Biển - Em và Anh...
Trăng tròn mười tám . . .
Ngày trở về tình yêu ơi! vẫn đợi
Bến sông chiều con nước lớn đổ xuôi
Áo thiết tha nụ cười sáng đôi môi
Hai trái tim chấp nối lời hẹn ước
Tuổi mười sáu trăng hiền môi má thắm
Nét chân quê duyên dáng phải lòng nhau
Anh bảo nè "mai anh đỗ thi cao"
Sẽ rước em làm cô dâu đẹp nhất
"Đừng với ai tình tự chia sóng mắt"
Yêu anh rồi - tình đâu dễ phân hai
Miếng trầu cay cần têm một chút vôi
Trái tim em trọn một đời dâng hiến
Ngày trở về xóm làng vui nao nức
Dáng Mẹ hiền rưng suối lệ mừng con
Dáng người em tuổi đôi tám vừa tròn
Anh xin Mẹ khẩn Cha thời dạm hỏi. . .
aB - Nov 2009
Tình tự trôi lòng đêm . . .
Đêm nay lá Thu ngà
Say luân vũ đê mê
Thay áo màu ngũ sắc
Vàng tím đỏ nâu nâu
Đêm nay ngồi bên nhau
Biển ngân nga điệp khúc
Sóng êm đềm gọi tên
Nụ hôn môi đẫm ướt
Chợt mưa bay lất phất
Đọng vai hạt long lanh
Anh đưa tay nhẹ vuốt
Tình tự trôi lòng đêm
aB - Nov 2009
Sóng biếc tình ca. . .
Anh nghe không tiếng sóng biển chiều
Du dương tha thiết nhớ bờ yêu
Lăn tăn mơn trớn hôn da cát
Chợt thấy tim mình thốn thức sao
Hình như giông tố, bão cuộc đời
Hao mòn ghềnh đá tuổi đôi mươi
Rêu xanh xanh phủ màu loang lổ
Mà nét kiêu sa vẫn diệu vời
Anh nhớ không anh bản tình ca
Nếu biển không sóng - chẳng mặn mà
Đời thiếu vắng anh cô đơn chiếm
Lạnh cảm chết theo đêm trắng ngà
aB - Nov 2009
Sóng biếc tình ca. . .
Anh nghe không tiếng sóng biển chiều
Du dương tha thiết nhớ bờ yêu
Lăn tăn mơn trớn hôn da cát
Chợt thấy tim mình thốn thức sao
Hình như giông tố, bão cuộc đời
Hao mòn ghềnh đá tuổi đôi mươi
Rêu xanh xanh phủ màu loang lổ
Mà nét kiêu sa vẫn diệu vời
Anh nhớ không anh bản tình ca
Nếu biển không sóng - chẳng mặn mà
Đời thiếu vắng anh cô đơn chiếm
Lạnh cảm chết theo đêm trắng ngà
aB - Nov 2009
SÓNG - GIÓ ĐA TÌNH
Anh là một cánh gió đa tình
Tính lãng mạn trong mình sẵn có
Tình cảm trong anh như suối đổ
Một dòng tuy nhỏ đắm thuyền em
Em là con sóng rất êm đềm
Chỉ gợn nhẹ khi nào gió thổi
Anh cánh gió đam mê đã tới
Cuốn hồn em trôi nổi bềnh bồng
Chiếc thuyền yêu ở giưã dòng sông
Bị sóng - gió đa tình cuốn hút
Chìm xuống đáy đam mê hạnh phúc
Ngã nghiêng nằm trong vực thẳm yêu đương
Sương Anh
Merçi aB nhũng lời tình tự trong Paris Đam Mê nha...SA gần đi nên cũng lu bu công việc, khi hồn thơ nổi dậy cứ gõ gõ thả đầy theo cảm xúc mà quên chạy qua nhà thăm cô bạn hàng xón đáng yêu... chúc aB sắp đến được nhận đầy hồng ân cuả Chuá ... một ngày Thanksgiving ấm cúng với gia đình... một muà NOEL an bình hạnh phúc...một năm mới an khang may mắn nha...[sm=kissing.gif]
Bonjour SA & Happy Thanksgiving đến SA cùng tất cả mọi người quen và chưa quen . Cảm ơn những dòng thơ tình tự, thân thương và tình bạn thơ yêu kiều Đặc biệt chúc SA sức khoẻ và hồng ân trên con đường phục vụ làm công quả. Hẹn gặp lại một ngày thiệt gần nhen SA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2009 14:48:20 bởi damotlanyeunhau >
Tạ tình . . .
Những cánh hoa hồng nhung đượm thắm
Anh mỗi ngày đã hái tặng cho em
Những nụ hôn trên môi ấm nồng nàn
Lời ân cần trái tim yêu hạnh phúc
Tạ ơn trời - một chút duyên định mệnh
Ơn cuộc đời gieo rắt mình gặp nhau
Tạ ơn anh người bạn đường dấu yêu
Mang cho em nguồn tin vui, hy vọng
Tạ ơn nhau mỗi ngày vai kề cận
Những tiếng cười - cả những lúc giận hờn
Vì tình yêu muôn vẻ sắc vị hương
Ly sinh tố mật đường tươi ngũ cốc
Tạ ơn anh vẫn yêu em mọi lúc
Trên dòng đời nhiều ngõ ngoắt quanh co
Em yêu anh tựa biển lớn bao la
Một trăm năm - vài trăm năm vẫn thế
aB - Nov 2009
Đã qua mùa Thu . . .
Uhm thì mùa Thu đã đi qua
Giận thêm chi nữa lệ ướt nhoà
Anh hỡi Thu này vương xa cách
Khấn nguyện trời cao - đẹp Thu sau
Cùng sánh chung đôi dưới hàng thông
Những chiều huyền thoại ven bờ sông
Soi bóng yêu, mắt môi tha thiết
Và kể nhau nghe mẩu chuyện lòng
Ước chút nhiệm mầu hỡi thời gian
Khoảnh khắc từ nơi cõi thần tiên
Vì ta yêu anh - yêu nhiều lắm
Từ đáy con tim - cả tâm hồn
Thì Thu đã qua . . . Đông chớm về
Chiếc lá tình gầy thấm mầu mê
Em giữ cho anh vẹn hương sắc
Mật tình quyến rũ tạm trong mơ
aB - Nov 2009
Mắt môi mùa Thu . . .
Đôi mắt nhắm chìm trong cõi mơ
Bước chân anh đến thật bất ngờ
Từng tiếng khua động run mạch thở
Nhẹ như cơn gió - hồn ngẩn ngơ
Làn môi mọng ướt quyến rũ thay
Tình yêu thổn thức suốt đêm ngày
Nụ hôn ngọt ngào như ong mật
Rót vào tim nhau say ngất ngây
Nhặt những lá Thu bay cuối mùa
Xếp vòng đeo nhẫn sắc mầu Thu
Bàn tay lụa mềm da thơm ngát
Quyến rũ vô ngần mắt môi Thu
aB - Nov 2009
Thoảng gió Thu lá vàng rơi. . .
Có chiếc lá Thu vàng bay
Khi cơn gió thoảng qua đây nhẹ nhàng
Một phút nhớ khoảnh khắc thương
Lá rơi như cõi vô thường nhân gian
Mây bay chốn ấy xa xăm
Đong thêm chút nắng hương Xuân của đời
Tình yêu dâng hiến trao người
Dẫu mai Thu úa bên trời - tuyết đông
aB - Nov 2009
Vắng Xa . . .
Nghe gió Thu đêm rơi hồn trăn trở
Vũng lầy đời chân bước chầm chậm qua
Buồng tim như vẩn quanh khung trời cũ
Một khung trời đẹp cánh lá me bay
Trời trở sáng còn nặng vương tăm tối
Còn mơ màng cơn lốc cuốn thiêu thân
Xin trở lại bên nhau chỉ một lần
Và sẽ mãi không như tình mình đã
Cơn gió lạnh se thắt lòng Thu úa
Kỷ niệm như chấp cánh lướt về đầy
Em bên ta . . .xoã buông suối tóc mây
Trẩy vào tim sức đam mê cuồng nhiệt
aB - Nov 2009
Montreal ngả Thu . . .
Mây chiều chen phấn hồng thương
Đèn đêm nghiêng ngả mặt sông trữ tình
Xa xăm chiếc bóng, vô hình
Như mơ huyền ảo lại gần vô biên
Montreal của những đêm
Lê đôi chân bước tìm quên dòng đời
Tìm kỷ niệm thuở xa xôi
Tìm đôi mắt ấy một trời Thu ca
Ngày mai trong cái lạnh da
Tuyết rơi trên đất người xa nhớ người
Giang vòng tay níu một thời
Trái tim giữ mãi từng hơi thở nồng
aB - Nov 2009
Lang thang với nắng . . .
Nắng rơi qua ngưỡng cửa
Trên cánh mây yêu kiều
Gọi em mau xuống phố
Một ngày xinh đẹp tươi
Nghe không anh! tiếng chim
Hót véo von đầu nhành
Nghe không anh nhịp thở
Thiết tha từ tim em
Mặt trời soi bóng nghiêng
Nụ cười tươi rạng rỡ
Tia ấm vàng óng ả
Toả làn da mật thơm
Ta lang thang cùng nắng
Dưới hàng thông vi vu
Nhìn anh trao ánh mắt
Nắng ấm của tình yêu
aB - Nov 2009
Một chút huyền thoại . . .
Thành phố vào đêm đẹp không anh
Ánh đèn neon sáng lung linh
Mờ xuyên khe lá tàng thông vút
Ghế đá nồng nàn môi tình nhân
Con đường anh về chắc đã quen
Mùi hoa cỏ mây quyện vấn vương
Vì đã trót thương một bóng tối
Rượu rót đêm hồng say đảo điên
Ngày mai là gì hỏi hôm nay
Biển nồng sóng mặn ngây ngất ngây
Cát sạm đôi vai hoà nhịp thở
Dù mai quanh mình có đổi thay
Thành phố vào đêm quyến rũ mơ
Một chút huyền thoại - mà ngẩn ngơ
Vì trái tim yêu mộng tha thiết
Vì sóng đam mê cuộn xô bờ
aB - Nov 2009
Mây biển . . .
Mây giăng mờ phố biển
Ngỡ một ngày âm u
Xa khơi mơ mờ bóng
Cánh buồm mầu tương tư
Mặt trời như ngủ muộn
Trở mình chạm mặt non
Hôn chân mây tuyệt thắm
Ôm vũ trụ vào lòng
Giang những tia sáng hồng
Sưởi ấm thân trái đất
Áo biển xanh tình nồng
Niềm vui dâng dào dạt
Sóng nước biển mặn mà
Thuyền từ nơi rất xa
Hướng quay về Miệt Dưới
Sóng mạnh vẽ xô bờ . . .
aB - Dec 2009
Mầu hoa hy vọng . . .
Mầu xanh đẹp của biển, trời
Mầu Thu lãng mạn lá rơi la đà
Sắc đỏ nồng thắm kiêu sa
Mầu hoa hy vọng tình ta với người
Đam mê hương ngát chơi vơi
Đôi bờ khoảng cách mà đầy nhớ thương
Mênh mông sóng nước trùng dương
Những đêm nghe phút yêu đương rất gần
Thời gian vội - chậm bước chân
Níu sợi tha thiết ân cần trao nhau
Gom hạt nắng ấm hương cau
Mầu xanh trên nhánh lá trầu mơ duyên
aB - Dec 2009
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: