Trích đoạn: damotlanyeunhau
Tan vỡ một cuộc tình . . .
Một cuộc tình ngỡ như trang huyền thoại
Cách đôi bờ chung dòng nước sông tương
Uống đam mê thao thức những đêm trường
Nếm mật tình ngất ngây mềm hơi thở
Một cuộc tình dưới trăng Thu hẹn ước
Bờ vai anh, cho em xoã tóc mây
Vòng tay anh, che chở em mỗi ngày
Chắn cơn mưa - làn gió vờn - hờ hững
Em yêu anh có vầng trăng làm chứng
Có dòng sông nuôi nấng cả ước mơ
Có màn đêm say đắm đoá Quỳnh hương
Và có anh nghe tiếng em thổn thức
Một cuộc tình đẹp như lòng mong muốn
Chẳng thể nào nhạt dễ dàng phôi pha
Nhưng khi đời trải gấm lụa sa hoa
Đôi chân ai lạc đường, về khác lối
Nhịp trái tim gõ âm thanh tội lỗi
Bước nhân tình pha gian dối, chua cay
Đối diện nhau lệ nức nở tuôn rơi
Em đớn đau - anh nhức nhối tình buồn
Nửa trái tim - ray rứt cõi yêu người
Mất nhau rồi -mây ngớ ngẩn quên trôi
Phố sương mù lớp dầy đặc rã rời
Tôi bật khóc trên nỗi đau, khắc khoải
aB - April 2010 
ảnh sưu tầm
Chưa tan vỡ Ngô Thiên Tú
Có những kỷ niệm không bao giờ quên được
Tưởng phôi phai nhưng nỗi nhớ càng đầy
Dù thế nào tim vẫn mãi chứa chan
Một tình yêu theo tháng ngày huyền thoại
Dù biền biệt dù ngăn sông cách núi
Dù đá mòn dù thuyền đã ra khơi
Nhưng bến vẫn đợi mặc âm thầm tuyệt vọng
Buồn rã rời theo sóng gió cô đơn
Phố thị mơ âm thầm lặng lẽ
Chờ gót chân son trở về thăm lại mái trường
Để áo ngày nào vẫn phơ phất trong tim
Cùng bên nhau như thưở xưa hò hẹn
Trăng sẽ lên và đêm sẽ tối
Dòng sông tuơng vẫn mộng du si tình
Đợi nàng trăng xuống tắm cho lâng lâng
Giấc mơ yêu không còn sầu lẽ bạn
Chưa tan vỡ người ơi tim vẫn thế
Vẫn mơ màng hình bóng mộng thiết tha
Đừng để thời gian thêm thương đau ngậm ngùi
Cho mưa giăng cho hồn sầu tiền kiếp