Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 90 của 100 trang, bài viết từ 1336 đến 1350 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 14.03.2010 17:50:23 (permalink)
0



Giấc mơ lần đầu . . .


Hình như chưa bao giờ anh gọi cho em
Dù xa nhau năm bảy ngày như thế
Cũng rất lâu lắm anh không ru em ngủ
Nhưng tại sao người lại đến trong mơ

Lần đầu tiên em mơ rõ bóng hình
Giọng nói anh, ánh mắt ngàn thương mến
Chiếc sofa của những ngày thân thiết
"Nhớ em nhiều . . ." cảm nhận ngọt như môi

"Vẫn yêu em" - từ thuở tình lên ngôi
Tìm phút giây gởi trao lời thương nhớ
Cuộc sống anh việc bộn bề - lui tới
Thoi thời gian vuột lơ đãng sợi mờ

Chưa lần nao giữa mênh mông đợi chờ
Gặp được anh - để nghe lời tha thiết
Nghe hơi thở chơi vơi niềm ngây ngất
Thì tại sao anh chiếm trọn đêm mơ


aB - March 2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2010 18:29:27 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 15.03.2010 12:50:30 (permalink)
0



Một nửa cô đơn . . .


Một nửa cô đơn bên dòng đời
Níu sợi thương nhớ mỏng mây bay
Gom nhặt thiết tha mưa rơi vỡ
Đôi bàn chân mỏi, chim lạc bầy

Một nửa cô đơn bên cuộc tình
Chăn hồng gối lẻ đếm mỗi canh
Gà gáy canh tư . . . còn trăn trở
Chợt như lệ ướt thoáng long lanh

Anh ơi! có phải cuộc tình này
Là người cô độc - đã đắm say
Quá mơ vọng tưởng làn môi ấm
Vòng tay nồng nàn lau đắng cay

Uhm thôi em về lại cô đơn
Biển chiều với nắng nhạt hoàng hôn
Thương quá một người, thì dang dở
Em chịu nhận lấy, chuốc tình buồn . . .


aB - March 2010

damotlanyeunhau 16.03.2010 03:00:23 (permalink)
0



Lãng mạn mùa đông . . .


Màu áo nhung huyền nữ
Lạc núi đồi tuyết đông
Mải mê tìm một nửa
Hình dáng trái tim hồng

Ghép vào ngực tình yêu
Nhịp tương tư thổn thức
Giọng ân cần đêm gọi
Trên bờ môi mọng ướt

Lãng mạn mấy mùa đông
Hương ái ân thơm mộng
Chợt thoáng đông đã mất
Tuyết tan băng giá lòng

Em một mình ngước trông
Mỗi chiều hoàng hôn buông
Một người tình yêu dấu
Về đây bước chung đường

Vai áo đọng gió sương
Nỗi đam mê ướt ròng
Thay nụ hôn ngọt ấm
Là lệ đắng mặn nồng


aB - March 2010

damotlanyeunhau 16.03.2010 03:03:23 (permalink)
0



Chuyến bay . . .


Em hỏi, anh ước gì đêm hôm ấy ?
Trước giờ bay rời thành phố sương mơ
Hai vỹ tuyến xa nhau cách đôi bờ
Hai mươi bốn giờ sau - mình gặp gỡ

Tình nhân ơi! có mang theo nỗi nhớ
Của những năm hai đứa hẹn ước thề
Đêm chông đèn viết nắn nót vần thơ
Gói tâm tư - ép âm thầm con chữ

Những buổi sáng giọt cà phê rơi nhỏ
Vành ly thơm ngọt đắng chạm đôi môi
Có đôi khi men say đắm tuyệt vời
Chín tầng mây đỉnh non trời bát ngát

Nói em nghe - khi con tàu nâng cánh
Phi đạo dài theo ven biển tình yêu
Trái tim anh có rộn rã sướng vui
Nhịp mộng mị lâng say vào giấc ngủ

Em hỏi, anh ước gì khi thức giấc
Chuyến bay sáng đỗ phi trường Sydney
Nói với em - thôi đừng nói làm chi
Lời trái tim, đẫm đam mê cuồng nhiệt


aB - March 2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2010 18:29:52 bởi damotlanyeunhau >
Leo* 16.03.2010 13:10:50 (permalink)
0




Gọi Người Trong Mộng

Chia cách đôi ta bởi dòng đời
Em nhìn trời đếm ước mơ rơi
Tình như xa thẳm ngoài tầm với
Vớt vát nỗi lòng lấy sông soi.
 
Thấy bóng anh ẩn hiện trên dòng
Nụ cười ánh mắt rất uy phong
Vẫn yêu thuơng lắm, nhưng buồn bã
Hồn chết lịm dần giữa nhớ mong
 
Này dấu yêu ơi anh đâu rồi?
Hiện thực hay chỉ giấc mơ thôi
Mà như ảo ảnh còn vây mãi
Để trái tim em mãi bồi hồi
 
Sông vẫn nghe em thả nỗi lòng
Anh ở nơi ấy có nghe không?
Về đây tự tình từng hơi thở
Cho khúc tơ duyên mãi ấm nồng.
 
Ngày 16/03/2010
 
Pic cool, chúc aB luôn vui
Thân,
 
  
 
damotlanyeunhau 17.03.2010 18:19:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Leo*



Gọi Người Trong Mộng

Chia cách đôi ta bởi dòng đời
Em nhìn trời đếm ước mơ rơi
Tình như xa thẳm ngoài tầm với
Vớt vát nỗi lòng lấy sông soi.
 
Thấy bóng anh ẩn hiện trên dòng
Nụ cười ánh mắt rất uy phong
Vẫn yêu thuơng lắm, nhưng buồn bã
Hồn chết lịm dần giữa nhớ mong
 
Này dấu yêu ơi anh đâu rồi?
Hiện thực hay chỉ giấc mơ thôi
Mà như ảo ảnh còn vây mãi
Để trái tim em mãi bồi hồi
 
Sông vẫn nghe em thả nỗi lòng
Anh ở nơi ấy có nghe không?
Về đây tự tình từng hơi thở
Cho khúc tơ duyên mãi ấm nồng.
 
Ngày 16/03/2010
 
Pic cool, chúc aB luôn vui
Thân,
 
  
 






Tiếng gọi trái tim . . .


Đôi bờ huyền thoại soi bóng trăng
Tâm tư nặng trĩu niềm nhớ nhung
Bàn tay nâng niu hồn tha thiết
Giấc mơ, chìm lắng dưới mưa Đông

Lang thang gom nhặt mảnh tình yêu
Ghép bức tranh thơ vẽ cánh diều
Đợi cơn gió lồng hương ấm áp
Thổi cánh liêu trai dáng mỹ miều

Tiếng gọi trái tim với trái tim
Mây hỡi bay xa, nhắn người tình
Nửa mảnh trăng gầy tương tư đẫm
Mơ màn đêm xuống phủ ái ân

Sắc Thu ngả màu lãng mạn trôi
Anh ơi! có nhớ đến một người
Suối tóc buông dài lưng ong nữ
Ao ước chân tình bước chung đôi


aB - March 2010



Hi Leo* Cảm ơn Leo* ghé thơ thẩn cùng aB nhen - Chúc Leo* niềm vui & hạnh phúc
damotlanyeunhau 17.03.2010 18:22:29 (permalink)
0



Dấu tình sầu . . .


Trái tim mang tội tình
Yêu giây phút đầu tiên
Nâng niu lời thương tỏ
Dẫu bao lần anh quên

Trái tim cô đơn buồn
Khao khát vị yêu đương
Cần những nụ hôn ấm
Mơ vòng tay uyên ương

Mưa ngâu vẫn còn rơi
Lạnh thấm qua bờ vai
Đôi bàn chân ướt lả
Không thể đến bên người

Trót mang dấu tình sầu
Lỡ là người đến sau
Chớ phải đâu cách trở
Bởi bể lớn sông sâu

Chôn kín vào đáy tim
Trái đam mê nhạt dần
Phím chùng cung note dở
Ái ân thôi đã tan

Dấu tình sầu em mang
Chẳng muốn người trái ngang
Em đứng đây lặng lẽ
Nỗi đau cào xé tim . . .


aB - March 2010

damotlanyeunhau 17.03.2010 18:28:45 (permalink)
0



Góc phố đợi chờ. . .


Em đã yêu anh với tất cả trái tim
Từng nhịp thở và xác thân trần thế
Tà áo dài ngày xưa trắng thướt tha
Đã không còn . . .để trao anh tuyệt mỹ

Em đã yêu anh, quên mình, thiếu nghĩ
Phận lỡ làng, bàn tay trắng, xót xa
Cứ để trái tim thổn thức mộng mơ
Trải chân thành, ước mong người cảm hiểu

Chắc lẽ cuộc đời không chỉ vì - thương yêu
Đường công danh như cánh diều mơ gió
Cũng chẳng nặng dù biển lớn tình sâu
Rồi quên thôi . . .bóng hình em quá nhỏ

Trong thế giới của riêng anh đượm sắc
Ngát hương trầm sương Núi Ngự mơn man
Chín nhánh sông đổ phù sa yêu thương
Biển mênh mông, nghĩ gì loài hoa cỏ

Một góc nhỏ nơi xa xôi cuối phố
Có một người mải miết đợi, hoàng hôn
Để đôi môi quyện đắm đuối đôi bờ
Soi bóng hình, đưa đón nhau vào đêm


aB - March 2010

Leo* 17.03.2010 22:50:43 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau


Hi Leo* Cảm ơn Leo* ghé thơ thẩn cùng aB nhen - Chúc Leo* niềm vui & hạnh phúc







Biển – Em và Anh...



Em về giữa biển thân thương
Tìm anh trên những bước đường mộng du
Chỉ nghe Biển vỗ sóng ru
Như lời an ủi thiên thu tình buồn.
 
Em đi trong ngọn gió luồng
Mặc cho mái tóc xoã buông rối bời
Tim còn mãi hướng một nơi
Ngỡ anh cõi nhớ mở lời đón em.
 
Bước nhẹ nhàng vào bóng đêm
Lén tay kéo cửa vén rèm thời gian
Anh còn đợi bước em sang
Có nghe điệu lý xê sàng….tương tư…?
 
Giận thương từ đó đến chừ
Em nào có thể trả ,trừ…mà quên
Ước chi  em được bắt đền
Lời thơ khúc nhạc …chung tên…cuộc đời.
 
Có lẽ là giấc mơ thôi
Anh chừ như đã ..một thời..xa xưa
Nhỡ mà trời bất chợt mưa
Thì anh đâu nữa để đưa em về ?
 
Ngày 17/03/2010
 
Hi aB, Leo* chúc aB luôn ngọt ngào với tình yêu.
Thân,



  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2010 22:52:56 bởi Leo* >
damotlanyeunhau 18.03.2010 18:38:34 (permalink)
0



Leo* aB hổng rõ tình yêu sẽ ngọt ngào hông, nhưng bài thơ Leo* viết thì ngọt ngào lắm . Cảm ơn Leo* và cho aB hẹn vài hôm sẽ thơ thẩn bài ni nhen.

Good evening Leo*...
damotlanyeunhau 18.03.2010 18:44:03 (permalink)
0



. . .Sẽ yêu anh trọn đời


Không thể bên anh như lòng muốn
Như một lần say đắm đuối yêu nhau
Không thể cùng anh chung bước đến ngàn sau
Dù trái tim đã yêu bằng tất cả

Không thể bên anh mỗi ngày như đã mơ
Môi ngọt ngào và tình em tha thiết
Giọt lệ sầu nhỏ rơi anh nào biết
Gió hôn rồi thành vết đắng sần khô

Người bỏ quên ly rượu nồng đam mê
Rót những đêm - tình hẹn mà không đến
Uống chén say, cảm nỗi đau cào xé
Men ái tình sao buốt giá con tim

Vẫn yêu anh trọn đời mình
Dù rằng mưa gió vô tình bủa vây . . .


aB - March 2010

damotlanyeunhau 19.03.2010 03:03:03 (permalink)
0



Biển nhạt nắng . . .


Sóng Thu buồn lăn tăn nhìn mây trắng
Bay xa xôi mang hương ấm nắng vàng
Còn sương mờ lành lạnh gót cô đơn
Gió chuyển mùa - thổi nỗi niềm thương nhớ

Hẹn một lần bên nhau màu lá đỏ
Nàng mộng mơ nhặt sắc úa đan hoa
Kết rèm treo khung cửa sổ tình thơ
Nhìn lá bay ngả nghiêng - cành hờn dỗi

Lòng vẫn muốn cảm thông yêu chờ đợi
Sao thời gian cứ chậm rãi lạnh lùng
Cho những đêm sầu nức nở vươn ngôi
Cho mắt lệ nhỏ đôi dòng tương tư

Biển nhạt nắng ôm nhành cây chim ngủ
Không lả lơi lượn bay đó - ngưng đây
Chẳng cùng ta ngồi trên cát vẽ vầy
Tên người yêu - nụ cười đầy quyến rũ


aB - March 2010

damotlanyeunhau 20.03.2010 04:44:56 (permalink)
0



Nuối tiếc . . .


Khi đã không còn đợi mong nhau
Em nuối tiếc phút ân tình đầu
Khi ân cần lời đam mê tha thiết
Em rất buồn chút gì đó đớn đau

Khi một người lặng thinh ngoảnh mặt
Em một mình tìm lý gom do
Khi tình yêu rơi nấc hững hờ
Em âm thầm, ngẹn ngào nức nở

Khi màn đêm buông tràn nhung nhớ
Em bây giờ yêu quá một người
Khi chấp nhận - tình không do dự
Em trao mình nguyên vẹn trái tim

Khi cô đơn nỗi niềm vật vã
Người em yêu . . .xa quá vòng tay
Khi một ngày . . .không còn em đây
Người yêu ơi! còn tiếc nuối gì


aB - March 2010

damotlanyeunhau 20.03.2010 05:20:05 (permalink)
0



Về với anh . . .


Em sẽ về, với anh người yêu hỡi
Bên dòng sông thơm hương nắng Hội An
Nắm tay nhau dạo bước chân đường quen
Ôn kỷ niệm cả một thời dấu ái

Em sẽ về, bên tình yêu mãi mãi
Tấm nệm lòng ngả êm ả trái tim
Hai đứa mình lại tung tăng phố đêm
Bắt đom đóm kết hào quang vương niệm

Chuyến thời gian, đang xoay đều những bánh
Theo ven đồi - rẽ sông núi về mau
Anh có nghe hồn biển động lao xao
Nhịp bồi hồi, ôi mạch tim sắp vỡ

Mừng vui em sẽ về bên anh nhé
Cho cuộc tình trọn vẹn nghĩa yêu đương
Lá cau xanh, têm vôi trầu uyên ương
Niềm hạnh phúc quên tháng ngày ngăn cách. . .


aB - March 2010

damotlanyeunhau 20.03.2010 18:44:05 (permalink)
0



Đêm Nhật Nguyệt . . .


Đêm rơi vào một chữ thơ
Ngả nghiêng nét bút giọt mơ liệm hồn
Vầng trăng soi bóng tình buồn
Mơ mờ hẹn ước nẻo đường hoang xa

Đêm rơi lạnh bản tình ca
Nỗi niềm hoài cảm Quỳnh hoa rũ mình
Giữa lòng khoảng trống vô hình
Từ khi anh cất chữ tình, chơi vơi

Lời hẹn anh gởi trao tôi
Dưới vầng Nhật Nguyệt liêu trai tuyệt vời
Trăng mềm quyến rũ đôi môi
Tình em trót lỡ vì người vì yêu . . .


aB - March 2010



Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 90 của 100 trang, bài viết từ 1336 đến 1350 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9