Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 100 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 17.12.2009 07:52:08 (permalink)
0
 

Em yêu . . .

Nhỡ anh gọi tên ai
Trong đêm khuya lặng vắng
Gọi nhỡ tên một người
Em chớ đừng lo lắng
 
Đừng để mắt hoen buồn
Mi ướt giọt sầu vương
Tình yêu anh vinh viễn
Dành trao một mình em
 
Bởi dòng đời truân chuyên
Cám bẫy - vướng luỵ phiền
Bè bạn thân năm cũ
Vướng bận tình gian nan
 
Đừng đế lạnh bờ môi
Mọng đam mê tha thiết
Chia với nhau ngọt bùi
Cả những điều đẹp nhất
 
"Em đừng có khóc nha"
Nghe sao thương quá mà
Tin yêu ngìn sâu sắc
Vững bền dẫu phong ba
 

aB - Dec 2009

damotlanyeunhau 19.12.2009 08:29:05 (permalink)
0
 

Nhớ và thương . . .
 

Chữ nhớ quyện lấy chữ thương
Yêu anh mơ phút cùng chung lối về
Ngày muộn màng tối lê thê
Cái thương cứ nhớ sơn khê chập chùng
 
Chữ nhớ mọng cánh môi hồng
Tim thương sũng ướt giọt nồng nàn rơi
Yêu ai gắn bó một đời
Hương mầu hạnh phúc trao người trăm năm
 
Em luôn nhớ tình yêu anh
Em thương đôi mắt chứa chan hiền hoà
Nhớ và thương lắm thiết tha
Tình yêu em mãi đong đầy nhớ thương
 

aB - Dec 2009

damotlanyeunhau 19.12.2009 10:08:46 (permalink)
0
 

Từ nửa vòng trái đất . . .
 

Từ nửa vòng trái đất
Gặp nhau vỹ tuyến hồng
Chạm biển xanh bát ngát
Sóng xô bờ mênh mông
 
Giữa bao la vũ trụ
Giải ngân hà lung linh
Công viên sao lấp lánh
Nguyệt Hằng đẹp tuyệt trần
 
Hai đứa nắm tay nhau
Như ngày xưa còn bé
Bắt đom đóm làm đèn
Thút thít khóc sợ ma
 
Anh ung dung bảo vệ
Kiếm dao bằng nhành cây
Con ma vừa bay qua
Anh nhanh nhẩu chém ngay
 
Em cười vui ngoe ngoẩy
Khoảnh khắc thật bình yên
Một đêm trời gây bão
Lạc mất nhau giữa đời
 
Từ nửa vòng trái đất
Đèn đom đóm giăng mây
Niềm vui ngập trong mắt
Gặp lại nhau chốn này
 

aB - Dec 2009

damotlanyeunhau 19.12.2009 10:19:51 (permalink)
0
 

Nụ hôn lnh . . .
 

Hãy đến bên em hỡi nồng nàn
Nụ hôn băng gía sẽ loãng tan
Còn lại trong ta bờ tha thiết
Còn lại mai sau vạn yêu thương
 
Hãy đến bên em sóng đam mê
Xô bờ cát trắng mịn màng da
Để mỗi thuỷ triều dâng khao khát
Để vầng trăng đêm sáng lối về
 
Hãy đến cùng em nâng chén say
Rượu thơm men ấm suốt đêm này
Gió khuya lồng lộng mây khắp chốn
Đỉnh hồng nguyệt điện tình ngất ngây
 

aB - Dec 2009

damotlanyeunhau 20.12.2009 15:49:32 (permalink)
0
 
 
Noel vào Hạ . . .
 

Khắp mọi nơi tuyết trắng rơi lất phất
Ôm mặt lòng gây buốt giá cô đơn
Chiếc xe Nai . . .chuẩn bị lướt không trung
Mang niềm vui đến muôn người - trẻ nhỏ
 
Noel của tôi là những ngày Hạ nóng
Sóng chập chùng trong suốt thấu mạch tim
Hồn biển êm đón bước chân tình nhân
Gió nhu mỳ mong manh làn tha thướt
 
Dẫu thế nào - Noel một mơ ước
Mọi gia đình được quấn quýt gần nhau
Nhìn hoa tuyết bay lơ lửng ngang đầu
Hoặc trên biển nô đùa cùng lớp sóng
 
Tiếng Noel chất chứa nguồn hy vọng
Một tình yêu vĩnh cửu đến vô biên
Sống vì nhau, dẫu dòng đời chuân truyên
Sống vị tha và luôn luôn mãi mãi
 
Phút tâm tình cùng nhau ghi chép lại
Kỷ niệm hồng - thắm thiết ánh Noel
Tạ ơn nhau một năm qua - nguyện mong
Dư âm Noel đồng song hành năm tới . . .
 

aB - Noel 2009

damotlanyeunhau 21.12.2009 05:24:13 (permalink)
0
 

Gió viễn xứ . . .
 

. . .yêu tóc người con gái
Tà áo dài màu hoa trắng đơn sơ
Nắng quê hương hôn môi má em thơ
Đời viễn xứ nhớ thương đường me lá
 
Ớ nơi đây nhiều điều ôi rất lạ
Phượng không mầu sắc sẫm đỏ như xưa
Phượng u buồn khoác áo tým mộng mơ
Lòng bâng khuâng kỷ niệm về chan chứa
 
Nắng chiều nhạt xa xôi rồi nón lá
Guốc mộc thô gõ từng nhịp vào tim
Tình viễn xứ mơ hạnh phúc êm đềm
Mình đã gặp từ phút ấy yêu nhau . . .
 

aB - Dec 2009

damotlanyeunhau 23.12.2009 12:34:55 (permalink)
0
 

Nồng nàn tuyết Đông . . .
 

Anh viết tên em trong trái tim
Để nghe hơi thở mỗi gần thêm
Hoa tuyết rơi đầy trên lối nhỏ
Từng cánh bay bay nhẹ êm đềm
 
Anh gọi tên em trong giấc mơ
Giây phút lâng lâng thế giới mờ
Ánh sao khuất dần - chào bóng tối
Huyền diệu vào đêm trăng ngẩn ngơ
 
Anh viết tên em vần Uyên Ương
Tình yêu tha thiết mỗi nẻo đường
Xoải cánh tung bay vào vũ trụ
Xuân Hạ Thu tàn . . . ấm mùa Đông
 
Dòng thơ nồng nàn chữ đam mê
Bằng những yêu thương ước nguyện thề
Vạt áo đôi tà thơm hương gió
Đượm cánh hoa tim tuyết trắng ngà . . .
 

aB - Dec 2009

damotlanyeunhau 23.12.2009 12:36:43 (permalink)
0
 

Khung cửa hồng . . .
 

Em đứng bên khung cửa
Mầu lãng mạn tươi xinh
Bướm hoa ca ríu rít
Tuổi thơ hồng mong manh
 
Em đứng bên dòng đời
Vội vã tựa như thoi
Về đâu thời ân ái
Để nhạt cánh son môi
 
Mái tóc dài huyền nhung
Xoã bờ vai yêu thương
Mầu áo tà trinh trắng
Thời gian đâu, ngược dòng
 
Em với một bình minh
Thiên nhiên cảnh hữu tình
Khung cửa mầu hoa thắm
Hoài mong bước chân anh
 

aB - Dec 2009

damotlanyeunhau 23.12.2009 12:38:36 (permalink)
0
 

Tà áo đêm Đông . . .
 

Anh trách tình em . . .lời đớn đau
Quay nhanh bước vội sau hoàng hôn
Hạt nắng hắt hiu rơi suối tóc
Mắt lệ mi mờ hun hút sâu
 
Anh về bên ai . . .để hoang vu
Phố vắng tình nhân bóng đèn khuya
Buồn vương vạt áo chậm khoe mắt
Một người hạnh phúc, kẻ bơ vơ
 
Vội vàng trách nhau chi hỡi anh
Tà áo đêm đông ướt lạnh thêm
Nhặt cành hoa tuyết mơ êm ấm
Nụ môi hôn thần tiên Hồng Ân
 

aB - Dec 2009

damotlanyeunhau 23.12.2009 12:41:16 (permalink)
0
 

Mấy mùa Giáng Sinh . . .
 

Còn nhớ em không hỡi yêu thương
Noel năm cũ bên Thánh Đường
Lời nguyện chân thành - câu tha thiết
Mơ ước mùa Đông bớt lạnh hơn
 
Còn nhớ một người giữa tuyết rơi
Bờ vai nặng trĩu - gánh rã rời
Người bước chân đi đời nghiệt ngã
Tội trần van cứu - Đấng Ngôi Hai
 
Còn nhớ bóng nhỏ đêm Noel
Quỳ nơi cung Thánh lệ hoen mi
Người tình bao năm trong lạnh lẽo
Hang đá Belem, thiếu một người
 
Giáng Sinh lại về gợi nhớ nhung
Gợi giấc mơ quen, câu chuyện lòng
Anh ơi! kỷ niệm đông lạnh giá
Đã mấy mùa qua . . .anh nhớ không ??
 

aB - Noel 2009

 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2009 13:01:29 bởi damotlanyeunhau >
Đình Thế 23.12.2009 22:08:15 (permalink)
0


Chúc damotlanyeunhau mùa giáng sinh này đổi tên hay hơn "hayyeuthemlannua" nhé! chúc thật vui noel này!!!

Chúa ơi chúa ở trên trời
Con và nàng có một thời yêu nhau
Hỏi, chúng con tội gì đâu
Mà người bắt phải héo sầu biệt ly
Người thì ở tận sydney
Còn con vẫn mãi sầu bi bên đời
Con cầu xin Chúa, Chúa ơi
Chúa ban cho chỉ một lời "yêu thương"
ĐT
(hì hì, ĐT nói dùm người khác thui nha đừng giận àh)


damotlanyeunhau 24.12.2009 04:37:05 (permalink)
0
 
 
aB cảm ơn anh ĐT và những lời chúc thiệt đẹp & dễ thương  (hổng có giận đâu )
 
 
 
 
 
damotlanyeunhau 24.12.2009 04:43:14 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
Nhân đây cũng cho aB cảm ơn và chúc mừng Giáng Sinh đến Anh, Chị và những người bạn mà aB đã biết qua dòng thơ vụng về của mình...và luôn những ai đã một lần ghé ngang dạo Biển - Em và Anh.
 
Best Wishes Always...
 
 
 
 
 
aB
 
 
 
 
ms.witch 24.12.2009 10:37:52 (permalink)
0

 

Tóc nâu 24.12.2009 13:51:21 (permalink)
0


Thương chúc aB mùa Giáng Sinh thật đẹp, năm mới như ý
!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/C40939D1669D4C58B666F9AD29AAA23F.jpg[/image]


Ít vào nhưng vẫn nghe nhạc và đọc thơ của aB post mừ ...
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 100 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9