Biển - Em và Anh...
Biển ngọt. . .
Hình như biển muôn đời mặn lắm
Sao bên người tôi say đắm đê mê
Mật tình yêu đọng môi chạm làn da
Phím rạo rực lăn tăn khoây gợn sóng
Biển muôn đời quyện vương một chút đắng
Khi bên anh lại diệu lắng ngọt ngào
Tôi thả hồn bay lơ lửng chiêm bao
Những tầng mây đủ sắc vồng nhảy múa
Biển trăm năm giữ cho nhau lời hứa
Từ ban đầu đôi lứa hẹn hò thương
Từ một đêm thân ngọc ngà hiến dâng
Màn biển sóng bức tường phòng ân ái
Biển ngàn năm nồng nàn du dương hát
Đỉnh chơi vơi - khúc trầm tận đáy sâu
Sao tình yêu với anh - mãi tuôn trào
Cứ như biển ngọt ngào hôn môi nóng
aB - April 2010 
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Leo* ơi! lần này đến phiên aB trả lời muộn nè...Cảm ơn bài thơ hay và lời chúc đằm thắm 
Hi, aB. Tình thơ của Leo* không dạt dào như aB, đừng giận hờn Leo* nếu Leo* trả lời muộn.
Cuộc Sống Là Đây Không tìm được cái bắt đầu
Thì ta biết lấy ra đâu tận cùng
Thôi đành lấy Đạo định chung
Hòng tìm ngày tháng ung dung cuộc đời
Tuy là gần đất, xa trời
Thẩn thơ ta gởi vào lời cỏ cây
Đùa cùng gió, nước, mưa, mây
Ngắm trăng, đàn hát …đó đây nghĩa tình.
Giả như còn chút….riêng mình
Ngồi trong khoảng lặng,ta nhìn lại ta
Tất cả rồi cũng đã qua
Oán, hờn, sầu , khổ…thứ tha một lần.
Xem nhau như thể tay chân
Một mai "sỏi đá cũng cần có nhau"*
Phân biệt chi trước với sau
Ta, người cùng cất thương đau, mỉm cười.
Bao nhiêu yêu dấu một thời
Cũng đủ hạnh phúc khi ngồi cô đơn
Không gì có thể sánh hơn
Phút giây được trải sạch trơn cõi lòng.
Thả hồn bay giữa hư không
Ngao du khúc nhạc, thong dong, lại về... * Diễm Xưa : Trịnh Công Sơn Ngày 18/04/2010


Trích đoạn: Ngô Thiên Tú
Gặp lại nhau 2
Ngô Thiên Tú
Gặp lại nhau sau bao ngày xa cách
Vòng tay xưa lãng mạn say run run
Bờ môi thương như sa ngã đợi chờ
Gởi trao yêu cho biển tình bừng sóng dậy
Cõi nhớ lang thang không còn du mục
Nhịp thì thầm theo hơi ấm cuồng si
Yêu nhau chưa sao hồn xao xuyến lạ
Tim tương tư như cập bến mơ màng
Gặp lại nhau tim lâng lâng huyền thoại
Mộng đôi bờ từ cổ tích yêu thương
Cứ mênh mang theo rung cảm đa tình
Muốn ru người vào giấc mơ duyên kiếp
Đừng rời xa cho tình không bờ bến
Cho con tim cứ lơ lững bềnh bồng
Cho hồn trôi theo sóng gió mù khơi
Nhớ dã man theo tháng ngày ly biệt
Gặp lại nhau nghe hồn mơ đắm đuối
Tim yêu đương say liêu trai địa đàng
Ngực sát ngực mà ngỡ như mộng du
Dưới cơn mưa hai hình hài nguyệt thực
Đừng xa nữa cho chiều nghiêng đồi núi
Cho tình lên ngôi theo ánh mắt lụy tình
Cho tim yêu không còn sầu lẽ bạn
Vào trăm năm vào mơ ước hẹn hò
Gặp lại nhau, lần nữa . . .
Đường vào Thu mây giăng mờ sắc đỏ
Của lá mầu tương tư đổ thảm hoa
Gặp lại nhau . . .một chút gì xót xa
Anh không nói . . .em trong vòng suy nghĩ
Có phải chăng mình mất nhau vội vã
Bước vào đời bao ngõ nẻo quanh co
Đêm lang thang đèn đom đóm tỏ mờ
Một người mơ vầng trăng thơ tình tứ
Người ở lại . . .giữ nguyên dòng quá khứ
Ôm kỷ niệm yêu dấu thuở chung đôi
Gặp lại nhau nỗi niềm dâng đầy vơi
Môi nhoẻn cười mà tim sầu buồn bã
Phải là anh? của em ngày yêu cũ
Luôn ân cần đưa đón mỗi khi mưa
Em nũng nịu anh tha thiết vỗ về
Môi hôn tình nồng nàn ghi dấu vết
Gặp lại nhau . . .mạch tim reo thổn thức
Muốn ôm chầm dấu ái xiết vòng tay
Nhưng tình ơi! có phải chăng anh đây?
Hay chỉ em ảo mộng trên lối vắng
Hỡi anh yêu! có thể nao lần nữa
Đưa nhau tìm vùng tha thiết ngày xưa
Đỉnh gió mây ôm ấp xoay bão mưa
Ôm tất cả cơn say ngất dại cuồng
aB - April 2010 
Vẫn Nhớ Anh Nơi Đây . . .
Vẫn nhớ anh nơi đây
Chiều Thu lá vàng bay
Nắng nhạt mầu mây xám
Tìm bàn tay đan tay
Nỗi nhớ chưa lần vơi
Dẫu xa nhau nửa vời
Anh, Xuân thơ hồng ấm
Bên em mùa lá rơi
Cung nhạc ngân hơi thở
Vi vút note nhạc thơ
Bài tình ca cho anh
Em nâng niu tha thiết
Vẫn quanh đây hình bóng
Đôi tình nhân sát vai
Đêm buông tiếng tơ lòng
Mơ người yêu, đợi mãi
Cuộc tình loang phím nhạc
Dấu ái đọng bờ môi
Bốn mùa tim tình yêu
Ngân nhạc khúc cho người
aB - April 2010 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 04:32:02 bởi damotlanyeunhau >
HOA MƯỜI GIỜ...
Sắc hoa màu nhớ thủy chung
Phố quen hò hẹn bâng khuâng nỗi niềm
Công viên hoa tým ân tình
Đôi tà ảo mỏng ôm hình bóng ai
Đêm qua nhặt bóng trăng rơi
Trâm cài suối tóc mây trôi dịu dàng
Con tim thổn thức mơ màng
Ánh bình minh hỡi dậy sang chốn này
Góc vườn bướm tự tình say
Bên nàng Cẩm Chướng - Tường Vi phấn hồng
Bao ngày rộn rã trông mong
Cuối tuần Chủ Nhật hương lòng xuyến xao
Em yêu những lúc bên nhau
Hoa mười giờ nở dáng màu đơn sơ
Em yêu từng nét chữ thơ
Anh ngồi nắn nót viết trao người tình...
aB - April 2010 
Dĩ vãng . . .
Một chặng đường quá khứ
Vết thương đau hằn sâu
Đã một lần yêu nhau
Quên thế nào - anh hỡi
Một đoạn đường đá sỏi
Đôi bàn chân lê thê
Em ngóng đợi anh về
Bao hoàng hôn hun hút
Con đường tình phía trước
Anh có thấy hình em?
Đôi bàn tay có đan
Sưởi hương đêm - nồng ấm
Hay chỉ là tuổi ấy
Khờ dại bước vào yêu
Trái tim mơ mộng nhiều
Phượng kết đôi bươm bướm
Chưa lần nao tìm đến
Sao . . .gởi gấm muộn màng
Cơn sóng cuộn dĩ vãng
Xa tít xa mù khơi
Anh đừng để em đợi
Trong vũng sầu đơn côi
Đừng để lạnh đôi môi
Gối chăn rơi hờ hững . . .
aB - April 2010 
Vòng đam mê . . .
Một đêm tay ngả, ngối đầu
Nằm nghe tiếng sóng bên nhau tự tình
Một đêm trăng ngủ sau mành
Yếm choàng tháp cổ rớt thềm tương tư
Hôn mê chạm đáy vực sâu
Đụng ngầm tha thiết lao tù cơn say
Tim như đóm lửa đó đây
Lan tràn khắp thể đêm ngày thiêu thân
Sóng về ôm ấp dấu chân
Ngậm từng hạt cát bóng hình buông lơi
Đêm mênh mông quyện đất trời
Níu bờ môi nóng rót lời ái ân
aB - April 2010 
Vẫn nhớ . . .
Em vẫn nhớ đến anh
Trong nỗi buồn xa cách
Qua lời thơ tiếng nhạc
Note đam mê tự tình
Vẫn nhớ phút ban đầu
Kỷ niệm đã gởi trao
Nụ hôn chiều biển đợi
Thuyền theo ngọn sóng về
Mấy năm đà trôi qua
Mùa Thu vàng cỏ lá
Cơn gió đông lạnh lùng
Em mơ bóng tình xa
Vẫn nhớ anh vơi đầy
Ngày tháng nào phai phôi
Trang thơ tình ngọt đắng
Thương yêu mãi suốt đời . . .
aB - April 2010 
Giọt nắng hồng . . .
Những giọt nắng hồng thật dễ thương
Hôn suối tóc mây tận hoàng hôn
Anh đứng bên hồn vương xao xuyến
Có được không em? nhé chung đường
Chiếc dù bằng lá hoa cỏ mây
Hương thơm rất lạ - em có hay
Hãy xít lại gần thêm chút nữa
Sẽ thấy nhịp tim anh ngất ngây
Nè giọt nắng ơi! hãy ngủ đi
Này bóng tối ơi! hãy phủ dầy
Cho đôi tình nhân yêu hò hẹn
Cho nụ hôn nồng nàn đắm say
Giọt nắng hồng ơi! mấy Xuân thì
Kiêu sa từng dấu bước chân đi
Tôi theo bóng em hồn ngây dại
Chỉ mong đêm xuống ngỏ tình si
aB - April 2010 
Say mộng biển . . .
Đêm tàn, say giấc mộng
Cũng một giấc mộng thôi
Em yêu anh, một người
Giữa mênh mông biển sóng
Trên cát vẽ chân dung
Hình bóng đôi tình nhân
Ven đôi bờ sông núi
Tình yêu ngát hương trầm
Đôi khi trong lớp sóng
Âm ỷ bản tình ca
Chiều Hè vui chung bước
Ngày Đông sưởi yêu thương
Nhưng anh ơi! biết không
Xa cách nên lòng buồn
Đàn Hải Âu bay lượn
Ước gì . . .anh cạnh bên
Rót môi nhau nồng nàn
Màn sóng chắn đồi non
Cơn say tình tha thiết
Của biển em và anh
aB - April 2010 
Đêm tự tình . . .
Đêm vẫn lạnh mỗi khi anh không đến
Giấy thơ hồng em xếp cánh hạc bay
Đêm cô đơn khát bờ môi ướt say
Giọt mật tình ngất ngây trao bóng tối
Em vẫn biết dòng đời muôn ngả, lối
Vẫn đó đây hoa vẹn sắc ngát hương
Bướm lả lơi - ong hút nhụy yêu đương
Em vẫn tin trái tim tình rung cảm
Để những đêm trăng uyên ương mờ tỏ
Lả lướt bay trên ngọn núi đôi bờ
Dáng Nguyệt Hằng như bùa phép say sưa
Suối tóc mây ngắn dài đê mê phủ
Nguồn cảm xúc lâng lâng ngàn tinh tú
Gió la đà quyện xoắn xuýt tàng cây
Em tựa vai thiên đường tình ân ái
Nụ hôn nồng thiêu đốt cháy - cõi hoang
Đêm tự tình - chén ngọc rót thơm men
Người tạ tình - nếm môi ngoan ướt mọng
Hỡi tình nhân đang cuồng say luân vũ
Điệu tuyệt vời note uyển chuyển xoay cung
aB - April 2010 
Sáng Phi Trường . . .
Sydney đã vào Thu
Thành phố thêm lãng mạn
Đâu đây những lá vàng
Bay lửng lơ rơi xuống
Đã lâu rồi không ghé
Bãi biển La Perouse
Vì mỗi lần đến đó
Đều đi qua - phi trường
Hôm nay rất lạ thường
Con đường này quen lắm
Tiếng nhạc tim lắng đọng
Bồi hồi thêu hình bóng
Anh chưa lần ghé qua
Biển núi đồi Miệt Dưới
Đại dương mặn vây quanh
Những đường cong uẩn khúc
Sáng phi trường tấp nập
Chuyến bay vừa đáp thôi
Cảm xúc dâng chơi vơi
Hồn run rẩy - tuyệt vời
Sao như mình sắp ngất
Trên thềm sắc hoa Thu
Giây phút của ước mơ
Tình yêu ơi! bắt đầu . . .
aB - April 2010 
Thương quá Miền Trung . . .
Chợt như ngọn gió sông Hàn
Thổi run thương nhớ miên man vô bờ
Đêm buông nhịp sóng lẳng lờ
Miền Trung rất lạ bi chừ nhớ thương
Dường như vạt áo sông Hương
Dịu dàng tha thướt ôm chân Ngự Bình
Thuyền ai chèo nhịp ân cần
Hồn tôi xao xuyến - vô tình quá thương
Tiếng ca vọng cảm diệu thường
Lời ca ru khúc mộng thường say sưa
Mỗi khi trời gọi bão mưa
Hoa thơm ngan ngát Hương thơ tým màu
Miền Trung nối bước chân nhau
Nam nhân thành thị Gái từ thủ đô
Hai tà áo mỏng nên thơ
Vạt Nam(*) gió Bắc(*) đôi bờ tương tư
*Miền Nam & Miền Bắc
aB - April 2010 
Hỡi cơn mưa đầu mùa . . .
Hứng cho em giọt mưa lạnh trên tóc
Giọt hững hờ trong góc vắng cô đơn
Giữ cho em hạt nồng nàn yêu thương
Cơn mưa đầu mùa luyến vương ngày tháng
Bước bên nhau hồn chơi vơi lãng mạn
Lả lướt Thu hay chớm độ cuối Đông
Hạt ân tình chẳng khi nào vỡ tan
Mưa bay bay gieo nhớ nhung muôn lối
Anh gợi lại kỷ niệm - mưa Thành Nội
Mùi hương quê đồng lúa vắng lao xao
Trên làn môi choáng váng vị ngọt ngào
Trên da thịt niềm khát khao lân chiếm
Mỗi mưa về - anh có còn tìm kiếm
Hạt mưa tình gói gém tặng trao em
Ánh trăng khuya ngâm mình trong bể nhớ
Trong tim anh giữ góc nhỏ thiên đường
Hỡi cơn mưa còn mang những bâng khuâng
Khi rơi xuống vùng ngoại ô năm cũ
Lời anh nói . . .quyện nồng nàn hơi thở
Nay mưa về tha thiết quá anh ơi!!!!
aB - April 2010 
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: