Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 100 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
SuongAnh 26.09.2009 04:59:00 (permalink)
0
 
Thuở anh yêu. . .
 

Ngày tháng qua hình như mình - đã thế
Mỗi chiều về đồng sánh bước bên nhau
Thật nhiều khi chẳng nói dù một câu
Vẫn thân thương chỉ vì - anh hiện hữu
 
Năm tháng qua tình yêu càng tha thiết
Sự ân cần triều mến - sóng si mê
Dẫu đi đâu vẫn cứ muốn quay về
Góc thiên đường mỗi khi hoàng hôn ngả
 
Gió giao mùa mang hương băng hồn đá
Thấm vào tim buốt giá nửa cuộc tình
Gió giao mùa mơn trớn cánh hoa xinh
Hương quyến rũ - gót chân không thể cưỡng
 
Nửa trái tim . . . lăn bể đời muôn hướng
Nửa cuộc tình vất vưởng giữa nghìn khơi
Năm tháng qua kỷ niệm vẫn trong tôi
Đã vắng xa những tuyệt vời, yêu dấu
 

aB - Sept 2009
 
 
 
 
Thuở yêu Anh
 
Thuở yêu anh em biết rằng - sẽ thế!
Yêu thật nhiều nhưng đâu dễ gần nhau
Đường tình ta có vạn nỗi cơ cầu
Mong muốn được gần dầu trong chốc lát
 
Thuở yêu anh hãy còn đây - chưa nhạt!
Mộng ái ân như biển cát trùng dương
Mãi luôn bên âu yếm rất diệu thường
Tình yêu ấy hoài vương trong tấc dạ
 
Thuở yêu anh tập viết thơ trên lá
Rồi vu vơ đôi chữ thả trôi giòng
Mong chiều chiều khi anh dến bờ sông
Nhặt lấy được tấm lòng người con gái
 
Thuở yêu anh đến bây giờ - còn mãi...
Không thể nào phai nhạt được đâu anh
Mơ một ngày tình thắm ước mơ thành
Đời hai đưá mộng lành tròn duyên nợ
 
Sương Anh
damotlanyeunhau 27.09.2009 05:23:42 (permalink)
0
 
 
SA ơi! "Thuở Yêu Anh" đẹp và thơ mộng ghê, nên mỗi ngày đều là "TYA" huh . aB đi lang thang ngày Chủ Nhật nha (đi hôn SA??? ), chúc SA luôn vui khoẻ & bình an.
 
 
 
damotlanyeunhau 27.09.2009 05:28:56 (permalink)
0
 
 
Dáng Thu . . .
 

Đường quen em đứng mong ai
Lá vàng rơi ngõ nắng phai chiều tà
Áo thời con gái kiêu sa
Tóc buông ngôi chẻ môi hoa dịu dàng
 
Trong tay cánh lá mơ màng
Bài thơ viết dở - muộn màng chơi vơi
Em nhặt mỗi chiếc lá rơi
Gom mền chăn ấm giữa đời hư hao
 
Kỷ niệm ghi khoé mắt sâu
Trên làn môi nhớ son mầu hường sen
Thu về có nhớ người em
Đường quen phố cũ chung tên người tình
 

aB - Sept 2009
 

damotlanyeunhau 30.09.2009 17:44:34 (permalink)
0
 
 
Người tình của biển . . .
 

Mùa kỷ niệm chập chùng lên ngọn sóng
La Perouse mầu áo trắng năm nao
Đông dần tan ánh Xuân đẹp kiêu sa
Người tình hỡi trăm nghìn năm của biển
 
Tấm hình này - quen không em vóc dáng
Làm sao quên đôi mắt ấy, người thương
Bờ môi nồng tha thiết dưới trăng khuya
Anh nói nhe: đó người tình của biển
 
Sóng không ngừng nhấp nhô trên mặt nước
Trái tim em giây phút ấy đê mê
Yêu anh thôi biển vẫn đợi người về
Dìu bước nhau - men ái tình khao khát
 
Dấu yêu xa - một ngày tim da diết
Nhớ vô vàn ánh mắt - cả nụ hôn
 

aB - Sept 2009
 
 
damotlanyeunhau 30.09.2009 17:48:39 (permalink)
0
 
 

Hoa bướm chung tình . . .
 

Em không ngăn được nhịp tim yêu
Theo sắc hoa Xuân cánh mỹ miều
Hương thơm dịu dàng mơ quyến rũ
Con bướm tình chung cả sắc mầu
 
Em không thể ngăn lời trái tim
Nỗi nhớ đam mê thuộc về anh
Lồng vào tâm tư như đuốc lửa
Rực cháy tâm hồn thiêu xác thân
 
Kỷ niệm anh ơi! quá diệu êm
Thời gian vàm võ nung nấu lên
Để khi gặp nhau khoảnh khắc ấy
Dòng sông tha thiết nụ hôn mềm
 
Liễu dáng yêu kiều gió ngả nghiêng
Chiếc võng tình nhân nối thiên đường
Du dương tiếng đàn mê ngây ngất
Say chén rượu đào với đêm trăng
 
Đặt nụ hôn đời vào tim nhau
Tay đan xây nối một chiếc cầu
Bên dòng suối hoa chàng bươm bướm
Đôi cánh đa tình thắm men cau
 
 
aB - Sept 2009
 
 
damotlanyeunhau 02.10.2009 21:25:53 (permalink)
0
 

Người tình của biển 2 . . .
 

Trái tim em trong biển
Luôn mai mãi mặn mà
Mỗi cơn bão trào qua
Nồng nàn lên chới với
 
Tóc mây lăn tăn gợn
Màu hoa sóng chập chùng
Chạm đôi bờ tha thiết
Quyện dãi cát mênh mông
 
Đôi môi ươm sắc hồng
Lãng mạn màu yêu thương
Rong biển trời nhiệt đới
Liêu trai dưới vòm trăng
 
Đêm ơi! biển thì thào
Nhớ anh biết bao nhiêu
Hơi thở nồng mê đắm
Nụ hôn đẫm ngọt ngào
 

aB - Oct 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2009 21:32:50 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 02.10.2009 21:31:41 (permalink)
0
 

Đường tình . . .
 

Ngại chi cơn gió thoảng qua
Màng chi cái nắng bỏng da ngày Hè
Đường tình đôi khúc oằn mê
Thật tâm tim sẽ tìm về bên nhau
 
Dẫu đôi bờ cách năm Châu
Con đê dòng suối bắc cầu nối sang
Nắm tay khẽ bước nhịp nhàng
Cùng nhau anh nhé lá vàng Thu sau
 
Tơ trời xanh lớp da cau
Phận duyên thêm cánh lá trầu tiêm vôi
Yêu anh mai mãi trọn đời
Trên dòng vội vã một lời không quên
 
Tình yêu thật sẽ kiếm tìm
Về nơi chân ái diệu hiền trăm năm
 

aB - Oct 2009
damotlanyeunhau 04.10.2009 19:56:21 (permalink)
0
 
 
 
Biển Đau . . .
 

Có phải biển hờn tình chia phôi
Thuyền ai xa bến mất nhau rồi
Nỗi đau âm thầm trên năm tháng
Nên đã giận cuồng - bão tả tơi
 
Có phải biển ơi! rất đau không
Bao nhiêu nước mắt chảy xuôi dòng
Bao nhiêu hẹn thề rơi sâu lắng
Thuyền nhân trôi nổi - ngàn mênh mông
 
Biển gọi cơn giông - sóng điên cuồng
Trào ngập ven biển làng quê hương
Ngôi trường tuổi thơ liêu xiêu nát
Chiếc võng Ngoại nằm mất tang thương
 
Bãi cát một thời đẹp liêu trai
Tình nhân đôi lứa hẹn đêm ngày
Sợi nắng oanh vàng mượt suối tóc
Giờ đây chìm khuất - cảnh đoạ đày
 
Anh ơi! đừng để lạc mất nhau
Em sẽ đớn đau sẽ rũ sầu
Cầu ơn an lành nguyện hồng phước
Biển dịu - giông bão lặn chìm sâu
 

aB - Oct 2009

damotlanyeunhau 05.10.2009 05:38:52 (permalink)
0
 

Tình say đắm tuyệt vời . . .
 

Cơn gió đêm mạnh về
Cái lạnh đến nửa khuya
Nhạc buồn rơi chùng phím
Giật mình trong cơn mê
 
Tình yêu?? muôn sắc màu
Cả bóng tối đèn câu
Ngân Hà lung linh ánh
Tým hồng đỏ xanh nâu
 
Lòng đêm trong giấc say
Ôm biển nồng tha thiết
Gối đầu lên cánh tay
Hạnh phúc tình chất ngất
 
Cơn gió đêm rời xa
Theo đường bay lên núi
Chạm áo lụa nàng mây
Và bình minh chợt tới
 
Em yêu màu biển trời
Mầu úa lá Thu rơi
Em yêu chỉ một người
Tình say đắm tuyệt vời
 

aB - Sept 2009
damotlanyeunhau 05.10.2009 05:49:28 (permalink)
0
 
 
Rượu tình . . .
 

Em rót trao anh chung tửu hồng
Men nồng say, đắm đuối mênh mông
Môi đào mật hoa run hương tóc
Ngọn lửa thiêu hình bóng ngả nghiêng
 
Em rót trao anh chén ân tình
Trọn đêm tha thiết đến bình minh
Ánh dương ngập ngừng soi trên lối
Gối mộng chăn thơ chuyện chúng mình
 
Em đã yêu anh đến bây giờ
Từ buổi hẹn hò dệt ước mơ
Yêu với đam mê thành mai mãi
Chén rượu tình chung với trăng thề
 

aB - Oct 2009
damotlanyeunhau 08.10.2009 04:27:28 (permalink)
0
 

Bão Quê . . .
 

Quê anh tràn mưa lũ
Biển sóng cuồng chơi vơi
Ngôi nhà nhỏ xa xôi
Theo cơn giông bão tố
 
Miền Trung trong nỗi nhớ
Khúc hò quảng trầm ngâm
Chuyện tình nhánh sông Hàn
Đậm đà yêu thương quá
 
Quê anh vùng biển mặn
Tôi ghé lần đầu tiên
Mùa ấy nắng diệu hiền
Sóng miên man gợi cảm
 
Còn chút gì lãng mạn
Trong ký ức tuổi thơ
Cơn bão chiều đêm qua
Đớn đau trên ngọn sóng
 

aB - Oct 2009

damotlanyeunhau 08.10.2009 04:31:56 (permalink)
0
 

Mưa rơi giọt hờn . . .
 

Chiều nay mưa lạnh ướt đôi vai
Chiều nay cô đơn tiếng thở dài
Gió bay lồng lộng xuôi hương tóc
Đường về trơn ướt lệ nhoà mi
 
Muốn níu cụm mây màu xám tro
Về dưới cơn mưa gội hững hờ
Tô sắc mây hồng mềm tha thướt
Vẽ dáng người tình như ước mơ
 
Dường như nỗi niềm chạm note đô
Chới với hồn ta phút ngẩn ngơ
Thiên đường sũng ướt lời tình tứ
Để trái tim khắc khoải vật vờ
 
Chiều nay mưa buồn phố hoang vu
Quán cafenho cửa khép hờ
Bên trong lu mờ nhạc đom đóm
Em viết giỗi hờn trên nét thơ
 

aB - Oct 2009

Nguyên Đỗ 08.10.2009 09:12:16 (permalink)
0
 
 
 
Thưở Yêu Nhau
 
Thưở yêu nhau có nghĩ gì dâu bể
Chuyện chúng mình đâu dễ có được đâu
Chuyện yêu thương chuyện ý hợp tâm đầu
Vẫn hiểu nhau dù cả tuần không hỏi
 
Thưở yêu nhau đi đâu mình cũng nói
Sợ người ta chờ đợi mắt hòai trông
Sợ người ta không thấy nóng tâm lòng
Sợ nhiều thứ, vẫn một lòng tin tưởng
 
Dù cách xa có đi về muôn hướng
Tình yêu thương như phượng múa rồng bay
Một tình yêu chan chứa vẹn đời này
Từng kỷ niệm buổi còn mang áo trắng
 
Vẫn là em, đi học về trong nắng
Ngõ hoa đào hôm ấy đẹp như tranh
Em hồn nhiên như con sáo hiền lành
Ôm cặp nhỏ  thẹn thùng chân dạo bước
 
Anh theo sau, mắt nhìn em phía trước
Sợ lạc người, sợ gió cuốn mưa bay
Như ma trơi như đom đóm đường này
Khi đêm xuống khi hè về rất lạ
 
Nguyên Đỗ
 
damotlanyeunhau 09.10.2009 14:55:15 (permalink)
0
 
 
 
Thuở yêu Anh
 
Thuở yêu anh em biết rằng - sẽ thế!
Yêu thật nhiều nhưng đâu dễ gần nhau
Đường tình ta có vạn nỗi cơ cầu
Mong muốn được gần dầu trong chốc lát
 
Thuở yêu anh hãy còn đây - chưa nhạt!
Mộng ái ân như biển cát trùng dương
Mãi luôn bên âu yếm rất diệu thường
Tình yêu ấy hoài vương trong tấc dạ
 
Thuở yêu anh tập viết thơ trên lá
Rồi vu vơ đôi chữ thả trôi giòng
Mong chiều chiều khi anh dến bờ sông
Nhặt lấy được tấm lòng người con gái
 
Thuở yêu anh đến bây giờ - còn mãi...
Không thể nào phai nhạt được đâu anh
Mơ một ngày tình thắm ước mơ thành
Đời hai đưá mộng lành tròn duyên nợ
 
Sương Anh
 
 
Thưở Yêu Nhau
 
Thưở yêu nhau có nghĩ gì dâu bể
Chuyện chúng mình đâu dễ có được đâu
Chuyện yêu thương chuyện ý hợp tâm đầu
Vẫn hiểu nhau dù cả tuần không hỏi
 
Thưở yêu nhau đi đâu mình cũng nói
Sợ người ta chờ đợi mắt hòai trông
Sợ người ta không thấy nóng tâm lòng
Sợ nhiều thứ, vẫn một lòng tin tưởng
 
Dù cách xa có đi về muôn hướng
Tình yêu thương như phượng múa rồng bay
Một tình yêu chan chứa vẹn đời này
Từng kỷ niệm buổi còn mang áo trắng
 
Vẫn là em, đi học về trong nắng
Ngõ hoa đào hôm ấy đẹp như tranh
Em hồn nhiên như con sáo hiền lành
Ôm cặp nhỏ  thẹn thùng chân dạo bước
 
Anh theo sau, mắt nhìn em phía trước
Sợ lạc người, sợ gió cuốn mưa bay
Như ma trơi như đom đóm đường này
Khi đêm xuống khi hè về rất lạ
 
Nguyên Đỗ
 
 
Thuở mình yêu nhau . . .


Thuở yêu nhau mưa rơi mềm thân lá
Cành xum xuê - lộc chồi thắm hoa tươi
Câu nói vui rộn rã những tiếng cười
Em cùng anh chiều rong chơi thoả thích

Con bướm nhỏ xinh xinh đậu trên cánh
Hướng dương vàng thiếp giấc mộng hoàng hôn
Ánh trăng lên nàng gục nét kiêu sa
Ngõ thiên đường khép mờ trong bóng tối

Đom đóm đêm lượn bay trong tầm với
Coi thử nè ai sẽ tóm nhiều hơn
Thiệt ăn gian, hổng chịu đâu bắt đền
Anh dành hái cánh lung linh đẹp nhất

Thuở yêu nhau bao kỷ niệm ưu ái
Đom đóm hồng sau mảnh giấy hương thơ
Cài tóc em, suối huyền thoại mộng mơ
Đối diện nhau hồn chơi vơi, cảm lạ

Bởi vì yêu nên nhịp tim thương quá
Khẽ ân cần ngủ ngoan nhé dấu yêu
Thuở ban đầu mai mãi đến ngày sau
Đóa hướng dương rạng ngời khi nắng ấm



aB - Oct 2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2009 15:17:14 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 09.10.2009 15:14:04 (permalink)
0
 
 
Nếu em . . .
 

Em là đá - tình yêu đâu dậy sóng
Mỗi thuỷ triều cháy bỏng làn da thơ
Suối tóc nhung mềm mại hương đam mê
Với thời gian nồng nàn chôn sâu kín
 
Em là đá - một lần nao ghé bến
Đứng cạnh bên anh đã quá lạnh lùng
Biển âm thầm hay vời vợi mênh mông
Làm sao nhớ để muôn trùng vàm võ
 
Em là đá - anh tìm đâu hơi thở
Nhịp nồng nàn phút đắm đuối mê say
Đôi môi thơm hoà lẫn tình ngất ngây
Trái tim em chưa một lần tượng đá
 

aB - Oct 2009

Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 100 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9