Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
-Xin gởi tặng T/h NL... giao lưu...
26- Bàn về chữ NHẪN/ 1 (Ăn theo bài thơ chữ NHẪN của ĐT Võ Nguyên Giáp viết Mùa Thu-Quý Mùi/2003) NHẪN là vui nhịn dễ khơi lòng ‘NHẪN khí thôn thanh’ khỏi mất lòng NHẪN nhục tương tri luôn hả dạ NHẪN tâm trí trá khó yên lòng NHẦN bền quyết chí từ cùng nghĩa NHẪN nại kiên gan kẻ một lòng NHẪN cố dằn tay không đánh trả NHẪN còn lưu dấu chuyện đồng lòng … TĐ-11/2/2008 (mồng 5 Tết) --------------------------- -Kính mừng thọ Đại tướng 100 xuân...
.
MIỀN TRUNG ƠI!
Lại nghe tiếng thét xé lòng
Miền Trung chìm giữa mênh mông, rã rời
Tang thương thấu động đất trời
Nghĩa tình bầu bí muôn nơi hướng về
Không nhìn thấy dáng miền quê
Một vùng trắng xóa, ủ ê, lấp vùi
Xin trao một nửa niềm vui
Nhận về một nửa ngậm ngùi, đớn đau
Miền Trung ơi! Bớt nghẹn ngào
Hai miền Nam Bắc hòa vào sẻ san
Ngày mai bão, nước sẽ tan
Miền Trung sống giữa ngập tràn thương yêu
06.10.2010
Người lính
Mưa lũ khắp nơi khổ dân hiền
Cỏ cây đổ rạt đến ngã nghiêng
Thương nhau chỉ biết nghe lòng xót
Nguyện ước nơi nơi đặng bình yên.
CẮT GIẢM
Đã biết miền Trung bão lụt rồi Vậy thì cắt giảm vụ vui chơi Gạo tiền, lương thực đưa mau tới Quần áo, thuốc men đến kịp thời Tiết kiệm, thương người đang ngâp lũ
So đo, giúp kẻ mãi kêu trời Hội hè vừa phải khâu chè chén Khúc ruột mình sao nỡ bỏ rơi! Vi Thông
.
NL cảm ơn bác tietkiemquyduc, muội Băng Nguyệt và Huynh Trần Vi Thông
đã ghé thăm trang thơ này nhé!
_____
Chùm thơ
CÙNG VỀ DỰ HỘI NGƯỜI ƠI!
1.
Cùng về dự Hội người ơi!
Muôn năm bừng sáng đất trời Thủ đô
Dựng xây, bảo vệ cơ đồ
Con Hồng, cháu Lạc điểm tô sử vàng
2.
Nét thanh lịch người Tràng An
Ở trong cốt cách, giữa đàng, đối nhân
Áo dài, nón lá – tinh thần
Em không khoác áo tứ thân – vẫn nồng
3.
Thiêng liêng ngày hội non sông
Khắp nơi hoa nở, cờ hồng tung bay
Ngàn năm – già trẻ gái trai
Hướng về Thái Tổ, chung tay giữ gìn
4.
Hà thành trong nắng lung linh
Trái tim Tổ quốc chuyển mình từng giây
Quê hương trong những ngày này
Bừng lên khát vọng tương lai rạng ngời
5.
Cùng về dự Hội người ơi!
Cùng nghe, cùng ngắm cảnh – người Tràng An
Thủ đô thanh lịch rộn ràng
Hương nhài hòa giữa ngập tràn niềm tin!
Người lính
KÍNH CHÚC
CHÚ NGƯỜI LÍNH
GIÁNG SINH VUI VẺ
THI NANG CHÚC NGƯỜI LÍNH VÀ GIA ĐÌNH NĂM TÂN MÃO DỒI DÀO SỨC KHỎE,AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Thi Nang
.
Xin cảm ơn bạn langyen và anh Thi Nang đã ghé thăm trang thơ!
Đã lâu không vào VNTQ nên chậm đáp lễ, NL rất mong quý vị lượng thứ!
TIẾNG TƠ
Đời trao cho Độc Huyền cầm
Tiếng tơ não ruột - bổng trầm, một dây…
Từ xa xưa đến hôm nay
Cung đàn trỗi khúc đong đầy riêng mang
Nửa đêm nghe thấy xốn xang
Bốn bề tĩnh mịch vọng vang não nề
Trách người bội ước, vong thề
Giận đời bạc bẽo, ê chề niềm đau
Trách người bài trước, nghinh sau
Giận đời lắm nỗi cứa vào tận tâm
Đời trao cho Độc Huyền cầm
Tiếng tơ thánh thót, thanh âm rạng ngời
Hòa trong tiếng mẹ ru hời
Như dòng sữa ngọt nuôi người lớn khôn
Trao con Quốc túy, Quốc hồn
Giục bao thế hệ bước dồn, xông lên
Tiếng tơ tựa tiếng sấm rền
Sáng bừng quá khứ, vững bền tương lai
Một dây – uyển chuyển, dẻo dai
Nâng hình non nước sánh vai ngang tầm…
Đời trao cho Độc Huyền cầm
Buồn vui vẫn ngát hương thầm tinh hoa
Người lính
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2012 05:43:09 bởi Người lính >
TIẾNG TƠ
Đời trao cho Độc Huyền cầm
Tiếng tơ não ruột - bổng trầm, một dây…
Từ xa xưa đến hôm nay
Cung đàn trỗi khúc đong đầy riêng mang
Nửa đêm nghe thấy xốn xang
Bốn bề tĩnh mịch vọng vang não nề
Trách người bội ước, vong thề
Giận đời bạc bẽo, ê chề niềm đau
Trách người bài trước, nghinh sau
Giận đời lắm nỗi cứa vào tận tâm
Đời trao cho Độc Huyền cầm
Tiếng tơ thánh thót, thanh âm rạng ngời
Hòa trong tiếng mẹ ru hời
Như dòng sữa ngọt nuôi người lớn khôn
Trao con Quốc túy, Quốc hồn
Giục bao thế hệ bước dồn, xông lên
Tiếng tơ tựa tiếng sấm rền
Sáng bừng quá khứ, vững bền tương lai
Một dây – uyển chuyển, dẻo dai
Nâng hình non nước sánh vai ngang tầm…
Đời trao cho Độc Huyền cầm
Buồn vui vẫn ngát hương thầm tinh hoa
Người lính Tiếng lòng Bâng khuâng nửa bản tình ca Đẹp mùa xuân hạ- thu qua chuyển màu! Cung thương một thuở dâng trào Hòa thanh phối nhịp xuyến xao tơ lòng! Vì đâu nắng đỗ mênh mông Bạc đầu con sóng xanh trong dịu hiền? Ngập ngừng cánh én chao nghiêng Nhỏ dòng châu ngọc nỗi niềm vương mang. Lặng nghe dăm tiếng tơ đàn Hồn đi muôn dặm dạ càng xót xa!!! Bâng khuâng nửa bản tình ca Còn chăng thệ ước đậm đà nghĩa ân? Xạc xào lá rụng thềm sân Ngẩn ngơ cánh bướm bần thần bay xa. Chiều nghiêng sắc tím nhạt nhòa Cuốn dòng tâm sự chan hòa nước non Tung tăng trên những lối mòn Hồn thơ trỗi dậy sống còn vì ai!? Vội vàng hít thở gió lay Nâng bầu rượu nhạt canh dài ngâm nga…! Bâng khuâng nửa bản tình ca Dư âm điệp khúc vọng xa nghìn trùng!!! 02.06.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2012 16:28:01 bởi Lạc Loài >
.
Xin cảm ơn thi hữu Lạc Loài đã dạo vườn thơ này!
Bài thơ "Tiếng lòng" của bạn hay lắm, xúc động lắm!
BƯỚC QUA CHIẾC BÓNG
“Bâng khuâng nửa bản tình ca…”
Đường về xa ngái riêng ta bước buồn
Nào đâu phải cánh chuồn chuồn
Đời cho nắng rát, mưa tuôn nhói lòng
Tựa như đứt sợi chỉ hồng
“Không nên duyên phận” giữa dòng lênh đênh
Bước qua chiếc bóng ngã kềnh
Lối về lặng lẽ, nhẹ tênh một ngày
03.6.2012
Người lính
.
RU EM
Ru em sóng hát rì rào
Hàng dương cùng gió lao xao nặng tình
Hoàng hôn huyền diệu lung linh
Ru em – gọi ánh bình minh ửng hồng
Em yên nằm giữa mênh mông
Hoa cài trên tóc bềnh bồng mãi tươi
Kẻ thù lén giết em rồi
Tấm gương Liệt nữ muôn đời còn vang
Rơi vào “Địa ngục trần gian”
Ngẩng đầu kiêu hãnh, sói lang tôn “Bà”
Pháp trường đá sỏi nở hoa
Tiễn người con gái đi xa… Không về!
Trung trinh giữ vẹn câu thề
Sống thời phải đứng chẳng nề tử sinh
“Hồ Chí Minh…!”. “Hồ Chí Minh…!”
Quê hương Đất Đỏ quang vinh cúi chào…
Ru em – tiếng sóng ngọt ngào
Lá reo, chim hót hòa vào khúc ca
Đất trời Côn Đảo nở hoa
Ru em – ru giữa bao la tiếng lòng
15/4/2011
Phan Văn Nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2012 11:07:28 bởi Người lính >
Chào a,
Đọc xong thơ của a chắc e cầm súng thiệt quá


Chúc a tinh thần lúc nào cũng sẵn sàng như rứa nhen
. Cảm ơn minhthanh_love đã ghé thăm trang thơ của NL!
MỘT ĐỜI
'Mẹ già như chuối chín cây...'*
Càng nghe lời hát càng cay lệ nhòa
Lá vàng rồi sẽ đi xa
Tình thương để lại cho ta xanh màu
Muôn đời trăng ở trên cao
Công cha, nghĩa mẹ kể sao cho vừa
Một đời sương nắng sớm trưa
Một đời vun bón vẫn chưa yên lòng
'Ầu... ơ...!' - nước chảy xuôi dòng
Núi cao, biển cả mênh mông - một đời
Lá vàng rồi sẽ về trời
Tình thương để lại - 'À... ơi...!', cây lành...
Phan Văn Nhớ
* Lời trong bài hát 'Mừng tuổi Mẹ' của Trần Long Ẩn
.
CHÊNH CHAO KIẾP NGƯỜI
Trầm tư dáng núi trong đêm
Ánh trăng soi nhẹ, êm đềm sóng ru
Lá vàng ở cuối mùa thu
Lặng nghe nguồn cội vi vu gọi thầm
Chạnh lòng một khúc dư âm
Giọt sương đêm lạnh ướt đầm đôi vai
Thời gian khéo tạc hình hài
Tuổi già thế chỗ trẻ trai thuở nào
Nếp buồn vầng trán xanh xao
Hiện thân số phận lao đao kiếp người
Lá vàng rồi sẽ rụng rơi
Cho cành gai góc đâm chồi mùa xuân…
Phan Văn Nhớ
.
TÌM VỀ...
(Nhân Ngày thơ Lục Bát lần 2)
Bâng khuâng trên lối tìm về
Bên anh, bên chị tràn trề niềm vui
Vòng tay miền ngược, miền xuôi
Nâng câu lục bát sinh sôi, ngát tình
Về nghe vần điệu quê mình
Câu thơ từ thuở bình minh cuộc đời
Vẫn hoài Sáu – Tám sánh đôi
Cánh cò ôm tiếng ru hời vút cao
Ngày Thơ Lục bát nôn nao
Cờ hoa quyện giữa sắc màu muôn phương
Hòa trong dáng đứng quê hương
Sáu trên – Tám dưới khiêm nhường, long lanh
Hoa thơm, trái ngọt, cây lành
Từ câu lục bát hóa thành ước mơ
Tìm về nguồn cội hồn thơ
Như đang bơi giữa đôi bờ thủy chung
02/9/2011
Phan Văn Nhớ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 42 bạn đọc.
Kiểu: