.
 
Bao nhiêu đêm uống với canh trường
Nỗi da diết nhớ cố hương khó tả
Vị cà phê của quê người khác quá
Dịu ngọt béo bùi chẳng đắng giống quê ta.
 
Không hoa quỳnh...Mà chỉ có Hằng Nga
Nghiêng ánh mắt thả gió tà lạnh nguội
Không vị đắng....Nên hồn không đắm đuối
Nhớ buổi bên em...Ban Mê Thuột gọi mời.
 
TAM MÃ.
 
Chúc Ab vui nhiều nhé. 
  
 

SuongAnh 29.07.2009 05:56:53 (permalink)
0
 
 
Tình Em Với Biển
 
Sydney biển đã vào đông
Sóng như trầm lặng mênh mông nỗi buồn
Để cho bờ cát cô đơn
Hết rồi đưa đón môi hôn thuở nào
 
Biển không còn nét xôn xao
Hết lời mật ngọt thì thào hàng đêm
Ai làm cho biển môi mềm
Hồn đau mặn đắng nỗi niềm chua cay
 
Biển ơi...xin chớ sầu cay
Em về với biển tháng ngày đuà vui
Xua tan hết những ngậm ngùi
Hãy cùng em nhé một đời nồng say
 
Tay này...nắm lấy bàn tay
Truyền nhau hơi ấm sum vầy bên nhau
Tình bạn cứ thế xanh mầu
Mãi luôn khắng khít bền lâu không tàn
 
Sương Anh
SuongAnh 01.08.2009 05:02:21 (permalink)
0
 
 
Người Ra Đi Bao Giờ Về....?!
 
Người ra đi để lại vườn thơ nhỏ
Cánh cưả giờ khép lại ngõ đìu hiu
Tiếng cười đuà khúc khích sáng trưa chiều
Nay đâu mất lòng buồn thiu buồn thỉu
 
Nhìn sang nhà bên thấy lòng thiêu thiếu
Vắng cô bạn hiền rặng liễu kém xinh
Buồn ngẩn ngơ dáng rũ như thất tình
Co ro đứng buông mình theo cơn gió
 
Còn đâu nưã những ngày vui thuở nọ
Hai đưá như chim sáo nhỏ trên cành
Mỗi hằng ngày thả những cánh thư xanh
Cho tim ai sinh lòng vương vấn nhớ
 
Bạn yêu ơi, đến bao giờ về hở?!
Nơi này đây ta giọt nhớ giọt thương
Gặp nhau chưa lâu đã vội đôi đường
Lòng nghèn nghẹn nhìn nhà bên đỏ mắt...
 
Sương Anh
 
damotlanyeunhau 03.08.2009 09:35:25 (permalink)
0
 
 
 
Cảm ơn ja, Tamma & SA đã ghé thăm cùng lang thang Biển với aB. Xin lỗi tam vị nhen vì dạo này Biển đóng băng lạnh quá nên aB không ghé thường. Cho aB xin khất lại đến mùa sau nồng ấm và tha thiết hơn...
 
aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 09:38:40 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 03.08.2009 09:44:39 (permalink)
0
 

Cánh buồm hạnh phúc . . .
 

Có những lời giữ chặt trong tiềm thức
Sợ bão lòng - gió bấc lạnh tương tư
Có những điều muốn tỏ chẳng thành câu
Đốt tàn tro rải lòng sâu biển lớn
 
Có những lời - viết sao cho trọn vẹn
Đẹp lòng em và tha thiết hồn anh
Dẫu nước biển luôn mang sắc màu xanh
Nhưng đậm nhạt còn tùy nơi cạn, thắm
 
Có những lời - với nhau như dao cắt
Thấu thịt da làm đau đớn vô biên
Xin tình yêu âu yếm từ trái tim
Mơ ngọt ngào trên đôi môi mộng ái
 
Có những lời - không thể nào lấy lại
Trao nhau rồi sẽ mai mãi hằn ghi
Xin ân cần dù bão tố truân chuyên
Dệt bình yên thêu cánh buồm hạnh phúc
 

aB - Aug 2009
 
 
damotlanyeunhau 03.08.2009 09:50:38 (permalink)
0
 
 
Bối rối . . .
 

Bỗng dưng tất cả vào thinh lặng
Gió chẳng đong đưa mây lang thang
Cánh thư rơi vào khoang trống vắng
Người tình tan biến lạc biển đông
 
Bỗng dưng hồn em lạnh tái tê
Đóng băng con chữ đợi anh về
Khóa ngõ thiên đường tim đắm đuối
Mặc tuyết phủ dầy suối đam mê
 
Bỗng dưng bối rối quấn buồng tim
Mạnh quá cơn đau nghẹn ngữ vần
Những ngón tay buồn - khô tha thiết
Hồn thơ chao đảo chẳng thành văn
 
Nếu lở một ngày - không bình yên
Em - Anh - Chúng ta chưa một lần
Tỏ lòng yêu thương câu vương vấn
Để mãi muộn màng - vương gót chân
 
Bỗng dưng - vật vờ nhớ tình yêu
Nhớ vòng tay đan, nhớ ngọt ngào
Nhớ màu mây hồng trên môi thắm
Nhớ phút ân cần hương khát khao
 

aB - Aug 2009
damotlanyeunhau 03.08.2009 10:24:26 (permalink)
0
 

Anh nhớ em! . . .
 

Chỉ nhớ em một khoảnh khắc thế thôi
Em đâu biết nên ân cần tha thiết
Uống men nồng với đam mê chất ngất
Đêm tàn nhanh - vòng tay vội buông lơi
 
Anh nhớ em khi trống trải lên ngôi
Khi thiên nhiên ngủ vùi trên mưa tuyết
Anh trao em mật tình ong lả lướt
Khi bên đời anh yêu lắm - người thơ
 
Ong bay xa bướm theo hoa nhụy thắm
Gió lên ngàn say đắm cảnh trên non
Gót chân trần em bước đến cô đơn
Mỏi trông anh ghế công viên tượng đá
 
Anh nhớ em - có hiểu không em đã
Khóc âm thầm bởi chữ nhớ vô tư
Lời qua môi tim rung động bâng quơ
Ong nhả mật bướm say hương
tim vỡ . . . .
 
 
aB - Aug 2009
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 100 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9