Biển - Em và Anh...
Quê hương mây trắng đồng vàng
Chờ ai! em đứng mơ màng chờ ai!
Người đi khuất nẻo non đoài
Bao năm biền biệt, đợi hoài sao em!
ĐT
Mưa xa cách . . . Mưa rơi chiều tiễn đưa nhau
Lệ ai chung đẫm giọt ngâu giọt tình
Mưa chờ gió gọi bão giông
Buốt con tim nhỏ đường trơn lối về Mưa rơi từng tiếng não nề
Vạn đường cách trở sơn khê chập chùng
Mưa ơi! bao giờ ướt chung
Chiếc ô, nón lá - con đường me bay Mưa rơi ta khóc ai hay
Nhớ nguồn hạnh phúc vòng tay ấm nồng
Nửa đời viễn xứ long đong
Mưa trên đất lạ - nặng lòng người em aB
Sóng đông . . . Em ngồi đong kết đan ngàn lớp sóng
Chiếc áo màu ngà trắng của anh yêu
Tóc mây bay theo hương biển dạt dào
Cát mịn màng tô đẹp lên màu nước Đàn chim nhỏ tung bay tìm nắng ấm
Tổ uyên ương nơi xanh thắm trời mây
Hoa tình yêu nhớ mong anh, vẫn đợi
Dẫu sóng lạnh trong những ngày mùa đông Hoa sóng tan như bức tranh ảo mộng
Chút gợi tình niềm rung cảm lâng lâng
Corden Bléu chưa lần say men nồng
Với tình anh em đắm say chất ngất aB
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Mưa rơi ta khóc ai hay
Nhớ nguồn hạnh phúc vòng tay ấm nồng
Nửa đời viễn xứ long đong
Mưa trên đất lạ - nặng lòng người em
aB
Mưa chiều từng lá me bay Chiều ơi!, mưa lớn thêm đầy sầu thuơng Em đi khuất nẻo dặm đường Từ lúc nào sao ta vương vấn hoài Chờ em từ thuở tóc dài Lá me rơi rụng bờ vai em về Giờ em đã búi tóc thề Và yên ấm nơi phòng khuê với người Đường ta đi, mãi đơn côi Chiều nay mưa đổ, lại ngồi nhớ em Ngày xưa, giờ biết đâu tìm Bạc màu sương gió, con tim bạc màu Áo xưa sương gió đã nhàu Tình em còn mãi làm đau nỗi lòng... ĐT
Ngày xưa, giờ biết đâu tìm
Bạc màu sương gió, con tim bạc màu
Áo xưa sương gió đã nhàu
Tình em còn mãi làm đau nỗi lòng...
ĐT
Bây giờ mỗi đứa - tuyến đầu Đón Xuân nhạt nắng mưa ngâu dãi dòng Nơi anh chắc sắp vào Đông Mảnh khăn tình cũ ấm không hỡi chàng Đèn đêm ánh nhạt mơ màng Anh có hạnh phúc bên ngàn mây xanh? Từ khi duyên ước dở dang Mưa rơi lạnh buốt - vai trần lẻ loi aB @syd 22nd Nov 08
Mất sóng . . . Thật muốn ghét, cứ mỗi lần đang nói
Kể chuyện ngày, chuyện đôi guốc đứt quai
Nói say mê hơn đến lớp học bài
Nhưng bỗng dưng lặng thinh - ngoài tiếng sóng Biển du dương từng lời ca tiếng hát
Ru nồng nàn cát trắng hạt yêu thương
Tay đan tay bay khắp nẻo, thiên đường
Và với nhau ngắm hoàng hôn - Perouse Biết em nhát sợ một mình trên nước
Chẳng biết bơi nên hông dám ra khơi
Lòng trấn an, có anh giỏi cùng bơi
Nếu giông bão lan thuyền - mình đều đắm Chẳng nhẽ cứ mỗi khi tim tình tự
Phải ra khơi để dâng sóng sao anh ??
Nhịp chuông reo tan biến vào trời không
Em lại nhủ chắc bên trời - Mất Sóng aB
Ngọn gió cuối . . . Ngọn gió từ Sydney
Thổi ngang sườn núi Kos *
Vượt qua Tasman Sea
Gom hương mặn tình biển Gió bay ngàn muôn hướng
Góp mưa thành bão giông
Tình yêu anh mặn nồng
Tha thiết và mênh mông Khi ngọn sóng cuốn xa
Vỗ về thêm mạnh mẽ
Cát từng hạt đam mê
Chảy mình vào hồn biển Vắng xa nhau vài hôm
Mưa giăng giăng khung trời
Nhớ kỷ niệm say đắm
Anh ơi! về mau thôi Ngọn gió cuối mùa đông
Bay xa về nơi ấy
Xuân Thu ở đôi nơi
Anh đưa bước Hạ nồng *Mount Kosiusko - Australia
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Đèn đêm ánh nhạt mơ màng
Anh có hạnh phúc bên ngàn mây xanh?
Từ khi duyên ước dở dang
Mưa rơi lạnh buốt - vai trần lẻ loi
aB @syd 22nd Nov 08
Mưa vô tình gặp lại
Mưa dai dẳng một đời
Mưa giá buốt trong tôi Mưa cho đời buồn quá
Mưa rung cành, rơi lá
Mưa tơi tả đường chiều
Mưa che khuất người yêu
Mưa chia xa não nuột
Mưa bay, đời lướt thướt
Mưa đổ ướt đời nhau
Mưa cho tình không được
Mưa cho cách cho sầu
Mưa ơi! và mưa ơi
Mưa làm đau nhân thế
Mưa làm đời dâu bể
Mưa buồn Thế mưa ơi!!!
ĐT
Mưa vô tình gặp lại
Mưa dai dẳng một đời
Mưa giá buốt trong tôi Mưa cho đời buồn quá
Mưa rung cành, rơi lá
Mưa tơi tả đường chiều
Mưa che khuất người yêu
Mưa chia xa não nuột
Mưa bay, đời lướt thướt
Mưa đổ ướt đời nhau
Mưa cho tình không được
Mưa cho cách cho sầu
Mưa ơi! và mưa ơi
Mưa làm đau nhân thế
Mưa làm đời dâu bể
Mưa buồn Thế mưa ơi!!!
ĐT
Mưa rơi . . .
Mưa rơi sân ga lạnh
Mưa long lanh hạt châu
Mưa ngâu ngâu ròng rã
Mưa lả chả hạt tình Mưa buồn chiều tiễn đưa
Mưa trên mối duyên thừa
Mưa ngẹn ngào nức nở
Mưa sũng bước người về Mưa não nề đổ xuống
Mưa buông khúc nhạc sầu
Mưa ơi! đà mất nhau
Mưa vào hồn rét mướt Mưa lạnh trần đôi gót
Mưa bàng hoàng xót xa
Mưa đêm nay xa lạ
Mưa giăng lối đường tình aB @syd 23rd Nov 08
Giấc mơ cùng biển . . . Những con sóng nhỏ lăn tăn xô vào bờ
Mơ ước nhỏ chỉ muốn ôm mặt cát
Hôn dáng ai - giữa trời mây xanh ngát
Dù chỉ một lời, rồi mãi sẽ rời xa Anh có nghe du dương biển hoà ca
Cùng với sóng lãng du đây và đó
Anh thấy không bờ cát mãi đợi chờ
Từng ngọn sóng vỗ về thân đắm đuối Em và anh mặn nồng - trong biển nước
Cứ vui cười cùng hoa sóng đại dương
Chiều nắng nhạt hoặc Hạ nồng ngây ngất
Có anh trong đời - là mơ ước của em Trăm năm con sóng bạc màu
Ngàn năm ước nguyện bạc đầu bên anh aB
Ven biển... Người con gái thường lang thang ven biển
Nhìn xa xôi thăm thẳm nước Đại Dương
Có bóng thuyền ai - lướt sóng về bến đợi
Sánh vai nàng cùng cát biển tình không Con thuyền đó lúc gần khi mờ ảo
Hình như nó chỉ trôi theo tiếng gió
Cứ lênh đênh không phải vì định hướng
Không thể nghe lời tha thiết bên bờ Có ngày nào biển khơi không gió bão
Sóng nhẹ nhàng ru tuyệt khúc tình nhân
Anh có rẽ đường sóng - đến bên em
Và dừng lại chân trời - La Perouse aB
Biển lung linh . . . Lung linh. Một giấc thơ mềm
Tình ru cát nhỏ bên thềm gối em
Lung linh ánh nước trăng đêm
Gió ru đôi bóng Nguyệt Hằng - giời Ngai Du dương biển gọi tên ai
Bằng lời sóng vỗ tình say non ngàn
Trăng khuya soi giấc mơ êm
Đôi bờ thương nhớ - biển nồng ái ân aB
Chập chùng... Biển hôm nay chập chùng
Màu hoa sóng lung linh
Âm thanh nghe gợi nhớ
Biển tình em và anh Như một lần đã yêu
Bên biển non một chiều
Gió vuốt ve làn tóc
Tàn cây bám thân nhau Lời con tim tha thiết
Trên biển sóng - mênh mông
Chỉ vỡ tan hư nát
Khi đời em - vắng anh aB
Mạch sóng & trái tim... Anh và em có lẽ mình đồng hiểu
Biển nồng nàn lòng sâu thẳm đam mê
Khi yêu đương biển gọi sóng vô về
Lúc xa lạ biển nộ từng mạch sóng Em và anh đắm say trời hoa mộng
Thiên nhiên tình, những dãy núi xanh xanh
Quanh ven biển có ngọn chạm mây lam
Có nơi như nước - trời chung vỹ tuyến Chưa lần quên ngày nao những kỷ niệm
Hoa sóng bạc nhưng rất đẹp phải không
Một lần nào đó em thỏ thẻ với anh
Em ước mong " áo cưới màu xanh biển" Màu bạc trắng như lâm tâm kim tuyến
Dạng đôi chim cài suối tóc - người Thương
Góc biển ấy bỗng như dãi thiên đường
Của hai đứa và cuộc tình vinh viễn Bờ môi mặn - nào phải bơi giữa biển
Hay ngụp nhoài bám tìm những mảnh phao
Trái tim gào, quằn quại với nỗi đau
Sóng cuồng phong cuốn xa - tà áo cưới aB
Biển Chiều . . . Anh ơi! tiếng sóng dần thưa
Hoàng hôn biển lặng đong đưa hạt tình
Những tàn lá rũ vô hình
Trăng nghiêng nửa mảnh soi bờ hoang vu Đi đâu anh - biết em chờ ??
Thời gian hụt bắt vật vờ trông nhau
Đại dương ôm mối tình đầu
Nhiều năm nỗi nhớ càng sâu với người Chạnh lòng nhìn ánh sao rơi
Vào lòng biển lớn - vào đời mênh mang
Cho tôi một chút mơ màng
Chút tình như đã lãng quên một thời aB
Một con thuyền ra khơi Hoàng hôn mờ chân trời Người thuỷ thủ đơn côi Trong biển đời muôn lối Con thuyền không bến đợi Người đi cũng chẳng về tháng năm dài hấp hối Tình người còn trong mê Một người ngắm chiều xa Biển đời mênh mông qúa Từng đàn hải âu qua Giữa trùng dương biển cả Ngóng đợi nơi mịt mờ Trong biển gió chiều mơ Người ơi em vẫn đợi Dù tháng năm hững hờ ĐT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: