Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 100 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 25.10.2009 05:26:28 (permalink)
0
 

Thơ cho anh . . .
 

Thơ cho anh, mà hồn em gợn cảm
Biết thế nào viết lại trọn tâm tư
Yêu anh hơn những khi phải xa nhau
Dù một thoảng, một ngày thôi cũng quá
 
Thơ cho anh, mà tim em rộn rã
Ước trọn đời mai mãi như hôm nay
Tình trao nhau luôn đắm đuối nồng say
Suối êm ả trôi xuôi dòng, ngọt mát
 
Thơ cho anh, hồn rung theo note nhạc
Điệu lâng lâng say phím nhịp đê mê
Buổi ra trường trang lưu bút đậm ghi
Lời luyến thương ghép cùng tên hai đứa
 
Bài thơ tình vương kỷ niệm thân ái
Bạn ngày xưa người tri kỷ tâm giao
Nụ hôn nay quyến rũ thơm, ngọt ngào
Lộng ý thơ người tình ơi! yêu dấu
 

aB - Oct 2009


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 05:28:13 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 25.10.2009 17:05:28 (permalink)
0
 
 
Phai phôi . . .
 

Làm sao anh ơi! cho cuộc tình
Đừng theo dòng đời nhạt phai nhanh
Đừng cuộn theo sóng bạc màu sắc
Nồng mặn thắm thiết như biển xanh
 
Làm sao anh ơi! đừng phai phôi
Chớ theo ngọn gió bụi cuộc đời
Thổi cay mắt nhoà - khô hương tóc
Hoa úa nhuỵ tàn cánh sầu rơi
 
Em nguyện yêu anh trọn chữ tình
Vẹn luôn chữ nghĩa suốt trăm năm
Suối nguồn đam mê chim vui hót
Say bút mực thơ chuyện chúng mình
 

aB - Oct 2009

Nét cố đô 25.10.2009 17:37:13 (permalink)
0
NÓI VỚI BIỂN

Em vẫn yêu biển nhiều lắm anh ơi
Dấu chân em vẫn in hằn trên cát
Dẫu sóng kia cứ vỗ bờ dào dạt
Em vẫn chờ tiếng nói một con tim

Đừng hỏi em sao cứ mãi đi tìm
Tình của em sao thất thường khó đoán
Em vẫn cứ là em_điều đơn giản
Có khi nào anh hioêủ biển không anh?

Em yếu đuối nên lo sợ mong manh
Sợ những điều em tự mình ảo mộng
Ở ngopài kia rì rào bao con sóng
Biết khi nào đến được tới chân em?
.....
Những câu hỏi em cứ hỏi hằng đêm
Rồi quay cuồng không tìm ra đáp án
Chỉ mong anh giữ được lòng bình thản
Để đón chờ...những dấu vết tiếp theo...

 
(-Như Diệu Linh-)
damotlanyeunhau 31.10.2009 13:32:59 (permalink)
0
 
 
Chào ncd , cho aB hẹn hôm khác sẽ cùng ngồi nói với biển nhen. Chúc ncd niềm vui cuối tuần & bình an.
damotlanyeunhau 31.10.2009 13:34:47 (permalink)
0
 

Người về chiều Thu . . .
 

"*Chiều Thu chiếc lá đong đưa"
Đong đầy sắc nhớ gom mầu thêu tranh
Dáng em như tuổi ngày xanh
Áo màu tinh trắng giữa thành Cổ Đô
 
Người về trong tiếng guốc thô
Mùi hương quen ngất rèm thưa gió nồng
Người về đan nốt sợi hồng
Tơ màu ân ái mịn màng lụa đêm
 
Thu sang lá viết chung tên
Phơi trong sương gió hoàng hôn rơi nhoà
Tình yêu mang sắc pha lê
Bốn mùa thay áo nguyện thề chưa phai
 
 
*Câu thơ của vagabond

aB - Oct 2009

damotlanyeunhau 31.10.2009 13:40:23 (permalink)
0
 

Trao tình . . .
 

Em trao đôi môi hồng
Say đắm đuối - miên man
Anh trao phút mặn nồng
Tình yêu thành huyền sử
 
Buồn vây thành quá khứ
Rêu phủ dầy ngược xuôi
Em phải người tình cũ ??
Anh đã yêu một thời
 
Năm tháng luồn hiu quạnh
Môi mắt gầy hư hao
Đời lạnh vắng không anh
Tìm đâu chén ngọt ngào
 
Mật tình đêm huyền thoại
Dư âm tận xa xôi
Mưa ướt tràn qua lối
Phút say đẫm tuyệt vời
 

aB - Oct 2009

damotlanyeunhau 08.11.2009 13:14:39 (permalink)
0
 
 
Nhỡ mai anh chẳng về . . .
 

Trăng đêm nhẹ nghiêng mành
Phố khuya lặng vô biên
Gót tâm tư lẻn bước
Nhắc nhở chuyện đôi mình
 
Không thể nào xa nhau
Bởi đâu phải tình đầu
Thủy triều run con nước
Ngụp lặn trong tình yêu
 
Nữ nhi phận yếu mềm
Tim nặng dấu si mê
Lệ nhoà cay môi mắt
Nhỡ mai anh chẳng về . . .
 

aB - Nov 2009

damotlanyeunhau 08.11.2009 13:18:59 (permalink)
0
 

Biển và em . . .
Nov 2009
 

Biển mặn đam mê hôn gót chân
Gió lay suối tóc chải ân cần
Đôi tà áo mỏng thân ngư nữ
Em hỡi dừng nhe, xin hỏi thăm
 
Ghềnh đá ngày xưa nơi chốn nay
Người yêu xoã tóc mượt vai gầy
Lần tôi ghé bến hồn chẳng bước
Khi bắt gặp người áo trắng bay
 
Đá mòn biển lạnh - em chẳng xa
Vẫn mãi nơi đây bờ bến xưa
Ấp ôm kỷ niệm xanh mầu nhớ
Một ngày thuyền lướt sóng mặn mà
 

aB - Nov 2009

damotlanyeunhau 11.11.2009 19:14:39 (permalink)
0
 
 
Biển dâng nỗi nhớ . . .

Biển dâng nỗi nhớ
Sóng tràn miên man
Ta như vỏ ốc
Trên dãi cát vàng
 
Điệu nhớ vần thương
Chập chùng tha thiết
Cả một đại dương
Mặn nồng chất ngất
 
Cơn gió mỗi ngày
Trong mắt tình say
Gió hỡi theo mây
Về đây mai nhé
 
Chiếc thuyền nho nhỏ
Vừa chỗ hai mình
Dưới ngàn tinh tú
Đẹp mộng tình xanh

aB - Nov 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2009 19:15:59 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 11.11.2009 19:20:29 (permalink)
0
 

Ngọt đắng cuộc tình . . .
10 - 2009

Nhỡ ngày mai bến xưa buồn lạnh vắng
Những con thuyền xuôi mạch nước rời xa
Dòng kỷ niệm tình ngọt đắng - phôi pha
Chữ nhạt phai tan mờ loang dấu vết
 
Dòng thơ vụn em viết vì tha thiết
Trong mơ hồ - trong cái rét mùa Đông
Cả những chiều lê gót bước mưa giông
Sáng mờ sương chạm tóc mây ướt nhẹ
 
Nhỡ ngày mai bến xưa hiu quạnh quẽ
Em với người theo lối rẽ cuộc đời
Có mang theo chút nồng nàn chơi vơi ??
Có nhớ chăng đoản tình thơ ngọt đắng ???
 
Nghe tim mình chìm sâu hồn lắng đọng
Gom góp từng hạt mưa bụi, hương thơ
Mỗi kỷ niệm ẩn nấu sau vần ngữ
Nét ân tình em xin giữ nhen anh
 
Nhỡ ngày mai bão tố cặp bến thân. . .
 

aB - Nov 2009
damotlanyeunhau 11.11.2009 19:23:44 (permalink)
0
 

Giọt lệ chia đôi . . .
 

Đêm qua rồi . . . bước chân người quay gót
Gió lạnh lùng xuyên rèm thấm cơn đau
Người yêu ơi! đâu phải mối duyên đầu
Sao mây hờn giăng ngang trời, vương lối
 
Hỡi dấu yêu . . .em gọi anh lần cuối
Đôi môi nồng đắm đuối ngất ngây trao
Tận hiến dâng mật ái ân ngọt ngào
Tiễn đưa nhau như lần đầu tha thiết
 
Em đứng lại . . .dõi từng nhịp chân bước
Tiếng nhạt dần thanh cửa khép vu vơ
Một khóc nhỏ anh giữ nhé mộng mơ
Bức tranh iu, nhưng thôi đừng như thế . . .
 
 
aB - Nov 2009
damotlanyeunhau 16.11.2009 06:27:47 (permalink)
0
 

Ngày trở về . . .

Ngày trở về
cuối thu màu lá đỏ
Bến Xưa còn
đây đó bóng hình quen
Ghế công viên
dẫu thiếu, vắng bạn hiền
Nhưng có lẽ
cùng Dấu sâu Lặng lẽ
 
Trở về đây
dáng nàng thơ năm cũ
Tóc mây dài
sợi nhớ ngút ngàn bay
Tà áo hoa
rơi sắc tým mộng đầy
Hương thoảng nhẹ
quyện vây người về bến
 
Vì yêu thương
chẳng thể quên ước hẹn
Dẫu bụi trần
vương mờ lối thời gian
Ngày trở về
mừng vui bao khôn xiết
Thơ rộn ràng
mực thắm nét uyên ương
 
Bến xưa còn
lưu luyến dáng người thương
Đôi môi thơm
ngây ngất nhớ diệu thường
Nay anh về
đường chiều Thu tha thiết
Lá giăng màu
lãng mạn hạt nắng buông
 

aB - Nov 2009

damotlanyeunhau 16.11.2009 06:40:46 (permalink)
0
 
 
Đợi mình . . .
 

Con đò chiều qua sông
Chở dùm em nỗi lòng
Gánh oằn vai kỷ niệm
Lá Thu mầu nhớ nhung
 
Bến vắng - em đợi mình
Cụm mây xé màu xanh
Trái tim như muốn nói
Sợ dòng lệ chảy nhanh
 
Dở dang một chuyến đò
Thuỷ triều dâng bến lở
Bên anh - mùa thương nhớ
Khát khao cùng giấc mơ
 

aB - Nov 2009

damotlanyeunhau 16.11.2009 06:46:06 (permalink)
0
 

Dấu Lặng . . .
 

Rót mời anh
rượu hội ngộ mừng vui
Chút men cay
trên dòng người vội vã
Kể em nghe
những ngày phiêu du đó
Ánh trăng mờ
đêm trở gió lạnh không ??
 
Đón anh về
hay đêm qua lắm mộng
Bao nỗi niềm
cơn hy vọng trỗi dâng
Đôi mắt anh
rực cánh cửa thiên đường
Em ngập ngừng
giữa đôi bờ tình lý
 
Dấu lặng thinh
mà cánh môi mọng ý
Hương Quỳnh loang
ngây ngất cả lòng đêm
Trao nụ hôn
anh đi nữa, sao tìm
Lệ mi ướt
ai giỗ hờn chiều chuộng
 

aB - Nov 2009

damotlanyeunhau 20.11.2009 11:43:08 (permalink)
0
 

Một tình yêu . . .
 

Có một tình yêu
Mầu pha lê sáng
Tuyệt diễm yêu kiều
Dẫu ngày không nắng
 
Rượu đào hương môi
Chưa vơi đã choáng
Say ánh mắt người
Hôn mê dậy sóng
 
Dáng hoa anh đào
Rộ sắc mùa Xuân
Đóa hoa Thiên Điểu
Đẹp suốt quanh năm
 
Ong bướm đa tình
Mê phấn tìm hương
Làm sao em biết
Rằng anh thuỷ chung ??
 

aB - Nov 2009


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2009 11:49:17 bởi damotlanyeunhau >
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 100 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9