Cùng nghe nhạc - cảm xúc thơ với dmlyn.... :)
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 68 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 03.06.2010 04:28:51 (permalink)



Biển Cạn...
Casy: Quang Dũng


Có người từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.

Có người hẹn tôi tới phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
Sóng reo não nề hải âu không về
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2010 04:30:07 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 05.06.2010 06:19:56 (permalink)
Trăng Cô Lẻ. . .
Casy: Quỳnh Lan




<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2010 05:20:39 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 07.06.2010 05:24:55 (permalink)
Mưa bụi bay...
ST: Phạm Việt Long - Vũ Duy Thông
Casy: Nguyễn Hoàng



damotlanyeunhau 08.06.2010 11:46:20 (permalink)
Biển Tối...
Casy: Ngọc lan



damotlanyeunhau 10.06.2010 10:52:24 (permalink)
Đường nào trong mơ . . .
ST: Hoài An
Casy: Nam Khánh


Đường nào anh đi
lang thang mấy lối qua nhà em với nỗi nhớ này
Đường nào em đi
yêu thương chất ngất, anh cũng như bao người yêu em
Đường nào hôm nay
ta vui biết mấy, anh thầm mong thời gian đứng lại
Đường nào mai sau
không sao nói hết nếu bước chân em rời xa

Đường nào em bên anh
trời đêm ánh sao
lấp lánh rơi trên cao
nhẹ buông tóc mây
tiếng nói cười đâu đây
êm đềm đan tay
anh về mùi hương của em còn say


Đường nào anh trong đêm
nhìn người quay lưng
bước chân ai rưng rưng
vùi dần trong tim
đã cho mình quen nhau
sẽ được bao lâu
đưa em về chợt nghe nhói đau

Đường nào trong cơn mơ
một trời hoa bay
những cánh hoa yêu thương
lòng mình tơ vương
cánh hoa giàu xoay xoay
dịu dàng đôi tay
mơ mình như hai cánh hoa
....................................
bên nhau cuộc đời



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2010 10:53:25 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 15.06.2010 19:33:55 (permalink)

Rồi dấu yêu về . . .
ST: Bảo Chấn
Casy: Quang Dũng


Chiều nay bỗng mưa về gội xanh lắm phố hè...
Chiều nay có tôi ngồi rồi nghe mưa hát say mê...
Chờ em ghé qua nhà...chiều xõa tóc đôi bờ...
Dòng sông cất lời hát...đến bên em để biết... yêu người...

Xa xôi...xa xôi...đã xa xôi rồi...kỉ niệm còn cháy trên môi...
Em qua nơi đây vẫn nói vẫn cười...cớ sao tan vỡ tình tôi.

Một mai nếu em về...đường khuya bước chân nhẹ...
Thì xin dẫu lần cuối...trái tim kia còn ấm môi người




Leo* 16.06.2010 15:07:04 (permalink)
Giấc Mơ Một Cuộc Tình
Cs:Andy Quách
 
[themMovie]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ969Z9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/themMovie]
 

damotlanyeunhau 17.06.2010 17:13:31 (permalink)

Giấc Mơ Mùa Thu . . .
ST: Võ Thiện Thanh
Casy: Quang Dũng


Người đi ra đi mãi mãi chốn xưa tôi còn mong chờ.
Người đi ra đi mãi mãi vẫn không phai mờ dấu chân.
Lòng tôi chiếc lá trên cành...thu về héo khô...tôi còn nhớ ai?...mỗi khi chiều rơi.

Người đi ra đi mãi mãi chốn xưa thu vàng tôi chờ.
Ngươi đi ra đi mãi mãi vẫn không phai niềm nhớ thương.

Lòng tôi heo may đã về...tôi con vấn vương...tôi còn nhớ thương...khi thu về.
Bên trời một làn mây trắng lửng lơ trôi...
Nghe lao xao ngoài hiên vắng lá vàng rơi...

Dù biết ngày mai...ngày mai nắng xuân không về...trên cành lũ chim vẫn u mê.
Dù biết người đi...người đi sẽ không quay về...sao tôi còn nhớ ai...đợi chờ ai?

Ngày nào còn mang hơi thở...chắc tôi vẫn còn nhớ người.
Ngày nào đôi chân lê bước...tuổi xuân theo chiều nắng phai.

Bàn tay nâng niu kỉ niệm...vỗ về giấc mơ xa mờ...mỗi khi thu về tôi nhớ người.


damotlanyeunhau 18.06.2010 07:51:56 (permalink)
Quay lại từ nơi bắt đầu . . .
Casy: Lâm Vũ


Thà em cứ nói bao lời ái ân bên tôi
Tiếng yêu dù xa xôi
Khóc thật nhiều rồi cũng quên đi
Ước thật nhiều tình cũng chia ly
Thà đành để ta xa mãi,
Để cố quên đi tình phai

Dù mai xa cách nhưng lòng vẫn luôn bên em
Nhớ môi gầy thân quen
Trót lạnh lùng rồi đớn đau thôi
Trót giận hờn giờ đã chia đôi
Bây giờ cầu mong nơi ấy
Em sẽ yên vui cùng bên ai

ĐK: Anh sẽ mãi mãi mãi cố quên đi hình bóng
Anh sẽ nói nói nói trái tim thôi đừng khóc
Anh cũng biết số kiếp không cho
đôi mình bên nhau dài lâu nữa đâu người ơi

Nhưng có dẫu nước mắt cũng xin em đừng khóc
Xin mãi nhớ tiếng nói nét mi in bờ tóc
Cho dẫu chỉ một lần đôi ta được có yên vui mà thôi
Giống như quay lại từ nơi bắt đầu



damotlanyeunhau 19.06.2010 09:48:46 (permalink)
Hoa tím ngoài sân . . .
Casy: Bằng Kiều


Một ngày tình cờ
Trên đường phố tôi có bàn chân em
Mặt trời thì hồng
Mà trên cây khế có nhiều tiếng chim
Và rồi một ngày
Một ngày đã qua, không ngày nào hơn
Con đường vẫn đợi
Mà đâu thấy, đâu thấy dấu chân em...

Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này
Cây bây giờ lá rụng, gió heo may
Và cơn gió còn muốn theo chân ai mỗi ngày
Để lại mùa thu theo lá bay bay...

Em đừng đi! Xin em đừng đi!
Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì
Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân
Và hoa tím vẫn rơi đầy sân...

Con đường chưa quên tên bàn chân
Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ
Ai vội đi để ai còn đứng đó
Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi







damotlanyeunhau 21.06.2010 04:40:55 (permalink)



Em xin làm cỏ dại . . .
ST: Mai Anh Việt
Casy: Ngọc Lan


Đừng đi anh ơi! Bên kia núi đâu có trời xanh hơn
Bên kia sóng đâu vỗ về miên man
Bên kia đời đâu có gì hân hoan.

Đừng xa nhau anh, hạt sương cũ chan chứa tình đơn sơ
Bông hoa cũ vẫn nở trong chân ta
Những kỉ niệm đâu dễ gì phôi pha

Đừng đi anh nhé! Vì những buồn vui,sẽ nối lòng ta
Thành mối xây đời cho ta từ đây
Thành mối xây đời cho ta từ đây

Em xin làm cỏ dại đón bước chân anh
Em xin làm tàn cây che mát thân anh

Đừng đi anh ơi! Bên đó gió đâu có gì xôn xao
Bên kia nắng đâu có gì lung linh
Bên kia trời đâu có nhiều trăng sao

Đừng xa nhau anh, dòng thư cũ anh có còn say mê
Chân anh có khi mõi mòn lê thê
Hãy trở về bên gối mộng đêm nao



damotlanyeunhau 22.06.2010 09:53:40 (permalink)
Một lần yêu. . .
ST: Phúc Trường
Casy: Uyên Trang


"nếu bài nhạc này aB nghe những ngày tháng trước chắc sẽ đau lắm - thời gian phôi pha cuộc tình lẫn vết thương"


Leo* 22.06.2010 11:22:06 (permalink)
Ánh Sáng Trong Đêm - Cs : Việt Quang
 
[themMovie]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ZW6EU||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/themMovie]
 
Hi aB, Leo* nghe nhạc cũng chỉ là nghe nhạc, chẳng suy nghĩ gì cả  Ah, hình như aB có bài được phổ nhạc, Love nhờ Leo* hỏi xem aB đặt bài thơ ấy ở trang nào  Chúc vui!
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2010 11:25:17 bởi Leo* >
damotlanyeunhau 23.06.2010 04:41:22 (permalink)


Trích đoạn: Leo*

Hi aB, Leo* nghe nhạc cũng chỉ là nghe nhạc, chẳng suy nghĩ gì cả  Ah, hình như aB có bài được phổ nhạc, Love nhờ Leo* hỏi xem aB đặt bài thơ ấy ở trang nào  Chúc vui!




Hi Leo* Leo* đã chia sẻ Nếu Leo* hỏi bài thơ mà đã được CNS dzuylynh phổ thì là bài "Hỡi Cơn Mưa Đầu Mùa" aB dán trong trang thơ "Biển & quán hát Rong". Bài Phận Đời vì là Thiên Thơ nên aB không có dán ở Biển - Chị HB quote nguyên bài khi sis đăng bài nhạc ở Vườn Tao Ngộ đó Leo*


damotlanyeunhau 24.06.2010 05:07:49 (permalink)



Mong ước đã muộn màng . . .
ST: Lư Anh
Casy: Uyên Trang



Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 68 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9