Thơ Tình
Tú Mền 17.11.2008 09:50:30 (permalink)
0
MỘT CHIỀU LỠ BƯỚC
 
Đợi em cả một chiều thu
Năm tin mười nhắn mà chưa thấy về
Lòng anh tơ rối bộn bề
Biết anh đang đợi em về hay không
Một lo,chín giận, mười trông
Người đi đi mãi người mong một người
Ai ơi cho nhắn đôi lời
Bắt ai trông đợi cả đời hay sao
Nắng chiều ngả xuống bờ ao
Ráng chiều buồn bã rơi vào mắt ai
Phút giây chờ đợi thật dài
Ai không vội vã để ai mủi lòng
Thôi thì không,vậy thì không
Dứt lòng anh chẳng dám trông với chờ
Đường về chân bước hững hờ
Bao nhiêu hờn tủi tơ vò lòng anh
Cuộc tình sao quá mong manh
Cũng đành tỏ với trời xanh nỗi lòng.
 
NBBN
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9