Biển - Em và Anh...
Điệu luân vũ hồng . . .
Vòng tay lả lướt chơi vơi
Nhạc ngân cung phiếm ru người và em
Sát vào nhau nghe ấm êm
Chừng như mạch núi lửa âm ỷ bùng
Vòng tay xiết chặt mênh mông
Giữ làn hương nóng quyện vòng đôi chân
Dìu nhau luân vũ đêm hồng
Mắt chìm trong biển mặn nồng kiêu sa
Điệp khúc cuồng nhiệt choáng pha
Xa tầm tay với mắt nhoà long lanh
Rồi như bão tố vút nhanh
Anh về trong tiếng sét tình đê mê
Hồn bay bổng, thân lửng lơ
Như ngàn tinh tú nhạc thơ chuyển mình
Kéo rèm - đom đóm lung linh
Vòng tay uyển chuyển lụa mềm buông lơi...
aB - May 2010 
Góc cà phê thiên đường . . .
Ở một nơi nào đó
Có góc nhỏ cà phê
Anh gọi khẽ thiên đường
Nơi rung cảm si mê
Bình minh khoe ánh hồng
Cánh môi đẹp thơm hương
Giọt cà phê nhẹ rớt
Vào lòng bao vấn vương
Trong tha thiết dịu êm
Như có bóng giai nhân
Uyển mình trong làn khói
Môi tình tự ân cần
Một khoảnh khắc rất gần
Lòng bàn tay sát lại
Cà phê ghi ngút thơm
Mặt sóng rần ngây dại
Ly cà phê lưng chừng
Vị đắng sắc huyền nhung
Chút ngọt ngào, khao khát
Mùi hương tóc, yêu đương
Dẫu một lần chưa đến
Góc cà phê thiên đường
Trái tim đà xao xuyến
Cafenho, bâng khuâng
aB - May 2010 
Chiều rơi . . .
Ai cũng có một cuộc tình ấp ủ
Trong trái tim đầm ấm, mặc thời gian
Bước lê thê giữa dòng đời bon chen
Có đôi khi tưởng chừng như - đánh mất
Còn hơi thở - làm sao quên nhau được
Đã một thời tha thiết cánh tay ôm
Đưa nhau về miền hoa cỏ ngát thơm
Chừng quay lại - suối tóc mềm đượm Muối
Những mùa Xuân đã qua đi rất vội
Nếp thời gian hằn ghi dấu chim di
Ồ thì ra năm tháng đều xoay chuyển
Em một mình lần theo bước anh đi
Khi hoàng hôn loang tým, chiều nghiêng bóng
Trái sau nhà chín mọng ở trên cây
Mùi hoa lài, hoa quế, hương mận lay
Nơi chái bếp hương trà xanh ngun ngút
Sẽ rót cho anh - tách nước trà ngon ngọt
Vành trái tim trên cốc nhỏ ngày xưa
Dẫu tuổi đời hằn lên cánh môi khô
Dù khoảnh khắc nhỏ nhoi, nhưng hạnh phúc
Ánh chiều rơi . . .xin có anh mỗi lúc
Quấn quýt nhau chia sẻ những vui buồn
Tiếng đàn thơ ngân điệp khúc bình yên
Lời anh nói như suối nguồn âu yếm
Đoạn đường ấy sẽ mãi hoài bất diệt
Nghĩa chung tình trọn vẹn kiếp nhân sinh
aB - May 2010 
Vần buồn mỗi Thu . . .
Mưa rơi gió chuyển mùa
Lác đác màu tương tư
Dù tình yêu đã mất
Lá rơi nhạt bóng Thu
Một buổi sáng âm u
Mặt trời mê man ngủ
Khói cà phê mờ toả
Đậm đà loãng bay xa
Em nâng cung nhạc tình
Gởi tha thiết cho anh
Hứng note sầu vời vợi
Chùng rơi theo tháng năm
Mùa Đông chầm chậm về
Sau những hạt mưa khuya
Người tình xa hun hút
Nắng nhạt chiều lê thê
aB - May 2010 
Hương Xưa . . .
Bây giờ tình ấy đã xa
Tâm tư khắc khoải hương xưa nhạt màu
Con đường vắng bước chân nhau
Cà phê buổi sáng khói sầu nhẹ bay
Hôm nao tha thiết vòng tay
Cà phê thơm đắng chia đôi muỗng đường
Chỉ cần ánh mắt yêu thương
Thì đời dẫu lắm truân chuyên chẳng màng
Anh ơi! kỷ niệm êm đềm
Dường như vẫn thế, nỗi niềm thiết tha
Vẫn yêu từ độ chia xa
Đốt làn khói thuốc vàng tay, nhớ người
Bây giờ - ngày ấy, anh ơi!
Nếu như quay lại có đợi chờ nhau??
Hay rồi cũng sẽ bước mau
Khi cà phê đắng đen màu - còn rơi . . . .
aB - May 2010 
Vẽ bảng màu tình yêu . . .
Chiếc lá rơi cuối Thu
Phố nhuộm màu đỏ nâu
Tìm trong làn thiên sắc
Dấu yêu thuở ban đầu
Chiếc lá rơi nhẹ nhàng
Trên thảm đợi Đông sang
Ngậm từng hạt sương tuyết
Đóng băng - tránh muộn màng
Đợi nhau trong nắng hồng
Đôi én lượn mênh mông
Bao la trời biển rộng
Hai đứa một tâm lòng
Em nhặt lá Thu tình
Giữ ân cần trao anh
Một chút gì lãng mạn
Xen gối chăn nồng nàn
Mượn sắc lá hương Thu
Vẽ bảng màu tình yêu
aB - May 2010 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/87741539D608470C91756FB795ACC7F7.jpg[/image]
Đoá Hoa hạnh phúc by triart
Điệu luân vũ hồng 2 . . .
Đêm nay trong cánh tay người
Nhạc lòng quyến rũ gọi mời thiết tha
Phiếm đàn ngân khúc Rumba
Lả lơi nhịp bước sắc hoa nồng nàn
Đêm nay trong cánh tay chàng
Điệu hồng luân vũ mơ màng vút bay
Dìu nhau trên lối cỏ mây
Đưa nhau vào chốn mê say thiên đường
Lời ca phiên khúc nhẹ nhàng
Cung trầm lãng mạn điệu đàn chơi vơi
Note cao trong tiếng tuyệt vời
Chầm chậm giây phút chuyển ngôi ái tình
Sảnh điện ngây ngất ảo huyền
Môi như đang chuốc muôn vàn đê mê
Đêm nay theo bước nhau về . . .
aB - May 2010 
Mưa tương tư . . .
Cơn mưa Thu cuối mùa
Đổ bên rèm song thưa
Chiếc lá khô nhèm úa
Sũng trên nền tương tư
Mưa lất phất nhẹ nhàng
Dưới màn mây xám giăng
Tội tình đôi chim én
Cánh mơ ước rũ mềm
Mưa nhạt nhoà huyền ảo
Đôi bờ như gần hơn
Nhấc đôi chân khẽ bước
Qua bến ấy - người thương
Đã bao năm đợi chờ
Sợ sóng lớn bão to
Làn gió bay tóc rối
Lạnh bước chân người thơ
Hôm nay mưa giăng đầy
Khao khát một vòng tay
Nụ hôn . . .ngọt tha thiết
Môi người tình đắm say
Mưa rơi một góc trời
Gợi nhung nhớ xa xôi
Phải chi đừng ngăn cách
Suối tóc ngả vai người
Sau những giờ chung đôi . . .
aB- May 2010 
Vị mưa. . .
Có những khi mưa rơi mềm con phố
Ướt gót hài cả những bước giai nhân
Đâu mình thôi mà đếm hạt mưa sa
Trong lòng tay rồi mơ anh sẽ đến
Đến bên em dưới cơn mưa, Muối mặn
Giọt kiêu sa lóng lánh đọng bờ môi
Từ trên cao phải chăng suối lệ trời
Nhỏ xuống trần thương nỗi niềm, ngăn cách
Phút giây này mắt nhìn trong đôi mắt
Đối diện nhau lồng ngực sát đê mê
Ta cảm nhận dường như ánh lửa thiêu
Đang bừng cháy dưới làn da ngây ngất
Sao mưa ơi! không chút gì run lạnh
Lại ngọt ngào như chén nước chè Sen
Vẫn ngọt hơn là nụ hôn môi anh
Là hơi thở từ đáy tim nồng nàn . . .
aB - May 2010 
Đêm mưa ngoại ô . . .
Mưa ơi! quá nồng nàn
Rơi vào lòng miên man
Em quên phận con gái
Anh quên cả chính mình
Mưa ơi! quá chơi vơi
Cắn nửa giọt trên môi
Mà hồn như lay chuyển
Cơn giông bão, rã rời
Mưa ơi! đừng ngưng vội
Hãy cứ đổ yêu thương
Vào bể hồ sông Cái
Lênh láng cả thác nguồn
Cho ta mãi bên người
Cho người ngại . . .không đi
Lụa đẫm tình ngây ngất
Rượu đào rót lên môi
Ta nếm vị cuồng say
Anh cạn chén tình này
Chạm lửa rơm bùng cháy
Đêm ngoại ô . . .mưa bay
aB - May 2010 
Giọng Em . . .
Ta ước gì nghe giọng Em đang nói
Lời chân thành trong bóng tối thềm khuya
Tiếng đàn ngân bỗng tắt lặng e dè
Nói đi em . . .trái tim mềm khao khát
Nói với anh . . .như lời ca em hát
Nhịp rơi sầu man mát nhẹ hơi thơ
Nhịp trái tim một thoảng bỗng dại khờ
Chỉ muốn hoà theo giọng người . . . Em hỡi
Giây phút này mây lửng lơ trăng đợi
Dáng nguyệt hằng cởi xiêm áo vào đêm
Khoác lên vai mảnh tơ mỏng lụa mềm
Ru tình nhân giấc mơ đời, mộng mị
Ta muốn nghe giọng nói Em . . . thủ thỉ
Chỉ một mình ta thôi nhé, Em ơi
Chén Quỳnh tương rót mọng ướt đôi môi
Cánh liêu trai. . .hương tóc ngủ lưng đồi
aB - June 2010 
Chuỗi mưa . . .
anh kết cho em xâu chuỗi mưa
hạt ngọt long lanh trong nỗi nhớ
lối em về . . .ray rứt màn mưa đổ
thảm ướt nhoà có lạnh buốt đôi chân
anh đan cho em xâu chuỗi mưa
ngự trên tháp cổ trắng mịn màng
giọt như pha lê đẹp óng ả
chắn gió cuộc đời, ôm thiết tha
anh góp trao em xâu chuỗi mưa
níu mây xoắn xuýt sợi tương tư
nối bông hoa sóng nghìn biên biếc
hoà chung muối biển mặn môi Thu
anh xâu cho em . . .vòng diễm lệ
lấp lánh long lanh từ giọt mưa
nguồn nước thiên cung pha kỳ diệu
anh gom thành một Chuỗi ngọc Mưa . . .
aB - June 2010 
Đôi mắt em . . .
Phải ta đã say?
Trong đôi mắt này
Long lanh môi mặn
Khoanh tròn rơi rơi
Phải không, em hỡi
Cánh môi nồng nàn
Theo sóng trùng khơi
Gọi thuyền cập bến
Màu Thu lãng mạn
Sắc đẫm hồn nhau
Đôi mắt vương sầu
Mặn lòng biển muối
Em đừng nhìn xuống
Đừng vội khép mi
Ngấn lệ tủi hờn
Tôi say vị đắng
Phải ta đã say?
Vì đôi mắt ấy
Mặt hồ lặng lẽ
Mà tim ngất ngây
Nỗi buồn con gái
Một thời đã xa
Lời anh muốn nói
Thương giọt mắt ngà
aB - June 2010 
Tình yêu hạnh phúc . . .
Khi tình yêu lên ngôi mùa hạnh phúc
Bát canh ngon hai đứa múc cho nhau
Trong đôi mắt còn vương sắc trầu cau
Còn hương hoa ngày trao đôi nhẫn cưới
Khi tình yêu lên ngôi cao vời vợi
Rộng bao la vô bờ bến thương yêu
Thanh thản bay vút xa theo nắng chiều
Về bên biển tắm mặn nồng tha thiết
Khi tình yêu trao nhau không suy tính
Là hy sinh - là dâng hiến trọn đời
Kiếp thủy chung say đắm một làn môi
Một suối tóc dẫu mai sương điểm muối
Tình chân thành đôi khi không cần nói
Qua hơi thở ta đã hiểu tâm linh
Qua đôi mắt như chánh cung, nữ thần
Mình đồng hiểu muôn lần hơn thế nữa
Khi tình yêu được vẽ màu nhung nhớ
Nhuộm tơ hồng vàm võ mật thiết tha
Nửa bước chân chẳng khi nào muốn xa
Nơi góc ngỏ thiên đường tình hạnh phúc
aB - June 2010 
Anh ơi! phải không? . . .
Giữa chúng ta phải chăng rất tình tự?
Lời thơ bay chới với tận trời xa
Đổ xuống đời những giọt hồng - kiêu sa
Tươi mát rượi những đoá hoa Hàm Tiếu
Hai chúng mình phải chăng là thân quá
Từ một thời áo trắng Hè phượng bay
Đời sinh viên lóc cóc bánh xe quay
Chung con đường đón đưa nhau mỗi lúc
Em và anh một chút gì - rất mộng
Lãng mạn như tình nhân hẹn hò thương
Bao nhiêu người bảo hai đứa quá thân
Bạn em hỏi "phải cậu yêu anh ấy"??
Xoe đôi mắt ngạc nhiên, đến cười nẩy
Ối tiêu rồi . . .nhưng cảm giác thích ghê
Ồ thì ra . . .như thế là cặp kè
Nhưng có lẽ, có thể nào anh hỡi
Mặc kệ ai de lui hay nói tới
Mình hiểu mình . . .như thế phải không anh
Chuyện yêu đương em sợ quá mỏng manh
Nút bối rối xiết đau lòng, kỷ niệm
aB - June 2010 
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: