Biển - Em và Anh...
anh Nguyên
Cảm ơn anh họa bài thơ này cùng aB - Hình như ngoài trời cũng đang chuyển cơn mưa, để em đi lang thang với mưa về sẽ thơ nhen. Have a relaxing evening...
...??
Chưa một lần gặp nhau
Mà dường như quen lắm
Như đã từng ước hẹn
Quấn quýt chiều Tây Đô
Hay thuở ấy xa xưa
Ngây ngô mối tình đầu
Yêu âm thầm lặng lẽ
Chờ hương thắm hoa cau
Chưa một lần bên nhau
Giọng nói đã ăn sâu
Thời gian qua vụt mất
Phút tình cờ xuyến xao
Nghe tiếng ai bên đường
Dò thăm hỏi người thương
Mấy năm dài cách trở
Ôm ấp mộng bình thường
Mình biết nhau không anh?
Yêu từ thuở tóc xanh?
Giọt mưa Xuân dịu mát
Ướt mạch tim hồi sinh. . .
aB - Feb 2010
...Mình Đã yêu???
Chưa một lần gặp mặt
Mà đã nghe yêu thương
Nếu được gặp nhau thật
Đắm đuối đêm diệu thường
Chưa một lần hội ngộ
Mà nhung nhớ khôn nguôi
Trời xui cho gặp gỡ
Tình vui nét rạng ngời
Chưa một lần thấy bóng
Đêm không ngủ nhớ hoài
Một dáng người trong mộng
Mơ có ngày tưạ vai
Chưa một lần hưá hẹn
Mà sao cứ nhớ nhiều
Nghĩ đến...lòng e thẹn
Có phải... mình đã yêu???
Sương Anh
aB đâu rồi, bi giờ thì SA rảnh hơn tí rồi đó, đêm diễn văn nghệ mừng xuân Canh dần rất thành công...sắp tới hai dưá có thể giung giăng dạo phố thơ rồi dó...chúc aB một ngày mới thiệt nhiều vui tươi nha 
[sm=kissing.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 06:05:39 bởi SuongAnh >
Chiều mưa thứ sáu . . .
Chiều nay mưa trên phố
Đếm bước chân hoang vu
Nỗi niềm như cơn lũ
Đọng bể hồ tịch lưu
Mai bước sang cuối tuần
Tình vào note lặng câm
Mưa rơi ngày kỷ niệm
Sũng ướt một tâm hồn
Giọt nước lạnh thấm vai
Giọt mằn mặn xót môi
Giọt đắng xoa dấu tích
Rát vết thương dòng đời
Vẫn cách xa một người
Tình lững lờ mây trôi
Thoi thời gian rẽ múi
Bờ môi run khắc khoải
Mưa rơi sang cuối tuần
Hẹn hò anh lãng quên
Một lời sao chẳng nói ??
Để mưa lạnh vào tim . . .
aB - Feb 2010 Như Là Lời Trách
Lời thơ như thầm trách
Một người nào lãng quên
Hạt mưa rơi tí tách
Lệ sâu đậm trong tim
Hồn tha hương khắc khỏai
Cuộc sống bận từng ngày
Trách những gì phiền tóai
Cho men tình đậm say
Chiều anh ngang qua ngõ
Ngước nhìn ai bên song
Hạt mưa rơi nho nhỏ
Anh đớn đau trong lòng
Giòng thơ bao thương nhớ
Mùa đông dài chưa qua
Nếu tròn duyên vuông nợ
Tình nồng thêm hương hoa
Chiều đông rơi tuyết trắng
Hồn trĩu nặng tương tư
Trầm hương ngoài hiên vắng
Thóang mơ nhớ vật vờ
Nguyên Đỗ Nửa lời không trách anh . . .
Dù tình yêu dang dở
Mưa buốt lạnh từng cơn
Con đường chiều vắng anh
Nửa lời cũng không trách
Dù vết đau lậm lẫn
Vào từng mạch trái tim
Sóng lững lơ xa dần
Tình em vẫn như nguyên
Thơ viết cho một người
Yêu dấu rất xa xôi
Nỗi nhớ trong hơi thở
Nên chẳng khi nào vơi
Anh đừng để đớn đau
Lẻn vào đáy tim sâu
Cuộc tình này em nhận
Tất cả những giọt sầu
Gom gởi anh sợi nắng
Trong hoa ấm vườn Xuân
Xin trời giữ cơn mưa
Đừng ướt đường anh bước
Nhỡ mai như nguyện ước
Tình ấm áp bờ môi
Đêm nồng nàn chơi vơi
Xin yêu anh suốt đời
aB - Feb 2010 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 12:22:23 bởi damotlanyeunhau >
...Mình Đã yêu???
Chưa một lần gặp mặt
Mà đã nghe yêu thương
Nếu được gặp nhau thật
Đắm đuối đêm diệu thường
Chưa một lần hội ngộ
Mà nhung nhớ khôn nguôi
Trời xui cho gặp gỡ
Tình vui nét rạng ngời
Chưa một lần thấy bóng
Đêm không ngủ nhớ hoài
Một dáng người trong mộng
Mơ có ngày tưạ vai
Chưa một lần hưá hẹn
Mà sao cứ nhớ nhiều
Nghĩ đến...lòng e thẹn
Có phải... mình đã yêu???
Sương Anh
Trong cơn say . . .
Trong cơn say điên cuồng
Bờ môi nóng gọi tên
Trong phút giây chới với
Ngỡ như chạm thiên đường
Rồi bỗng như mơ màng
Men rượu nồng lâng lâng
Giọt cuối cùng ngây ngất
Giữa vũ trụ mênh mông
Đê mê vào giấc ngủ
Lơ lửng gối mây bay
Run rẩy từng hơi thở
Rượu đẫm chất men say
Tiếng nhạc chuông bình minh
Đẩy bóng tối lùi dần
Đánh thức hồn nghiêng ngả
Cơn say mộng tình nhân
aB - Feb 2010 
Ngôi tình yêu . . .
Khoảng thời gian cách xa nhau đã hết
Gió trái mùa chuyển hướng ra biển đông
Cho nắng ấm giăng ngập phố hoa hồng
Hương ngào ngạt toả đam mê quyến rũ
Mùi hoa cau nhẹ nhàng từng góc phố
Hoa bưởi lay chạm gân lá trầu xanh
Ước mơ của em là được yêu anh
Thầm khấn nguyện dưới bao la vũ trụ
Ngôi tình yêu kết bằng muôn tinh tú
Ánh sao màu pha lê sáng long lanh
Vầng trăng xanh Ngọc Bích treo đỉnh non
Người con gái xoã tóc mềm trong suối
Như phép lạ bỗng anh từ đâu tới
Giữa mênh mông tiếng sáo thổi vi vu
Xuyên nhành cây là ánh Nguyệt liêu trai
Cung trầm ấm hồn say mê thổn thức
Đàn cho em bản tình ca ngây ngất
Dựa bờ vai nghe đắm đuối gợi tình
Ồ thì ra trái tim đã, đặt sẵn
Ngôi tình yêu mong anh đến ngự trì . . .
aB - Feb 2010 
Sớm Thu . . .
Nàng Thu đang chuyển mình
Thay áo gió lạnh hơn
Những cơn mưa rả rít
Hạt nhẹ nhàng rơi rơi
Chắc nay Thu vẫn đẹp
Lãng mạn hồn thi nhân
Người qua người lưu luyến
Gây thổn thức mộng vàng
Dáng Thu ẩn vào hồn
Trong đôi mắt người thương
Chiếc khăn voan màu nhớ
Kỷ niệm mùa yêu đương
Hôm nay sợi nắng nhạt
Dịu dàng trên lối đi
Ngước nhìn anh yêu dấu
Yêu anh nhất mùa Thu . . .
aB - Feb 2010 
Đàn nhớ. . .
Anh để nỗi nhớ em trong tim
Tìm em chốn ấy không có tên
Em làm sao hiểu làm sao biết
Chỉ thấy mưa rơi lạnh ướt mềm
Anh cất yêu thương trong đợi chờ
Giữ lời tha thiết giữa vần thơ
Khoảnh khắc buồn tênh em hờn dỗi
Lệ đọng mi ngoan, phút thẫn thờ
Anh nén ân cần trong tâm tư
Vùi quên thương nhớ lẫn hẹn hò
Từng bước cô đơn em lặng lẽ
Men say rượu nồng chát môi khô
Anh chôn kỷ niệm đâu xa xôi
Đi tìm kiếm nhau nửa cuộc đời
Thời gian vô tình hong son úa
Phím sai chùng note, nhịp lẻ rời . . .
aB - Feb 2010 
. . .thương nhớ của anh
Đêm qua gọi cho em
Ôi giọng nói thật gần
Chữ nhớ đậm sâu lắng
Vần yêu như tẩm men
Em say cơn ái tình
Đam mê mọng môi hôn
Hoa cuộc đời tươi thắm
Từ độ mình yêu nhau
Đêm gối đầu mộng mị
Vòng tay ôm thiết tha
Tưởng chừng như gió bão
Không thể nào chia xa
Vùng ký ức ngọc ngà
Kỷ niệm hai chúng ta
Đường chênh vênh đá sỏi
Nắm tay nhau, vượt qua
Giấc ngủ đêm an lành
Trong thương nhớ của anh
Hẹn ngày mai em nhé
Và cả suốt trăm năm
aB - Feb 2010 
Tình yêu đến . . .
Tình yêu đến mang hương Xuân dịu mát
Trải vào hồn mầm sức sống mê ly
Trên nhành cây chim líu lo hót say
Vài chú bướm nhởn nhơ đùa hoa sắc
Hai trái tim hoà chung một nhạc khúc
Cung yêu thương note trầm bẩm ru tình
Luân vũ hồng, em sát lồng ngực anh
Đôi chân dại phím đàn dâng quyến rũ
Tình yêu đến xóa tan đông băng giá
Hoa tuyết bay, ngây ngất trong tay người
Nụ hôn ngọt ngào, đưa tình ái lên ngôi
Vào vũ trụ mênh mông trôi lãng mạn
Nằm nũng nịu trên vai anh sợi ngắn
Suối tóc mây phủ thưa kín đôi bờ
Sợi dài buông quyện tha thiết hương thơ
Dáng Nguyệt Hằng thay áo vào bóng tối
aB - Feb 2010 
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Ngôi tình yêu . . .
Khoảng thời gian cách xa nhau đã hết
Gió trái mùa chuyển hướng ra biển đông
Cho nắng ấm giăng ngập phố hoa hồng
Hương ngào ngạt toả đam mê quyến rũ
Mùi hoa cau nhẹ nhàng từng góc phố
Hoa bưởi lay chạm gân lá trầu xanh
Ước mơ của em là được yêu anh
Thầm khấn nguyện dưới bao la vũ trụ
Ngôi tình yêu kết bằng muôn tinh tú
Ánh sao màu pha lê sáng long lanh
Vầng trăng xanh Ngọc Bích treo đỉnh non
Người con gái xoã tóc mềm trong suối
Như phép lạ bỗng anh từ đâu tới
Giữa mênh mông tiếng sáo thổi vi vu
Xuyên nhành cây là ánh Nguyệt liêu trai
Cung trầm ấm hồn say mê thổn thức
Đàn cho em bản tình ca ngây ngất
Dựa bờ vai nghe đắm đuối gợi tình
Ồ thì ra trái tim đã, đặt sẵn
Ngôi tình yêu mong anh đến ngự trì . . .
aB - Feb 2010 
Bên Phím đàn
Ngô Thiên Tú
Gần kế nhau bên cung đàn phím nhạc
Bờ tóc yêu say ngã bên vai tình
Hạnh phúc nào bằng một bản yêu
Ru hai trái tim vào khung trời lãng mạn
Thả hồn mơ theo từng cung gam mộng
Dìu tương tư vào đắm đuối liêu trai
Tiếng tơ trầm hay lời cuồng si tinh tự
Em đam mê ta sa ngã địa đàng
Sóng biển mơ như lan vào hơi thở
Suối đồi yêu nghiêng ngã theo tiếng đàn
Tình yêu làm tim lạc cõi thiên thai
Say phiêu lãng vào địa đàng cổ tích
Tình lên ngôi bên phím đàn ý nhạc
Hát nhau nghe lời ân ái trái tim
Buông tâm hồn theo ngây ngất mơ màng
Nhạc còn vang mà hai bờ môi du mục
Tình gởi sóng mây . . .
Mây bay ơi! nỗi nhớ mang đi đâu
Người đợi chờ mong trên chiếc cầu
Dòng sông cuộn mình ôm tha thiết
Nắng Xuân dịu dàng ấm hương cau
Ngọn sóng phiêu du khắp bến bờ
Có biết hay không những giấc mơ
Tình yêu gởi sóng sang nơi ấy
Hôn gót chân trần suối tóc thơ
Nguyệt Hằng thay áo sắc mây ngà
Đôi giầy kim tuyến cánh sao hoa
Lướt trên vỹ tuyến giăng tơ mộng
Anh gởi trao em ý đậm đà
Tình như viên thuốc mầu nhiệm thay
Mới uống vào tim đã ngất ngây
Làn môi đón nhận đôi môi nóng
Khao khát trở mình cơn đắm say
aB - March 2010 
Giá lạnh vào tim. . .
Trái tim em lạnh dần
Theo ngày tháng giá băng
Rượu đắng môi nhạt nhẽo
Tình chuyển mùa sang Đông
Nhận hạt tuyết pha lê
Tan vào tim não nề
Một lần yêu dang dở
Chỉ thêm đau xót xa
Trái tim cô đơn dần
Còn đâu nữa môi hôn
Vòng tay hời lạc lõng
Xa xôi nét ân cần
Cố gói lại tâm tình
Không để mưa hất hủi
Gởi trao hết cho người
Buồng tim côi trống trải
Em đi đâu tìm lại ??
Ngoài kỷ niệm - thế thôi
Vâng mấy mùa lá rơi
Như đã thành quá khứ
Màn đêm buông lạnh lùng
Trên ngôi mộ thủy chung
Tình yêu - làn khói mỏng
Đang tan vào mênh mông
aB - March 2010 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2010 02:48:32 bởi damotlanyeunhau >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: