Cùng nghe nhạc - cảm xúc thơ với dmlyn.... :)
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 68 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 04.11.2010 19:47:11 (permalink)
Nếu cả cuộc đời em được vẽ một bức tranh, thì ước mình có thể vẽ một chân dung hạnh phúc, con đường chiều lá thu bay muôn sắc, nhưng chỉ một màu đằm thắm - yêu anh.

Em ngoệch ngoạc vẽ hoài một bức tranh, không sắc màu chỉ một màu duy nhất, có lẽ vô hình chẳng thể nao anh biết, em đã vẽ bằng dòng mực trái tim mình. . . <<== written by aB



Bức tranh muôn màu. . .
Casy: Minh Quân


Khi trong em bỗng thấy bâng khuâng
thì nhìn xung quang thế gian
để thấy chút nắng
để thấy chút gió những cánh chim bay
để thấy ấm áp để cất tiếng hát cho con tim bớt thơ dại
để thấy ấm áp để cất tiếng hát
cho mỗi ngày thêm sức sống

Khi trong em bỗng thấy chơi vơi
thì nhìn dòng sông nươc trôi
để thấy nước cuốn
để thấy cát trắng
những dấu chân qua
để thấy sức nóng
mặt trời chiếu sáng và thấy ý nghĩa cuộc đời
để cất tiếng hát
hòa với gío mát con tim bừng lên sức sống

Vì đời là bức tranh đẹp
ta hãy sống trong tình yêu
xin cho con tim hiến dâng
từng ngày sống bên nhau đắm say

Vì đời là bức tranh đẹp
ta hãy sống cho tình yêu
xin dang đôi tay khát khao
từng ngày sống bên nhau
sống bên nhau ...với thế gian muôn màu

Vẫn biết bức tranh ấy còn bao dở dang
vẫn biết cuộc sống còn bao khó khăn
thì nhìn xung quanh bằng ánh mắt bao dung
bao yêu mến .............

damotlanyeunhau 06.11.2010 08:49:09 (permalink)
Giữa mùa Thu vàng lá uyển chuyển sắc màu, anh kể em nghe những giai thoại tình yêu, những câu chuyện tình đẹp nhất của thế gian . . .Tiếc sao em vẫn chỉ có những mẫu chuyện tình buồn hát anh nghe.

Bỗng nhiên ngả màu Thu thương nhớ
Bến ân cần sóng vỗ lạc lời ca
Anh biết không câu chuyện lòng thiết tha
Trong sương mai long lanh ngàn mây gió

Bài tình thơ em viết hoài dang dở
Đợi anh về kể nốt khúc yêu đương
Bản tình ca nơi thế giới vô thường
Chờ anh về nhóm ngọn lửa uyên ương <<== written by aB

Câu chuyện mùa Thu
Casy: Ngô Kiến Huy



Chiều xuống lá thu rơi
Một mai em thức dậy
Tình yêu như đến bất ngờ
Và anh đang ở đây
Nhành hoa giấu trong tay
Và anh thường bảo rằng:
"Nụ hoa bé là em đó... thật vô tư !"
Lá vàng vàng buông xuống
Anh đang cùng em dạo bước
Bàn tay nắm chặt
Em ước gì để cho thời gian ngừng trôi?
Anh cười và nói
"Hãy thật hồn nhiên nhé cô bé khờ
Có anh đây đừng bâng quơ"

Và anh bước bên em
Mùa thu khe khẽ cười
Hoàng hôn mang tiếng yêu đầu
Để cho anh có em.

Này anh có hay chăng
Ngoài kia nắng vẫy chào
Nào ta bước về thiên đường có
Hai chúng ta

damotlanyeunhau 07.11.2010 18:47:44 (permalink)
giữa thu xuân - vùng ngoại ô cỏ úa
hạt tâm tình rơi đây đó trong mưa
nàng tiên trắng - truyện cổ tích ngày xưa
truyện ngày nay - yêu anh tình như thế

trời đổ mưa hai phương trời - nhân thế
giải ngân hà lóng lánh nước thần tiên
anh kể em nghe giai thoại một chiều mưa
một đêm nhớ trăm ngàn đêm nhung nhớ

hình bóng người yêu trong thi ca VN thật tuyệt vời, lãng mạn... nhưng sự lãng mạn mơ hồ của huyền thoại ấy trở nên gần gũi ngọt ngào và cũng rất thật khi anh hát cho em nghe giữa màn mưa khuya. suối tóc rối buông nhẹ bờ vai mình, quấn quít bờ vai anh . . .

em không là nàng tiên mây cánh trắng
vẫn ước rằng mưa hãy chớ ngừng rơi ... <<== written by aB


HUYỀN THOẠI MỘT CHIỀU MƯA
Casy: Y Phụng


Một chiều cuối tuần mưa bay lất phất và mây trắng giăng giăng
Em đến thăm Anh, và vì mưa mãi nên không kịp về
Bên em Anh lặng nhìn bầu trời nhoà ánh mắt mộng mơ
Sợ người yêu khóc, khe khẽ bên tai Anh kể chuyện ngày xưa...

Chuyện xưa kể rằng trên tiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng
Tiên Quốc đang vui một nàng tiên lỡ làm rơi ly ngọc ngà
Đang say nên trời bèn đọa đày nàng xuống dưới trần gian
Làm người dương thế không biết bao lâu mới được quay về trời

DK: Em ơi! nàng tiên ấy xuống dương trần một chiều mưa bay nhiều
Và vì thương đời lính thương kiếp sống phong sương nên dù rằng một hôm
Thiên Quốc trời sai gom mây hồng làm xe đưa tiên về
Tiên nói dối tiên còn đang giận hờn và tiên không về đâu

Nàng tiên giáng trần tung đôi cánh trắng và đang ngắm mưa rơi
Đang đứng bên Anh thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng về
Em ơi! Nếu mà trời gọi về thì tiên có về không?
Mỉm cười em nói: Tiên thích dương gian với chiều mưa thật buồn..






damotlanyeunhau 10.11.2010 02:31:56 (permalink)
Kim đồng hồ quay ngược lại một giờ để vương vấn những chiếc lá Thu vàng thêm một lúc. Chỉ cần chút khoảnh khắc ấy bên nhau, đồng ghi tiếp kỷ niệm từ mùa đông của em đến bốn mùa thân ái. Thời gian đêm nay dời lại, mưa lất phất mưa bay con đường ngày Chúa Nhật . . . <<== written by aB

"Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng
Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng
Trong cơn ngủ quên trốn câu giã từ
đường xa ướt mưa"
ST: Đức Huy
Casy: Ý Lan




damotlanyeunhau 12.11.2010 06:46:39 (permalink)
Bẽn lẽn mưa giăng ngoài khung cửa
Gió lạnh hơn mỗi sáng bước đường quen
Lá Thu bay từng cánh lá vấn vương
Nói với nhau - rằng mùa đông sắp đến

Giữ trái tim - nồng nàn bằng hơi ấm
Bằng hơi thở của đắm đuối tình yêu
Dẫu đôi mùa - xa cách nghìn nhớ thương
Em sẽ đến khi ..... <<==written by aB


Mùa đông sắp đến trong thành phố
ST: Đức Huy
Casy: Nguyễn Hồng Nhung


Mùa đông sắp đến trong thành phố
Buổi chiều trời lạnh
Heo may từng cơn gió bước chân về căn gác nhỏ
Nhìn xuống công viên.

Ngồi xem lá úa trên đường vắng
Buổi chiều ngủ vùi
Cô đơn còn theo dấu những đêm dài nghe tiếng sầu
Thì thầm với nhaụ
Cho anh yêu em thêm một lần nữa, rồi mai giã từ
Mất em đi rồi, đời vắng đi tiếng cười
Mình anh ở lại trong tiếc nuốị

Mùa đông sắp đến trong thành phố
Buổi chiều trời lạnh
Heo may từng cơn gió bước chân về căn gác nhỏ
Khi mùa đông đến trong thành phố

damotlanyeunhau 13.11.2010 05:39:05 (permalink)
Trời trở lạnh hơn, gió buốt hơn trên mỗi bước cuộc đời. Một hôm tôi gặp anh giữa mùa đông, không lạnh, rất tình cờ và đầy thú vị. Trong nhiều khoảnh khắc đây đó cứ ngỡ như anh và tôi là cô hàng xóm, anh láng giềng của sông nước Miền Tây. Lạc mất nhau trên năm dài tháng rộng và gặp lại nhau trong niềm vui rộn rã. Tôi không còn là cô bé ngày xưa, anh cũng không phải anh chàng kéo mo cau. Bây giờ hai đứa bước bên nhau ân cần tình tự - không nói một lời nào mà dường như đã nghe được những lời anh & em muốn nói . . .Cảm giác ấy lâng lâng dễ thương và ngọt ngào, có một chút say mê <<==written by aB

"Đêm nay anh về, lòng bỗng vui hơn lúc nào
Hoa rơi bên thềm, lòng ngổn ngang những đón chào
Em ơi phải chăng em còn đâu đó

Xin con tim buồn đừng vỡ tan theo tháng ngày
Đôi môi mong chờ đừng dối gian trong lúc này"

Cơn mơ hoang đường
ST: Vũ Quốc Việt
Casy: Quang Dũng



Này người yêu ơi người có nhớ hay quên
người có nhớ hay quên

Người về trong đêm nay hay cơn mơ quá giấc
Mộng đời nghe thênh thang ôi đam mê chất ngất
Giật mình ngu ngơ sau cơn mơ, còn lại anh với đêm
Hẹn hò cho ai đây sao riêng anh vẫn nhớ
Đợi chờ em xa xăm nhưng trong anh cứ ngỡ
Hóa ra ta về giữa cơn mơ hoang đường...



damotlanyeunhau 14.11.2010 18:24:18 (permalink)
Dường như nỗi nhớ mỗi ngày thêm nặng nhất là những khi anh vắng. Ngồi viết cho anh - nhưng có thể nào em không viết không? Bao nhiêu dòng chữ làm sao sánh bằng một ánh mắt yêu thương trìu mến hay một nụ hôn ngọt ngào. Nắng trời gắt gao hôm nay, ngọn gió cũng bay xa đâu đó chỉ còn lại em và nỗi nhớ anh vô ngần. . . <<==written by aB

NỖI NHỚ
ST: Phú Quang
Casy: Ngọc Anh


Nỗi nhớ dâng đầy trong em
Gương mặt anh, nụ cười anh, vòng ngực ấm
Tưởng như máu trong tim đông đặc
Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy
Chẳng có dòng sông nào mà biển nào ngăn cách
Mà sao? Mà sao? Em không thể tới bên anh?
Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ
Căn phòng đêm nay câm lặng
Sao như lửa cháy bốn bề
Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
Mê mang trong nỗi đớn đau
Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
Không thể ra ngoài nỗi nhớ
Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh



damotlanyeunhau 15.11.2010 02:44:32 (permalink)
Anh đến, xoá tan mùa băng giá
Đánh thức hoàng hôn
...................đà ngủ mấy Đông
Anh đến gọi thiên thu tình em
Khơi đam mê ánh lửa hồng rực cháy

Anh đến, cuối Hạ nồng phương ấy
Là khi đêm vắng lạnh - ở nơi này
Hơi ấm chân tình niềm khao khát chân mây
Mùa Thu dấu em tuyệt vời trong sắc lá <<==written by aB

MÙA THU DẤU EM
Casy: Ngọc Anh


damotlanyeunhau 16.11.2010 18:02:29 (permalink)
Hỏi sóng...


Ghé sóng hỏi - anh đâu
Trắng xoải chỉ một màu
Biển cô đơn hình bóng
Tình nhân lạc mất nhau

Dãi cát ơi! - anh đâu
Vết kỷ niệm lún sâu
Dã tràng say vun đắp
Giông tố cuốn đời nhau

Gió ơi! biết anh đâu
Cho ta biết được không
Dù sẽ là lần cuối
Hay duyên nối nhịp cầu

Mong ước người bình an
Hạnh phúc cõi nhân gian
Ta quay về chốn cũ
Thiên đường tình cô đơn

Note nhạc rơi lỡ làng
Bản tình ca dở dang
Khúc tơ lòng ngân mãi
Nhịp Dư Âm ngỡ ngàng


aB - Nov 2010




Anh đi về nơi đâu. . .
ST: Trúc Hồ
Casy: Yến Phương


Anh đi về nơi đâu
Để em dấu chôn tình đầu
Trên biển nhớ đêm nay
Sóng gào lên từng hồị

Anh đi về nơi đâu
Để em ngóng trông tình đầu
Trên biển nhớ đêm nay
Sóng mang tình xưa vào bờ

Ngày đó tình ngỡ trong vòng tay
Em trao, em trao anh yêu thương lần đầu
Ngày đó anh biển xanh dập dìu
Vỗ lên bờ cát em ...
dịu hiền

Anh bây giờ nơi đâu
Để trăng vỡ trên biển sầu
Mong tìm dấu chân anh
Sóng biển nào chơi vơi ... !!!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2010 18:01:48 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 18.11.2010 18:01:02 (permalink)
Hương đêm thoảng dịu dàng
Quỳnh hoa trắng trinh nguyên
Ngọn nến hồng mờ tỏ
Soi bóng hình yêu đương

Anh đến thắp trong tôi
Lửa đam mê gọi mời
Đốt từng làn hơi thở
Đêm nồng nàn chơi vơi


Ngọn nến tình yêu . . .
ST: Nguyễn Tấn Tiến
Duets: Đình Nguyên - Tóc Tiên



damotlanyeunhau 20.11.2010 15:52:03 (permalink)
Có những dòng thơ em đã viết cho anh
Có những lời ca em hát trọn tâm tình
Có những đêm dài đợi chờ mong yêu dấu
Có những dòng lệ rơi dấu cả nỗi niềm


Viết cho người tôi yêu. . .
ST: Nguyễn Tấn Tiến
Casy: Phương Thanh



damotlanyeunhau 21.11.2010 19:05:23 (permalink)
đôi dòng kỷ niệm . . .

nghe lại bản tình ca
du dương lời thiết tha
sương nhung mờ song cửa
thành vết in tường hoa

nắng đầu ngày lung linh
hôn từng giọt sương mềm
người thương qua lối mộng
tình neo bến bình yên

em ngồi tựa vai anh
khói cà phê thơm hương
kể những ngày xa vắng
và luôn cả giỗi hờn

một nụ hôn ngọt ngào
say đắm anh vừa trao
trái tim như, biển sóng
cuồn cuộn lớp dạt dào

yêu anh hơn bao giờ
dù đôi lúc vu vơ
nũng nịu - hờn - ghét lắm
nồng mặn sóng xô bờ


aB - Nov 2010



Nếu như anh không về. . .
ST: Phúc Trường
Casy: Thanh Thảo


Lại một đêm em về
Về với cô đơn và bóng đêm
Giật mình nhìn quanh không gian vắng lặng
Người rời xa để lại nỗi đau
Vòng tay ấm hôm nào
Giờ đã theo a về trốn nao
Còn lại mình em trong nỗi hiu quạnh
Nhớ anh đến từng phút giây

Nếu như anh không về ngày mai em phải làm sao
Trái tim mang ê chề vẫn còn đây bao khát khao
Và nếu như anh không về đời em mây đen phủ kín
Giấu bao nhiêu dòng lệ đợi chờ với những niềm tin
Gió đông sang lạnh lùng ngoài kia tuýêt vẫn còn rơi
Nhớ anh yêu vô cùng nguyện chờ anh đến suốt đời
Vẫn mong a quay lại dù tình yêu nay còn đâu
Những yêu thương vụng dại một đời nay em khắc sâu

damotlanyeunhau 24.11.2010 17:31:19 (permalink)
Tà áo em ... nhung mềm hồng tươi thắm
Sắc nắng màu, duyên dáng đón mùa xuân
Những ban mai ... thao thức tình sẽ đến
Em mĩm cuời ... vội vã gió đông qua

Mắt nai em ... nhiều ân tình tha thiết
Hoàng hôn về ... gió đưa bảo mãi trôi
Nụ hôn môi ... ngây ngất mộng mơ nhiều
Đón tình yêu ...... hoa xuân vội vàng nở ... <<==written by nobody111


Tình Khúc Mùa Xuân
ST: Ngô Thuỵ Miên
Casy: Sỹ Phú



"Mây lang thang cài tóc em mang
đến thăm em chiều nắng miên man ....."


damotlanyeunhau 25.11.2010 18:17:39 (permalink)
Có những khoảnh khắc trái tim em cảm nhận hình như "thế giới đông người - anh chỉ thấy riêng em" và cũng như "anh chỉ có một tình yêu để nhớ - một bờ vai - một chiều tóc em lộng gió hoà trong đôi mắt mùa Thu" . Những cảm giác đó luồn vào tiềm thức rất nhẹ nhàng, thân thiết.

Em muốn giữ kỷ niệm của chúng mình
Để một ngày trong dạ khúc tình nhân
Em sẽ kể anh nghe dòng huyền thoại
"GỬI MỘT TÌNH YÊU" - trao môi mắt ân cần <<==written by aB



damotlanyeunhau 27.11.2010 04:12:27 (permalink)


Em chưa biết anh là ai? ở đâu trên trái đất này? nhưng em biết anh có hiện hữu. Mỗi người chúng ta đều có người tri âm, tri kỷ, người thương - Chặng đường để hai tâm hồn tìm đến nhau chẳng khi nao dễ dàng dù đôi khi rất đơn giản. Vậy nhé anh, cho em gửi lời Tạ Tình thân yêu nhất - để một ngày nào bên nhau - anh biết rằng em đã yêu anh từ muôn kiếp . . .

Tạ ơn anh - người thương
Ngày tháng qua bình yên
Ly càphê buổi sáng
Lời tâm tình, hương đêm

Hạnh phúc anh, và em
Duyên định mệnh trăm năm
Tạ ơn lòng biển lớn
Một thuở tắm trăng vàng <<== written by aB



Tạ Tình
Casy: Y Phương


Từ kiếp nào ta ngỡ bơ vơ
Người ân tình sao nỡ xa ta
Từ kiếp nào tình nỡ tình sầu
Và lòng thì ngỡ lòng buồn
Lòng ngỡ lòng buồn vì lòng tìm mãi tình hồng
Tìm mãi tình hồng mà tình thì mãi mịt mùng
Ai đi tìm ai suốt đời.
Ai đi tìm ai suốt đời

Tình yêu nào như đến trong mơ
Tình yêu nào êm ái như thơ
Tình yêu nào lòng cứ đợi chờ
Đợi chờ từng phút từng giờ
Từng phút từng giờ mà tình thì đến nào ngờ
Tình đến nào ngờ vì tình nào có hẹn giờ
Em đi tìm anh suốt đời.
Em đi tìm anh suốt đời.

Đời em ngỡ chết theo ngày buồn
Buồn lẻ loi thấy đâu niềm vui
Niềm vui đó xót xa đợi chờ
Chừ đã tới với tình anh cho

Tình yêu này em nhớ ơn anh
Tình yêu này em nhớ ơn thêm.

Tình yêu này, tình yêu này
Tình yêu này, em nhớ ơn anh



Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 68 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9