Biển - Em và Anh...
Ngọt đắng cuộc tình . . .
March 2010
Vần thơ cuộn lớp tuyết đông
Gió lay từng hạt lạnh băng rã rời
Sợ tình, anh lấy vui thôi
Sợ dòng lệ đắng chát môi - bẽ bàng
Tim anh có những mấy ngăn
Giữ em một góc xây thành cô liêu
Nhụy hoa mong ánh nắng chiều
Hoàng hôn ngả tím cánh sầu đơn côi
Hôm nào cùng hứa chung đôi
Tương lai chung bước đường đời trăm năm
Giông tố hững hờ phủ quanh
Thân hoa gục dưới tường thành - máu gai
Còn đâu hai chữ ngày mai
Tìm đâu giây phút đôi môi sát kề
Bận lòng chi một câu thề ?
Phải không anh hỡi - lối về mình em ??
Em sợ vực thẳm - đỉnh non
Lòng người sâu quá - mất - còn - ra sao
Gởi tiếng yêu - rồi anh đâu ??
Cho lệ em vỡ mật sầu ướt tim
aB - March 2010
Cuối mùa thương . . .
Biển đang ngả màu Thu
Sao mắt em đẫm buồn
Áo mây chiều hấp hối
Môi nhạt sầu tương tư
Biển cuốn sóng êm đềm
Sẻ chia cùng mắt biếc
Trái tim như vừa ngất
Trên cát dưới mưa bay
Gục ngã trong cơn say
Trong men tình đắng, nhạt
Đớn đau khoảnh khắc ấy
Cõi lòng chùng, nát tan
Khăn tang quấn vào tim
Em chết giữa lạnh băng
Men thiết tha quyện khói
Lệ mặn cuối mùa thương
aB - March 2010
Mạch Sóng . . .
Ngọn sóng ơi! có thể nao dừng lại
Dù một lần, cho tôi ẩn vào trong
Giữa mênh mông nhưng ấm áp trái tim
Để một lần cảm nhận hương hạnh phúc
Ngọn sóng ơi! hãy cuốn em mọi lúc
Muôn hướng đời - mình hát khúc tình yêu
Đêm mịt mùng ta chìm lặn biển sâu
Trao cho nhau vị mặn nồng, tha thiết
Em lịm ngất dưới bão dòng ân ái
Trên đỉnh non mưa lất phất chơi vơi
Sóng đi xa . . .nhớ mang theo tình tôi
Và ghi mãi nỗi thương nhớ trọn đời
Ngọn sóng ơi! khi nào anh về lại
Cặp đôi bờ, ôm mặt cát trao môi
Toả đê mê từ đáy trái tim người
Phủ cuộc tình tất cả với thương yêu
aB - March 2010
Biển đêm trăng . . .
Mây đêm trôi âm thầm
Trăng hé mình, lăn tăn
Nước nằm yên lặng lẽ
Cùng em đợi chờ anh
Biển đêm đẹp mơ màng
Trong thế giới yêu đương
Giá như con thuyền ấy
Được lững lờ trôi êm
Đan vòng tay tình nhân
Môi mắt chạm rất gần
Hơi thở chắc cuồng nhiệt ??
Tha thiết càng vô biên
Thả xuôi mái tóc bồng
Theo gió bay mênh mông
Quyện môi anh quyến rũ
Tháp cổ hoa trắng ngần
Trăng ơi! hãy cứ vui
Cho đêm cứ mãi dài
Vì người yêu sẽ đến
Dưới vầng Nguyệt liêu trai
aB - March 2010
Chờ đợi nhau . . .
Em chờ anh - từng giờ qua rất lặng
Có thể nghe được tiếng nấc thời gian
Nghe rõ hơn nhịp tim khắc khoải mong
Ngày gần nhau thoả nỗi niềm thương nhớ
Em chờ anh - đếm bao mùa lá đổ
Ôm vào lòng sắc Thu lãng mạn mơ
Khi anh về cho anh xem tập thơ
Những dòng chữ tương tư mầu say đắm
Em chờ anh - đường xa xôi vạn dặm
Cánh chim bay, hun hút bụi mịt mùng
Trái tim yêu tha thiết nét thủy chung
Làn môi ấm gọi tên anh thổn thức
Anh chờ em - đêm im lìm chân bước
Tìm vòng tay khao khát suối tóc thề
Lời ngọt ngào ru thoảng gió đê mê
Gọi dấu yêu từ suối nguồn, bể lớn
Đợi chờ nhau - ước mơ như lòng muốn
Ngày tươi lành chung lối sớm, hoàng hôn
Nghe sóng vỗ lời tự tình biển đêm
Chén rượu say rót đôi môi ngọc ngà . . .
aB - March 2010
Hương biển . . .
Khoảng xa xôi lại gần
Anh về sóng yêu thương
Mùi biển mặn man mát
Hương biển tình cao dâng
Đón anh chiếc cổng vui
Tiếng mở rộng gọi mời
Thuyền yêu vừa cặp bến
Dạ đứng ngồi không yên
Chiếc áo màu trời mây
Ngọc ngà đôi bờ vai
Ôm yêu thương say đắm
Ôi! nỗi niềm chơi vơi
Những đêm ngày vắng nhau
Những cơn mơ lộng màu
Hồng trắng ngà - biên biếc
Biển mặn sóng tuôn trào
Đôi môi thơm ngọt ngào
Nụ hôn trao thiết tha
Hồn yêu như lịm ngất
Dạt dào con sóng xô
aB - March 2010
Góc cô đơn . . .
Em đã thấy - những giấc mơ không thật
Rơi nhẹ nhàng tan loãng vào hư không
Tìm dư âm? với tay đã muộn màng
Sau màn đêm đếm dòng lệ mặn, úa
Em cảm nhận nỗi đau cuộc tình lỡ
Sương phũ phàng ngăn lối bước, tương lai
Muốn chấp cánh bay xa với thương yêu
Mà mưa ngâu vẫn đổ ròng lả chả
Em biết được vị cay men đắng chát
Khi rượu tình đã quá đát - phôi pha
Khi trong tim là khoảng trống vô bờ
Khi chơi vơi, đời lênh đênh biển sóng
Gởi thiết tha, đón nhận mùa hờ hững
Một người mơ đi gom góp mảnh tình
Vá tim mình lại tha thiết trao anh
Rồi bước về với cô đơn riêng lẻ
aB - March 2010
Đêm nhớ anh . . .
Anh ơi! đã nói bao nhiêu
Những lời tha thiết ngọt ngào đắm say
Ước gì . . .có chàng đêm nay
Bên em cùng ánh trăng say rượu nồng
Anh ơi! suối tóc nhẹ buông
Chải mượt sợi nhớ vấn vương sợi tình
Ngả đầu, mơ gối tay anh
Khoảng cách là tấm lụa mềm hương da
Anh ơi! trong bóng đêm khuya
Dường như hơi gió la đà qua song
Mang theo hơi thở đêm hồng
Lần tình yêu đã muôn trùng đam mê
aB - March 2010
Mộng Cảm . . .
Trái tim em đứng bên lề mộng cảm
Nhìn bóng anh sau ngun ngút rừng Thu
Tàng lá đỏ nhuộm sũng màu ước mơ
Nên ngây dại vật vờ trong bóng tối
Người đến đây - nhưng chẳng vì tôi đợi
Phút âm thầm cứ lặng lẽ êm trôi
Đom đóm bay một góc nhỏ vườn đời
Theo đuổi vẫn xa lạc vùng ánh sáng
Đếm thời gian - đong mấy mùa mưa nắng
Nhặt lá vàng Thu Hà Nội vấn vương
Anh đi qua Cổ Ngư đọng hơi sương
Nào thấy em . . .sau bức tường hoa sữa
aB - March 2010
Chờ ai? Ai đến?? . . .
Những đôi chim xoải cánh bay vội vã
Tìm an lành - nơi yên bình yêu thương
Em đứng đây nơi phiến đá ngày xưa
Lần gặp đầu đến bây giờ ... vẫn thế
Vẫn ngóng đợi cho vuông tròn hẹn ước
Cứ chờ mong quanh bốn mùa dời lay
Ngỡ nắng Xuân sẽ êm ấm vòng tay?
Nhưng gió Thu đã về trên lối nhỏ
Áo huyền nhung, suối tóc mềm buông xoả
Của lần đầu hai đứa đến trao nhau
Hẹn về đây têm vôi miếng cau trầu
Em chỉ thấy ngọn gió luồn hờ hững
Chắc lẽ rằng - lời đầu môi chót lưỡi
Nên nhẹ nhàng chối bỏ sau cơn say
Tội một người đã quá nhiều đắng cay
Nên ngỡ đây là một lần mãi mãi
Mây kéo về sắc trời sầm tối lại
Chờ đợi ai? Ai đến dưới mưa giông?
Ai nhẫn tâm bóp nát một trái tim
Ai vô tình - hay thời gian lạnh lùng
aB - March 2010
Đánh thức trái tim . . .
Tình yêu ơi! hãy đến
Đánh thức giấc ngủ này
Tim đã vật vờ say
Trong con men rượu đắng
Người yêu ơi! anh đến
Lay động thức trái tim
Đã ngủ sâu lãng quên
Dưới tảng băng lạnh giá
Tình yêu ơi! đến nhé
Cho em hơi ấm nồng
Cho đêm làn hương mộng
Ướt đôi môi tình nhân
Người yêu ơi! em mong
Vòng tay ôm, sát gần
Nụ hôn ngọt say đắm
Không còn nữa cách ngăn
Tình ơi! hãy đánh thức
Trái tim đang ngủ mê
Vuốt ve suối tóc thề
Làn gió đêm tha thiết . . .
aB - March 2010
Từ thuở ấy. . .
Em yêu anh - tưởng chừng từ kiếp trước
Ấy thế mà mới có vài năm thôi
Dòng kỷ niệm đong đầy ắp chơi vơi
Bước bên nhau nghe yêu thương ngập lối
Em yêu anh - biển mênh mông vời vợi
Sóng du dương ru điệp khúc nồng nàn
Chiếc thuyền con chở cuộc tình lãng mạn
Dắt nhau về hoàng hôn nhẹ lay rơi
Viết cho em bài tình ca hoa nắng
Note trầm sâu da diết tận cõi lòng
Lời ân cần anh rót suốt mùa Đông
Làn hơi thở ấm nồng từng mạch máu
Em yêu anh - chắc lẽ từ thuở ấy
Từ huyền thoại cây hoa gạo đỏ, cao
Quanh bốn mùa tha thiết nét ngọt ngào
Hương ngát hương tấm chân tình, trọng quý . . .
aB - March 2010
Chiếc Bóng . . .
Chông ngọn đèn khuya nhỏ
Ánh lập loè trong đêm
Với tay tìm thương nhớ
Gọi nụ hôn ướt mềm
Anh như cánh chim trời
Muôn hướng đời phiêu du
Washington gió tuyết
London sương phủ mờ
Hay chỉ là bóng thôi
Thoạt đến thoát đi mất
Ôm vào lòng bóng tối
Tình mơ tình ngây ngất
Em - bầu bạn cùng đêm
Trải tâm tư với biển
Tình nhân là ngọn sóng
Mai mãi vẫn chưa về
Nghiêng vai thấy bóng mình
Một giây ngỡ tình nhân
Hy vọng rơi thềm vỡ
Đèn pha tấm hình anh . . .
aB - March 2010
Đường Cong . . .
Sáng thứ bảy con phố gầy trơn ướt
Nằm cong mình, cho nước đổ ra khơi
Theo cuộc tình vầng hư ảo rã rời
Theo cánh chim bay lãng quên - chăn gối
Sáng thứ bảy - ai đến mà em đợi ?
Chải tóc huyền tô môi ấm mọng mơ
Khoác áo màu lá chớm ngả tương tư
Nhịp trái tim rộn rã vui thiên sứ
Đêm hôm qua mưa rơi tràn ngập phố
Góc đường cong mềm ướt cả dấu chân
Trong đê mê khoảnh khắc ấy tuyệt trần
Quyện tiếng gió vờn miên man quyến rũ
Sáng thứ bảy - chợt buồn bên phiến đá
Biển lặng yên không rộn rã lăn tăn
Yêu dấu ơi! em da diết nhớ anh
Mơ cùng bước đường cong cong, ngay, thẳng . . .
aB - March 2010
Vòng tay anh . . .
Vòng tay anh - ôm thân người yêu nhỏ
Nghe tim mình gõ nhịp mạnh nao nao
Nghe hơi thở như ngọn sóng cuộn trào
Ánh trăng soi mặt nước, lòng dào dạt
Vòng tay anh nối đôi bờ - biển hát
Điệu du dương lưu luyến dáng Hải Âu
Trên ngọn sóng đôi cánh chim gần nhau
Trên cát mềm tình nhân say huyền ảo
Trăng hội về sau rèm mây thay áo
Lụa mỏng manh tóc xoã xuống bờ vai
Trong tay anh - xác thân như ngây dại
Như đã say tuý lúy tự bao giờ
Hỏi thầm rằng có phải đang trong mơ ??
Đêm miên man khơi ý sâu tiềm thức
Hình như sóng vẫn mặn mà đậm ướt
Mơ rất thật, em mơ vòng tay anh
Hãy ôm em - dù mai tuyết Đông tan
Hay nắng trời nóng suối Hạ - thiêu thân
Vòng tay anh - là chăn ấm gối hồng
Là chiếc nệm bình yên khi em ngã . . .
aB - March 2010
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: