Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 100 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 13.02.2010 04:40:45 (permalink)
0



Tình buồn tháng hai . . .


Em muốn quên anh đã quên em
Để mai nắng mới xin giọt hồng
Hong khô vết thương đau rỉ máu
Vá cửa thiên đường nối mạch tim

Ao ước cơn đau đến một lần
Như cơn giông bão cướp nhà nông
Như cơn đại tràng xô cát lở
Phiến đá gục mình dưới mưa phong

Rồi em sẽ nhặt những mảnh tim
Vất vưởng đó đây bởi vết thương
Dán từng mảnh vụn không hình bóng
Không ấn tượng buồn trên kỷ niệm

Anh cứ vui đi - cứ vô tình
Trao em hờ hững khoảng lặng thinh
Tình yêu đâu là van xin chữ
Cũng chẳng thể nao yêu một mình


aB - Feb 2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 19:45:58 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 13.02.2010 04:50:26 (permalink)
0




Xuân mơ . . .


Với cánh bướm vườn Xuân
Trao nụ hôn đầu năm
Ánh lung linh diễm ảo
Trên suối tóc người tình

Khép cánh tường kỷ niệm
Vào bóng tối đêm qua
Cho Xuân về tươi thắm
Nét son môi đậm đà

Mỗi năm chỉ một lần
Xuân về khắp nhân gian
Ba mùa thương cách trở
Mười hai tháng buồn tênh

Sợi nắng hong hanh vàng
Én lượn cành, hoa thơm
Với tay xin nhánh lộc
Đan vòng tay tình nhân . . .


aB - Feb 2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 19:46:29 bởi damotlanyeunhau >
Ngô Thiên Tú 13.02.2010 08:31:07 (permalink)
0


Mừng xuân Canh dần 2010 Chúc ĐMLYN Một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng và Vạn Sự Như ý
damotlanyeunhau 13.02.2010 19:42:37 (permalink)
0



Hi anh NTT - Cảm ơn lời chúc năm mới của anh...
damotlanyeunhau 13.02.2010 19:45:01 (permalink)
0




Đường tình lạc hướng . . .


Cũng như những con đường của cuộc đời
Có ngoằn ngoèo, hoang vu, và cong thẳng
Hàng cây xanh khuất che từng sợi nắng
Khoảng đơn côi chịu mưa gió thành lầy

Em bước trên đường tình buồn lặng lẽ
Một lần đau bởi vấp ngã trọng thương
Ai có ngờ - vết đau nứt thê lương
Người đi qua sợ vương mang kiếp khổ

Nên người đi . . .những bước chân vội vã
Nhỡ vì mưa cũng hối hả cho nhanh
Em biết được, tránh né anh không cần
Bên đường này - đôi chân em vẫn chậm

Chẳng ngó qua dù cơn mưa đang tới
Chiếc dù hồng . . .cũng theo gió xa bay
Em hiểu được và chấp nhận đắng cay
Bởi tình đầu đã vô duyên lạc hướng

Nhỡ cuối đường đèn giao thông chuyển sắc
Phải đợi thôi em cúi, tóc che mưa
Lệ có rơi cũng hoà chung dòng nước
Rơi từ trời xuống mặt đất, xót xa


aB - Feb 2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 19:46:54 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 13.02.2010 19:50:06 (permalink)
0



Đỉnh hoang . . .


Chiếc bóng rơi bên đường
Tình ngất lịm trong tim
Khung trời giăng mây xám
Bước chân mòn cô đơn

Đừng nói lời xin lỗi
Em sợ lệ sẽ rơi
Hãy vô tình như thế
Em nuốt cạn đơn côi

Rèm thưa ngăn hạt nắng
Chói chang của ngày hè
Tim trần nơi sa mạc
Rát từng mạch tỉnh mê

Dư âm lần thiết tha
Trở bàn tay lạnh giá
Băng tuyết phủ dầy đặc
Buốt lòng tim xót xa

Mạch nóng rực xác thân
Thiêu cháy một linh hồn
Tìm quên ly rượu đắng
Em ngất nơi đỉnh hoang


aB - Feb 2010

Tóc nâu 13.02.2010 23:56:08 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/78C58524F4084B63AEB00BC22B63775A.jpg[/image]


Thương chúc aB một năm Canh Dần an vui, vạn sự toại ý , thơ thẩn đều đều , thật nhiều hạnh phúc cùng gia quyến nữa...






aB ơi, TN xin cảm ơn rất nhiều bài thơ và tấm ảnh Xuân cùng lời chúc của aB nha! Chẳng lấy đâu ra được vài chữ để đáp đền lúc này, phải hẹn... năm sau  rồi ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 23:57:33 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
damotlanyeunhau 14.02.2010 05:23:41 (permalink)
0




Tóc nâu . Have a beautiful new year weekend
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 05:28:48 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 14.02.2010 05:28:17 (permalink)
0




Đã một lần yêu nhau. . .


Em muốn giữ mãi một cuộc tình
Yêu mỗi một người đó là anh
Mong thoi thời gian đừng vội vã
Phai màu áo cưới, úa tơ duyên

Tìm đến bên nhau trao nồng nàn
Giường hồng chắn gối ấm những đêm
Lời hứa trên bờ môi say đắm
Nụ hôn mọng ướt thấm êm đềm

Em vẫn yêu anh như lúc đầu
Kỷ niệm thân thiết khắc tâm sâu
Dù đường hoàng hôn in chiếc bóng
Nhưng đã một lần mình yêu nhau

Em viết tên anh bằng máu tim
Chữ lem dấu vết mực ân tình
Còn mãi đong đầy qua hơi thở
Gọi khẽ muôn đời, tên của anh


aB - Feb 2010


damotlanyeunhau 14.02.2010 05:33:42 (permalink)
0




Lời thú tội . . .


Em cúi đầu nhận tội
Đã yêu anh mất rồi
Dù biết rất xa xôi
Mặc chiều không chung lối

Gục đầu vào bóng tối
Cho nước mắt tình rơi
Mằn mặn trên bờ môi
Nhưng trót lỡ yêu người

Sắc hoa tươi phố phường
Gánh hồng lên dốc thương
Anh mua dùm em nhé
Vọng lễ mùa tình nhân

Trừ một đóa hoa tim
Em giữ riêng cho mình
Màu thiết tha chung thủy
Nguyên cuộc tình cho anh

Ngày mai dầu không đến
Đường hẹn hò cô đơn
Quán cà phê lạnh vắng
Tình em vẫn chân thành


aB - Feb 2010

damotlanyeunhau 15.02.2010 04:05:13 (permalink)
0




Ngày tình nhân. . .


Hoa yêu thương long lanh từ sương mới
Gió chuyển mùa báo năm mới về đây
Trùng một ngày lễ tình nhân đắm say
Đóa hồng nhung đẹp kiêu sa lộng lẫy

Tượng trưng cho một tình yêu bỏng cháy
Một giai nhân song kề bước người thương
Mắt nhung huyền nụ cười gây vấn vương
Như giăng bẫy cuộc đời mơ hạnh phúc

Hồi tưởng lại thuở ban đầu mới biết
Hỏi tên nhau trong bỡ ngỡ ngại ngùng
Rồi những đêm bắt đom đom giăng đèn
Viết kỷ niệm đôi tên hoà nhịp sống

Mỗi ngày qua sống tin yêu hy vọng
Hy vọng tương lai hai đứa bước chung đường
Anh yêu em dòng nước ngọt Quê Hương
Em yêu anh thủy chung muôn ngàn kiếp

Lễ tình nhân màu hoa tim tươi sáng
Màu lãng mạn biên biếc toả mênh mông
Dốc phố quen thành biển lớn hoa hồng
Môi ngọt ngào thơm nắng ấm tình nhân


aB - Feb 2010

damotlanyeunhau 15.02.2010 15:00:24 (permalink)
0



Hãy để em yêu anh . . .


Hãy để em yêu anh
Như nắng yêu trời xanh
Như sa mạc mơ ước
Cơn mưa đổ sũng mình

Hãy để em yêu anh
Như biển tình hoa sóng
Nhịp thở và tâm hồn
Quyện nhau vào mỗi lúc

Hãy để em yêu anh
Lãng mạn lá Thu bay
Gió hôn cành mơn trớn
Môi rót rượu đắm say

Hãy để em yêu anh
Trọn cuộc đời mai mãi
Chẳng khi nào ngưng lại
Mạch suối tình đam mê

Hãy để em yêu anh
Mỗi ngày trong cuộc sống
San sớt nguồn hy vọng
Giọt lệ sầu chia đôi

Hãy để em yêu anh
Thiên đường tình nhân gian
Bóng tối đầy quyến rũ
Mật tình ướt môi đêm

Hãy để em yêu anh
Với tất cả trái tim
Trọn nồng nàn, tha thiết
Bên cạnh người trăm năm


aB - Feb 2010

damotlanyeunhau 15.02.2010 17:05:19 (permalink)
0




. . .Viết tên người yêu


Đừng viết tên em trên áng thơ
Người qua kẻ đọc lượm vu vơ
Hãy giữ trong lòng muôn tha thiết
Nhớ rằng em yêu thương đợi chờ

Đừng viết tên em trên áo mây
Gió đùa lơi lả thổi nhạt phai
Anh giữ cho em tình chung thủy
Khi gió đông về ấm nồng say

Đừng viết tên em chung bạc tình
Bên hàng ngang trái - cạnh cô đơn
Hãy khắc tên em bằng hơi thở
Để phút sau cùng vẫn có anh

Đừng viết tên em sau ngàn hoa
Hương lay quyến rũ bướm la cà
Nhớ tên người yêu trong tiềm thức
Giường hồng, tay gối dưới trăng khuya

Đừng viết tên em trong hững hờ
Nhỡ mưa hạt nặng trĩu tim đau
Gọi mãi nhau trên bờ môi nóng
Để mãi suốt đời tình đậm sâu


aB - Feb 2010

damotlanyeunhau 16.02.2010 12:37:03 (permalink)
0



Valentine một mình . . .


Dường như anh đang về
Tàu dời bến hôm qua
Trọn đêm mơ, thổn thức
Gặp nhau sáng sân ga

Màu nắng hây hây vàng
Hôn nhẹ hạt sương tan
Tô cánh môi hồng thắm
Tim rộn rã vui mừng

Chờ nhau suốt tháng ngày
Nỗi niềm dâng ngất ngây
Nụ hôn mơ say đắm
Và anh đã về đây

Sân ga vang tiếng còi
Người tấp nập chen nhau
Đón yêu thương, thân thiết
Hồn ngân khúc tuyệt vời

Sao bỗng nhiên vắng lạnh
Không bóng dáng của anh
Valentine nức nở
Giọt buồn lăn gót chân . . .


aB - Feb 2010

damotlanyeunhau 17.02.2010 03:27:28 (permalink)
0




Đến khi nào tình song bước trăm năm . . .??


Lấy thước may đo áo dài - vui Tết
Tà thướt tha đường thêu nét xinh xinh
Quần thước mốt và đôi guốc mấy phân
Tình yêu anh, bao la dài thăm thẳm

Làm sao đo chiều ngắn dài trọng lượng
Của cuộc tình khi say đắm mênh mông
Khi ơ thờ làm ngấn lệ rưng rưng
Khi trái tim rũ cô đơn vật vã

Em trao anh tình yêu không định giá
Vị thật thà lòng dạ khắc, tâm ghi
Chỉ ước mong được suốt đời có anh
Môi ân cần, vòng tay thương triều mến

Gió ôm mây theo nắng Xuân vừa đến
Phút giao mùa hoa quyến rũ sắc hương
Công viên này . . .em dõi mắt đợi trông
Điểm hẹn hò bước chân tim rộn rã

Như những lần, chỉ một người lặng lẽ
Nuốt âm thầm trên phiến đá hoàng hôn
Nhịp tim rơi từng khắc nhớ pha buồn
Đến khi nào tình song bước trăm năm . . .??


aB - Feb 2010

Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 100 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9