Biển - Em và Anh...
Những lúc hẹn hò . . .
Những lần gặp nhau hoàng hôn rơi
Ngả tựa vai anh diễm phúc đời
Dẫu mất quá nhiều dòng lệ đắng
Hạnh phúc sau cùng ước chung đôi
Những lần hẹn nhau bóng tối đầy
Phủ không gian lắng chỉ mê say
Nhịp thở ân cần tim khao khát
Mai nhé tình khi trong vòng tay
Những lần hẹn nhau sáng bình minh
Nụ hôn đượm nắng chứa chan tình
Lời thương lộng gió ru êm ả
Tiếng nhớ mong chờ xao xuyến tim
Và lần gặp ấy sóng nhiệm mầu
Mỗi ngày say đắm đuối yêu nhau
Nửa đời kiếm tìm - xin dâng hiến
Yêu anh mãi đến phút sau cùng . . .
aB - Jan 2010
aB ơi...hôm nay SA rảnh lang thang thăm vườn thơ Thư Quán và thăm aB luôn nè...
Cầu chúc aB có một năm mới và muà Xuân Canh Dần sắp thời nhiều may mắn, vui vẻ nhất là mọi ý nguyện, ước mơ đều được thành tựu như ý ha...
Anh ở đâu . . .
Anh ở đâu để em, tình nhung nhớ
Đôi mắt buồn quyến rũ lạ, si mê
Nhặt lá bay mơ mộng đọc dòng thư
Từng nét chữ một thời nao thân thiết
Đón nhau về sau những chiều tan lớp
Vòng xe quay, hai đứa bước, chuyện vui
Ly cafe, quán cóc tuổi yêu người
Chợt mất nhau đêm lửa giông tàn phá
Anh ở đâu? anh ơi! mưa lả chả
Đường kỷ niệm lạnh giá với tương tư
Mắt đưa tin ánh chan chứa hiền hoà
Có thể không? tìm nhau một lần nữa . . .
aB - Jan 2010
Đêm vắng anh . . .
Một đêm vắng anh
Mưa rơi giọt lạnh
Chăn không đủ ấm
Gối buồn chênh vênh
Một đêm xa nhau
Đâu phải mùa Thu
Mà niềm lưu luyến
Đếm từng canh thâu
Một đêm vắng nhà
Em nhớ thiết tha
Nụ hôn khép kín
Khoảng cách đôi bờ
Một đêm rất dài
Thương nhớ người yêu
Nghe làn gió thoảng
Ngỡ bước chân người
Một đêm anh vắng
Nỗi nhớ mênh mông
Quen từng hơi thở
Đượm nồng gối chăn
aB - Jan 2010
Sóng và biển . . .
Sóng ơi! có buồn không ??
Khi mỗi lần qua không dấu chân người ấy
Chỉ mình ta với những con hạc giấy
Bay làm sao theo cánh gió và mây
Biển ơi! có buồn không ??
Khi bãi vắng tình nhân quên hò hẹn
Con đường nhỏ thiếu vắng bước chân quen
Ta đi mãi sao chưa cùng song lối
Sóng ơi! hãy cuốn xa
Về bên kia đại dương màu hoa tuyết
Thành phố nhỏ chuyển trao lời tha thiết
Giữ dùm nhe, phút lặng thầm si mê
aB - Jan 2010
Ơn anh, trăm vạn lần. . .
Ơn anh sợi nắng đầu năm
Rọi tia ấm áp, hong khô tóc mềm
Bướm hoa nhảy múa bên vườn
Lả lơi mây trắng vui cùng thiên nhiên
Ơn anh làn gió miên man
Quyện lay tóc rối ân cần má môi
Nụ hôn đắm đuối mê say
Gần hơn từng phút mỗi giây cuộc đời
Vì anh hoa nở nụ cười
Giữa mùa hoa tuyết toả rơi trắng ngần
Ơn anh đã đến một lần
Để em yêu mãi đến ngàn năm sau
Ơn anh gởi chiếc lá cau
Têm vôi hạnh phúc miếng trầu thêm hương
Tâm tư viết gởi người thương.
Mật tình tha thiết thiên đường trong tim
aB - Jan 2010
Trả anh . . .
Nghĩ đến đây thấy lòng buồn vô hạn
Thôi cho em trả anh lại với đời . . . <<== Cát Biển Nghĩ đến đây tâm xé dạ tả tơi
Anh yêu ơi! buồng tim đau cào cấu
Trả anh lại với những ngày năm cũ
Bên ngàn hoa hương sắc mộng liêu trai
Dáng tương tư - dựa cửa suốt đêm dài
Mơ suối tóc người yêu huyền nhung nhớ
Đã yêu nhau - nhưng dẫu thành quá khứ
Bóng thời gian ngập phủ quãng đường xưa
Nhưng mây gió vẫn kéo bão làm mưa
Hạt kỷ niệm . . .ngỡ tan bọt trắng xoã
Trả anh với nụ hôn môi, từ giã
Mai xa người hẳn chưa ngả vào đông
Sao tuyết rơi buốt giá ngập cõi lòng
Anh có thể ?? đừng nhận điều em trả . . .
aB - Jan 2010
Áo mây . . .
Trong thoáng mây tà áo người con gái
Dáng thướt tha từng bước đến bên anh
Đó là lần đầu hai đứa vừa mới quen
Được biết tên và vào chung một lớp
Điều gì đó ?? hay phút giây định mệnh
Môi em cười, đáp hậu ý lời anh
Rồi từ đó hai đứa chợt rất thân
Sóng yêu đương vỗ về cơn tha thiết
Anh hay nói "mái tóc em đẹp thiệt"
Để cho anh trải giấc mộng uyên ương
Cũng anh nói "em môi cười dễ thương"
Khi xa nhau nhớ mắt Thu tình tứ
Điều gì đó - không làm sao viết đủ
Tại bờ môi ?? hay vị đắm si mê
Lời ân cần hay bởi áo đôi tà
Kết lụa mây quấn hồn anh nhớ mãi
Có khi nao trời không mây, anh hỡi
Có bao giờ sóng ngừng nghỉ quên trôi
Và trái tim đã lỡ trao nhau rồi
Không cần biết điều gì đó, tình ơi!
aB - Jan 2010
Ngày mưa Hạ . . .
Thoảng gió êm đềm hôn tóc mây
Mưa Hạ bay qua chiều ngất ngây
Tình nhân hẹn hò công viên vắng
Chiếc dù nho nhỏ sát vòng tay
Em nhớ chuyện tình hoa tháng năm
Trầm ngát hương bay nét ân cần
Để niềm nhớ nhung luôn tha thiết
Mộng ước chan hoà tình yêu anh
Những hạt mưa hạ xuyên sợi nắng
Lấp lánh trong mầu ánh pha lê
Tựa đầu vai anh nghe ấm áp
Dù có, bên ngoài mưa trắng đêm
aB - Jan 2010
Ngẩn ngơ . . .
Có những điều, có lẽ em không hiểu
Có những khi, lặng lẽ buồng tâm tư
Tin yêu nhau, xây tường đá tươi mầu
Để vĩnh viễn mùa đông thôi buốt giá
Có những lần đọc vần thơ, bỡ ngỡ
Cảm xúc về lả chả bắt cơn mưa
Một chút đau bóp mạch tim bỗng khờ
Hơi thở chùng . . . có lẽ nào, anh nhỉ
Với tình yêu mình thứ tha, trân quý
Sống vì nhau, môi rót chén rượu say
Những điều chi ?? quan trọng ý nghĩa gì
Khi trong tim một bóng hình yêu dấu
Vẫn tin có một cuộc tình chung thuỷ
Trên dòng đời trăm ngả nẻo phồn hoa
Cần nghĩ chi, khi đối diện thật thà
Khi trái tim đã trọn vẹn dâng hiến
aB - Jan 2010
CÒN EM VỚI BIỂN VÀ TRĂNG Em lại về đây biển cả ơi Sóng lòng náo nức với sóng khơi Bao năm lãng đãng không về biển Biển vẫn vui đùa với gió trăng… Ngày xưa bên biển em ca hát Cùng người trai ấy nắm tay nhau Trên bờ biển lớn, người ta hứa Sẽ mãi yêu em đến bạc đầu… Em ngốc nghếch, ngây thơ tin tưởng Lời nguyện thề giữa biển và trăng Vì cả tin nghìn xưa biển cổ Có trăng ước nguyền chứng tỏ tấm tình anh… Nào ngờ đâu anh vội quên nhanh Bên bờ biển còn em cô độc Trên trời cao là trăng đơn lẽ Dưới đất này, biển khóc cùng em...
Hoàng hôn . . .
Tấm hình nơi đầu giường
Mầu hoàng hôn vấn vương
Như đà từng ao ước
Hai đứa bước chung đường
Nắm đôi tay người tình
Hơi ấm loang mạch tim
Bao nhiêu năm, lãng mạn
Nụ hôn môi thần tiên
Ngay từ phút ban đầu
Như đã thuộc về nhau
Lời nói - dòng suy tưởng
Luôn tha thiết đượm mầu
Tấm hình ghi kỷ niệm
Tình yêu, phút ân cần
Dịu dàng đôi khoe mắt
Ngọt ngào vị môi hôn
Giấc mơ của riêng em
Là được yêu anh mãi
Hạnh phúc khi hiểu rằng
Anh yêu em nồng say
Cảm ơn linh hồn Mẹ
Tạ ơn Người bao dung
Lời nguyện thề đã hứa
Yêu nhau đến ngàn năm
aB - Jan 2010
Bơ vơ . . .
Bây chừ mùa lá rơi
Nhuộm úa một góc đời
Phải ba mùa thương nữa
Lệ sông lặng lẽ trôi
Tìm thấy nhau, lạc nhau
Giữa mênh mông cõi sầu
Mơ trên cầu Ô thước
Nói với người đôi câu
Một thương, một ngóng chờ
Một băng giá thờ ơ
Thì kiếp này kiếp khác
Cũng là tình bơ vơ
Nhặt lá rơi cuối mùa
Xếp chung những trang thư
Hộp ước mơ đã kín
Lá ngả mầu tương tư
aB - Jan 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2010 05:32:25 bởi damotlanyeunhau >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: