Vì sao?
kudo_ndn 14.11.2008 00:44:03 (permalink)
0
-Anh yêu ơi, vì sao anh yêu nắng ?
Nắng làm em nóng chẳng thích đâu.
-Không có nắng em sẽ không yêu gió
Ngày không gió anh quạt mát cho em
Nắng sẽ làm trời cao xanh thêm
Anh gom mây xếp lâu đài cho em nhé.

-Anh yêu ơi vì sao anh yêu gió ?
Gió làm mắt em cay.
-Không có gió em sẽ quên mùa thu
Lá vàng bay xào xạc
Em ngốc lắm, hãy tựa đầu vào vai anh và nhắm mắt
Nghe xung quanh tiếng cây lá thầm thì.

-Anh yêu ơi vì sao anh yêu mưa?
Mưa làm em ướt áo.
-Nếu chỉ có những ngày nắng ấm
Em sẽ không thấy hết hơi ấm từ nơi anh
Mưa sẽ làm cây lá thêm xanh
Và sau mưa sẽ là ngày nắng ấm.

-Nhưng em ơi, đừng hỏi vì sao anh yêu em
Sẽ chẳng bao giờ anh biết
Chỉ một cảm giác bình yên
Chỉ nỗi nhớ nơi không em- da diết
Chỉ tình yêu nơi anh là chân thực
Thêm yêu cuộc sống này, bởi vì anh yêu em !
                                     




#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9