Chiều Thu
Trích đoạn: hoali8952
Áo em nhuộm tím một trời
Nhớ nhung cõi mộng chơi vơi lối về
Hương Giang đợi khách ly quê
Để ta ngắm mái tóc thề trong trăng
Trích đoạn: nguyenngoat
Trích đoạn: hoali8952
Áo em nhuộm tím một trời
Nhớ nhung cõi mộng chơi vơi lối về
Hương Giang đợi khách ly quê
Để ta ngắm mái tóc thề trong trăng
CHIỀU TÍM
Ơl màu hoa tím bằng lăng
Nhuộm chi tím cả ánh trăng quê nhà
Tóc thề theo gió la đà
Áo dài tím Huế thướt tha dáng Kiều
Để ta tím cả lời yêu
Để ta ngơ ngẩn một chiều Hương Giang. . .
LIÊN HƯƠNG
Anh Nguyên Ngoat cho LH góp đôi vần với anh nha. Chúc anh luôn vui khoẻ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 17:01:10 bởi Liên Hương >
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: nguyenngoat
Áo em nhuộm tím một trời
Nhớ nhung cõi mộng chơi vơi lối về
Hương Giang đợi khách ly quê
Để ta ngắm mái tóc thề trong trăng
CHIỀU TÍM
Ơl màu hoa tím bằng lăng
Nhuộm chi tím cả ánh trăng quê nhà
Tóc thề theo gió la đà
Áo dài tím Huế thướt tha dáng Kiều
Để ta tím cả lời yêu
Để ta ngơ ngẩn một chiều Hương Giang. . .
LIÊN HƯƠNG
Anh Nguyên Ngoat cho LH góp đôi vần với anh nha. Chúc anh luôn vui khoẻ
Rất cảm ơn Nguyenngoat - Lienhuong đã họa thơ.Sắp bước sang năm mới chúc hai bạn an vui và có nhiều sáng tác hay.Hoali xin góp thêm cùng hai bạn một vài câu về màu tím nữa:
Nhà nghèo tặng vợ
(Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3-2010)
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Gạo tiền không có cửa nhà sạch trơn.
Đàn con nheo nhóc tủi hờn
Mẹ già héo hắt buồn cơn mưa chiều.
Càng thương vợ biết bao nhiêu
Quanh năm vất vả liêu xiêu chống chèo.
Cắn răng yêu giữa đói nghèo
Duyên quê dẫu có bọt bèo vẫn duyên.
Ngày vui Phụ nữ trăm miền
Riêng anh chẳng sẵn bạc tiền mua hoa.
Sẵn nụ hôn,tặng làm quà
Một cơn thác đổ... mưa sa mát lòng.
Sững sờ...giây phút...bềnh bồng
Em ghé tai chồng : “Mùng 8 tháng 3”.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2010 07:56:10 bởi hoali8952 >
THU ĐẾN Se lạnh Sen tàn trong gió sương Đã nghe Thu đến giữa miên trường. Nắng mơn man ghẹo nhành Lan tím Gió sẽ vờn trêu bụi Cúc hường. Mây trắng bồng bềnh soi đáy nước Trời xanh hoa nắng sáng muôn phương. Hạ đi để lại bao nhung nhớ Thu đến lòng ta thêm vấn vương.
Trích đoạn: hoali8952
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: nguyenngoat
Áo em nhuộm tím một trời
Nhớ nhung cõi mộng chơi vơi lối về
Hương Giang đợi khách ly quê
Để ta ngắm mái tóc thề trong trăng
CHIỀU TÍM
Ơl màu hoa tím bằng lăng
Nhuộm chi tím cả ánh trăng quê nhà
Tóc thề theo gió la đà
Áo dài tím Huế thướt tha dáng Kiều
Để ta tím cả lời yêu
Để ta ngơ ngẩn một chiều Hương Giang. . .
LIÊN HƯƠNG
Anh Nguyên Ngoat cho LH góp đôi vần với anh nha. Chúc anh luôn vui khoẻ
Rất cảm ơn Nguyenngoat - Lienhuong đã họa thơ.Sắp bước sang năm mới chúc hai bạn an vui và có nhiều sáng tác hay.Hoali xin góp thêm cùng hai bạn một vài câu về màu tím nữa:
Rồi chiều tím ấy ngỡ ngàng Em xa mấy nẻo bàng hoàng thơ tôi Mây chiều thành nội vẫn trôi Trăng nghiêng bến Ngự bồi hồi Huế xưa ngng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: