Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 100 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 31.08.2009 20:10:11 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

 
 

Nắng về trên biển . . .
 
 

Ôm những hạt nắng ngày cuối Đông
Mà như Hè ấm rót vào lòng
Lặn tăn óng ả nghiêng mặt nước
Hoàng hôn loan nhẹ màu vấn vương
 
Nắng về trên biển La Perouse
Sóng xanh hoa trắng dáng yêu kiều
Gợn hình uốn lượn như điệu múa
Hồn em ngây ngất nơi biển xưa
 
Nắng về rất nhẹ đủ đam mê
Trải dầu óng mượt suối tóc thề
Vào tim kỷ niệm bờ biển vắng
Hai đứa bên nhau - tràn mộng mơ
 

aB - Aug 2009



 
 
Mưa Rơi Phố Núi
 
Từ Phố Núi anh gởi về Phố Biển
Những hạt mưa thương nhớ cứ lâm râm
Lễ Vu Lan, mùa báo Hiếu âm thầm
Những người Mẹ hy sinh cho con trẻ
 
La Perouse sắp vào Xuân rồi nhé
Tháng ngày Đông châu Úc đã qua mau
Vâng, trí anh đôi lúc để đâu đâu
Quên cả những mùa qua thường trái ngược
 
Em vào Xuân, anh vào Thu lẹ bước
Đấy Hạ về, đây ngang ngược vào đông
Mà sao mình lại đồng trí đồng lòng
Hai kẻ ở hai châu xa Mỹ Úc
 
Hay ta đã nếm khổ đau hạnh phúc
Từ quê nhà nên vinh nhục hiểu nhau
Chiều tha hương nhớ tới biển Vũng Tàu
Từ Phố Núi nhớ La Perouse nhiều lắm
 
Đây tới đấy cách xa cả ngàn dặm
Hay chỉ là thiếu dấu sắc mà thôi
Đấy và Đây cùng rung cảm bồi hồi
Cùng lòng dạ hướng về chân thiện mỹ
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 03.09.2009 12:09:06 (permalink)
0


 
 
Hình én bay em xâm trên ngực trái
Còn bên kia, phía tay phải hình chi?
Sau lưng em, dưới eo nhỏ xâm gì?
Trí tưởng đã vẽ vời đủ thứ
 
Giá như anh được cùng em tình tự
Được tự do thỏai mái nói cùng em
Anh muốn làm cánh én vượt từng đêm
Đem ánh sáng bình minh đang sưởi ấm
 
Tình yêu đến có thể là quá chậm
Nhưng tình yêu thường bất kể thời gian
Ở nơi đâu có mỹ cảm ngập tràn
Là hạnh phúc hồn nhiên luôn hiện diện
 
Ngyên Đỗ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 12:43:08 bởi Nguyên Đỗ >
damotlanyeunhau 03.09.2009 17:01:21 (permalink)
0
 
 
Hi anh Nguyên  Cảm ơn anh nhìu...Sáng mai aB ghé nhà anh ăn sáng nha
 
 
 
 
damotlanyeunhau 03.09.2009 17:09:40 (permalink)
0
 
 
Mưa Rơi Phố Núi
 
Từ Phố Núi anh gởi về Phố Biển
Những hạt mưa thương nhớ cứ lâm râm
Lễ Vu Lan, mùa báo Hiếu âm thầm
Những người Mẹ hy sinh cho con trẻ
 
-------------------------------------
-------------------------------------
 
Nguyên Đỗ
 
 
. . .Tạ tình Xuân
2009


Cảm ơn anh ta tri ân ngữ tình
Thơ vụng dại viết từ cảm xúc tim
Đoạn yêu thương cũng có lúc chống chênh
Vì nhịp lòng nối trôi theo con nước

Tạ ơn người - một chút tình trăng nước
Soi hình nhau tìm bóng dáng thân yêu
Mái tóc mềm xoã ngang lưng hoàng hôn
Tiếng gió reo luồn cánh tay dịu mát

Em hiểu được phù du ảo, sẽ mất
Theo thời gian cùng ngày tháng không tên
Vâng trái tim sẽ mai mãi bình yên
Trong sắc hồng mạch nồng nàn - tha thiết

Tạ tình yêu - hỡi nắng Xuân thơm ngát
Tạ tình người - làn gió mỏng se thây
Em có anh cuộc đời thôi đắng cay
Nghe mênh mang đam mê tràn thổn thức


aB - Sept 2009
 
 

damotlanyeunhau 03.09.2009 17:25:05 (permalink)
0
 

Thương mãi nhớ hoài . . .
 

Anh nơi đâu ngày cuối tuần buồn tẻ
Gió la đà bay khắp phố hắt hiu
Sao không tìm chia sớt nỗi niềm đau
Không đến bên đời để nghe hồn say đắm
 
Anh nơi đâu em tìm trong tiềm thức
Vườn kỷ niệm hoa lá cười ngả nghiêng
Lời ban đầu cứ luôn mãi vấn vương
Và yêu đương chưa bao giờ . . .xa lắm
 
Khoảng cách đó có lẽ . . . vì e thẹn
Và đôi mình từng đã nếm đau thương
Chén mật tình cay xé lịm tim gan
Khẽ cho nhau, giữ đam mê thầm kín
 
Anh nơi đâu có nghe lời em hát
Tình yêu nào đổ nát của ngày xưa
Em chấp nhận . . .
......................... dĩ vãng rơi thành mưa
Mãi nhớ anh, thương hoài trong tha thiết
 
 
aB - Sept 2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 17:28:23 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 03.09.2009 17:48:38 (permalink)
0
 

Nỗi nhớ trong niềm đau . . .
 

Em biết tình mình đã phôi pha
Không còn tha thiết như ngày xưa
Mưa rơi trong chiều lê chân bước
Mất nhau lâu rồi - vẫn thiết tha
 
Em biết trái tim mang dấu buồn
Vết thương loang lổ níu tơ vương
Đẫm sợi tơ tình nồng say đắm
Không giữ được anh với yêu thương
 
Nỗi nhớ quấn quyện trong niềm đau
Nhớ anh ray rứt - lại ngún sầu
Cách nhau đôi bờ hay vầng Nguyệt
Em sao mãi hoài đắm đuối yêu
 

aB - Sept  2009
 
 
damotlanyeunhau 07.09.2009 04:34:28 (permalink)
0
 
 
 
... Mải nhớ tên
 

Sao nỡ cho em tiếng vô tình
Trời chiều buông nhẹ bước không anh
Những bánh xe đời lăn vội vã
Em đếm thời gian mất tuổi xanh
 
Sao nỡ trao em tiếng lạnh lùng
Đâu rồi nỗi nhớ của đại dương
Vời nơi xa xôi ngày Hạ cuối
Hay lá Thu sầu úa ngả nghiêng
 
Làm sao anh ơi! biết làm sao
Cho làn môi mọng mãi ngọt ngào
Dù khoảng cách nào si mê đắm
Cứ mãi miên man cứ dạt dào
 
Sao nỡ trách em . . .người vội quên
Kỷ niệm bên nhau ngất ngây đêm
Giây phút nhiệm mầu, run chới với
Có lẽ trọn đời mải nhớ tên . . . .
 
 
aB - Sept  2009
 
 
damotlanyeunhau 07.09.2009 04:48:06 (permalink)
0
 

Mộng Tình . . .
 

Anh nhận cho ta một chút quà
Tấm lòng chân thật thật thiết tha
Xa nhau đôi bờ mưa bong bóng
Sũng ướt ngõ hồn rét hương thơ
 
Nhận dùm cho em miếng trầu cau
Nhỡ mai duyên lỡ kẻ sang cầu
Têm vôi chát đắng - thay lệ úa
Vì sẽ muôn trùng ta mất nhau
 
Anh hỡi giang tay nhận mượt mà
Suối tóc yêu kiều trảy lưng hoa
Con xuồng bé nhỏ xuôi dòng nước
Về bến nước nào ??? sao quá xa
 
Anh nhận cho em - cõi mơ màng
Chăn thơ gối mộng chiếu miên man
Vũ trụ say mềm bằng con chữ
Bằng tiếng không lời mật ngữ tim
 
Và nhận nhe anh mãi suốt đời
Thề hẹn dẫu gẫy bể làm đôi
Vì tình nơi em - không chải chuốt
Một lần dâng hiến ....
............................dấu yêu ơi!
 

aB - Sept 2009

damotlanyeunhau 07.09.2009 05:00:15 (permalink)
0
 
 
Nhớ anh . . .
 

Bỗng dưng em thật là nhớ anh
Chiều rơi thứ bảy nghe chông chênh
Điệu nhạc vọng ngân chuông nghiêng ngả
Luân vũ đêm nào say bước chân
 
Tự nhiên em nhớ anh vô cùng
Men rượu nồng nàn choáng lâng lâng
Tiếng ai âm thầm ru tha thiết
Rót lời ân tình thấu mê cung
 
Em chợt nhớ anh nhớ dạt dào
Ước như bây giờ được bên nhau
Áo màu da lụa nâng suối tóc
Đường chiều ấm áp, đêm ngọc châu
 
Anh ơi! nghe không tiếng gió đùa
Thổi mây xa lạ hờn giỗi mưa
Anh ơi! nghe gì nơi góc nhỏ
Ngực ấm làn môi rớt yếm đào
 

aB - Sept 2009
 
 
SuongAnh 08.09.2009 06:56:10 (permalink)
0
 
 
 
 
Chúc aB một tuần mới thiệt là vui vẻ nhé! SA mới về chưa đủ sức nên hổng dám...iu nhìu, chờ mai mốt phẻ cùng aB đi dạo phố...tình ha...
damotlanyeunhau 08.09.2009 16:08:26 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
Bonjour SA - dạo phố thường đã hụt hơi, dạo phố tình chắc gục trước wá SA ui  Nhưng có hai đứa dung dăng chắc hông đến nỗi, và hy vọng mí anh gentle chút xíu . Chúc SA mau phẻ phẻ nha - bữa giờ Ảnh nhớ quá chừng
damotlanyeunhau 08.09.2009 16:15:47 (permalink)
0
 
 
Bão mang tên anh . . .
 

Mây hồng đi đâu đến nơi nao
Trời buồn vương vấn dệt khúc sầu
Kéo giông gọi bão tràn bến vắng
Hay sóng giận hờn uẩn tìm nhau
 
Cơn mưa buổi chiều đang về đây
Chừng như lành lạnh thoảng qua vai
Len vào suối tóc từng sợi rối
Nỗi niềm run cảm, như vừa say
 
Có cơn mưa nào chẳng ướt mèm
Và cơn bão nào chẳng cuồng điên
Chiều nay dường như ...... rồi cũng thế
Chỉ là bão ấy - mang tên anh
 

aB - Sept 2009
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2009 16:17:22 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 08.09.2009 16:24:22 (permalink)
0
 
 
. . . Em trong tim
 

Anh giữ em trong tim
Bốn bức tường hoa nắng
Đèn hồng bên gối chăn
Ảo huyền lung linh bóng
 
Trong cung điện, thiên đường
Tình yêu, em nhỏ quá
Nhìn ánh sao bay qua
Nỗi niềm rơi vụn vỡ
 
Chén yêu đương ngọt ngào
Men say nồng môi trao
Sao bay cuối đêm tối
Tình ơi! phải rời xa
 
Anh về nơi tuyến đầu
Em lặng lẽ thật lâu
Ngân đôi dòng ray rứt
Tháng mấy trời mưa ngâu ??
 
Có sâu đậm thiết tha
Cũng vô duyên - chậm bước
Bao nhiêu đêm ngọc ngà
Rèm mi cong đẫm ướt
 
Anh giữ em trong tim
Để thêm gần mỗi lúc
Hai phương trời ngày - đêm
Khắc khoải oằn thanh nhớ
 

aB - Sept 2009
 
damotlanyeunhau 12.09.2009 11:08:12 (permalink)
0
 
 

Nàng yêu hoa tým 2009 . . .
 

Màu hoa tym tým thân thương ơi
Nắng rớt bên song ấm gọi mời
Kẹp xuông suối tóc nhe người hỡi
Anh đến cùng nàng dạo phố vui
 
Màu hoa tym tým ép trang thơ
Dưới ánh trăng khuya lãng mạn mơ
Ngày sau nếu thành duyên đôi lứa
Sắc tým thủy chung mãi đợi chờ
 
Hôm nay phố buồn hay riêng thôi
Ngắt chiếc lá non đang nẩy chồi
Ồ Xuân đang về duyên dáng quá
Bên cánh hoa tim đợi một người
 
Nàng yêu hoa tým như ngày xưa
Mực viết tình thư gởi trao nhau
Giấy nhàu chữ nhạt phai ngày tháng
Màu tým chân thành từ - ngữ yêu
 

aB - Sept 2009
 
 
damotlanyeunhau 12.09.2009 11:11:56 (permalink)
0
 

Men nhớ . . .
 

Nâng chén rượu nồng chạm bờ môi
Chạm chút đắng cay giọt mặn rơi
Sao người không cùng chung bóng tối
Tình ơi sao mãi như trốn tìm
 
Uống giọt rượu mạnh thấm đê mê
Mạch tim run khẽ bóng ai về
Trong vòng yêu đương luồn ngây ngất
Mời gọi trao nhau môi ngọt ngào
 
Đêm nay gió đổi - mùa lao xao
Lạnh hơn ?? cuồng si ??? cơn thét gào
Dáng Xuân chập chừng rồi lại khép
Sợ sóng ân tình ấp ủ đau
 
Cạn nốt chén nồng giết nhớ nhung
Xếp gói tâm tư tận đáy lòng
Mà như lửa bùng từng lớp cháy
Men cay chẳng thể - anh biết không ??
 

aB - Sept 2009
 
 

Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 100 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9