Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 100 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Đình Thế 17.11.2008 09:52:23 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau


Ừ nhỉ sao mình chẳng nhớ ra
Ngày xưa áo trắng, ngày xưa xa
Đã một thời ngây thơ vụng dại
Ôi ngày xưa! mà cứ ngỡ hôm qua




"Ngày xưa" hai tiếng rất xa
Sân hồn tương nhớ như là còn đây
Bờ môi thơm ấm vòng tay
Thu Đông se lại héo gầy - vầng trăng

 
Nửa cuộc tình hoài lênh đênh
Nửa đời soi lại bóng trăng đêm nào
Còn không em tiếng ngọt ngào
Nhớ không anh hỡi rượu đào môi say . . .
 
aB
[/quote
Ta biết rồi đời em giờ trống vắng
Nơi quê người, lạc bước cô đơn
Những khát khao chưa thoả tâm hồn
Mơ ước mãi được bước về lối cũ
 
Tình hao gầy xanh xao đời viễn xứ
Phương trời nào, đường vắng, lá me bay
Nhớ đường xưa lá me rụng, tóc dài
Vương vương nhẹ như hoa cài... áo trắng
 
Em thuơng ơi! giờ đây bao năm tháng
Gót giang hồ ta vẫn bước cô đơn
Thuơng em xa cùng cảnh ngộ thuơng buồn
Ngày tháng cũ vương hoài hình bóng cũ
 
Nhìn trăng đêm lững lờ trôi, liễu rũ
Nhớ thuơng về mái tóc xoả bờ vai
Ngày ấy em ơi sao ta vẫn tình hoài
Thuơng nhớ quá một ngày xưa - áo trắng
                      ĐT

#91
    damotlanyeunhau 17.11.2008 15:34:23 (permalink)
    0
    Nhìn trăng đêm lững lờ trôi, liễu rũ
    Nhớ thuơng về mái tóc xoả bờ vai
    Ngày ấy em ơi sao ta vẫn tình hoài
    Thuơng nhớ quá một ngày xưa - áo trắng
                          ĐT 


     
    Áo ai lay những hạt mưa
    Giọt si tình ái , giọt chờ mùa yêu
    Phượng đan hoa bướm mỹ miều 
    Mình còn mải nhớ những chiều hồn nhiên

     
    aB
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 15:45:02 bởi damotlanyeunhau >
    #92
      damotlanyeunhau 17.11.2008 15:41:06 (permalink)
      0



      Mãi cần có nhau . . .
      (Thiên đường góc nhỏ)

       
      Cảm ơn anh, mỗi bình minh thức giấc
      Với nụ hôn còn đượm vị nồng say
      Người yêu ơi! cảm ơn nhau mỗi ngày
      Từ phút đầu đến trọn đời - đêm cuối

       
      Dẫu ngoài kia biển thênh thang gió gọi
      Nắng oanh vàng soi ngập lối trần gian
      Trong tim em, sâu đậm tình cho anh
      Từng hơi thở như đêm say nồng mặn

       
      Cũng như anh - em mỗi ngày tha thiết
      Từng phím đàn, dạo note nhạc trầm ca
      Thiên đường yêu một lần thoát bay cao
      Ngỡ thiên thu trái tim hồng yên ngủ

       
      Anh bước đến rực hơn ngàn tinh tú
      Ru hồn em lời nồng ấm thiết tha
      Đâu phải Chú Cuội cũng không nàng Hằng Nga
      Gần gũi quá hai trái tim cùng nhịp

       
      Từ hôm này và xin muôn ngàn kiếp
      Mãi cần nhau theo năm tháng đầy vơi
      Thiên đường của em - giữ hình bóng anh thôi
      Từng bước một trao nhau nguồn hạnh phúc

       
      aB
      #93
        Đình Thế 17.11.2008 21:17:35 (permalink)
        0

        Trích đoạn: damotlanyeunhau

        Nhìn trăng đêm lững lờ trôi, liễu rũ
        Nhớ thuơng về mái tóc xoả bờ vai
        Ngày ấy em ơi sao ta vẫn tình hoài
        Thuơng nhớ quá một ngày xưa - áo trắng
                              ĐT 


         
        Áo ai lay những hạt mưa
        Giọt si tình ái , giọt chờ mùa yêu
        Phượng đan hoa bướm mỹ miều 
        Mình còn mải nhớ những chiều hồn nhiên 
         
        aB 


        Ngày xưa xa quá...chất chồng
        Em xưa vắt vẻo đợi trông phương nào
        Gió chiều cánh phượng lao xao
        Gió chiều tà áo bay vào mênh mông
        Gió chiều cho tóc nhẹ rung
        Mơ chiều cánh nhạn phiêu bồng muôn phương
        Em ơi ta đã lỡ đường
        Còn đâu những cánh phượng buồn ngày xưa!
                             ĐT
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 22:23:23 bởi Đình Thế >
        #94
          damotlanyeunhau 18.11.2008 02:44:00 (permalink)
          0

           
          Anh ở đâu...

