Biển - Em và Anh...
Tình yêu không trọn. . .
Tình đã mất rồi anh biết không
Những cơn mưa lạnh lập bão giông
Xác Thu ẩm nệm đường hoen úa
Mỗi bước lê thê trĩu nặng lòng
Tình yêu xa vời - vẫn xa xôi
Cánh chim thơ mỏng bay khắp trời
Vượt núi non ngàn bơi bể cạn
Tìm dấu chân tình - quá chơi vơi
Bốn mùa xoay chuyển, mưa giao mùa
Cuối Thu lác đác lá vàng nua
Nàng Đông lướt sang là tất cả
Vùi trong thung lũng lạnh hương xưa
Tình yêu không trọn . . .nên luyến lưu
Giá như? đáng lẽ ?? - cũng đớn đau
Mật ngọt lưng chừng, cạn ngấn đắng
Hoành hành trái tim loang lổ sầu
aB - May 2010 
Sương Mờ . . .
Sáng nay thức dậy - mắt môi cay
Nét thư người gởi cầm trong tay
Cảm giác run run ngàn xúc động
Níu sợi khói mờ hỏi sương mây
Vâng nét bút tay, của anh yêu
Vẫn vần ngữ thế vẫn ngọt ngào
Nhưng . . .từng con chữ như dao bén
Cắt nát thịt da - rạch tim đau
Anh muốn rời xa, với cuộc tình
Rời xa mãi mãi "góc nhỏ tim"
Dẫu ngày gần đây em đã biết
Nhưng dối lòng mình không muốn tin
Sáng nay lành lạnh, hương gió Thu
Mưa rơi lất phất ngoài song thưa
Lá êm trên ghế - chờ đôi bóng
Sẽ chẳng bao giờ, còn gì đâu . . .
aB - May 2010 
Mưa ở MN . . .
Mưa ở MN, mưa ở đâu?
Hạt thương có rơi nghĩ về nhau
Giọt buồn long lanh trên sông nước
Như đêm tạ từ bến Vân Lâu
Mưa ở nơi em - lạnh hơn nhiều
Ròng rã suốt tuần, đọng cô liêu
Chân trần lê bước đường hoang vắng
Bọt nước vỡ tan - trắng một mầu
Em mãi nhớ hoài một đêm mưa
Cây nghiêng lá đổ ập lên nhau
Tiếng lòng run sợ . . .nhưng tha thiết
Lứa cháy đê mê dưới mưa rào
Bây chừ khói thuốc - cháy vàng tay
Tình yêu một thuở chấp cánh bay
Lạnh trọn đêm mưa hồn nức nở
Hơi ấm tình ơi! đâu phút này . . .??
aB - May 2010 
Trong đôi mắt anh . . .
Trong mắt anh "em là người tuyệt mỹ"
Muôn nét đẹp duyên dáng, lộng kiêu sa
Trong tim anh - em ân cần thiết tha
Những nụ hôn luôn nồng nàn say đắm
Trong mắt anh "em là người duy nhất"
Nét đam mê chất ngất mọng làn môi
Phút liêu trai sóng sánh cả mây trời
Giây nồng mặn chơi vơi, ngàn tinh tú
Trong mắt anh suối tóc em huyền thoại
Chảy đôi bờ, vương lối mộng trăng hoa
Dòng suối ngọt nhấp nhô phím tình ca
Ôi mê khúc chiều tương tư nhạt nắng
Trong mắt anh "đoá Sen thơm màu trắng"
Ánh pha lê - rực rỡ toả lòng đêm
Cảm ơn anh - "vẽ nét đẹp, về em"
Và cho em yêu mình anh, mỗi lúc
aB - May 2010 
Nụ hôn bất ngờ . . .
Đường xanh xinh bóng người thương
Xào xạc tiếng lá ngả nghiêng vòm trời
Lần đầu hai đứa chung đôi
Mây che sợi nắng diệu vời hoàng hôn
Đôi mắt anh quyến rũ, buồn
Bờ môi ai đẫm ướt mềm, liêu trai
Mong sao đường ấy thêm dài
Bóng đêm lan toả hình hài quyện nhau
Chợt làn gió mỏng xuyến xao
Môi tìm vụng dại ngọt ngào đê mê
Bàn tay trơn suối tóc thề
Bước chân vô tận vực sâu, núi đồi
Say men hạnh phúc bên người
Đàn buông dạ khúc nhịp rơi ân cần
Thiết tha góc nhỏ uyên ương
Nhụy hoa ngan ngát thở hương nồng nàn
aB - May 2010 
Đêm bước lang thang . . .
Đêm rơi lưng chừng trên sân ga
Chuyến tàu cuối cùng vừa đi qua
Đường rầy hiu quạnh mơ trời sáng
Cùng tàu lăn bánh đường phố hoa
Đếm bước lang thang gõ nhịp buồn
Bàn tay hứng giọt sương lạnh rơi
Tình nhân hẹn hò nhưng chẳng đến
Chỉ là mình em với đêm trôi
Không muốn quên anh đã quên mình
Hương nồng tan loãng truớc bình minh
Đôi môi thấm lạnh mi hoen ướt
Ôm chặt vết thương rỉ máu tình
Đêm bước cô đơn vẫn nhớ người
Nhớ vàn kỷ niệm thuở chung đôi
Chỉ nghe trái tim oằn khắc khoải
Ước hẹn năm nao - đã phai phôi
aB - May 2010 
Dấu kỷ niệm . . .
Nhớ một thời trăng nghiêng soi dòng nước
Dáng nguyệt hằng uyển chuyển bước tình say
Ngồi bên nhau tay trong lòng bàn tay
Hương mềm mại tóc lay mùi quyến rũ
Nhớ mỗi khi đợi anh bên song cửa
Chú bướm vàng lả lướt ngỏ mật hoa
Cánh run thân hơi nồng nàn bay qua
Quyện sợi nắng chan hoà ngày yêu dấu
Chàng bướm ơi! có nghe lời ai nói
"Gió đong đưa tình tự" với người thôi
Đam mê long lanh mọng mị làn môi
Chắc ngọt đấy mà ngất ngây, tuý lúy
Nhớ một trời phút cuồng si - vụng dại
Lá tươi màu bên hoa sắc giai nhân
Vùng tuyệt mỹ hoàng hôn nghiêng ngả rơi
Từng bước ghi hằn dấu chân - kỷ niệm
aB - May 2010 
Giữa em và người . . .
Cách nhau một sợi tơ hồng
Yêu nhau bởi uống chung dòng tương tư
Rèm buông gối mỏng dường như
Đẫm mềm trong nỗi nhớ nhung quay cuồng
Gặp nhau những tối không trăng
Đến khi nơi đỉnh núi căng da trời
Ven sông nước khoáng rì rào
Men tình trong chén ngọt ngào đầy vơi
Cách nhau chỉ mấy giờ thôi
Tim buồn ngớ ngẩn - niềm vui trốn tìm
Cõi lòng man mát nhớ tên
Gọi thầm "anh hỡi" - biết không em chờ
Mũi kim thêu dệt khăn thơ
Kịp mùa đông tới cho vừa lòng anh
Nhỡ mai nguyện ước chẳng lành
Những giờ xa cách còn mình với ai . . .
aB - May 2010 
Con đường mưa MN . . .
Con đường mưa ngày nao mình chung bước
Chiếc ô tình che giọt nước rơi vai
Anh cúi xuống đặt nụ hôn trên môi
Em run rẩy giữa hơi nồng - mưa lạnh
Con đường xưa ghi dấu chân tình ái
Kỷ niệm thời mơ mộng đẹp trăm năm
Yêu nhau thôi mai mãi đến trọn đời
Dù giông bão bủa vây bên ngày tháng
Tình yêu đầu - đẹp hồn nhiên lãng mạn
Ghép tên nhau trên chiếc lá mỗi Thu
Nhặt hoa tuyết làm khung lạnh đóng băng
Xây ước mơ nhỏ nhoi đầy mộng mị
Và một hôm mưa bay từ nơi ấy
Trời MN - gởi gém hạt tâm tư
Gió đưa mây lướt sóng vượt trùng dương
Rồi đổ xuống thềm Sydney nhung nhớ
aB - May 2010 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 08:19:09 bởi damotlanyeunhau >
đọc những bài viết của bạn, tôi không hiểu thế nào là thơ nữa. vì dễ dãi quá
Trích đoạn: tranthanhxuan
đọc những bài viết của bạn, tôi không hiểu thế nào là thơ nữa. vì dễ dãi quá
Chào tranthanhxuan, chắc là dở nên dễ đó, đừng bận tâm làm gì nhé
- Cảm ơn tranthanhxuan ghé qua & ghi cảm nhận.. Chúc niềm vui & những ngày bình an...
"Giựng" em - tại anh . . .
Anh "giựng" hờn - em biết làm chi nhỉ
Chỉ cúi đầu che dấu vết ăn năn
Sông yêu thương chưa bao giờ ngưng trôi
Vạt áo tým ngày xưa ơi! vẫn nhớ
Một chút "giựng" cô bắc kỳ nho nhỏ
Lỗi tại em? uhm thì lỗi tại em
Mưa Thành Nội, rơi ướt cả lòng đêm
Cây chới với ôm mật hoa, tha thiết
Nhưng một chút cũng vì anh lưu luyến
Suối tóc thề giọng O Huể ngọt ngào
Rất nhẹ nhàng, mà hằn sâu kỷ ức
Ôi! Tràng Tiền mười hai nhịp xuyến xao
Anh cứ "giựng" hờn em vào khúc ca
Note nhạc sầu chùng lắng đọng ngân nga
Để cho em như bóng ma lơ lửng
Trên phím đàn tạ lỗi người trong mơ
Anh "giựng" xong - cho em xin hỏi khẻ
Góc trái tim - phải "giựng" nhiều lắm không?
Tà áo dài long lánh nước Hồ Tây
Vạt áo tỷm trên đỉnh ngôi ngực lòng . . .
aB - May 2010 
Mưa lãng mạn rơi . . .
Bởi chia ly nên tình pha men đắng
Rơi trong mưa lạnh băng giá cô đơn
Nên gót chân trầy xước xoải mỏi mòn
Nên bờ vai run run tìm sợi nắng
Cách xa nhau vòng yêu thương lạc lõng
Đôi bàn tay hụt hẫng hứng giọt mưa
Nước long lanh mà chẳng đẹp như xưa
Chiếc ô to, làn tóc mây vẫn ướt
Con tàu buồn khoang bơ bơ giá buốt
Đợi mãi hoài - đành chuyển bánh rời ga
Không bóng anh - lệ rưng rưng xót xa
Qua ô cửa sân ga khuất mờ dần
Ngỡ tình yêu dưới mưa là đẹp nhất
Lãng mạn rơi thấm ướt mắt huyền nhung
Làn môi khô chạm hạt nước mát trong
Thành pha lê xoay quanh vòng rực sáng
Em đợi anh trên con đường tình nhớ
Dưới cơn mưa và những buổi chiều Thu
Hỡi dấu yêu Sydney đang vào Đông
Mưa rả rích ai thay áo - đổi mùa. . .
aB - May 2010 
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: