Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 100 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 15.01.2010 04:55:47 (permalink)
0



Chuyện chúng mình . . .


Anh viết tặng em những vần thơ
Đẹp như trang sách tuổi học trò
Ép cánh Phượng hồng màu tha thiết
Nét chữ nghiêng hình bóng trăng mơ

Anh viết cho em lời tương tư
Trên lá vàng say đắm mùa Thu
Đặt tên người tình "nàng công chúa"
Góc nhỏ thiên đường của dấu yêu

Em chợt như vừa choáng váng say
Tấm hình cô gái tóc mây bay
Ghềnh đá biển chiều miên man sóng
Đã thành kỷ niệm tình hôm nay

Rồi khi hẹn nhau những cuối tuần
Đón nhau trong nắng sớm bình minh
Dốc núi cheo leo ngàn hoa lá
"Em có thích không hỡi người tình"

Viết kể nhau nghe chuyện chúng mình
Mỗi ngày thắm thiết mỗi yêu thêm
Linh đài hồn Mẹ nhang nghi ngút
Thơm cánh hoa lài sắc tươi xinh

Hình như lần đầu em dỗi hờn
Khóc ướt vai áo của người thương
Anh bảo lớn rồi còn mít ướt
Hỡi "nàng công chúa", của yêu thương


aB - Jan 2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2010 04:58:47 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 15.01.2010 05:10:13 (permalink)
0




Đêm Hạ . . .


Cơn gió Hạ nồng
Có nỗi nhớ mong?
Mà sao ran rát
Chẳng nhẻ hư không

Em đếm thời gian
Từng ngày qua chậm
Sợ phút bẽ bàng
Cháy bờ kỷ niệm

Biển lớn sông dài
Ai biết ra sao
Nếu vì tình yêu
Ngại gì chẳng bước

Bao nhiêu nguyện ước
Là bấy nhiêu đêm
Hai mùa Hạ thương
Tám mùa tha thiết

Cũng là mong đợi
Những lúc hẹn nhau
Cũng chỉ một câu
Vì sao lặng lẽ

Đường tình quạnh quẽ
Nhớ bước chân người
Đà hứa một lời
Không dễ nhạt phai

Vì trót yêu ai
Trái tim dâng hiến
Đêm nay thoáng buồn
Lệ ướt mi ngoan


aB - Jan 2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2010 05:32:27 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 15.01.2010 05:15:55 (permalink)
0



Anh về . . .


Anh quay về như chưa từng xa cách
Thời gian bay con nước lớn nổi trôi
Nỗi niềm thương, hỡi anh biết không người
Bụi cuộc đời có vương mờ đôi mắt

Của ngày nao, dưới mưa đông hoa tuyết
Ngập lưng trời mình sánh bước vai nhau
Sóng yêu thương - không cần nói một câu
Luồn suối tóc - vào hồn tim ấm áp

Anh quay về - tình yêu thêm tha thiết
Thoảng dịu êm chất ngất một khung trời
Những kỷ niệm thân thương, phút bồi hồi
Lần đầu tiên bên nhau và, phút ấy

Khi yêu anh, em ước được luôn mãi
Một cuộc tình nồng chất ngất men say
Nước mắt rơi - vòng tay ấm - nụ cười
Dẫu dòng đời vẫn bốn mùa chuyển lay . . .


aB - Jan 2010

damotlanyeunhau 19.01.2010 19:03:05 (permalink)
0



Một thời . . .
Jan 2010


Hôm qua lơ tà áo
Màu trắng thời học sinh
Thời gian đi vội quá
Nắng lạ chiều công viên

Em nhớ mãi một thời
Tiếng cười rộn rã vui
Những lần đạp xe phố
Ngắm hoàng hôn nhẹ rơi

Cuộc tình trôi mênh mông
Biển buốt giá âm thầm
Sóng miên man lặng lẽ
Mặt trời khuất nỗi lòng

Hôm qua bước vu vơ
Hạ nhung nhớ Phượng xưa
Màu đỏ loang như máu
Trong trái tim vật vờ


aB - Jan 2010

damotlanyeunhau 19.01.2010 19:04:37 (permalink)
0




Gió đêm . . .


Cơn gió buồn lạnh lẽo thổi qua song
Nước mắt cay chảy xuôi cả đôi dòng
Con thuyền lạc hướng lênh đênh quá
Một mình trên sóng nước biển đông

Cơn gió đêm vui . . .cũng đêm buồn
Trái tình mộng mị ngỡ yêu thương
Em đợi mong chi, thuyền đà lỡ
Bến cạn gió ngược cả tâm lòng

Ngọn gió đêm ơi! mắt môi cay
Để biết trong tim vẫn đoạ đày
Tình yêu chân thành sao vị đắng
Thấm đôi gò má, rát vòng tay

Cơn gió vô tình làm sao hiểu
Nỗi buồn chăn gối nỗi cô liêu
Những giờ trăn trở nghe hồn khóc
Những tiếng ngậm ngùi của đêm thâu


aB - Jan 2010

damotlanyeunhau 19.01.2010 19:07:10 (permalink)
0



Kiếp chung tình . . .


em xin một chút ngu ngơ
như lần anh đến trao thơ tỏ tình

lời ban đầu viết vào tim
nụ hoa e ấp ý Xuân gọi mời

cho em đôi cánh tay người
dựa vai kể nốt chuyện đời của nhau

tiếng võng kẽo kẹt nương sau
tóc nàng buông xoã điểm màu thời gian

ân cần những nụ môi hôn
kiếp sau đợi nữa người thương kiếp này


aB - Jan 2010

damotlanyeunhau 19.01.2010 19:13:25 (permalink)
0




Giữa cơn mơ . . .


Giật mình giữa cơn mơ
Lồng ngực ghẹn nỗi nhớ
Lệ rơi chùng hơi thở
Anh yêu đã không về

Tưởng sau giấc ngủ mê
Đêm vẫn dài xa mãi
Bình minh ngủ sau mây
Bóng tối toả dâng đầy

Thao thức bên tiếng lòng
Qua hai mùa tuyết Đông
Đôi môi lạnh tê tái
Nợ nhau nụ hôn hồng

Đêm không qua vội vàng
Cho nỗi nhớ loãng tan
Nằm nghe từng tiếng nấc
Nức nở từ đáy tim

Đời lỡ mang dở dang
Sợ sóng vỡ dã tràng
Phiên đá sầu biển chết
Vẫn đợi, người yêu thương


aB - Jan 2010

damotlanyeunhau 19.01.2010 19:24:01 (permalink)
0



Hờn anh, yêu anh . . .


Em giận rồi, không thèm yêu anh nữa
Lỗi hẹn, còn hổng chịu dỗ người ta
Viết bài thơ ngọt quá ý đậm đà
Ai cũng biết - đâu chỉ mình em biết

Giận anh rồi, sẽ chẳng nói chi hết
Mặc trời mưa trời nắng hoặc gió Thu
Ai biểu anh chàng lãng tử đam mê
Hồn mênh mông - vô biên trời phiêu lãng

Em giận anh thiệt là em muốn ghét
Mà hình như cứ ghét lại thương hơn
Giận anh chi cô đơn góc thiên đường
Đèn long lanh đom đóm thôi bay nhảy

Nhìn mặt nước màu xanh lơ huyền thoại
Vùng kỷ niệm mình đã đến yêu nhau
Mùi biển mặn, và những đêm ngắm Sao
Nghe nhịp thở nồng nàn trong gang tấc

Em giận anh - vì giỗi hờn một chốc
Nũng nịu thôi với anh đó - người yêu
Lời hẹn thề đêm ấy - đến nghìn sau
Nguyện yêu nhau hơn cả lúc ban đầu


aB - Jan 2010

damotlanyeunhau 19.01.2010 19:26:00 (permalink)
0



Giao cảm . . .


Đêm giao phút tuyệt vời
Mây chợt như ngưng trôi
Biển dịu êm khúc hát
Cánh Hải Âu lả lơi

Dãi cát mịn đam mê
Môi mắt say vai kề
Sóng lăn tăn nhịp cảm
Nối đôi bờ sơn khê

Ánh Sao lung linh mầu
Ngân hà đẹp siết bao
"Phiêu du cùng nhau nhé
Hỡi người yêu của anh"

Sâu lắng trong bồi hồi
Phút giao cảm chơi vơi
Tình yêu mầu nhiệm quý
Dâng hiến trọn, tình ơi!


aB - Jan 2010

damotlanyeunhau 19.01.2010 21:25:44 (permalink)
0




Vì yêu . . .


Vì tình yêu đã trót mang
Luyến lưu từ phút chung đường đêm mưa
Từ dòng chữ nét đơn sơ
Và nụ hôn ngất môi thơ tuyệt vời
Tưởng chừng chia cách đôi nơi
Sẽ phai dưới nắng mặt trời chói chang
Nhàu nát khi bão mưa giông
Nhưng mà anh hỡi một lòng vẫn yêu
Cũng vì tình đã hiến trao
Bờ môi khoé mắt vực sâu tâm hồn
Dẫu nay chiếc bóng vô hình
Nhưng cùng không thể quên mình đâu anh


aB - Jan 2010

damotlanyeunhau 20.01.2010 11:28:46 (permalink)
0



. . .nhớ trọn đời


Trong nỗi nhớ đam mê một hình bóng
Đi ra vào cứ như kẻ ngu ngơ
Anh có đến? sao em mãi ngóng chờ
Môi son hồng nhạt mờ sân ga vắng

Trong miên man, nghe gió lùa vai lạnh
Phút bồi hồi tim thổn thức nhịp đôi
Anh biết chăng? hay chỉ riêng em thôi
Nhớ vòng tay - bờ môi nồng lửa cháy

Tên yêu thương, một lần anh đã gọi
Đến muôn trùng ray rứt nhớ khôn nguôi
Biết đi đâu, tìm đâu bóng hình người
Mỗi khi trời chuyển mình vào bóng tối

Trong nỗi nhớ em mong anh sẽ tới
Đối diện nhau bằng ánh mắt cảm run
Tim cảm nhận . . . sức tuyệt vời môi hôn
Rồi ngày mai, cuồng si nhớ trọn đời


aB - Jan 2010

damotlanyeunhau 20.01.2010 11:32:20 (permalink)
0



Tiếng anh . . .


tiếng anh nghe ấm áp
giữa mùa đông tuyết rơi
nghe tâm tư rã rời
qua từng làn hơi thở

tiếng anh em mãi nhớ
của những đêm nồng nàn
gọi rất khẽ tên em
mà vũ trụ xoay cuồng

tiếng anh giọng miền Bắc
nghe man mát hương cau
lần tình cờ ghé qua
ấp ôm niềm thương cảm

tiếng anh mỗi lần hát
bản tình ca du dương
ru em ngàn giấc mộng
quyện tâm tình thiết tha

em đã quen tiếng anh
như chính hơi thở mình
giọng ân cần xao xuyến
mật ngọt của trái tim


aB - Jan 2010

damotlanyeunhau 20.01.2010 11:40:31 (permalink)
0



Vẫn nhớ anh trong nhịp tim đầm ấm
Mỗi con đường chưa lần bước chung đôi
Sao nghe như có tiếng nói, ai cười
Đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên suối tóc

Em nhớ anh từng giờ và mỗi phút
Cả những khi trăng lờ lửng vào đêm
Gởi nàng gió nụ hôn môi lịm ngọt
Ru chàng say trong giấc ngủ tình em

Vạt áo dài màu hồng phấn yêu thương
Em gởi anh tha phương làm kỷ niệm
Và tình yêu mãi đậm đà tha thiết
Dẫu nét màu nhạt theo bóng thời gian

Nhớ nhe anh, vì một ngày sẽ đến
Suối tóc thề e thẹn đối mặt nhau
Lời trong mắt - không thể thốt nửa câu
Vì tất cả đã vô cùng trọn vẹn . . .


Khi anh đến . . .


aB - Jan 2010

damotlanyeunhau 21.01.2010 16:17:39 (permalink)
0



Kiếm chuyện . . .


Cà phê buổi sáng trong sương mờ
Hương thơm phảng phất nảy ý thơ
Giọt đắng vị ngọt mơ trái cấm
Kiếm chuyện . . .nũng nịu giận vu vơ

Tìm trong lòng tay kỷ niệm đầy
Buồng tim tha thiết những đắm say
Tâm tư mở rộng, nghe hơi gió
Thổi lạnh từng cơn rét tháng ngày

"Duyên tình định mệnh" lẻ kiếp sau
Ly cà phê nhỏ nếm tương sầu
Giây phút mơ hồ tìm hoa chữ
Khoác áo nàng thơ, lướt trăng Sao


aB - Jan 2010

damotlanyeunhau 21.01.2010 16:19:27 (permalink)
0




Em cần anh . . .


Em vẫn mơ một ngày anh sẽ đến
Nắng Hạ vàng hay cánh én chào Xuân
Em tin rằng giữa muôn vạn thế gian
Sẽ là anh em yêu đến phút cuối

Con đường tình chông chênh ngập đá sỏi
Chỉ một mình em không thể bước qua
Những khi đau giọt nước mắt vỡ oà
Em cần anh động viên, lời an ủi

Năm bốn mùa - mai chuyển thời đông lại
Căn phòng buồn lạnh vắng, thiếu hơi anh
Đêm chơ vơ gió buốt thổi qua mành
Em cần anh vòng tay nồng ấm áp

Người yêu ơi! Tết quê hương gần đến
Mai nẩy chồi, búp hoa thắm nhụy xinh
Dáng anh đào quyến rũ toả làn hương
Em cần anh đêm ba mươi trẩy hội

Em vẫn tin - một lần người sẽ tới
Trong mùa đông khi hoa tuyết trắng bay
Em đợi chờ bước chân anh về đây
Dù tháng năm nhạt bờ môi - tê cóng


aB - Jan 2010

Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 100 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9