Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 100 trang, bài viết từ 1081 đến 1095 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 12.09.2009 11:38:22 (permalink)
0
 

Yêu một ngày - chất ngất một đời . . .
 

Có đôi khi em muốn hỏi anh rằng
Anh ơi! còn chút nhớ về em ?
Dẫu biết rằng cách xa nhau nghìn đêm
Có hay không còn nghĩa chi, anh hỡi
 
Vẫn muốn biết dù tình ta đã cũ
Vẫn muốn nghe dù cắn nát tâm tư
Bởi vì sao trái tim quá ngố khờ
Yêu một ngày đế một đời chất ngất
 
Có đôi khi ảo tưởng sao quá thật
Như nụ hôn nồng nàn cháy bờ môi
Vòng đam mê vây xiết nỗi rã rời
Ôm tim mình khắc khoải rơi lạc note
 
Hãy nói cùng em bằng ánh nhìn trong mắt
Bên giàn hoa màu tym tým đơn sơ
Vâng tình yêu ta luôn mãi tôn thờ
Dẫu xa nhau vẫn nhớ người muôn kiếp
 

aB - Sept 2009
 

Nguyên Đỗ 13.09.2009 18:22:40 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

 

Yêu một ngày - chất ngất một đời . . .
 

Có đôi khi em muốn hỏi anh rằng
Anh ơi! còn chút nhớ về em ?
Dẫu biết rằng cách xa nhau nghìn đêm
Có hay không còn nghĩa chi, anh hỡi
 
Vẫn muốn biết dù tình ta đã cũ
Vẫn muốn nghe dù cắn nát tâm tư
Bởi vì sao trái tim quá ngố khờ
Yêu một ngày đế một đời chất ngất
 
Có đôi khi ảo tưởng sao quá thật
Như nụ hôn nồng nàn cháy bờ môi
Vòng đam mê vây xiết nỗi rã rời
Ôm tim mình khắc khoải rơi lạc note
 
Hãy nói cùng em bằng ánh nhìn trong mắt
Bên giàn hoa màu tym tým đơn sơ
Vâng tình yêu ta luôn mãi tôn thờ
Dẫu xa nhau vẫn nhớ người muôn kiếp
 

aB - Sept 2009
 






Còn Ngây Ngất - Nụ Hôn Nồng Huyền Diệu
 
 
Thiên đường nhỏ góc xưa như đã mất
Lại hiện về bất chợt tưởng như mơ
Những thông tin, những xúc cảm không ngờ
Ùa ập đến lúc tâm hồn trống thiếu
 
Còn ngây ngất - nụ hôn nồng huyền diệu
Mảnh trăng đêm, mây làm chiếu thảm bay
Đưa đôi ta du hành suốt cả ngày
Tuần trăng mật nhớ hòai buổi đầu ấy
 
Em áo đỏ, áo hồng, lam lộng lẫy
Trăng vàng mơ màu hoa tým trang thơ
Hương trầm thơm nghi ngút giữa điện thờ
Nụ cười mỉm khoe tươi vui đồng điếu
 
Trăm lời hứa không bằng một lần hiểu
Cảm thông nhau và tha thứ cho nhau
Cho bàn tay còn khơi vẽ muôn màu
Từ bảy sắc của cầu vồng hy vọng
 
Em đã đến đem niềm vui cuộc sống
Nguồn nước phun sa mạc ốc đảo xinh
Em đã pha men rượu vào cuộc tình
Gợi ngây ngất cả đời rung cảm mãi
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2009 18:49:38 bởi Nguyên Đỗ >
damotlanyeunhau 14.09.2009 17:47:07 (permalink)
0
 
 anh Nguyên  - chúc anh một tuần mới niềm vui & bình an. aB họa bài thơ trên nhưng cũng xuồng qua Suối rồi
damotlanyeunhau 14.09.2009 17:51:20 (permalink)
0
 
 

Khúc yêu đương . . .
 

Trái tim yêu nhịp khúc tình luân vũ
Yêu vô vàn kỷ niệm một lần trao
Chút xa xôi - vị ngọt ngào hương môi
Vẫn quanh đây mầu mây hồng giăng lối
 
Em giữ trong tim - mộng say lên áo gối
Mơ chung đường đan kết ngón tay ngoan
Đến ngàn sau hay thoáng giây chớm tàn
Cũng thiết tha giọt mật tình quyến rũ
 
Gần một chút nghe nồng nàn hơi thở
Gần hơn thêm nghe vàm võ cuồng si
Dưới trăng khuya nghe biển sóng thầm thì
Gió gợi về cảm xúc làn da ấm
 

aB - Sept 2009
 

SuongAnh 16.09.2009 15:25:11 (permalink)
0


 
 

Khúc yêu đương . . .
 

Trái tim yêu nhịp khúc tình luân vũ
Yêu vô vàn kỷ niệm một lần trao
Chút xa xôi - vị ngọt ngào hương môi
Vẫn quanh đây mầu mây hồng giăng lối
 
Em giữ trong tim - mộng say lên áo gối
Mơ chung đường đan kết ngón tay ngoan
Đến ngàn sau hay thoáng giây chớm tàn
Cũng thiết tha giọt mật tình quyến rũ
 
Gần một chút nghe nồng nàn hơi thở
Gần hơn thêm nghe vàm võ cuồng si
Dưới trăng khuya nghe biển sóng thầm thì
Gió gợi về cảm xúc làn da ấm
 

aB - Sept 2009
 

 
 
Biển Đã Vào Xuân
 
Sương mai óng Ánh trên cành cao
Nhờ nắng hồng tươi chiếu rọi vào
Thoáng thấy ngỡ như viên ngọc Bích
Sắc màu rực rỡ như ngàn sao
 
Hình như phố biển đã vào xuân
Màu nước trong xanh gấp vạn lần
Tuyết trắng dần tan theo sức nóng
Nồng nàn chẳng khác bên tình nhân
 
Tay đan dạo phố biển chiều nay
Cảm thấy tình yêu chất ngất dầy
Môi ngọt hoà theo hương vị mặn
Khiến hồn đắm duối ngất ngây say
 
Tưạ vai mơ ước chuyện ngày sau
Muốn được cùng ai đến bạc đầu
Biển cách sông ngăn nào đáng kể
Một lòng thương mến quyết tìm nhau
 
Sưong Anh

 
aB ui, đọc thơ nghe hình như biển dậy sóng tình  trước muà xuân đầy ấm áp nồng nàn và quyến rũ ha  chúc hồn thơ mãi hoài như thế [sm=kissing.gif]
damotlanyeunhau 17.09.2009 14:16:47 (permalink)
0
 

Cảm ơn lời chúc của SA . Biển mấy bữa nay bị bão nên vậy đó SA à, aB hông dám mơ bão hoài vì cũng sợ bị mất luôn . Một ngày mới bình an & hạnh phúc nhen SA
damotlanyeunhau 17.09.2009 14:26:09 (permalink)
0
 
 
 
 
Biển Đã Vào Xuân
 
Sương mai óng Ánh trên cành cao
Nhờ nắng hồng tươi chiếu rọi vào
Thoáng thấy ngỡ như viên ngọc Bích
Sắc màu rực rỡ như ngàn sao
 
Hình như phố biển đã vào xuân
Màu nước trong xanh gấp vạn lần
Tuyết trắng dần tan theo sức nóng
Nồng nàn chẳng khác bên tình nhân
 
Tay đan dạo phố biển chiều nay
Cảm thấy tình yêu chất ngất dầy
Môi ngọt hoà theo hương vị mặn
Khiến hồn đắm duối ngất ngây say
 
Tưạ vai mơ ước chuyện ngày sau
Muốn được cùng ai đến bạc đầu
Biển cách sông ngăn nào đáng kể
Một lòng thương mến quyết tìm nhau
 
Sưong Anh
 
 
 
 
 
 
 
Vì vẫn yêu anh . . .
 

Em mơ vòng tay ấm ân tình
Trải suối tóc mềm sát vai anh
Em mơ làn môi ngọt quyến rũ
Vương vấn nồng nàn trọn quanh năm
 
Bất chợt nhớ anh nhớ thật nhiều
Lần nào hai đứa lạc non cao
Em sợ nhìn sâu - nên mắt nhắm
Tay xiết bàn tay chới với đau
 
Lại gần bên nhau cũng chữ tình
Tháng ngày xa cách buồn vô biên
Níu mây hờn giận - sầu cơn gió
Mưa rơi giọt nặng trĩu cô đơn
 
Ngày qua như nắng giòn cong hơn
Ửng đôi gò má cánh hoa hồng
Hương bay dịu dàng nâng chất ngất
Khoảng cách rơi vào biển mênh mông
 

aB - Sept 2009
damotlanyeunhau 17.09.2009 15:06:26 (permalink)
0

 
 
 
Lãng mạn mầu nhớ nhung . . .
 

Phương trời xa có mưa
Gió la đà xuyên qua
Run mạch tim gọi nhớ
Khoảnh khắc đến ngày xưa
 
Phương trời xa anh ơi!
Cụm mây nhè nhẹ trôi
Kết thành màn xao xuyến
Đêm trẩy hội trăng rơi
 
Anh nơi ấy thế nào
Lặng lẽ mãi - vì sao
Giữ chi câu chào nói
Ngăn chi tiếng ngọt ngào
 
Hãy cho em một lần
Lẻn vào ngõ tim anh
Ẩn mình trong chăn ấm
Cùng dệt ước mơ lành
 
Anh ơi! ngưỡng tâm hồn
Màu hồng thắm xinh xinh
Cánh long lanh run rẩy
Dưới trời mưa không anh
 
Phương trời ngày cuối Hạ
Có nhớ biển mặn nồng
Mai Thu về rơi lá
Lãng mạn mầu nhớ nhung
 

aB - Sept 2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2009 15:15:51 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 20.09.2009 16:51:53 (permalink)
0
 

Đêm mưa buồn . . .
 

Ánh đam mê có bừng khi chiều tối
Nỗi khát khao mọng ướt nhẹ lên môi
Đối với em anh chẳng nói nửa lời
Chắc có lẽ người đà vui hạnh phúc
 
Trời trở gió đêm buồn - côn trùng khóc
Bên cánh phòng nhìn bóng tối chơ vơ
Một mầu thôi phủ kín cả trời thơ
Đèn đom đóm ngủ say quên lấp lánh
 
Ngữ yêu thương chưa một lần trọn vẹn
Vội rời xa lập cơn gió thành Đông
Kéo mây bay giăng kín nén hương lòng
Bóng em đợi bên hiên - mưa lất phất
 

aB - Sept 2009
 
 
damotlanyeunhau 20.09.2009 17:34:05 (permalink)
0
 
 
 
Thuở anh yêu. . .
 

Ngày tháng qua hình như mình - đã thế
Mỗi chiều về đồng sánh bước bên nhau
Thật nhiều khi chẳng nói dù một câu
Vẫn thân thương chỉ vì - anh hiện hữu
 
Năm tháng qua tình yêu càng tha thiết
Sự ân cần triều mến - sóng si mê
Dẫu đi đâu vẫn cứ muốn quay về
Góc thiên đường mỗi khi hoàng hôn ngả
 
Gió giao mùa mang hương băng hồn đá
Thấm vào tim buốt giá nửa cuộc tình
Gió giao mùa mơn trớn cánh hoa xinh
Hương quyến rũ - gót chân không thể cưỡng
 
Nửa trái tim . . . lăn bể đời muôn hướng
Nửa cuộc tình vất vưởng giữa nghìn khơi
Năm tháng qua kỷ niệm vẫn trong tôi
Đã vắng xa những tuyệt vời, yêu dấu
 

aB - Sept 2009
 
 
 
damotlanyeunhau 22.09.2009 14:48:19 (permalink)
0
 
 
Giòng dĩ vãng . . .
 
 
Em quay về con đường quen dĩ vãng
Lá ngả màu lây láng sũng trong mưa
Em quay về quán cóc nhỏ ngày xưa
Ghế liêu xiêu - bụi dầy giăng những góc
 
Dòng dĩ vãng thân thương màu áo trắng
Dáng mỹ miều làn môi quế thơm hương
Sợi mi cong ngây ngất gốc Phượng Hồng
Ngón tay lụa viết thơ tình nhật ký
 
Ôi nhớ nhung một thời yêu đương ấy
Chỉ một thời để mãi mãi ngàn sau
Tìm dư âm - hồi tưởng thuở ban đầu
Nét đam mê cuốn sâu giòng dĩ vãng
 

aB - Sept 2009
 
 

damotlanyeunhau 22.09.2009 14:54:30 (permalink)
0
 

Mênh mông. . .
 

Thành phố gió hay biển gợn tha thiết
In bóng hình xanh ngát cả đại dương
La Perouse suối tóc chiều nhẹ buông
Trên thủy triều nỗi niềm dâng cao vút
 
Biển tình tự cụm mây trôi bát ngát
Áo màu xanh, cài hoa biếc mộng mơ
Bước lang thang gom nắng chiều vào thơ
Chạm mắt nhau hồn bâng khuâng gợi cảm
 
Hạ dần về - chắc mênh mông kỷ niệm
Sẽ muôn trùng cuồn cuộn những đam mê
Phiến đá non khao khát một câu thề
Lời yêu thương và nụ hôn bỏng cháy . . .
 

aB - Sept 2009
 

damotlanyeunhau 23.09.2009 12:17:29 (permalink)
0
Cảnh thành phố Syd 23rd Sept 09 @8am
 
 
Mịt mùng . . .
 

Cả thành phố chìm sâu trong cơn bão
Bụi mịt mùng khuất bóng Cầu Habour
Nhà Con Sò đỉnh lấp - dáng mơ mờ
Phố quen ơi! đừng ngủ vùi như thế
 
Nắng kiêu sa về sưởi hồng môi má
Gió ngừng bay thổi cánh lá vu vơ
Nụ cười tươi Cảng Tình Nhân (*) nên thơ
Hẹn hò nhau áng mây hồng say đắm
 
Nguyên một trời . . .đam mê trong mộng mị
Ánh dương nồng quấn quít sợi thiết tha
Góc thiên đường nuôi nấng cuộc tình ta
Mầu thuỷ tinh ngọc ngà trong tươi sáng
 
La Perouse và tình em lãng mạn
Đang chuyển mình sau cơn lốc bụi bay
Thành phố biển một màu xanh ngất ngây
Và ước mơ theo năm tháng đong đầy
 
 
 

(*) Darling Harbour
 

aB - Sept 2009
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2009 04:32:44 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 25.09.2009 22:16:31 (permalink)
0
 
 
 
Hành trình hạnh phúc & tình yêu . . .
Huy & Trang
 

Thánh đường ngày thứ bảy
Duyên dáng đẹp tuyệt vời
Những đoá hồng kiêu sắc
Ngọt ngào cánh Lily
 
Nắng nhẹ nhàng đong đưa
Lan toả màu hạnh phúc
Qua ánh mắt tâm hồn
Niềm vui xoay điệp khúc
 
Những tà áo xẻ đôi
Cam - xanh của biển trời
Ôm dáng người con gái
Mừng cuộc sống lứa đôi
 
Âm thanh chợt ắng lặng
Mắt dõi hướng về sau
Trang đẹp như hoa hậu
Dịu dàng bước đến Huy
 
Tim tôi rung nhịp cảm
Giây phút ấy thật lòng
Trước nhan Ngài - Cung Thánh
Gọi khẽ tên người yêu
 
Trang Huy - nguyện trăm năm
Dẫu vui buồn hạnh phúc
Gian truân vẫn bên nhau
Từ bây giờ mãi mãi
 
Môi thiêng liêng trao gởi
Nụ hôn thắm vợ chồng
Hình như tôi đã khóc
Chung hạnh phúc Huy Trang
 
Ân cần chúc hai em
Hành trình yêu đầm ấm
Mỗi ngày thêm sâu sắc
Trân quý nhau trọn đời
 
Mỗi ngày như hôm nay
Vì yêu nhau - cần nhau
Giữ nhé nét ngọt ngào
Hành trình đồng tương giao
 

aB - 19th Sept 2009
 
 
 
damotlanyeunhau 25.09.2009 22:23:17 (permalink)
0
 
 

Luôn luôn - mãi mãi . . .
 

Trái tim yêu sẽ luôn luôn mãi mãi
Nhịp hiền hoà từ nơi đáy tâm hồn
Dù bụi đời có phai ánh hoàng hôn
Dù mưa bão làm rét buông phòng vắng
 
Hãy cùng em khi nắng chiều rơi xuống
Bước bên nhau chia sớt những nỗi niềm
Ngọn sóng nào đều xoã bọt trắng tinh
Nhưng vì yêu nên biển mặn nồng nàn
 
Nghe em nói nhé anh, lời tha thiết
Sự ân cần và cử chỉ yêu thương
Chẳng dời lay dù khoảnh khắc - bão bùng
Hay vì phải cách xa nhau đoạn ấy
 
Trân quý nhau - tình đam mê nồng cháy
Yêu mãi hoài dù hạnh phúc mong manh
Để yêu thương lên chín tầng cao xanh
Say bờ môi và luôn luôn - mãi mãi
 

aB - Sept 2009
 
 
 
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 100 trang, bài viết từ 1081 đến 1095 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9