          Anh ở đâu rồi, anh ở đâu
          Để em đợi mãi rưng mi sầu
          Để ngày trôi xa, đêm hiu hắt
          Môi run vai lạnh tim nghẹn ngào

           
          Bay ngang vòm trời một cánh sao
          Nhắm mắt ước vội đến bên nhau
          Sợ ánh sao tan không linh nữa
          Sợ trăng khuất mờ - úa canh thâu

           
          Biết anh nơi đâu ? Đi chốn nao
          Biển rộng mênh mông sóng bạc đầu
          Chiếc bóng trên cầu - duyên ô thước
          Chín đợi mười chờ vì yêu nhau

           
          aB @syd 18th Nov 08
          #95
            damotlanyeunhau 18.11.2008 02:47:52 (permalink)
            0


            Hoàng hôn trên biển . . .

            Lần bước chân cát vàng La Perouse
            Ánh tà dương hồng tím màu đa tình
            Làm sao sánh tình em dành cho anh
            Và những đêm mặn nồng vầng tha thiết

             
            Mặt nước lụa lăn tăn soi hai đứa
            Bên cạnh nhau hạnh phúc dâng đầy vơi
            Có cách trở nhưng nguyện ước trọn đời
            Cùng yêu nhau xây lầu đài tình ái

             
            Tạo giấc mơ - không chỉ là mộng ảo
            Say hương tình xanh ngát mỗi ngày thêm
            Đoạn nào chông chênh nắm tay nhau cùng tới
            Hay cùng về nơi hẹn cũ bình yên

             
            Giấc mơ tình yêu với anh là miên viễn
            Dẫu muộn màng, nhưng trọn vẹn tin yêu
            Dẫu mong manh nhưng đầy đủ ân cần
            Hoàng hôn say biến tình La Perouse

             
            aB
            #96
              damotlanyeunhau 18.11.2008 07:37:28 (permalink)
              0


              Hải đảo . . .
               
              Nước nhuộm màu xanh thắm
              Sóng lăn tăn trắng ngần
              Nắng vàng quyện long lanh
              Hải đảo riêng chúng mình

               
              Bình minh nghe biển hát
              Hoàng hôn sóng rì rào
              Lời cho nhau ngọt ngào
              Trăng thơ đụng cánh Sao

               
              Những khi giông bão đến
              Đời nghiêng ngả vật vờ
              Mặn đắng chia, san sớt
              Để bên nhau nồng nàn

               
              Có bao giờ biển cạn
              Sóng khi nào chẳng xô
              Muôn kiếp biển nước mặn
              Tình trao anh tràn bờ

               
              aB 
              #97
                damotlanyeunhau 18.11.2008 15:19:32 (permalink)
                0


                Có . . .
                 
                Có một ngày, bình yên không gợn sóng
                Nơi thần tiên mây vân vũ hoà nhau
                Có một ngày tình yêu thắm nhung màu
                Đời nghiêng ngả - tim bình yên hạnh phúc

                 
                Có những ngày mình tìm nhau chới với
                Tưởng dòng đời đổ vỡ ở phút giây
                Thoi thời gian vượt sức cuồng nhiệt quay
                Vương nhung nhớ thêm mỗi ngày - xa vắng

                 
                Có một ngày sẽ mãi là bất tận
                Trái tim em đà trọn vẹn yêu anh
                Và một ngày âm thầm không tiếng gọi
                Bóng đêm tàn nỗi nhớ nhàu, ngổn ngang

                 
                aB
                #98
                  damotlanyeunhau 18.11.2008 15:31:00 (permalink)
                  0


                  Anh nhớ gì - Em muôn đời nhớ anh
                   

                  Anh sẽ nhớ gì khi Thu sang
                  Màu nắng tàn nhạt - lá úa vàng
                  Từng cánh sen rơi trên mặt nước
                  Bể hồ lăn tăn thổn thức tim

                   
                  Sang Thu mùa anh còn nhớ em chăng
                  Nhớ tia nắng của mùa Hè năm cũ
                  Cháy tàn tro tường không gian kiên cố
                  Đắp đôi bờ bằng thương nhớ tâm hồn

                   
                  Cuối Hạ rồi, dần xa chiều nghiêng bóng
                  Nàng Thu về gieo lãng mạng tim nhau
                  Anh có nhớ em .. những ngày vui trên sóng
                  Hạnh phúc chiều - khi đôi tóc phai màu

                   
                  Và khi Thu vàng anh có gom nhặt lá
                  Xếp hình tim biểu tượng của thương yêu
                  Khắc hình em bên anh đến nghìn sau
                  Nhớ anh nhé. . . vì muôn đời em nhớ

                   
                  aB
                  #99
                    damotlanyeunhau 18.11.2008 15:44:57 (permalink)
                    0

                     
                    Ốc Biển . . .
                     

                    Cơn mưa chiều đổ xuống vội vàng
                    Ven biển không bóng người hò hẹn
                    Em lang thang thiếu chiếc ô tình tự
                    Mưa đổ nhiều gây sóng lớn biển đau

                     
                    Những chú ốc cuộn mình trong vỏ sâu
                    Cố bám vào những phiên đá vững mạnh
                    Chờ qua cơn giông bình yên bò chậm
                    Đến chân trời một góc nhỏ nào thôi

                     
                    Hình như xa lạ - lạnh buốt dưới cơn mưa
                    Em hiểu rằng đó đây mênh mông nhớ
                    Có đôi khi vì thời gian cách trở
                    Có khi vì nỗi nhớ quá chập chùng

                     
                    Đà gởi nhau hẹn ước suối nồng nàn
                    Và mội ngày còn xa nhau nhiều lắm
                    Cánh rêu xanh cuộn giữ nét âm thầm
                    Trái tim nhỏ đóng băng ngăn nhung nhớ

                     
                    Dẫu biết rằng đêm xuống hồn trăn trở
                    Nhớ nhiều hơn trên thương nhớ chơi vơi
                    Cuộc sống và nhịp gõ của dòng đời
                    Không bao giờ, song đôi cùng ước muốn

                     
                    aB
                    damotlanyeunhau 18.11.2008 16:00:42 (permalink)
                    0


                    Xanh ngàn . . .

                    Cánh bướm tinh hoa bay xa xôi
                    Em giữ tình tôi đến trọn đời
                    Mênh mang đất trời cùng gặp gỡ
                    Định mệnh một lần - đã đổi thay

                     
                    Lời viết chào nhau câu ban sơ
                    Vào mộng từng đêm có ai ngờ
                    Theo dòng thời gian ngày tha thiết
                    Trống vắng tan dần, cho ước mơ

                     
                    "Có ai như mình không em nhỉ
                    Một lời khắc giữ vào tương lai
                    Hai mươi năm vụt bay nhanh quá
                    Hai năm hò hẹn tình thêm say"

                     
                    Như cánh Hải Âu yêu hương biển
                    Yêu sóng muôn trùng biên biếc xanh
                    Biển màu Ngọc Bích yêu tên anh
                    Nhịp nồng tha thiết yêu vô vàn

                     
                    aB
                    damotlanyeunhau 18.11.2008 16:16:02 (permalink)
                    0
                     

                    Bài thơ viết chưa xong . . .
                     

                    Mặt sông tình êm ả
                    Nỗi nhớ cuồng trong tim
                    Mưa rưng rưng đầu ngõ
                    Suối tóc che mi nhèm

                     
                    Chiều nay bên nhánh sông
                    Nhớ anh yêu vô cùng
                    Sợi vấn vương giăng lối
                    Mây vân vũ mưa ròng

                     
                    Bài thơ viết chưa xong
                    Giọt lệ rơi môi đắng
                    Bên kia hình bóng anh
                    Khát khao dâng ngập lòng

                     
                    aB
                    Đình Thế 18.11.2008 16:46:41 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: damotlanyeunhau



                    Cuối Hạ rồi, dần xa chiều nghiêng bóng
                    Nàng Thu về gieo lãng mạng tim nhau
                    Anh có nhớ em .. những ngày vui trên sóng
                    Hạnh phúc chiều - khi đôi tóc phai màu 

                     aB

                    Nắng xuống,hoàng hôn, trái tim côi
                    Bao năm người đã cách xa người
                    Về đâu cánh hải âu lặng lẽ
                    Chỉ biết đợi chờ một kiếp thôi
                                    ĐT
                    damotlanyeunhau 19.11.2008 04:00:43 (permalink)
                    0
                    Nắng xuống,hoàng hôn, trái tim côi
                    Bao năm người đã cách xa người
                    Về đâu cánh hải âu lặng lẽ
                    Chỉ biết đợi chờ một kiếp thôi

                    ĐT
                     

                     
                    Nhạt nắng - bóng đêm về, trăng rơi
                    Kỷ niệm biển xưa - vẫn xanh ngời
                    Sóng xô bạc đầu xa mơ ước
                    Để trọn cuộc đời tình chơi vơi

                     
                    Nắng nhạt - mây buông, trời u tối
                    Dãi cát hoang vu, thiếu chân người
                    Vòng tay xa xôi - lạc nơi ấy
                    Giọt lệ mằn mặn rớt chạm môi

                     
                    aB @syd 19th Nov 08
                    damotlanyeunhau 19.11.2008 08:02:42 (permalink)
                    0

                     
                    Anh biết không . . .
                     
                    Mùa đông về rồi anh biết không
                    Chiếc lá vàng bay chiếc cuối cùng
                    Công viên từ đây ươm lạnh vắng
                    Ghế đá bần thần nhớ mong anh

                     
                    Hoa tuyết bay bay màu trong suốt
                    Bước chân lối nhỏ mộng mơ đầy
                    Hoa tình chớm nở hương man mát
                    Thấm rực mạch tim - hồn đắm say

                     
                    Anh ơi! một ngày tay đan tay
                    Nhìn nhau trong mắt - hạnh phúc thay
                    Mình ghi kỷ niệm - giây phút ấy
                    Và mãi trọn đời, không đổi thay

                     
                    aB
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 100 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9