Biển - Em và Anh...
. . .cần một mùa Xuân
Chỉ cần một mùa Xuân
Ngồi bên nhau tâm tình
Ly rượu mừng năm mới
Sương sớm đẹp long lanh
Chỉ cần một mùa Xuân
Em có anh bên mình
Đầu năm vui hái lộc
Xăm quẻ tình trăm năm
Câu kinh lễ tân niên
Kính Cha dâng Mẹ hiền
Tình Xuân mai tươi thắm
Hạnh phúc trên mọi niềm
Chỉ cần một mùa Xuân
Trên dòng đời hối hả
Tay nâng niu nhành lá
Chạm đôi môi - người tình
Một mùa Xuân yêu đương
Mật hoa ấm nồng nàn
Hoàng hôn rơi góc phố
Sao tỏ lối thiên đường
Chỉ cần một mùa Xuân
Bánh mứt ngọt lồng tim
Trọn đời tri ân quý
Men say ướt môi mềm
aB - Feb 2010 
Khát khao . . .
Tim khát khao một hình bóng thương yêu
Cho những đêm không vật vờ, ngiêng ngả
Tóc buông dài nằm trên đôi tay rắn
Tiếng ân tình tho thẻ nhé - mình ơi!
Tim thiết tha yêu một người chung thuỷ
Cả linh hồn, dòng suy nghĩ tâm tư
Anh yêu em? mà hững hờ vắng xa
Run trước gió từng cánh hoa rơi xuống
Em không biết đoạn đường ngay phía trước
Cũng chẳng nhìn lại quá khứ thương đau
Anh là người mỗi từng ngày em yêu
Và mỗi đêm ấm êm tình chăn gối
Giả như anh yêu em hơn một chút
Men ân cần têm rót mọng vành tim
Em sẽ vui, lòng dạt dào hân hoan
Dẫu cuộc đời truân chuyên, muôn vạn nẻo
Nhưng có lẽ nhân thế, tình định mệnh
Khao khát gì cũng không cánh bay đi
Chưa ra biển đã thăm thẳm chìm sâu
Đêm vừa sang, hình bóng anh vụt mất
aB - Feb 2010 
Suối tóc vương sợi buồn
Sợi dài níu yêu thương
Mưa rơi đọng buốt giá
Sũng ướt mộng bình thường
Em sợ tình hững hờ
Người gian dối thờ ơ
Tóc mềm không đủ sức
Dệt đan một ước mơ
Cắt ngang suối tóc thề
Buộc lại những đam mê
Còn gì đâu ấp ủ
Anh không chung lối về
Định mệnh của riêng em
Không dám trách người thương
Tóc buồn rơi thềm đá
Nỗi niềm đầy trong tim
Nhoi nhói đau vật vờ
Đêm xuống trời đổ mưa
Lang thang đường phố vắng
Không còn anh đón đưa
aB - Feb 2010 
Đơn côi. . .
Hình như tất cả là trò chơi, tìm kiếm
Kiếm một đời, thuỷ tinh vỡ xước tim
Lòng bàn tay rỉ máu ngỡ ấm êm
Vuốt làn da nám xạm từng mạch kẽ
Ta thật lòng trên bước đời quạnh quẽ
Phút trao tình cơn đắm đuối khát khao
Một lời thôi mà ấp ủ nâng niu
Từng đêm trắng đếm canh buồn lệ vỡ
Đâu có mơ cuộc tình trên danh vọng
Lụa gấm màu - rượu chất ngất men say
Ta đam mê nụ hôn môi đắm say
Một bàn tay nắm đôi tay chặt chẽ
Con đường tình lắm cơn mưa - bão tố
Chiếc ô che gẫy loang lỗ oằn oèo
Giọt tái tê đọng long lanh suối tóc
Lệ tủi hờn mặn chát đắng bờ môi
Tình yêu với em! không phải là trò chơi
Một lần yêu là sẽ mãi suốt đời
Nhỡ cơn đau chiếm lan bờ hạnh phúc
Cũng âm thầm ray rứt - một mình thôi
aB - Feb 2010 
Bệnh chung tình . . .
Em mang bệnh chung tình
Trái tim đã trao anh
Nên mỗi lần xa cách
Đường hoang vắng một mình
Nhặt chiếc lá trong vườn
Hồn xao xuyến nhớ thương
Mới vừa đây môi ấm
Đã như rằng mấy đông
Vì chưa từng xa nhau
Đêm gối tay áp đầu
Nhịp thở quen nồng ấm
Tiếng thì thầm đêm khuya
Em mang bệnh thuỷ chung
Yêu anh một tâm lòng
Tiếc thời gian vội quá
Không cảm nỗi chờ mong
aB - Feb 2010 
Bóng tình hồng. . .
Từng bước chân chiều phố hoa lộng gió
Hình như mưa lất phất nhẹ bay qua
Đôi tình nhân nắm tay nhau thiết tha
Em đứng lặng hạt mưa buồn trên mắt
Nhích bàn tay khoảng mênh mông nhẹ lắng
Có chạm gì ngoài không khí - thời gian
Nghiêng mái đầu dựa cánh gió thổi ngang
Phố rực rỡ muôn sắc màu, hương thắm
Hỏi tim mình . . .nó như câm chẳng nói
Như tội hình đang chờ đến ngày tha
Không thể quay lưng dẫu nghẹn ngào, vắng xa
Vì trái tim đã nguyện thề, dâng hiến
Lễ tình nhân - cũng về chung ngày Tết
Vườn hoa Hồng, hoa Mận, Cúc Huệ Mai
Sô cô la - bông gấu - nụ hôn môi
Sao anh nỡ để tim em hờn tủi
Và tháng hai cũng là ngày kỷ niệm
Chỉ thêm buồn dòng lệ đắng, theo năm
Đôi én Xuân vui say chén rượu mừng
Còn tình yêu của mình đâu hỡi anh . . .
aB - Feb 2010 
Bỗng như kẻ đi xin
Giữa mưa giông rét lạnh
Cửa nhà ai khép kín
Đèn hoa giăng ấm êm
Em đã quen mật đời
Chát đắng mặn bờ môi
Uống lệ tình ngang trái
Những cơn đau rã rời
Cũng không van xin người
Một chút tình, mộng mị
Áo hoa nhàu mũi vá
Lòng dặn lòng thẳng ngay
Mũi tên như lưỡi dao
Rạch vào tim vết đau
Ôm thân mình run rẩy
Thấm dòng lệ tuôn trào
Lặng lẽ về căn phòng
Buồn loang lổ mênh mông
Trái tim ơi! hãy ngủ
Tình yêu anh đã quên . . .
aB - Feb 2010 
Nơi ước mơ. . .
Những cánh Hải Âu đang bay về
Họp vui đàn én nắng Xuân ta
Long lanh sóng nước bao la nhớ
Đợi bóng con tàu - vẫn khuất xa
Bao lần hẹn rồi mấy lần quên
Phải sóng đi xa lạc hướng chim
Người nơi bến đợi mong hun hút
Đã mấy năm rồi - biết không anh?
Từ lời ước hẹn tình trao nhau
Nồng nàn tha thiết gởi biển sâu
Những đêm trên cát tay đan khẽ
Đôi bờ môi nóng ngàn khát khao
Đêm rơi trên biển lặng mơ hồ
Dường như tiếng sóng chỉ nhấp nhô
Ngỡ như ánh đèn nơi chới với
Là bóng thuyền anh trôi . . . giấc mơ
aB - Feb 2010 
Vắng anh mùa Xuân . . .
Hoa Đào nở nhà bên
Hương đê mê quyến rũ
Giá như nhưng chẳng thể!?
Xuân mang nỗi buồn Thu
Vạt áo dài năm mới
Mũi kim may đường đôi
Uyên ương bay trong nắng
Cụm Mai vàng đẹp tươi
Mơ cùng anh dạo phố
Mùa Xuân ấm bên nhau
Ước đôi tay đan khẽ
Dưới đêm sao muôn mầu
Em tô son làm gì
Áo vừa may, cất đi
Riêng bóng chiều nắng nhạt
Hoen cay đẫm rèm mi
Xuân đến mang tin yêu
Nguồn vui dòng hạnh phúc
Tình ơi! người ở đâu
Dưới vòm trời xanh biếc
Nhịp tim run nửa vời
Hoa Xuân rộ muôn nơi
Khung trời yêu thương hỡi
Em nhớ anh rã rời . . .
aB - Feb 2010 
aB ơi! Chúc aB cùng gia quyến một mùa xuân Canh Dần thiệt là như ý nha Chúc Xuân ... Xuân nay ta chúc
Thơ em mượt mà
Bay theo Gió xa
Trải ngàn ước mộng
Chúc em vui sống
Hạnh phúc triền miên
Quên hết ưu phiền
Lửa duyên bén ngọt
Ngoài kia Chim hót
Gọi Nắng xôn xao
Lời Hoa Anh Đào
Lời Mai vàng thắm
Nàng Xuân chìm đắm
Theo mộng mơ đời
Xuân đẹp lã lơi
Lời Xuân gọi mời ...
jacaranda
Ja
. . .sẽ không hề phôi pha
Có những khi
trời đổ mưa, sũng ướt
Bờ vai gầy
run sướt áo giai nhân
Khi nắng lên
soi sợi ấm ân cần
Tà áo lụa
lại vấn vương làn gió
Cũng có khi
ngay vào mùa lá đổ
Sắc nhuộm vàng
nâu đỏ sẫm luyến lưu
Chiều hẹn hò
trao nguyện ước tình yêu
Má em hồng
lạc hồ Thu bể nhớ
Nên Xuân về
hồn bâng khuâng vàm võ
Tình trao anh
ngày đó vẫn đắm say
Em đợi chờ
bước chân anh về đây
Trao hơi thở
của tình yêu nhiệm mầu. . .
aB - Feb 2010
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: