Cùng nghe nhạc - cảm xúc thơ với dmlyn.... :)
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 68 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 20.06.2011 03:20:21 (permalink)



Đêm qua nhớ em


Từ trên vời vợi tầng không ấy
Ta bỗng dịu dàng nhớ đến em
Ánh mắt, đôi môi nào mộng mị
Những giọt tương tư nhỏ rất mềm <<==NQHV


Anh nhớ em
ST: Nguyễn Ngọc Thiện
Casy: Lam Trường



Nhiều đêm anh tìm giấc ngủ
Niềm đau như vừa ghé vào giấc mơ
Làm con tim anh chợt nghe mông mênh
Từng đêm chông chênh, ôi thật dài...

Làm sao anh tìm đến người?
Gặp nhau để nói một lời nhớ thương
Trái tim khát em đêm trường
Nhờ vầng trăng chứng minh
Tình anh không trú trên đầu môi

Chỉ có em thôi...
Mình đừng xa nhau nhé em
Đừng làm vòng tay anh ngỡ ngàng
Nếu em rời xa, là tim anh nhắn em từng đêm

"Rằng nhớ em thôi
Rằng đời ta luôn có đôi
Đừng làm bờ môi em biếng cười
Biết không người ơi, lòng anh luôn nhớ em mà thôi
Nhớ em muôn đời!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2011 16:31:34 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 20.06.2011 03:23:30 (permalink)



Đêm qua em nhé lại gần nhau
Một chút hương yêu thoáng ngọt ngào
Bỗng dưng nỗi nhớ tràn lên mắt
Chuyện tình hai đứa vẫn xanh xao <<== NQHV


Anh nhớ em
Casy: Thái Triệu Luân


Ngày hôm qua gặp em, anh luôn nhớ mãi
Một người lòng anh đã luôn ngóng trông..
Để lòng anh thêm bao nỗi nhớ...
Khi em đã mãi rời xa...

Ngày hôm nay gặp em
Bỗng anh đã khóc
Giấc mơ giờ tan như bao khói mây
Làm lòng này buồn bỗng dưng đau nhói
Một người đã mãi xa mãi...

Missing you....I'm missing you...
Anh sẽ mãi luôn nhớ về em
Một nụ hôn em trao anh, trong bao giấc mơ
Để lòng còn hoài mong nhớ...

Missing you...I'm missing you...
Anh nhớ em từng giây từng phút
Một ngày anh nhận ra, em yêu nay đã xa mãi
I Miss You.......

Anh yêu em, anh yêu em
Ngày đêm nhớ mong mãi bóng hình em
Đêm từng đêm, đêm từng đêm...
Nỗi nhớ cứ mãi vây quanh lòng anh

Không còn ai, không còn ai...
Để anh chua xót bao nỗi buồn đau
Mong chờ em, mong chờ em..
Người yêu dấu hỡi xin quay về đây

Missing you...I'm missing you...
Nhớ em đêm ngày người ơi có biết
Một ngày anh nhận ra em yêu nay đã xa mãi
ANH NHỚ EM


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2011 16:32:55 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 20.06.2011 03:25:06 (permalink)



Đêm qua em nhé nhạc buồn ngân
Réo rắt cung tơ nốt bổng, trầm
Ai hát như dường chim sáo nhỏ
Ru hồn lãng tử khúc tình nhân <<== NQHV

Anh nhớ em
Casy: Kỳ Phương



Người ơi! đêm nay anh nhớ em
Người ơi! đêm nay có nhớ anh
Ngày nào quen nhau, trao tình ngây thơ
Mà sao đêm nay anh nhớ mong

Người hỡi phương xa em có hay
Tình anh nơi đây chẳng đổi thay
Giờ đây anh mơ, em làm cơn gió
Về đây bên anh nhé em

Người hỡi tim này
Nhở em đêm ngày
Người ơi! phương xa em có hay
Lời hứa ban đầu
Sẽ không phai màu
Vì con tim anh đã trót trao ai
Dù cho năm tháng
Có làm phai dấu
Tình anh vẫn mãi mãi trao cho người


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2011 16:33:29 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 25.06.2011 16:36:44 (permalink)



Tình bỗng chốc là không
ST: Diệu Hương
Casy: Quang Dũng


dù hạnh phúc ấy nhỏ nhoi
xin cho tôi một lần nữa thôi
cho tôi thấy lại thoáng môi cười
một đời quá ngắn cho người mà yêu thương bỗng chốc xa rơi
đêm nay có một người..âm thầm
ru nỗi sầu theo gió cuốn về đâu..

hạnh phúc ấy cua tôi hay của người giữa đời
hạnh phúc ấy của ai như một chiều thu phai
ngày tháng vẫn còn trôi
đêm dài còn ước vọng
tình bỗng chốc là không
buồn mãi trong chờ mong


tình về giữa lúc quạnh hiu
cho đôi tay còn tìm lấy nhau
cho yêu thương có lại phút ban đầu
một đời dẫu có chia lìa
thì con tim đã lỡ yêu người
xin cho những ngọt ngào quay về
đem chút tình trong nắng giữa hoàng hôn


damotlanyeunhau 26.06.2011 05:59:04 (permalink)


Đôi khi gặp anh trong giấc mơ
Ngỡ chỉ vậy thôi hồn mộng du
Nào hay dòng đời không góc cạnh
Em đã gặp anh rất tình cờ

Ôi! sao đêm nay gót thẫn thờ
Giật mình khi bóng tối tràn qua
Phố nhỏ liêu xiêu - đèn buông lối
Bóng dáng người thương đứng đợi chờ <<== aB

Từ khi biết Em
ST: Khúc Lan
Casy: Tô Chấn Phong



damotlanyeunhau 07.07.2011 05:06:50 (permalink)



Có lẽ vì trót yêu mình anh
Nỗi nhớ chông chênh của biển đêm
Mỗi cơn sóng dồn vây khắc khoải
Dâng nhớ thương lên kín ngập lòng

Có lẽ mùa đông .... biển cô đơn
Hay bước tình nhân hun hút xa
Ánh lửa buồng tim treo trước gió
Có thể một lần, ngất trong anh ???


aB - July 2011


Gõ cửa mùa đông
Casy: Mỹ Lệ




damotlanyeunhau 15.07.2011 08:24:44 (permalink)


Bóng rơi


Nắng tháng bảy ngả nghiêng
Ngỡ mùa đông đã qua
Yêu thương vượt ngân hà
Đậu trên lưng ngàn sóng

Hôn chân thơ bé bỏng
Ôm tay cát mịn màng
Con ốc từ lặng lẽ
Hé nhìn cõi mênh mông

Nhưng sao quá mênh mông
Bước đời em nhỏ xíu
Cứ nghĩ rằng yêu thương
Theo về trong nắng ấm

Hồn vui theo tiếng gọi
Trái tim - mắt môi cười
Vạt áo xanh biên biếc
Đôi giầy hồng ước mơ

Bóng rơi chiều bơ vơ
Nắng nhạt rơi xuống hồ
Nắm bàn tay mình lạnh
Cắn môi - mằn mặn đau

Mà anh có hẹn đâu
Tình em ngu ngơ quá
Nhung nhớ dâng ngập tràn
Yêu anh - bằng tất cả


aB - July 2011




Em còn yêu anh
Casy: Tuấn Ngọc



damotlanyeunhau 19.07.2011 14:29:02 (permalink)



Một tình yêu nâng niu


Hãy giữ tình em nơi đáy tim
Phiêu du đây đó khắp muôn phương
Nhưng vẫn là em - người yêu nhé
Sánh bước cùng anh suốt con đường

Hãy giữ hình em nơi đáy lòng
Để mỗi lần mưa gió qua song
Bốn mùa trái ngang thời gian lạ
Vẫn còn nơi anh chút ấm nồng

Anh gói tình em với tim hồng
Nâng niu gìn giữ nhé - được không
Cho em cảm nhận làn hơi nóng
Trải giấc đam mê đến tận cùng

Mãi giữ nhe anh một tình yêu
Em đã gởi trao một buổi chiều
Một cánh hải âu, bờ biển vắng
Vỏ ốc xoay mình lần bước nhau

Hãy viết tên em trong trái tim
Vần thương chữ nhớ tóc nhung huyền
Biểng nghiêng sóng lặng bờ tha thiết
Hai lối chung đường - ngõ chung tên

aB - July 2011




Nhờ em giữ lấy tình ta
Casy: Tuấn Ngọc



<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2011 14:32:02 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 23.07.2011 08:43:08 (permalink)

nối kỷ niệm ngàn sau


nắng về giữa mùa tuyết đông
dường như có chút mông lung diệu kỳ
những bài thơ - những men say
ngày sau anh nhé còn đây nỗi niềm

ước gì năm tháng diệu hiền
gom vàn kỷ niệm êm đềm bên nhau
nối hiện tại đến ngàn sau
lật trang tình sử đậm màu thương yêu

tình cờ hôm ấy gặp nhau
tiếng cười chung tiếng giao mùa tương tư
con đường phủ sắc lá thu
trái tim rộn rã ngỡ như tình đầu

chợt thầm nghĩ đến hương cau
mùi vôi hồng thắm vị trầu xanh non
thủy triều nâng sóng hoa tiên
sẽ không còn nữa nỗi buồn cách xa


aB - July 2011





Mặt trời nơi mùa đông
Casy: Khánh Phương



damotlanyeunhau 13.08.2011 07:22:24 (permalink)
Khoảng trống hồn em


Dường như em đã không về con đường này
Từ mùa đông năm ấy tròn đôi mươi
Từ nỗi đau khi người quay lưng bước
Từ vũng lầy tình chết đuối rã rời

Cũng chưa một lần trả cay đắng cho người
Nên trái tim ôm thời gian khắc khoải
Đếm lá bay - gom nắng chiều khờ dại
Đan nỗi niềm thành sâu chuỗi tình thơ

Em giật mình khi vết thương đã khô
Dòng ký ức đã không còn ai nữa
Thì thời gian cũng điểm bằng con số
Mười năm tóc dài lặng lẽ bơ vơ

Con đường tình nằm yên như cõi mơ
Bốn mùa chuyển lay, sóng triều hối hả
Con thuyền bé bỏng, bàn tay nho nhỏ
Uống nước mặn đời lệ đắng mi cay

Dường như mùa xuân len lẻn về quanh đây
Hương âm ấm giăng ngay đầu tim mở
Nắng nghiêng mình rơi nụ cười rạng rỡ
Trái yên bình chớm nẩy nở yêu thương

Cảm ơn đời dành cho ta khỏang trống
Cảm ơn anh - khoảng trống của hồn em


aB -Aug 2011

Một cõi tình phai
ST: Ngô Thuỵ Miên
Casy: Thanh Hà





damotlanyeunhau 20.08.2011 08:43:53 (permalink)



tình trong đêm tình xa



trời chuyển cơn gió nhẹ
tóc mềm rối bay bay
xa quá một vòng tay
nụ hôn say nỗi nhớ

trời chuyển cơn giông tố
mây nhạt, nắng rũ nghiêng
về thôi!!! đường xa lắm
tia ấm áp phai dần

trời chuyển mưa hạt nặng
lả chả trên nhánh sông
chiếc xuồng nhỏ chông chênh
đảo chao hoang mê buốt

em đợi! - rồi mưa tuyết
phủ tiếp đoạn đường chiều
để vẫn một tình yêu
trao anh từ hôm ấy

trời thay màu áo mây
gót chân thầm lặng lẽ
đường khuya ngủ - ngõ về
tình trong đêm tình xa


aB -Aug 2011



Mưa gọi tên anh

ST: Phạm Anh Cường
Casy: Ngọc Khánh




damotlanyeunhau 21.08.2011 18:01:55 (permalink)



Một ngày như ước mơ


Sẽ có một ngày, ngày như thế không anh?
Bờ biển xanh ôm cát mềm óng ả
Một khoảng trống vừa đủ - cho anh và em nữa
Nằm nghe khúc nhạc hoa sóng tình ca

Có một ngảy, anh giang rộng cánh tay
Ôm lấy em giữa mênh mông cuộc sống
Bờ đam mê - đôi môi tình ước mọng
Hương tóc luồn vương vẩn note nhạc run

Sẽ có một ngày dưới vòm trời trong xanh
Anh cho em mượn đôi tay đầy nhựa sống
Cho em trải ước mơ hằng ôm ấp
Gom nắng ân cần cài suối tóc huyền nhung

Có một ngày nao - hai đứa viết tên chung ??
Dưới bài thơ - trên cung đàn, nhạc phím
Ru đời nhau mơn man từng khúc hát
Rót mật tình vào hạnh phúc những đêm

Có thể nào ? anh mãi mãi yêu em
Không đắn đo mặc dòng đời mưa nắng
Dù thời gian đổi thay muôn vạn vật
Sẽ có một ngày như mơ ước phải không ??


aB - Aug 2011


Trong giấc mơ xưa
ST: Phú Quang
Casy: Ngọc Anh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2011 02:19:16 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 22.08.2011 03:44:00 (permalink)



Một cánh hải âu



Biển vẫn mênh mông trên năm dài tháng rộng
Em vẫn đi tìm một hình bóng yêu thương
Sóng ước hẹn về cũng sẽ vội vã thôi
Đôi bờ nào chẳng ước ao hồn sóng

Con ốc kia nằm bơ vơ bé bỏng
Không dám nhìn ngọn hoa sóng kiêu sa
Vì một lần người hững hờ đi qua
Dẫm nát tan đời phong ba viễn xứ

Em với biển và tình yêu mơ ước
Những khát khao - mong muốn tự đáy lòng
Những buổi chiều dõi mắt cánh hải âu
Những bóng đêm nhỏ sâu giọt lặng lẽ

Biển vào đông én đã bay về tổ
Sóng êm đềm phơi nỗi nhớ tâm tư
Sợi nắng nhạt in đôi bóng tình cờ
Một cánh hải âu buông áng thơ trìu mến

Hải Âu ơi!!! ngọn gió nào thổi đến
Có lạnh không? hỡi đôi mắt thiết tha
Góc biển này chỉ còn hai chúng ta
Và nhịp sóng xoải lăn tăn, ân cần


aB - June 2011




Tìm anh trên bờ cát
ST: Duy Thái
Casy: Phương Anh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2011 11:09:49 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 23.08.2011 11:14:54 (permalink)




đôi mắt tình nhân

em dấu mùa thu trong đôi mắt
anh kiếm tìm, chiếc lá ngả màu thương
gió đưa mây xoay góc nhỏ thiên đường
thu lãng mạn tự tình người yêu hỡi

em cất giữ chiếc lá màu hạnh phúc
nơi đáy tim ngọt đắng của cuộc tình
một ngày về hôn suối tóc giai nhân
giữa phố xuân níu môi chàng tha thiết

em giữ mãi bài tình ca anh viết
kỷ niệm ban đầu - lất phất hạt dấu yêu
vì sao mỗi ngày khao khát gần nhau hơn
vì sao đêm đêm tìm nụ hôn bỏng cháy

gối ngàn thu lên tâm hồn mộng mị
ngả cung đàn, lụa áo mỏng buông lơi
đến trong nhau nguồn mê đắm rã rời
nửa đêm dài rót men nồng chơi vơi

aB -Aug 2011



Ngọn Nến
Casy: Elvis Phương

Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm xa
Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã
Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu
Ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu

Sao tình yêu còn dâng trong mắt em
Cho ta nhớ một thời trai trẻ
Sao mùa thu còn vương trong mắt em
Cho ta tiếc một thời xa đến thế

Dẫu một mai tình xa trong đắng cay
Sẽ còn mãi những phút giây này
Bài thánh ca cho ta cho em
Và ngọn nến mong manh trong đêm.



damotlanyeunhau 27.08.2011 06:25:00 (permalink)



Hát cho người yêu dấu
Casy: Quang Vinh


bước trên phố buồn mình ta về một thoáng mơ hồ
một nụ hôn đam mê
có lối đi nào vào yêu thương gọi tên em mãi
bồi hồi với cánh thư hồng
hát cho người yêu dấu mộng về nơi đâu

hát cho người yêu dấu còn gì mai sau
những tháng ngày thân ái vội vàng quay lưng
giờ còn ai nhớ thương
hát cho người yêu dấu một ngày đã qua
hát cho người yêu dấu đường về rất xa
mưa đã vê trên phố một mình ta đi
trên bước đường xa xôi

mênh mông phố xưa lời ru buồn
ngày tháng hững hờ rồi mình ta bơ vơ
bên em tiếng cười vào tương lai
còn anh riêng bước với hững tháng năm dài



Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 68 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9