Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
NGỌN LỬA
Lửa này tự trái tim em
Đốt lên sưởi ấm lòng anh mỗi chiều
Lửa này chan chứa thương yêu
Xua tan lạnh lẽo , cô liêu , buồn phiền
Lửa này lửa nợ , lửa duyên
Thắp lên từ những truân truyên kiếp người
Khi ngọn lửa cháy lên rồi
Sẽ là vĩnh cửu giữa trời thiên thu
Dù cho sấm chớp , gió mưa
Dù cho bão tố mấy mùa can qua
Dù anh , em ở cách xa
Lửa hồng rực cháy tim ta sáng ngời …
BL07
CON MẮT CỦA TRÁI TIM
Chẳng ai hiểu được anh đâu
Riêng em có trái tim yêu dẫn đường
Bao nhiêu lời nhớ , lời thương
Hư danh sao đổi thủy chung hỡi người !
Dù nay xa cách khoảng trời
Sao em quên được một thời yêu nhau ?
Thơ anh nồng ấm mỗi câu
Chất chồng nghĩa nặng , tình sâu vô bờ
Nhờ anh , em biết làm thơ
Biết tình yêu , biết ước mơ muôn màu
Đường đời khúc khuỷu , nông sâu
Tình anh đã bắc nhịp cầu em đi
Gian nan anh có ngại gì
Anh cầm đuốc soi lối về cho em
Em không ôm mộng thi nhân
Vần thơ em viết vì anh mà thành
Khoảng trời thu ấy trong xanh
Anh ơi ! Định mệnh hóa thành xót xa
Nhạc buồn thổn thức lời ca
Anh đem đập vỡ tình ta mất rồi
Bằng Lăng tím mãi không thôi
Lệ buồn đọng lại nhòe rơi mắt buồn...
BL07
CAY ĐẮNG Em ơi trách cứ mà chi Thà đàn em cất giọt bi, giọt sầu Lòng em là tiếng đàn bầu Gợi bao thương nhớ bấy lâu hiện về Em ơi đã phụ câu thề Bao nhiêu cay đắng ngã về phần anh Ước gì kỷ niệm ngày xanh Đẹp như chim én trên cành hoa mai Tiếng đàn ai oán đêm dài Em ơi anh đã biết sai… hãy dừng! Người lính - 15.01.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 20:19:58 bởi Người lính >
NGỌN LỬA
Lửa này tự trái tim em
Đốt lên sưởi ấm lòng anh mỗi chiều
Lửa này chan chứa thương yêu
Xua tan lạnh lẽo , cô liêu , buồn phiền
Lửa này lửa nợ , lửa duyên
Thắp lên từ những truân truyên kiếp người
Khi ngọn lửa cháy lên rồi
Sẽ là vĩnh cửu giữa trời thiên thu
Dù cho sấm chớp , gió mưa
Dù cho bão tố mấy mùa can qua
Dù anh , em ở cách xa
Lửa hồng rực cháy tim ta sáng ngời …
BL07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 21:45:53 bởi Người lính >
NGỌN LỬA
Lửa này tự trái tim em
Đốt lên sưởi ấm lòng anh mỗi chiều
Lửa này chan chứa thương yêu
Xua tan lạnh lẽo , cô liêu , buồn phiền
Lửa này lửa nợ , lửa duyên
Thắp lên từ những truân truyên kiếp người
Khi ngọn lửa cháy lên rồi
Sẽ là vĩnh cửu giữa trời thiên thu
Dù cho sấm chớp , gió mưa
Dù cho bão tố mấy mùa can qua
Dù anh , em ở cách xa
Lửa hồng rực cháy tim ta sáng ngời …
BL07
LỬA TÌNH
Anh ơi ! Ngọn lửa tình yêu
Cháy lên đỏ rực những chiều tương tư
Lửa hồng như thực , như hư
Trái tim xao xuyến mộng mơ cháy bùng
Vẫy vùng trong ánh sáng hồng
Một trời lửa đỏ mênh mông chói lòa
Lửa thiêu cả ánh trăng ngà
Lửa thiêu cả tiếng khóc òa vỡ tan
Nào ai quên cảnh cơ hàn ?
Nào ai phụ bạc ly tan cuộc tình ?
Nào ai quên bóng , quên hình ?
Ai đem dao cắt lòng mình hôm nay ?
Lửa ơi ! Thiêu hết những ngày
Tình sâu , nghĩa nặng đắm say bên chàng
Thiêu luôn cả phút mơ màng
Nụ hôn nồng thắm , tim vàng trao nhau
Thiêu cho quên hết đớn đau
Tàn tro hóa bụi , kiếp sau lai hồi
Kiếp này đã lỡ , người ơi !...
BL07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 19:01:41 bởi banglang07 >
LỬA TÌNH
Anh ơi ! Ngọn lửa tình yêu
Cháy lên đỏ rực những chiều tương tư
Lửa hồng như thực , như hư
Trái tim xao xuyến mộng mơ cháy bùng
Vẫy vùng trong ánh sáng hồng
Một trời lửa đỏ mênh mông chói lòa
Lửa thiêu cả ánh trăng ngà
Lửa thiêu cả tiếng khóc òa vỡ tan
Nào ai quên cảnh cơ hàn ?
Nào ai phụ bạc ly tan cuộc tình ?
Nào ai quên bóng , quên hình ?
Ai đem dao cắt lòng mình hôm nay ?
Lửa ơi ! Thiêu hết những ngày
Tình sâu , nghĩa nặng đắm say bên chàng
Thiêu luôn cả phút mơ màng
Nụ hôn nồng thắm , tim vàng trao nhau
Thiêu cho quên hết đớn đau
Tàn tro hóa bụi , kiếp sau lai hồi
Kiếp này đã lỡ , người ơi !...
BL07
Mạc Nhân Sơn kính chúc Người Lính một mùa Xuân mới an khang thịnh vượng
CHÚC các thi hữu trong diễn đàn MỪNG Xuân đầy hạnh phúc an khang XUÂN mới đạt nhiều thắng lợi mới MỚI tình Xuân thắm đẹp chứa chan... -MNS-
LỬA TÌNH (I)
Anh ơi ! Ngọn lửa tình yêu
Cháy lên đỏ rực những chiều tương tư
Lửa hồng như thực , như hư
Trái tim xao xuyến mộng mơ cháy bùng
Vẫy vùng trong ánh sáng hồng
Một trời lửa đỏ mênh mông chói lòa
Lửa thiêu cả ánh trăng ngà
Lửa thiêu cả tiếng khóc òa vỡ tan
Nào ai quên cảnh cơ hàn ?
Nào ai phụ bạc ly tan cuộc tình ?
Nào ai quên bóng , quên hình ?
Ai đem dao cắt lòng mình hôm nay ?
Lửa ơi ! Thiêu hết những ngày
Tình sâu , nghĩa nặng đắm say bên chàng
Thiêu luôn cả phút mơ màng
Nụ hôn nồng thắm , tim vàng trao nhau
Thiêu cho quên hết đớn đau
Tàn tro hóa bụi , kiếp sau lai hồi
Kiếp này đã lỡ , người ơi !...
BL07

LỬA TÌNH (II)
Dù cho đến tận kiếp sau
Lửa này vẫn cháy rực màu thời gian
Dù cho trong đống tro tàn
Than hồng vẫn ủ muôn vàn tình thương
Dù cho trên chốn tình trường
Thật hư lẫn lộn khôn lường , anh ơi !
Dù cho đau đớn cả đời
Tim em vẫn cháy ngời ngời lửa yêu
Dù cho gian khó bao nhiêu
Vực sâu , núi thẳm vẫn liều tấm thân
Dù cho trắc trở bước chân
Nhịp cầu Ô Thước sông Ngân gãy rồi
Dù cho xa cách khoảng trời
Lửa hồng cháy mãi đợi người trong tim
Trăm năm tình vẫn vẹn nguyên
Em thề không chọn lối riêng cho mình
Mai này chẳng được lai sinh
Thì xin ôm trọn bóng hình của ai ….
BL07
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/170EAA06B9654A859E85B7500895835F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 15:21:14 bởi banglang07 >
EM CẦN HƠN
Em thắp lên ngọn lửa hồng
Tim thôi băng giá cho lòng ấm lên
Ngọn lửa đốt cháy lãng quên
Sôi bầu máu nóng xóa tên tình buồn
Sấy khô dòng lệ ngưng tuôn
Thổi bùng ngọn lửa khơi nguồn tình thơ
Trở về một thuở mộng mơ
Mang lửa đến kẻ vật vờ mê si
Em làm như thế mà chi
Hay là gắng gượng quên đi nỗi sầu
Có lúc lại muốn cạo đầu
Vì đâu nên nỗi buồn rầu khổ thân
Cho nên anh mãi phân vân
Ngọn lửa sưởi ấm em cần hơn anh…
-NS-
VÂNG , EM CẦN …
Anh ơi ! Em đang rất cần
Ngọn lửa thắp sáng tình thân con người
Em cần hơi ấm trên đời
Xua tan băng giá , nụ cười reo vui
Lửa kia đốt hết ngậm ngùi
Cho ta tìm lại một thời bên nhau
Lửa ươm tình nặng nghĩa sâu
Bạn bè tri kỷ bền lâu muôn đời
Nếu mai vật đổi , sao dời
Lửa hồng mãi cháy bồi hồi bên em
Lửa này em đã thắp lên
Sẽ không phai nhạt , lãng quên những ngày
Tơ tình réo rắt men say
Lời thơ ai viết ngất ngây trăng ngà
Gió mây hát khúc hoan ca
Đất trời , sông nước giao hòa ngẩn ngơ
Biết rằng thơ chỉ là thơ
Nhưng đằng sau ấy giấc mơ vẫn hồng
Biết là mạng ảo hư không
Nhưng tình người vẫn ấm nồng trong tim
Biết rằng nếu cứ lặng im
Một ngày nào đó niềm tin chẳng còn
Lửa này – anh dẫu không cần
Thì em vẫn cứ âm thầm thắp lên
Xua tan bóng tối màn đêm
Lửa hồng cháy mãi tri âm TÌNH NGƯỜI …
BL07
Có còn màu của thuỷ chung
Khi tình phai nhạt theo cùng thời gian
Chỉ hoa tím dẫu khô tàn
Màu hoa giữ mãi nồng nàn hồn ai...
kimrbl
Mạc Nhân Sơn kính chúc Người Lính một mùa Xuân mới an khang thịnh vượng
CHÚC các thi hữu trong diễn đàn
MỪNG Xuân đầy hạnh phúc an khang
XUÂN mới đạt nhiều thắng lợi mới
MỚI tình Xuân thắm đẹp chứa chan...
-MNS-
Chúc anh người lính năm nào Luôn mạnh khỏe, mãi ngọt ngào hồn thơ Năm mới gặp được ông Tơ Se duyên qua mạng ngẩn ngơ bao nàng Chúc anh vui vẻ xuân sang Luôn là Tuấn Mã dọc ngang lẫy lừng Sổ đời tính mãi không dừng Thổi bùng ngọn lửa sáng bừng trái tim…! Người lính - 18.01.2009
Có còn màu của thuỷ chung
Khi tình phai nhạt theo cùng thời gian
Chỉ hoa tím dẫu khô tàn
Màu hoa giữ mãi nồng nàn hồn ai...
kimrbl
Ngày mai đông lạnh sẽ qua
Xuân về nắng ấm , sắc hoa lại hồng
Đò xưa về lại bến sông
Một đời hoa tím ấm nồng tình ai …
BL07
ĐÓN TẾT… Thêm lần Tết đến vẫn còn nghèo Vật giá mỗi ngày nấc thang leo Lương hưu còm cỏi không theo kịp Xuân này lại phải trốn nằm queo. Điện thoại tắt sóng chưa nạp tiền Bạn bè tin nhắn gọi liên miên Mất liên lạc ngở rằng đi vắng Không tìm đến nhà...thế cho yên. Đón Xuân gác vắng lạnh trống trơn Đêm Xuân giấc mộng cứ chập chờn Ước mơ một mái ấm hạnh phúc Bao lần Xuân đến vẫn cô đơn. Tết đến chỉ có ba ngày thôi Mười gói mì tôm tạm no rồi Vui Xuân có thêm vài lít rượu Rung đùi ngồi đếm thời gian trôi… -NS-
ĐÓN TẾT…
Thêm lần Tết đến vẫn còn nghèo
Vật giá mỗi ngày nấc thang leo
Lương hưu còm cỏi không theo kịp
Xuân này lại phải trốn nằm queo.
Điện thoại tắt sóng chưa nạp tiền
Bạn bè tin nhắn gọi liên miên
Mất liên lạc ngở rằng đi vắng
Không tìm đến nhà...thế cho yên.
Đón Xuân gác vắng lạnh trống trơn
Đêm Xuân giấc mộng cứ chập chờn
Ước mơ một mái ấm hạnh phúc
Bao lần Xuân đến vẫn cô đơn.
Tết đến chỉ có ba ngày thôi
Mười gói mì tôm tạm no rồi
Vui Xuân có thêm vài lít rượu
Rung đùi ngồi đếm thời gian trôi…
-NS-
GIA ĐÌNH
Phận nghèo anh gặp phải cái eo
Đã thế lương hưu lại bé teo
Ngày tết mì tôm thời cũng bảnh
Đỏ đen nhóm bạn sẽ hết vèo…
Gác trọ đùi rung đón xuân sang
Lạnh lẽo, cô đơn kết họ hàng
Anh nói thế thôi nào phải thế
Ra ngõ du xuân với mấy nàng…
Ly rượu ngày xuân sẽ vui hơn
Mới mồng một tết đã sạch trơn
Mồng hai bạn đến mời nước lã
Ngày tết nào ai dám dỗi hờn…
Kỷ Sửu năm nay chẳng một mình
Bạn thơ luôn mở cửa đón nghinh
Rượu đế, mì tôm, thơ xướng họa
Có ấm không anh một gia đình…
Người lính - 18.01.2009
ĐÓN XUÂN
Mai vàng đua nở đón Xuân sang Mừng Xuân người tấp nập rộn ràng Chào đón Xuân về trên gác trọ Xuân không trà rượu bếp trống hoang. Công nhân nghĩ Tết về thăm quê Xóm trọ vắng tanh gió tứ bề Còn sót mỗi mình chẳng nơi đến Đón Xuân cô quạnh buồn tái tê. Xuân đi Xuân lại cũng thế thôi Bao lần Xuân đến sống quen rồi Giao thừa một mình ngồi đối bóng Đón Xuân gác trọ tôi với tôi… -NS-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 17 bạn đọc.
Kiểu: