Vẫn Còn Đó
Vẫn còn đó tình yêu thương chẳng đổi
Khói trầm hương cay mắt lúc chia xa
Tiếng đàn tranh réo rắt đón trăng ngà
Trong ánh trăng có mẹ hiền chứng giám
Vẫn còn đó tình yêu thương chẳng giảm
Mãi lâng lâng thương nhớ cả trăm năm
Đêm từng đêm anh vẫn gọi âm thầm
Này cô gái của ngàn năm văn hiến
Vẫn còn đó mênh mông như sông biển
Cửu long giang hay sóng nước biển Đông
Tình yêu thương chan chứa mãi mặn hồng
Không hề cạn không đồng khô cỏ cháy
Vẫn còn đó dù xa xôi cách mấy
Bao giờ bay bao giờ chạy ghé thăm
Lũy thừa giây, nhân từng phút âm thầm
Là bấy nhiêu, người thương ơi, niềm nhớ
Nguyên Đỗ
Ru mộng . . .
Tình thơ anh vẫn dạt dào ru mộng
Thoảng gió Hè qua sóng biển hôm nao
Suối tóc nghiêng khe khẽ nụ môi chào
Tiếng ban đầu run lòng đêm thổn thức
"Vẫn còn đó" nghe mạch tim tỉnh giấc
Cuộn yêu thương lênh láng kỷ niệm về
Núi Hàm Rồng chợ tình cuối - Sapa
Bờ môi mọng hương anh đào thơm ngát
Lời thơ anh đong yêu thương mật ngọt
Thấm nhụy hoa - tình quyến rũ mê say
Rượu đầy chung mà điên đảo cuồng quay
Như vũ trụ đang dời lay chuyển tốc
"Vẫn còn đó" nhạc thơ ru giấc ngủ
Phút êm đềm, giản dị gối tay nhau
Lời thiết tha rót nhẹ nhàng nâng niu
Cảm ơn anh - bấy nhiêu lần thương nhớ
aB - Oct 2009