Biển - Em và Anh...
Huyền Mơ . . . Nghiêng nằm bờ tóc rối
Che mỗi niềm ngổn ngang
Đường phố đêm lạnh băng
Gót chân lê từng bước Lang thang tìm - hiu quạnh
Tìm gì - nơi hư vô
Tìm giây phút tình cờ
Gió lạnh hôn môi giá Lặng sầu như sỏi đá
Không thổn thức tương tư
Yên nằm bên sóng vỗ
Không mỏi trông từng giờ Thiếp trên vùng tha thiết
Trên nỗi nhớ chơi vơi
Nhỡ một ngày - Anh ơi!
Thuyền không về bến đợi Áo huyền mơ ngày cũ
Trong giấc ngủ muộn màng
Khung trời tình khép kín
Trái tim khóc ngậm ngùi aB
Circular Quay - Sydney
Habour Bridge
Phố cổ Sydney . . .
Về phố cũ The Rocks, Habour Bridge
Circular Quay những đường nhỏ một chiều
Đà một lần mình tha thiết hẹn nhau
Uống cafe nhìn mưa mùa Thu trước Hôm nay phố mưa đường quen trơn ướt
Hình bóng anh bay mất theo lá vàng
Anh thật đà quên kỷ niệm thời chung bước
Em cũng đã vùi những nhức nhối người trao Nhắc lại còn gì khi đã không cần nhau
Khi thời gian đã hong khô vết máu
Hai đứa mình nay thật là quá khứ
Về phố xưa ... không vương nữa muộn phiền
The Rocks - Sydney
aB
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Nắng xuống,hoàng hôn, trái tim côi
Bao năm người đã cách xa người
Về đâu cánh hải âu lặng lẽ
Chỉ biết đợi chờ một kiếp thôi
ĐT
Nhạt nắng - bóng đêm về, trăng rơi
Kỷ niệm biển xưa - vẫn xanh ngời
Sóng xô bạc đầu xa mơ ước
Để trọn cuộc đời tình chơi vơi
Nắng nhạt - mây buông, trời u tối
Dãi cát hoang vu, thiếu chân người
Vòng tay xa xôi - lạc nơi ấy
Giọt lệ mằn mặn rớt chạm môi
aB @syd 19th Nov 08
Em lại cô đơn trước biển chiều Vầng trăng mờ nhạt bóng cô liêu Sóng xô bờ đá tung hoa trắng Áo trắng em buồn biết bao nhiêu Về đâu những cánh hải âu ơi Che nửa vầng trăng giữa bầu trời Có về hun hút nơi xa ấy Ta gửi lời thuơng đến một người... ĐT (damotlanyeunhau ơi! hình quá đẹp làm ĐT rất cảm xúc)
Hồn sầu như biển chiều Sóng dâng mờ kỷ niệm
Ngày xưa còn in dấu Cho mình lạc bước yêu... Con thuyền không đỗ Người đi cũng chẳng về Tháng năm dài hấp hối Tình người còn trong mê.... ĐT
Hồn sầu như biển chiều
Sóng dâng mờ kỷ niệm
Ngày xưa còn in dấu
Cho mình lạc bước yêu...
Con thuyền không đỗ
Người đi cũng chẳng về
Tháng năm dài hấp hối
Tình người còn trong mê....
ĐT
Đam mê một giấc mơ Thiết tha hương tình biển Lăn tăn sóng nhẹ nhàng Hôn đôi bờ cát trắng Biển mênh mông trùng thắm Bóng con thuyền lênh đênh Có những ngày bão tố Mơ nắng nhẹ soi nghiêng Suối tóc nàng gợn sóng Đan tay những ngày xưa Hai cuộc đời ngăn cách Lả chả đếm mấy mùa aB
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Đam mê một giấc mơ
Thiết tha hương tình biển
Lăn tăn sóng nhẹ nhàng
Hôn đôi bờ cát trắng
Biển mênh mông trùng thắm
Bóng con thuyền lênh đênh
Có những ngày bão tố
Mơ nắng nhẹ soi nghiêng
Suối tóc nàng gợn sóng
Đan tay những ngày xưa
Hai cuộc đời ngăn cách
Lả chả đếm mấy mùa
aB
Rừng xưa đã khép mất lối về Người xưa mờ ảo bước trong mê Tóc Xưa đã phai màu sương gió Tình xưa, em hỡi đã lỗi thề! Thì về lối cũ nữa mà chi Em đã đi rồi, em cứ đi Bến vắng đò xưa giờ khuất bóng Trăm năm duyên đứt đoạn, còn gì! ĐT
Bài thơ viết chưa xong . . . Mặt sông tình êm ả
Nỗi nhớ cuồng trong tim
Mưa rưng rưng đầu ngõ
Suối tóc che mi nhèm Chiều nay bên nhánh sông
Nhớ anh yêu vô cùng
Sợi vấn vương giăng lối
Mây vân vũ mưa ròng Bài thơ viết chưa xong
Giọt lệ rơi môi đắng
Bên kia hình bóng anh
Khát khao dâng ngập lòng aB Chung nhau trời mơ mộng
Một bài thơ dang dỡ
Em buông bút_buồn dâng...
Mơ bóng dáng xa gần
Cho hồn thêm khắc khoải!
Trăng đêm sầu tê tái
Rơi bóng mái hiên ngoài
Soi giòng nước nhạt phai
Như khóc ai thầm lặng.
Xin em đừng cay đắng
Ly biệt, lắm muộn phiền
Đâu dứt nỗi buồn riêng
Hãy nguôi ngoai tâm thức.
Đôi mình cùng ao ước:
Em kết thúc bài thơ
Anh về lại bến bờ
Chung nhau trời mơ mộng...
Tóc nâu
TN xin chào damotlanyeunhau và mạn phép để lại "dấu tích" chia vui cùng bạn nha !
Chung nhau trời mơ mộng
Một bài thơ dang dỡ
Em buông bút_buồn dâng...
Mơ bóng dáng xa gần
Cho hồn thêm khắc khoải!
Trăng đêm sầu tê tái
Rơi bóng mái hiên ngoài
Soi giòng nước nhạt phai
Như khóc ai thầm lặng.
Xin em đừng cay đắng
Ly biệt, lắm muộn phiền
Đâu dứt nỗi buồn riêng
Hãy nguôi ngoai tâm thức.
Đôi mình cùng ao ước:
Em kết thúc bài thơ
Anh về lại bến bờ
Chung nhau trời mơ mộng...
Tóc nâu
Bài thơ chưa viết xong
Chữ ngổn ngang - mực lòng
Tình yêu thời áo trắng
Cánh Phượng màu nhớ mong Anh về trong mưa đông
Lời tình thơ viết vội
Hồn mênh mang dâng sóng
Bâng khuâng hạt chơi vơi Gió heo mây nhẹ bay
Bến thơ ấm tình gầy
Giọt buồn lăn, dĩ vãng
Đan sợi nắng trong tay aB @syd 20th Nov 08 ==
"dấu tích" này hơi được dễ thương hihihi. TN thường lang thang cho có nhìu dấu tích vui nhen, Cảm ơn TN
Những ngày bên nhau em đà quen
Quen hơi thở ấm quen lời anh
Tự tình đam mê tràn quyến rũ
Tình đến vô tình - cuốn hồn em Em đã quen rồi những lời ru
Vòng tay ôm khẽ từng canh thâu
Quen tiếng gọi nhau - "người yêu" hỡi
Say đắm vô bờ - mãi ngàn sau aB
Anh ru em... Anh ru em
hương ái tình êm dịu
Mỗi giấc ngủ
vương tha thiết ân cần
Ở hai đầu
sợi thương nhớ giăng giăng
Gặp nhau từng
giấc mơ hồng đắm đuối Anh ru em
bằng dòng thơ ân ái
Note nhạc lòng
mơn trớn nhịp tim rung
Cùng du dương
đến chân mây - biển nồng
Trùng trùng thẳm
vô biên nghìn bất tận Tầng mây xanh
nơi nghỉ chân nhìn ngắm
Ánh hoàng hôn
và những cánh sao đêm
Anh ru em
trọn giấc mơ nồng nàn
Em muôn đời
yêu mãi tình yêu anh aB
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Bài thơ chưa viết xong
Chữ ngổn ngang - mực lòng
Tình yêu thời áo trắng
Cánh Phượng màu nhớ mong
Anh về trong mưa đông
Lời tình thơ viết vội
Hồn mênh mang dâng sóng
Bâng khuâng hạt chơi vơi
Gió heo mây nhẹ bay
Bến thơ ấm tình gầy
Giọt buồn lăn, dĩ vãng
Đan sợi nắng trong tay
aB @syd 20th Nov 08
Quê hương mây trắng đồng vàng Chờ ai! em đứng mơ màng chờ ai! Người đi khuất nẻo non đoài Bao năm biền biệt, đợi hoài sao em! ĐT
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Anh ru em...
Anh ru em
hương ái tình êm dịu
Mỗi giấc ngủ
vương tha thiết ân cần
Ở hai đầu
sợi thương nhớ giăng giăng
Gặp nhau từng
giấc mơ hồng đắm đuối
Anh ru em
bằng dòng thơ ân ái
Note nhạc lòng
mơn trớn nhịp tim rung
Cùng du dương
đến chân mây - biển nồng
Trùng trùng thẳm
vô biên nghìn bất tận
Tầng mây xanh
nơi nghỉ chân nhìn ngắm
Ánh hoàng hôn
và những cánh sao đêm
Anh ru em
trọn giấc mơ nồng nàn
Em muôn đời
yêu mãi tình yêu anh
aB
Ru em một giấc mộng lành Bằng lời ân ái, bằng vành môi trao Ru em bằng cả ngọt ngào Cho em mê giấc, quên sầu sau lưng Ru đi anh, chớ vội dừng! Em đang mơ một thiên đường bên anh Qua rồi một chuỗi ngày xanh Còn gì đâu, chút ru tình đêm nay Rồi ra nắng sớm mưa mai Bâng khuâng em sợ, còn ai ru tình... ĐT
Nhật ký . . . Em ngồi đây đọc lại chương nhật ký
Bên ánh đèn loe loé nhỏ trong đêm
Lật từng trang tìm kỷ niệm đẹp ấy
Mà mỗi dòng, như dao rách con tim Nếu cuộc đời như những trang nhật ký
Có thể bôi có thể xóa dễ dàng
Em xé ngay đoạn đường ấy, trái ngang
Không cần nghĩ, đốt tàn tro thương tích Mặt cuộc đời luôn mang nhiều vẻ, nét
Vết lạnh lùng hoang dã - vằn khổ đau
Cơn gió lạnh kéo bão mưa đến mau
Đôi chân dại làm sao em vượt thoát Trái tim non ấp ôm mầm lãng mạn
Đâu ngờ rằng sẽ mất mát đắng cay
Có lẽ vậy và thời gian dời xoay
Em gặp anh - lăn tăn hồn gợn sóng Và bất chợt giữa mênh mông trời đất
Đôi tình nhân tha thiết nồng đam mê
Trao nụ hôn lâng lâng tình chất ngất
Chung tay bút - hạnh phúc ánh chiều tà aB
Nét sầu giai nhân . . . Tình yêu em đà gởi trao anh
Giữ lại một chút hơi mong manh
Ôm cùng bóng đêm niềm thương nhớ
Mộng gối yên bình vòng tay anh Có đôi khi nhìn tà dương dần khuất
Chân trời hồng mây quyện gió đùa vui
Bỗng ước mơ: em là cụm mây trôi
Bay với gió giữa bầu trời xanh thắm Có bão giông sẽ trao nhau hơi ấm
Dựa vào nhau trên tha thiết nồng nàn
Không còn những đêm đợi chờ mong mỏi
Và đêm trôi trọn đắm đuối say mê Vạn nẻo đường đầy chông gai đá sỏi
Vẫn miệt mài - tìm bóng hạnh phúc tim
Có đôi khi lệ đẫm gối âm thầm
Có những khi - dẫu xa tầm tay với aB
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: