Lần cuối nhìn nhau !

Tác giả Bài
kittyhq
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.11.2008
Lần cuối nhìn nhau ! - 14.11.2008 16:51:10
0
Lần cuối ấy nhìn nhau không chớp mắt
Những giận hờn vẫn còn mãi trong tim
Em về đây tìm lại những thâm tình
Nhưng tự ái làm ta càng xa mãi

Nhìn ai oán, nhìn giận hờn anh mãi
Anh nào hay lần ấy cũng sau cùng
Sao không thử giữ em : Hãy ở lại
Em đi rồi mới nói được chi đâu:

Bao năm rồi xa cách gặp lại nhau
Chỉ cười xã giao rồi vờ như xa lạ
Không hỏi han, không ân cần đon đả
Bao giận hời càng chất lại nhiều hơn.

Em ra đi anh gọi điện hỏi thăm
Và trách rằng ra đi không từ biệt
Để làm chi khi lòng không vương vấn
Cứ lặng thinh còn giữ lại thâm giao.


30/03/2008

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Mai em đi ! - 14.11.2008 19:08:36
0

 
Mai em đi . . .

Mai em đi - không kịp lời nhắn nhủ
Đến bên người đêm mộng vàng trăng hoa
Mang suốt đời một khối tình vay trả
Trả nợ đời - Ai trả ân tình tôi ?

 
Mai em đi - chắc nhiều điều chưa nói
Nhưng còn gì khi đà chẳng có nhau
Hạnh phúc nhe anh, hãy để những lạnh sầu
Cùng với em và bờ hoang đất dại

 
aB
anh đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết



kittyhq
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.11.2008
RE: Mai em đi ! - 15.11.2008 13:02:45
0
Gửi tặng anh trai !

Chuyến xe kia đưa anh về đất mẹ
Nước mắt nhạt nhòa em khóc tiễn đưa anh
Anh ra đi một chiều đông giá lạnh
Tê tái lòng gào khóc gọi anh ơi.

Anh ra đi tuổi đang độ hai mươi
Sức trai trẻ đang dựng xây sự nghiệp
Anh ra đi cha mẹ buồn vô hạn
Mất đứa con độc nhất của gia đình

Nhận tin dữ anh ra đi vội vã
Mẹ đã đứng tim chết lặng anh ơi
Cha thì ngồi ánh mắt hướng xa xôi
Cha không khóc nhưng lòng thì rỉ máu

Em ở xa không kịp về đưa tiễn
Chỉ gọi điện về an ủi mẹ cha già
Tiếc nấc lòng của mẹ và của cha
Em cảm nhận bằng trái tim đồng cảm

Ngày về quê mộ anh xanh màu cỏ
Em ra thăm lưu luyến chẳng muốn về
Anh đi rồi nhà vắng lạnh tái tê
Em ngồi đó mà mắt nhòa rơi lệ

Nhìn bàn thờ di ảnh anh còn đó
Ánh mắt anh như thiêu cháy lòng em
Ánh mắt nhìn như nửa trách nửa hờn
Như giận dỗi đứa em vô trách nhiệm.
.........