QUÊ HƯƠNG
nguyenvanquoc 13.11.2008 15:23:04 (permalink)
0




QUÊ HƯƠNG
 
QUÊ HƯƠNG

490) {this.resized=true; this.width=490; this.alt='Click here to open new window';}" border=0 resized="true"  >

 
Những ngọn cỏ may đung đưa
bám chặt chân người qua lại
con đường nghèo  - con đường quê
tưởng đã mòn quên mãi mãi

đường ghập ghềnh - sống lưng trâu
nay đổ bê tông bằng phẳng
con đường đi ra đồng sâu
lúa đang vàng ươm trong nắng

Mẹ dắt ta đi về phía tuổi thơ
hàng dâm bụt quanh chùa đầy hoa đỏ
sư thầy hình n hư đang ngồi gõ mõ
ngan ngat sân chùa - hương hoa ngọc lan

ta về hành cây đưa ta đi
tới những bức tường đá ong lồi lõm
vết trầm tích của ngàn năm khuya sớm
tiếng à ơi bà ru cháu trưa hè

Ta về sân đình làng sáng bừng gạch đỏ
các cụ già khăn xếp áo the đen
cây đa đầu đình rễ đâm tua tủa
như thần hoàng bám chắc vào dân

Tháng tháng quê nghèo náo nức chợ phiên
gà gáy canh ba mẹ gánh củ khoai cá trứng
nhặt từng hào nuôi gia dình trụ vững
bên luống cày cha vầng bí đã đơm bông

Ta về tăc-xi vô tình chạy vào quá khứ
xuống xe ngơ ngác lối vào nhà
con đường quê in bóng mẹ cha
quê hương đó đã ngấm vào máu thịt





#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9