Chiều Thu
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 69 bài trong đề mục
nguyenngoat 12.10.2009 16:58:27 (permalink)
0
ĐỪNG THẾ EM ƠI!
 
Xin em đừng hẹn kiếp sau
Thôi xem như đã mất nhau trong đời
Còn trong kỉ niệm chơi vơi
Ta về tìm lại khung trời đẹp xưa.
 
#31
    hoali8952 13.10.2009 06:58:07 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Nét cố đô viết:

    LÁ...THƠ

    Vào vườn nhặt lá làm thơ
    Ghi sâu như thể giấc mơ một thời
    Đậm đà chi lắm hở trời
    Dở dang một thuở_trọn đời chưa quên...

    (-Như Diệu Linh-)

     
    hoali8952 viết:
     
    THƠ...LÁ

     
    Vào vườn nhặt Lá gói thơ
    Thơ thì rơi mất lá chờ gói chi?
    Dở dang một thủa xuân thì
    Lá xanh tàn úa mần chi không buồn!

     
     

    #32
      hoali8952 13.10.2009 07:51:37 (permalink)
      0

      Trích đoạn: nguyenngoat

      ĐỪNG THẾ EM ƠI!
       
      Xin em đừng hẹn kiếp sau
      Thôi xem như đã mất nhau trong đời
      Còn trong kỉ niệm chơi vơi
      Ta về tìm lại khung trời đẹp xưa.
       

       
      hoali8952
       
      Thôi đành Cải đã thành Dưa
      Lòng Em giờ đã có thừa đớn đau.
      Giờ đây ta đã mất nhau
      Hỏi Trời xanh liệu kiếp sau...có còn?
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2009 07:55:13 bởi hoali8952 >
      #33
        hoali8952 14.10.2009 07:52:11 (permalink)
        0
        GẶP MÂY
         
        Chiều qua chơi ở cửa hàng
        Gặp đám Mây vàng xinh thật là xinh.
        Mây ơi biết mấy ý tình
        Để Anh vương vấn bóng hình của Mây!
         


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61129/1B4174CA682543B68D6E313C69C2CE02.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2009 07:54:53 bởi hoali8952 >
        Attached Image(s)
        #34
          nguyenngoat 14.10.2009 08:39:02 (permalink)
          0
          Mây...
           
          Mây đem nỗi nhớ về đây
          Cuốn theo tiếng gió vọng đầy dấu yêu
          Đường mưa heo hút bóng chiều
          Người đi đếm bước cô liêu tuổi mình.
           
           
          #35
            hoali8952 15.10.2009 07:02:32 (permalink)
            0
            NHỚ MÂY
             
            Trời xanh xanh ngắt mênh mông
            Trông theo nào biết Mây hồng ở đâu?
             
            Từ khi vương vấn bóng hình
            mà sao Anh lại thấy mình xót xa.
            Mây ơi Em ở quá xa
            Ngắm Mây một lát rồi mà lòng đau.
            Bao giờ Mây Núi gần nhau?
            Để Anh gửi gắm bao câu tâm tình.
             
            Ước gì Anh được như chim
            Có đôi cánh rộng để tìm Mây ơi!
            #36
              hoali8952 16.10.2009 05:14:00 (permalink)
              0
              XA MÂY
               
              Thôi rồi vĩnh viễn Mây ơi
              Cánh chim cách biệt phương Trời từ đây.
              Chẳng còn mong gặp lại mây
              Xót xa này biết đến ngày nào nguôi?
              Cao cao vẫn đỉnh Núi Truồi
              Đau khổ nhất vẫn là người yêu mây.
              Anh đi hồn ở lại đây
              Để vương vấn với áng Mây chiều vàng.
               
              Hỡi ôi sự thật phũ phàng
              Vì ai nên nỗi lỡ làng duyên Anh!
               
              hoali8952
              #37
                hoali8952 17.10.2009 07:06:15 (permalink)
                0
                LẠI NHỚ MÂY
                 
                Ở Trường tài chính hôm nay
                Trông về phương ấy nhớ Mây vô vàn.
                 
                Giờ đây cách trở Núi ngàn
                Không quên ánh mắt nồng nàn của Mây!
                 
                hoali8952
                #38
                  hoali8952 19.10.2009 08:24:48 (permalink)
                  0
                  TRĂNG THU BẠCH MÃ
                   
                   
                  Trăng lên
                  Giữa ngàn Bạch Mã đêm nay
                  Có thêm Trăng đến xum vầy cùng ta.
                  Nghiêng nghiêng một giải Ngân Hà
                  Nối Trăng với Núi như là Cầu treo.
                   
                  Trăng đứng
                  Trăng lên Trăng đứng đỉnh Đèo
                  Lung linh mặt ngọc Trăng treo giữa Trời.
                  Đẹp tình chi lắm Trăng ơi
                  Mà hình bóng Núi nghiêng rời theo Trăng?
                   
                  Trăng tàn
                  Non xa xế bóng Trăng tà
                  Sương đêm thấm lạnh tiếng Gà báo canh.
                  Ngoài thềm sáng ánh Trăng xanh
                  Giấc mơ đang đẹp sao đành Trăng đi.
                   
                  hoali8952
                  #39
                    nguyenngoat 19.10.2009 09:44:24 (permalink)
                    0
                    TRĂNG KHÓC
                     
                    Trăng khóc thương câu thơ Hàn Mặc Tử
                    Qua thời gian vẫn đầy ứ thương đau
                    Trăng của mộng trong nỗi buồn viễn xứ
                    Khúc tri âm xin gửi trọn cho nhau.
                    #40
                      hoali8952 23.10.2009 15:32:13 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: nguyenngoat

                      TRĂNG KHÓC
                       
                      Trăng khóc thương câu thơ Hàn Mặc Tử
                      Qua thời gian vẫn đầy ứ thương đau
                      Trăng của mộng trong nỗi buồn viễn xứ
                      Khúc tri âm xin gửi trọn cho nhau.

                       
                      Trăng buồn Trăng khóc cùng Sao
                      Người buồn Người để má đào phôi pha.
                      Trăng buồn Trăng chẳng hát ca
                      Người buồn "Cá lặn chim sa" vẫn buồn.
                      cuonggiang
                      #41
                        ngocannhihuyen 25.10.2009 15:49:26 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: hoali8952

                        Mưa Thu
                         
                        Mưa cứ rơi hoài,lất phất bay
                        Ngoài hiên thánh thót giọt mưa dày.
                        Tiếng rơi lộp độp trên tàu Chuối
                        Như tiếng đàn vui đăm đắm say.

                        Góc sân Gà mẹ ủ đàn con
                        Ngơ ngác nghe mưa mắt đen tròn.
                        Chó mực khoanh nằm bên xó cửa
                        Mơ màng bên gối,chú Mèo con.

                        Văng vẳng trong mưa tiếng điếu cày
                        Bên Ông hàng Xóm hút mà say.
                        Giòn tan tiếng điếu trong se lạnh
                        Ấm cả góc vườn mưa sáng nay.

                        Đường vắng xa mờ mưa cứ rơi
                        Hàng cây mờ ảo,đứng chơi vơi.
                        Nhà Ai ven Xóm trong mưa lạnh
                        Tiếng trẻ bi bô lẫn tiếng cười?

                        Các cô thôn Nữ má hồng tươi
                        Rực rỡ trong mưa vẫn nét cười.
                        Hối hả đi về nơi Xóm vắng
                        Tầm tã dưới Trời,mưa vẫn rơi.

                         
                                         
                          TIẾNG MƯA THU
                         
                        Thu ơi! Sao năm nay mưa nhiều thế?
                        Gió mưa rào, tầm tã suốt ngày đêm
                        Nghe mưa rơi, lòng gợi nhớ về em
                        Ở nơi ấy! nỗi buồn người cô phụ.
                         
                        Dòng  Thu ơi! Nhắn thương về quê cũ
                        Nước thượng nguồn có chảy xuống đầy vơi
                        Hãy ngừng mưa, cho quê mẹ đẹp trời
                        Sóng Cửa Đại, hạ xuôi dòng nước lũ
                         
                        Mong quê ta, đừng lụt to bão dữ
                        Bến sông Hoài, đò em lại sang sông
                        Cho lúa hè thu, trĩu hạt đơm bông
                        Cho vườn thu, cành xanh tươi lá
                         
                        Anh sẽ về, thăm vườn xưa hoa trái
                        Ngắm quê mình dào dạt sắc hương yêu.
                        Trời thôi mưa, tan biến đám mây chiều
                        Ánh vàng thu, xua tan bầu tịch mịch.
                         
                        Bình minh lên, tiếng chim mừng riu rít
                                     Gió mưa hòa, nao nức nhịp hồi sinh.             
                         --------
                                                                   Nha Trang , Thu 2009.            
                                                          Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                                                         ĐT: 058. 3885043
                         
                         
                         


                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 15:53:10 bởi ngocannhihuyen >
                        #42
                          ngocannhihuyen 25.10.2009 16:35:39 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: hoali8952

                          Xin chào tất cả các bạn,Cường Giang tôi vốn không biết làm Thơ nhưng lại rất yêu Thơ,là lính  tò te mới vào mục đích chính là để đọc Thơ của các bạn,sau nữa là học cách làm Thơ.Tôi xin mạnh dạn viết vài câu gọi là ra mắt,có điều gì sai xót mong được các bạn chỉ giáo,xin cảm ơn tất cả các bạn.

                          CHIỀU THU
                           
                          Se se gió lạnh Thu vàng
                          Vườn Ai Bướm lượn từng đàn nhởn nhơ?
                          Mùa Thu đến tự bao giờ
                          Luỹ tre ngà đẫm sương mờ khói bay.
                          Xôn xao cánh Én gọi bầy
                          Bóng chiều ngả xuống rặng cây ven Hồ.
                          Đồng Làng xanh biếc màu Ngô
                          Bê con gặm cỏ nhấp nhô ven bờ...
                          Lẫn trong sắc nắng vàng mơ
                          Cánh Chim một chấm xa mờ chiều Thu.
                           
                           


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61129/68509BC9777947FF84D93AEB9CF41E3C.jpg[/image]



                          VƯỜN THU
                          (Họa vận: "Chiều Thu")
                           
                          Chiều Thu mây ráng tím vàng
                          Gió Thu heo hắt mây ngàn nhấp nhơ
                          Vườn Thu đang đợi bấy giờ
                          Thông reo vi vút, lờ đờ lá bay
                          Chầy sương tiếng nhạn lạc bầy 
                          Vầng dương xế bóng, non tây sông hồ
                          Ngẩn ngơ nai lạc vườn ngô
                          Ngư ông cần trúc, sóng xao bên bờ
                          Đêm Thu giấc điệp mộng mơ
                          Thuyền ai! lờ lững bên bờ "sông Thu".?
                           
                          Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                          ĐT: 0935539067.
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2009 17:01:29 bởi ngocannhihuyen >
                          #43
                            hoali8952 26.10.2009 12:59:37 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: ngocannhihuyen



                            VƯỜN THU
                            (Họa vận: "Chiều Thu")
                             
                            Chiều Thu mây ráng tím vàng
                            Gió Thu heo hắt mây ngàn nhấp nhơ
                            Vườn Thu đang đợi bấy giờ
                            Thông reo vi vút, lờ đờ lá bay
                            Chầy sương tiếng nhạn lạc bầy 
                            Vầng dương xế bóng, non tây sông hồ
                            Ngẩn ngơ nai lạc vương ngô
                            Ngư ông cần trúc, sóng xao bên bờ
                            Đêm Thu giấc điệp mộng mơ
                            Thuyền ai! lờ lững bên bờ "sông Thu".?
                             
                            Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                            ĐT: 0935539067.
                             


                             
                            Cảm ơn ngocannhihuyen đã ghé thăm và hoạ thơ
                             
                            SÔNG THU
                             
                            "Sông Thu" mặt nước lững lờ
                            Ráng chiều tím ngắt xa mờ chân mây.
                            Gió Thu nhẹ lướt hao gầy
                            Bóng thuyền ai lẫn bóng mây cuối trời.
                            Dập dềnh trên sóng chơi vơi
                            In vào nước biếc-tuyệt vời cánh chim!
                             


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61129/DA10699F7C774941A5167EC1DC126349.jpg[/image]
                            Attached Image(s)
                            #44
                              hoali8952 27.10.2009 11:36:57 (permalink)
                              0
                              BẾN SÔNG QUÊ
                               
                              Vẫn là một bến đò ngang
                              Em về bên ấy Anh sang bên này.
                              Sông sâu sóng cả đò đầy
                              Bên sông cây gạo hao gầy tháng năm.
                               
                              Bến quê xuôi ngược bao lần
                              Bỗng dưng chạm mắt người thân thái đò.
                              Người đi chưa kịp hẹn hò
                              Đò Em đã chở tơ vò sang sông.
                               
                              Thế rồi cô lái lấy chồng
                              Bến sông đầy xác pháo hồng tả tơi.
                              Chờ đò chiều ấy có người
                              Ngẩn ngơ nhớ tiếc một thời bến quê.
                               
                              hoali8952
                               


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61129/9490458A69324C29BB7F3EFDDA5641AB.jpg[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 11:38:46 bởi hoali8952 >
                              Attached Image(s)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 69 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9