Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 87 của 100 trang, bài viết từ 1291 đến 1305 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 18.02.2010 03:07:59 (permalink)
0



Hỡi tình yêu . . .


Hỡi tình yêu lung linh
Ánh sáng tựa thiên thần
Lòng Thu vương ấm áp
Tô nét đẹp vườn Xuân

Hỡi tình yêu của em
Mang phép mầu, dáng tiên
Nắng soi vàng óng ả
Lên trái tim bình yên

Hỡi tình yêu dấu yêu
Đam mê mơ mộng nhiều
Vẽ son môi hồng phấn
Công viên chiều hẹn nhau

Hỡi tình yêu đắm say
Khao khát dâng tràn đầy
Từng mạch tim tương nhớ
Môi hôn nồng ngất ngây

Hỡi tình yêu người yêu
Gió mơn man lao xao
Ôm núi đồi ven dốc
Hồn say chạm đỉnh cao


aB - Feb 2010

damotlanyeunhau 18.02.2010 09:33:17 (permalink)
0



Hoa hồng đỏ . . .


Những cánh hoa hồng đỏ
Xen vào nhau quyện nhau
Hương đam mê - màu nhớ
Đẹp như áo tình nhân

Trong tiếng gió mơ hồ
Như giọng ai rất khẽ
Lời âu yếm vỗ về
Tặng nhau một đời nhé

Hoa hồng đỏ tượng trưng
Một tình yêu thắm nồng
Nụ môi còn thơm ngát
Trao ấm suốt mùa đông

Hồng đỏ quyến rũ sao
Tim thổn thức dạt dào
Gió dịu dàng lay động
Cánh tình yêu xuyến xao

Mỗi đoá hoa trao nhau
Để ghi nhớ chuyện tình
Đến mai mãi ngìn sau
Nâng niu dòng kỷ niệm





aB - Feb 2010

damotlanyeunhau 19.02.2010 02:55:10 (permalink)
0



Nếu có anh . . .


Nếu có anh chắc vô cùng thơ mộng
Biển du dương khúc nhạc hồn si mê
Mật thiết tha ngọn sóng cuốn xô về
Ôm gót chân - sũng ướt thân tình nhớ

Nếu có anh đêm thôi buồn, vàm võ
Gõ phím đàn dòng cảm xúc tỉ tê
Gió bay qua khó chạm niềm ray rứt
Ngọn lửa hồng âu yếm nóng bờ môi

Nếu có anh say sưa cùng bóng tối
Ánh trăng lên chới với tìm ngọn cây
Ta tìm nhau giữa muôn vàn ngất ngây
Cửa thiên đường chầm chậm tay khẽ mở

Nếu có anh nhẹ nhàng ru em ngủ
Suối tóc mềm xoã mịn màng trên vai
Em sẽ mơ tình đằm thắm lâu dài
Và em có anh hoài trong cuộc sống

Nếu có anh cho em chìm đắm mộng
Mộng yêu thương, lãng mạn biết bao nhiêu
Khối tình si trái tim đẫm ngọt ngào
Không khi nào rời xa nhau nửa bước


aB - Feb 2010

damotlanyeunhau 19.02.2010 19:04:15 (permalink)
0



Chiều mưa thứ sáu . . .


Chiều nay mưa trên phố
Đếm bước chân hoang vu
Nỗi niềm như cơn lũ
Đọng bể hồ tịch lưu

Mai bước sang cuối tuần
Tình vào note lặng câm
Mưa rơi ngày kỷ niệm
Sũng ướt một tâm hồn

Giọt nước lạnh thấm vai
Giọt mằn mặn xót môi
Giọt đắng xoa dấu tích
Rát vết thương dòng đời

Vẫn cách xa một người
Tình lững lờ mây trôi
Thoi thời gian rẽ múi
Bờ môi run khắc khoải

Mưa rơi sang cuối tuần
Hẹn hò anh lãng quên
Một lời sao chẳng nói ??
Để mưa lạnh vào tim . . .


aB - Feb 2010

Tóc nâu 19.02.2010 21:01:22 (permalink)
0



Lời thú tội . . .


Em cúi đầu nhận tội
Đã yêu anh mất rồi
Dù biết rất xa xôi
Mặc chiều không chung lối

Gục đầu vào bóng tối
Cho nước mắt tình rơi
Mằn mặn trên bờ môi
Nhưng trót lỡ yêu người

Sắc hoa tươi phố phường
Gánh hồng lên dốc thương
Anh mua dùm em nhé
Vọng lễ mùa tình nhân

Trừ một đóa hoa tim
Em giữ riêng cho mình
Màu thiết tha chung thủy
Nguyên cuộc tình cho anh

Ngày mai dầu không đến
Đường hẹn hò cô đơn
Quán cà phê lạnh vắng
Tình em vẫn chân thành


aB - Feb 2010





YÊU  EM  !



Lời thú tội dễ thương
Của con tim vấn vương
Ước gì tôi đủ sức
Xóa tan nét đoạn trường.

Những giọt nước mắt trong
Rơi xuống đời mênh mông
Phải tôi được quyền phép
Sẽ hôn lên từng dòng...

Em muốn tôi mua gì?
Ngàn vạn đoá Tường Vi
Hay Hồng nhung đỏ thắm...?
Trải mềm bước Em đi !

Hoa Tim nở nơi nào?
Mà tình Em lao xao
Tưởng cung mùa dạo khúc
Lây hồn tôi nôn nao.

Màu nào, màu thuỷ chung?
Sắc nào sắc tận cùng?
Cho mình Em cất giữ,
Những hoài niệm mông lung...

Tôi thú tội với Em
Từng phút giây trôi mềm
Tim tôi thầm gọi mãi :
Yêu Em và yêu Em...!!!


Tóc nâu



cho anh Tóc tán tỉnh aB chút nha!
[sm=hug%20n%20kiss.gif]

Ngô Thiên Tú 21.02.2010 16:08:06 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau




Nếu có anh . . .


Nếu có anh chắc vô cùng thơ mộng
Biển du dương khúc nhạc hồn si mê
Mật thiết tha ngọn sóng cuốn xô về
Ôm gót chân - sũng ướt thân tình nhớ

Nếu có anh đêm thôi buồn, vàm võ
Gõ phím đàn dòng cảm xúc tỉ tê
Gió bay qua khó chạm niềm ray rứt
Ngọn lửa hồng âu yếm nóng bờ môi

Nếu có anh say sưa cùng bóng tối
Ánh trăng lên chới với tìm ngọn cây
Ta tìm nhau giữa muôn vàn ngất ngây
Cửa thiên đường chầm chậm tay khẽ mở

Nếu có anh nhẹ nhàng ru em ngủ
Suối tóc mềm xoã mịn màng trên vai
Em sẽ mơ tình đằm thắm lâu dài
Và em có anh hoài trong cuộc sống

Nếu có anh cho em chìm đắm mộng
Mộng yêu thương, lãng mạn biết bao nhiêu
Khối tình si trái tim đẫm ngọt ngào
Không khi nào rời xa nhau nửa bước


aB - Feb 2010






Nếu có em

Ngô Thiên Tú

Nếu có em

Đêm tình nhân không là mộng tưởng
Ta sẽ dìu em vào giấc mơ địa đàng
Cho tóc mây lơi lả ngã trên vai
Cho vòng tay lâng lâng say lãng mạn

Nếu có em

Đêm không còn cô đơn nữa
Mắt gởi trao đắm đuối tia mơ màng
Cho hồn yêu lạc vào chốn thiên thai
Môi tìm môi rã rời bao thương nhớ

Nếu có em

Thuyền như lạc vào bến mộng
Có bóng trăng chết đuối dưới sông Tương
Ôi mênh mang ôi ngây ngất đôi bờ
Ngã dưới dòng hai hình hài nguyệt thực

Nếu có em

Ta không say mềm vì men rượu
Chắc ngả nghiêng vì sóng gió lụy tình
Người yêu ơi em hay là tiên nữ
Để ta chờ trong hư ảo mù khơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 07:57:19 bởi Ngô Thiên Tú >
damotlanyeunhau 21.02.2010 18:45:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


YÊU EM !



Lời thú tội dễ thương
Của con tim vấn vương
Ước gì tôi đủ sức
Xóa tan nét đoạn trường.

Những giọt nước mắt trong
Rơi xuống đời mênh mông
Phải tôi được quyền phép
Sẽ hôn lên từng dòng...

Em muốn tôi mua gì?
Ngàn vạn đoá Tường Vi
Hay Hồng nhung đỏ thắm...?
Trải mềm bước Em đi !

Hoa Tim nở nơi nào?
Mà tình Em lao xao
Tưởng cung mùa dạo khúc
Lây hồn tôi nôn nao.

Màu nào, màu thuỷ chung?
Sắc nào sắc tận cùng?
Cho mình Em cất giữ,
Những hoài niệm mông lung...

Tôi thú tội với Em
Từng phút giây trôi mềm
Tim tôi thầm gọi mãi :
Yêu Em và yêu Em...!!!


Tóc nâu



cho anh Tóc tán tỉnh aB chút nha!
[sm=hug%20n%20kiss.gif]







Em yêu . . .


Lời tình rót vào tim
Như dòng nước trên nguồn
Ngọt ngào ru lòng suối
Đò mơ bến yêu thương

Đôi môi mọng đam mê
Dìu nhau chung lối về
Gió sang mùa chuyển hướng
Nghiêng mình hôn cánh Thu

Tim yêu đương lãng mạn
Khoé mi sầu tương tư
Em yêu mùa lá đổ
Ghế công viên hẹn hò

Đóa hồng nhung kiêu sa
Tường Vi dáng ngọc ngà
Loài hoa em yêu nhất
Là thuỷ chung thật thà

Tội em đã thú tội
Với anh đó người thương
Đừng để mắt lệ vương
Giọt sầu, môi tê tái

Xin một chốc dừng lại
Nơi biển đời ngổn ngang
Trao nụ hôn say đắm
Rèm buông thoả ân cần


aB - Feb 2010




Hi "Anh Tóc" chờ aB thú tội rồi mang ra xử trảm huh...Nhưng xử cách này được ah, i like [sm=3.gif]. TN đến thăm mang theo chút tán tỉnh làm aB ngủ say hai ngày mới bò vô trả lời được...
damotlanyeunhau 21.02.2010 18:56:55 (permalink)
0
Hi Tú & cảm ơn NTT đã đến và chia sẻ những vần thơ tình tự - Hông biết Tú còn nợ bài thơ nào nữa hông, muốn nợ tiếp hông, để aB còn lang thang viết nữa...




damotlanyeunhau 21.02.2010 19:00:10 (permalink)
0




Đêm qua . . .


Đêm qua tuyết trắng phủ đầy
Con đường tình tự thoát gầy bóng nhau
Tìm dấu chân - người nơi đâu
Tìm men ân ái lụa nhàu hương chăn

Đêm qua thao thức nhớ anh
Từng hạt tuyết lạnh tan thành mạch sông
Đổ xuống nguồn, nước mênh mông
Đèn khuya chông ánh chờ mong anh về

Đêm qua trong giấc mộng mơ
Nụ cười - môi mắt đê mê lạ thường
Như vừa cạn chén quỳnh tương
Men nồng say đắm vẫn còn chưa nguôi

Tên anh em gọi trên môi
Từ mạch tim nóng chơi vơi đắm chìm
Thoảng gió dịu dàng êm êm
Ngất ngây trên phím nhạc đêm nồng nàn


aB - Feb 2010

damotlanyeunhau 22.02.2010 02:46:32 (permalink)
0




...??


Chưa một lần gặp nhau
Mà dường như quen lắm
Như đã từng ước hẹn
Quấn quýt chiều Tây Đô

Hay thuở ấy xa xưa
Ngây ngô mối tình đầu
Yêu âm thầm lặng lẽ
Chờ hương thắm hoa cau

Chưa một lần bên nhau
Giọng nói đã ăn sâu
Thời gian qua vụt mất
Phút tình cờ xuyến xao

Nghe tiếng ai bên đường
Dò thăm hỏi người thương
Mấy năm dài cách trở
Ôm ấp mộng bình thường

Mình biết nhau không anh?
Yêu từ thuở tóc xanh?
Giọt mưa Xuân dịu mát
Ướt mạch tim hồi sinh. . .


aB - Feb 2010

damotlanyeunhau 23.02.2010 03:01:18 (permalink)
0




Hãy là anh yêu em . . .


Như có tiếng bước chân
Vỡ tan lòng đêm vắng
Mùi hương yêu rất gần
Mặn nồng hơn biển sóng

"Anh muốn làm dòng sông"
Ôm bóng trăng kiều diễm
Em trên chiếc xuồng cong
Mơ người yêu về bến

"Anh muốn làm cơn gió"
Say sưa mái tóc thề
Vạt áo mỏng dáng hoa
Tình si mê đắm đuối

Áo dài xưa đã cũ
Nhàu úa với thời gian
Đời vương mang dang dở
Nắng quên một con đường

"Anh muốn làm cơn mưa"
Như ngày còn đến lớp
Tan trường đôi chân bước
Hơi ấm chạm mạch da

Cơn mưa hối hả qua
Tìm anh . . .trong bóng tối
Sao mưa ơi! vội vã
Đèn khuya đã lên rồi

Anh ơi! đừng như gió
Thoảng bay qua vội vàng
Đừng như mưa lạnh giá
Đổ những cơn lạnh lùng

Hãy là anh yêu em
Bằng tất cả trái tim
Tình đê mê quyến rũ
Men tình ấm môi hôn


aB - Feb 2010

damotlanyeunhau 23.02.2010 03:06:05 (permalink)
0




Chờ dấu yêu thương . . .


Em đợi chờ bước chân tình yêu đến
Đã mấy mùa rừng thay lá - Xuân Thu
Những cơn mưa bụi bay qua tình cờ
Ngọn lửa Hạ cháy cây thiêu xơ xác

Khi Đông về một mình em ngơ ngác
Lạnh bờ vai tìm hơi ấm yêu thương
Nhưng chỉ là ngọn gió rơi lạnh buồn
Vòng tay anh xa mù khơi hun hút

Người nhìn em từ đằng sau suối tóc
Sao không đến nhìn đôi mắt đam mê
Đan ngón tay chải xuôi mái tóc thề
Chạm bờ môi ướt mềm chung hơi thở

Cơn mưa chiều rớt rơi cùng nỗi nhớ
Đèn khuya giăng phố nhỏ mơ bóng ai
Đến bên em cho tim vơi khắc khoải
Dìu nhau đi trên lối mộng tình say


aB - Feb 2010

Ngô Thiên Tú 23.02.2010 08:01:05 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau




Đơn côi. . .


Hình như tất cả là trò chơi, tìm kiếm
Kiếm một đời, thuỷ tinh vỡ xước tim
Lòng bàn tay rỉ máu ngỡ ấm êm
Vuốt làn da nám xạm từng mạch kẽ

Ta thật lòng trên bước đời quạnh quẽ
Phút trao tình cơn đắm đuối khát khao
Một lời thôi mà ấp ủ nâng niu
Từng đêm trắng đếm canh buồn lệ vỡ

Đâu có mơ cuộc tình trên danh vọng
Lụa gấm màu - rượu chất ngất men say
Ta đam mê nụ hôn môi đắm say
Một bàn tay nắm đôi tay chặt chẽ

Con đường tình lắm cơn mưa - bão tố
Chiếc ô che gẫy loang lỗ oằn oèo
Giọt tái tê đọng long lanh suối tóc
Lệ tủi hờn mặn chát đắng bờ môi

Tình yêu với em! không phải là trò chơi
Một lần yêu là sẽ mãi suốt đời
Nhỡ cơn đau chiếm lan bờ hạnh phúc
Cũng âm thầm ray rứt - một mình thôi


aB - Feb 2010



Em chờ ai

Ngô Thiên Tú

Em chờ ai giữa rừng hoang vắng
Để sương chiều phủ bám vạt áo mơ
Để gió lay nhè nhẹ mái tóc bồng
Trong cô đơn trong quạnh hiu lẽ bóng

Em chớ ai cho buồn giăng ánh mắt
ôm vòng tay ôm mộng mị lối sầu
Tình ngày xưa hay lỗi hẹn hôm nay
ôi mịt mù ôi sương giăng ngõ lối

Em chờ ai cho hồn tôi sa ngã
Cho tim côi lỗi nhịp cung phím tình
Nghe cõi lòng như bao phủ sương giăng
Tương tư hoàng hôn hay tương tư dáng liễu

Chiều nay sương bay đầy rừng núi
Tôi thấy em có lẽ em không thấy tôi
ước gì được là người  yêu tình chờ đợi
Thì sương giăng sẽ che phủ hai bóng hình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 08:03:22 bởi Ngô Thiên Tú >
Nguyên Đỗ 23.02.2010 08:33:47 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau




Chiều mưa thứ sáu . . .


Chiều nay mưa trên phố
Đếm bước chân hoang vu
Nỗi niềm như cơn lũ
Đọng bể hồ tịch lưu

Mai bước sang cuối tuần
Tình vào note lặng câm
Mưa rơi ngày kỷ niệm
Sũng ướt một tâm hồn

Giọt nước lạnh thấm vai
Giọt mằn mặn xót môi
Giọt đắng xoa dấu tích
Rát vết thương dòng đời

Vẫn cách xa một người
Tình lững lờ mây trôi
Thoi thời gian rẽ múi
Bờ môi run khắc khoải

Mưa rơi sang cuối tuần
Hẹn hò anh lãng quên
Một lời sao chẳng nói ??
Để mưa lạnh vào tim . . .


aB - Feb 2010



 
Như Là Lời Trách
 
Lời thơ như thầm trách
Một người nào lãng quên
Hạt mưa rơi tí tách
Lệ sâu đậm trong tim
 
Hồn tha hương khắc khỏai
Cuộc sống bận từng ngày
Trách những gì phiền tóai
Cho men tình đậm say
 
Chiều anh ngang qua ngõ
Ngước nhìn ai bên song
Hạt mưa rơi nho nhỏ
Anh đớn đau trong lòng
 
Giòng thơ bao thương nhớ
Mùa đông dài chưa qua
Nếu tròn duyên vuông nợ
Tình nồng thêm hương hoa
 
Chiều đông rơi tuyết trắng
Hồn trĩu nặng tương tư
Trầm hương ngoài hiên vắng
Thóang mơ nhớ vật vờ
 
Nguyên Đỗ
damotlanyeunhau 24.02.2010 03:20:10 (permalink)
0
Em chờ ai

Ngô Thiên Tú

Em chờ ai giữa rừng hoang vắng
Để sương chiều phủ bám vạt áo mơ
Để gió lay nhè nhẹ mái tóc bồng
Trong cô đơn trong quạnh hiu lẽ bóng

Em chớ ai cho buồn giăng ánh mắt
ôm vòng tay ôm mộng mị lối sầu
Tình ngày xưa hay lỗi hẹn hôm nay
ôi mịt mù ôi sương giăng ngõ lối

Em chờ ai cho hồn tôi sa ngã
Cho tim côi lỗi nhịp cung phím tình
Nghe cõi lòng như bao phủ sương giăng
Tương tư hoàng hôn hay tương tư dáng liễu

Chiều nay sương bay đầy rừng núi
Tôi thấy em có lẽ em không thấy tôi
ước gì được là người yêu tình chờ đợi
Thì sương giăng sẽ che phủ hai bóng hình





Chờ một tiếng yêu . . .


Giữa hoang vu em chờ nghe tiếng gọi
Vọng ra từ đáy tim của yêu thương
Hơi thiết tha sưởi ấm những đêm trường
Hơi thở gần môi ngọt ngào thơm ngát

Lá vàng Thu trong mắt nâu lãng mạn
Mơ dấu tình đẹp dưới bóng thời gian
Đêm nâng niu dòng suối tóc mượt mà
Vạt áo lụa trên da mềm thân ấm

Em chờ một tiếng yêu - lời vàng đá
Để tâm hồn dâng hiến cả trao nhau
Nguyên một đời son sắc miếng trầu cau
Mùa yêu thương vời vợi bao say đắm

Chờ nụ hôn tình thiên thu bất diệt
Quanh bốn mùa âu yếm gọi chung tên
Chờ con thuyền cặp bến mộng uyên ương
Em chờ anh . . .môi rót rượu tình hồng


aB - Feb 2010



Chào NTT Cảm ơn Tú họa bài thơ, aB chờ tiếp nhen. Wishing you a beautiful day





Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 87 của 100 trang, bài viết từ 1291 đến 1305 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9