Biển - Em và Anh...
Mưa gọi tên . . .
Mưa rơi lạnh những ngày qua
Tình người viễn xứ lệ hoa đêm dài
Nhớ sao ngày tháng học sinh
Con đường me lá và anh tình đầu
Mưa ray rứt hạt mưa ngâu
Mái tôn thuở ấy tìm đâu bây giờ
Chia đôi vầng Nguyệt đêm mơ
Sông ngăn biển lớn - đôi bờ xót xa
Lê bước chân giữa cơn mưa
Cây đa cuối ngõ anh chờ - xa xôi
Chiếc ô năm tháng đơn côi
Áo dài ướt đẫm lệ đời em đong
Nơi đây có những mùa đông
Tuyết rơi xoã trắng phố phường u mê
Kỷ niệm ray rứt mưa về
Đêm rơi khoảnh khắc giọt khuya mặn lòng
aB - Jan 2010
Nửa trái tim, yêu em . . .
Anh tặng trao em nửa trái tim
Tiếng yêu lời nhớ cả môi mềm
Cuộc đời bỗng như tràn tha thiết
Em không còn muốn ước chi thêm
Một nửa trái tim cho chuyện tình
Có lẽ không đủ để trăm năm
Qua năm mươi năm, nguyện xin nữa
Một nửa còn lại của tim anh
Là mình đà có nhau suốt đời
Mỗi ngày anh nhé - một niềm vui
Màu hoa bách hợp không rộ sắc
Đơn giản, thuỷ chung em với người
aB - Jan 2010
Tiếng anh . . .
tiếng anh nghe ấm áp
giữa mùa đông tuyết rơi
nghe tâm tư rã rời
qua từng làn hơi thở
tiếng anh em mãi nhớ
của những đêm nồng nàn
gọi rất khẽ tên em
mà vũ trụ xoay cuồng
tiếng anh giọng miền Bắc
nghe man mát hương cau
lần tình cờ ghé qua
ấp ôm niềm thương cảm
tiếng anh mỗi lần hát
bản tình ca du dương
ru em ngàn giấc mộng
quyện tâm tình thiết tha
em đã quen tiếng anh
như chính hơi thở mình
giọng ân cần xao xuyến
mật ngọt của trái tim
aB - Jan 2010
Tên Gọi....
Tiếng anh nghe ấm áp
Tên gọi rất yêu thương
Đêm lạnh muà tháng chạp
Có anh bên diệu thường
Tiếng anh em mãi nhớ
Một lần gọi trong đời
Đã trở thành hơi thở
Làm sao quên - Anh ơi!
Tiếng anh giọng miền Bắc
Nghe trầm ấm ngọt ngào
Ước gì bên nhau thật
Cho hồn bớt xanh xao
Tiếng anh mỗi lần hát
Cảm thấy ấm cõi lòng
Du dưong theo tiếng nhạc
Hồn bay bỗng tầng không
Em rất quen tên gọi
Nếu một mai cách xa
Buồn nhưng không dám hỏi
Bởi tình hết mặn mà...
Sương Anh
aB khoẻ hôn, bưả nay tối thứ sáu rảnh thức khuya tí đi thăm aB nè...chắc giờ đang...khò khò ha...Dors bien toi et fais de beaux rêves!
Vì ta yêu nhau . . .
Vì yêu nhau nên bao dung, tha thứ
Trong nỗi buồn chia sẻ cảm thông tư
Cuộc tình nào không mang những lo âu
Không vướng chạm nhền nhện trời, dâu bể
Ta trân quý tình yêu này luôn thế
Khó đổi thay chẳng úa nhạt phai mờ
Mỗi phút giây sống yêu thương - mong chờ
Trong hy vọng hoàng hôn môi ân ái
Em hiểu anh ý thơ đẹp phơi phới
Tựa mùa Xuân vạn cánh én tung bay
Nhuỵ hoa, hương thơm ngan ngát đó đây
Những sợi nắng chiều buông lơi, gối mộng
Ngôi tình yêu không đặt trên danh vọng
Vẫn nồng nàn giàu cảm xúc đê mê
Từ trái tim mạch suối ngọt tuôn về
Trí tâm hồn nâng niu dòng hạnh phúc
Vì yêu nhau nên cuộc đời thêm sắc
Lỗi lầm, mình ai đều chẳng phạm qua
Xin ơn Mẹ và tình thương của Cha
Tựa yêu thương, sát vai không chấp nhất
Một trái tim rất thiết tha chân thật
Một tâm hồn da diết, mặn đam mê
Vì ta. . .
yêu nhau
aB - Jan 2010
Nếu như . . .
Hãy nói với em, lời chân thành
Không cần nét bút mộng mơ xinh
Dù rằng mật cay sẽ ướp nát
Từng mạch tim vỡ, cũng một lần
Em muốn nghe anh nói điều thật
Biển chiều lạnh lẽo gót cô đơn
Dạo khúc nhạc đau hồn chới với
Hãy nói cho em biết rồi thôi
Gởi lại cho anh phút ban đầu
Công viên ngày đó mình gặp nhau
Em sẽ bước ra không đến nữa
Dù ngoài cơn bão đang đến mau
Em về nhặt những mảnh tim đau
Nhúng sâu mi mắt trong giếng sầu
Suối tóc mây bay rơi đoản khúc
Không trách vô tình - chẳng trách nhau
Nếu như tất cả dừng nơi đây
Nếu như tình đã thôi đắm say
Men rượu cay nồng thiêu môi úa
Chấp nhận, lạc mất đôi vòng tay
aB - Jan 2010
Dấu tích . . .
Bài thơ tình viết dở
Vần ngữ lệch trên câu
Nhóm lửa buồn đốt cháy
Mà dấu lệ hoen sầu
Em viết hết trang này
Xếp thành cánh hạc bay
Vào mênh mông - một cõi
Chẳng bao giờ anh hay
Nếu chưa một lần đau
Khắc khoải bởi vết thương
Tình ơi! làm sao hiểu
Quặn thắt của nỗi niềm
Rèm ly nứt - bờ môi
Rượu đời đẫm men cay
Giọt máu đào rớt rơi
Ngực áo loang dấu tích . . .
aB - Jan 2010
Thương Anh . . .
Thương anh như sóng biển trời
Bao la xanh biếc chẳng vơi bao giờ
Những đêm gối mộng trăng thơ
Lá đa lất phất mơ hồ gọi tên
Mai trầu têm lá cau duyên
Rượu hồng hoa lễ yêu thương dạt dào
Một chút thôi của ngọt ngào
Đam mê dậy sóng dâng trào hương đêm
Thương anh hơn cả chính em
Thương anh mỗi sớm bình minh, trưa, chiều
Thương anh chữ nhớ ghép câu
Vầng thơ tình tự tranh màu đắm say
aB - Jan 2010
Thao thức . . .
Anh chưa về sao đêm đi vội quá
Hồn ngẩn ngơ trăng quyến rũ tự tình
Lại một đêm với giấc ngủ vắng anh
Mà thời gian hỡi con thoi hối hả
Nắng ban mai đã đến nơi đầu ngõ
Hàng thùy dương vi vu gió gọi mời
Đàn Hải Âu tung cánh lượn xa khơi
Trên lớp sóng còn rã rời đêm nhớ
Anh chưa về giấc mơ hoài trăn trở
Tiếng côn trùng như nức nở hơn thêm
Gối yêu thương bờ vai - suối tóc huyền
Hoài thao thức canh thâu niềm lặng lẽ
aB - Jan 2010
Cảng Người Tình . . .
Darling Habour*
Anh kết đoá hoa hồng
Cánh buồm thắm mênh mông
Vượt đại dương biển lớn
Về bến đợi, người thương
Người thủy thủ em yêu
Gặp ít hơn, xa nhau
Nên bao la sóng nhớ
Trên năm tháng bạc màu
Mỗi khi tàu anh về
Buồm hoa giăng hồng đỏ
Thơm trong từng hơi gió
Nồng nàn từ xa xôi
Em vẫn luôn chờ đợi
Nơi bến "Cảng Người Tình"*
Bước chân rời biển cả
Lướt sóng về bên em
Cánh buồm màu hoa đăng
Áo nàng thơ mây trắng
Sao biển làm kỷ vật
Đêm tha thiết mặn nồng
aB - Jan 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 04:04:34 bởi damotlanyeunhau >
Đêm si mê. . .
Cơn gió thoảng man mát làn da ấm
Tóc nhẹ lay quấn quít bờ vai anh
Đối mặt nhau lồng ngực không khoảng cách
Nhịp chơi vơi bao tha thiết ngập tràn
Đêm hôm ấy như đã là định mệnh
Vẻ cần nhau sẽ mai mãi thiên Thu
Từ đáy tim như sóng cuốn xô bờ
Về mơn trớn thân cát mềm, mịn mỏng
Nghe không anh? biển du dương nhạc khúc
Rất êm đềm quyện hơi ấm tình nhân
Nỗi đam mê hun hút xít thật gần
Em cảm nhận xác hồn mình run rẩy
Trong vòng tay của yêu thương nồng cháy
Tình em trao dâng hiến cả cho anh
Đêm si mê mật tình đẫm môi say
Cả thế giới như chỉ riêng đôi mình
aB - Jan 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 04:04:04 bởi damotlanyeunhau >
Lời chào mỗi sáng. . .
Chào nhau buổi sáng thân quen
Ly cà phê sữa thơm ngon tuyệt vời
Croissant ấm bởi tay người
Trà xanh hương đậm gọi mời tên nhau
Anh nè "tối ngủ có mơ"
Có ai lẻn gót chân thơ vào hồn
Nhìn em tha thiết - cười giòn
Tiên thì hổng có người trần gian thôi
Nụ hôn ngọt trên cánh môi
Anh say giấc ngủ đêm rơi nhẹ nhàng
Với em hơi thở êm đềm
Thiên đường góc nhỏ mơ màng vì nhau
Mỗi sáng cần chỉ một câu
Mắt môi âu yếm trời Thu Đông Hè
Yêu anh - em giữ ước thề
Tình say nặng nghĩa lửa khuya cháy hồng
aB - Jan 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 04:03:40 bởi damotlanyeunhau >
Biển nhung . . .
Mặt trời ngủ lặn sau bóng mây
Bóng đêm chập chững ngọn sóng gầy
Biển nước mênh mông chiều lặng lẽ
Mơ được chấp nối cánh chim bay
Nằm nghe sóng vỗ, thương cát bờ
Nằm nghe hơi thở chừng hư vô
Dòng thời gian trôi mau vội quá
Tìm mãi hình anh . . .hun hút xa
Một mảnh gương đời soi bóng quen
Nhỏ nhoi trên sóng nước tình duyên
Mưa ơi! đừng rơi đêm biển vắng
Ai người hong suối tóc nhung huyền
aB - Jan 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 04:03:09 bởi damotlanyeunhau >
Nửa rèm che song . . .
Nắng rực say mùa hạ
Lá nghiêng ngả chơi vơi
Hồn băng như phiến đá
Người thương! anh về chưa?
Em thường viết cho anh
Chuyện lá đông tương tư
Thu mênh mang nỗi nhớ
Xuân đến . . .nhẽ còn xa?
Nồi bánh chưng, bánh dầy
Kẹo mứt xếp ra đây
Tà áo dài tha thướt
Mùa Xuân ước xum vầy
Trái mùa - phận tha phương
Nơi đâu cũng vương buồn
Mai đào hoa Tết nở
Trên vỹ tuyến lập Đông
Quanh đây nắng chập chùng
Lửa rực cháy mênh mông
Hai mùa đâu xa lắm
Hồn như tuyết lạnh băng
Em mỏi đợi ngóng trông
Tự nhủ, ủi an lòng
Phố vui người đông quá
Kéo nửa rèm che song . . .
aB - Feb 2010
Thương cảm . . .
Cơn mưa giao mùa chưa thoáng qua
Sao đường sũng ướt ngập lối về
Sao cây lá buồn như bông tuyết
Nơi đỉnh yêu thương bóng đợi chờ
Hoàng hôn buông nhẹ màu tương tư
Khung trời mây tím áo người thơ
Ước đôi bờ môi say sưa đắm
Chỉ nghe tiếng gió lộng mơ hồ
Cơn mưa giao mùa không đến vội
Bởi gót chân trần vẩn vương mang
Tìm nụ hôn hồng trên môi thắm
Chỉ trong khoảnh khắc ấy mơ màng
aB - Feb 2010
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: