Tình vương ý thơ
Triều Sương 04.02.2005 16:44:31 (permalink)
0
Tình ly

Tan nát rồi còn gì nữa hỡi em
Tim đã vỡ có hàn cũng còn sẹo
Cuộc tình kia anh cố lòng niú kéo
Nhưng đứt rồi tơ tình gãy làm đôi
Đi hết đoạn đường tới lúc chia phôi
Em khóc đi đừng giấu sầu trong mắt
Chiều đã buông nắng vàng rồi cũng tắt
Ánh hừng đông đã nhạt cuối chân trời
Đôi vai anh đẫm nước mắt em rồi
Anh nghe lòng có chút gì đăng đắng
Em có biết nước biển là rất mặn
Nước mắt em còn mặn hơn biển nhiều
Đừng em ơi, làm sao giữ lại
..........một buổi chiều.......
Làm sao giữ lại một tình yêu....
Khi tất cả chỉ còn là mây khói
Em hãy đi đi kẻo trời trở tối
Ánh sáng nào soi tỏ bước chân
Đừng nói gì hết, anh không cần
Lời " tạm biệt" chỉ làm tim ưá máu
Cứ để tro tàn nguội lạnh cùng vỏ trấu
khơi làm gì.........
... ngọn lửa hy vọng trong anh.


*******Bài đã được đem vào thư viện **********
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2005 23:36:30 bởi BĂNG NGUYỆT >
#1
    BĂNG NGUYỆT 05.02.2005 03:54:42 (permalink)
    0
    Weocom TS nha hihi bài thơ hay wa' làm thơ bn chạy hết chơn gùi...hihi hi vọng ngày mai có con cóc nào đó nhảy ra cho TS đọc hihi..chúc vui vẻ những ngày cuối năm nha!
    #2
      Triều Sương 06.02.2005 03:32:33 (permalink)
      0
      TS đợi đọc thơ của BN

      ...đợi chờ ai đó mấy vần thơ
      tương ngộ hôm nay chớ hững hờ
      thân ái đôi lời vui chào hỏi
      sao ai lặng tiếng chỉ ta chờ...
      #3
        BĂNG NGUYỆT 06.02.2005 03:58:17 (permalink)
        0
        Tình nào vương ý vần thơ
        Sơ giao chào hỏi trăng mờ bóng nghiêng
        Đợi chờ chi -thơ muộn phiền
        Có lời cảm tạ chút duyên -thi sầu.....

        Tình ly là cớ vì đâu
        Tại anh bỏ lỡ nhịp cầu -trúc mai
        Hay em hờn giận- ngắn-dài
        Duyên tan hai lối trách ai -bây giờ

        Còn ta một chiếc bóng mờ
        Nhìn trăng trăng nhạt...viết thơ -thơ rời
        Một mùa xuân nữa đến rồi
        Vén màn wa' khứ...mỉm cười -đón xuân!!!




        Hhih thấy TS nói đợi nên Cóc nhảy ra liền ah hihi
        #4
          Triều Sương 06.02.2005 04:09:07 (permalink)
          0
          chút tình em vương vấn lờI thơ
          thổn thức tim anh vớI đợI chờ
          vẳng lặng đêm thâu mình anh đợI
          bóng dáng em đâu..nhớ thẩn thờ
          #5
            Triều Sương 07.02.2005 05:31:26 (permalink)
            0
            tình cờ anh gặp lại em yêu
            phố nhỏ ngày xưa giữa buổi chiều
            vẫn còn đường ấy khung cảnh ấy
            hai đưá nhìn nhau thấy cô liêu

            vắng người phố nhỏ cũng đìu hiu
            còn đâu đôi bóng ngả dập diù
            nắng qua kẻ lá soi mặt đất
            trơ lại cành khô dáng liêu xiêu

            em bước qua anh không ngó lại
            chẳng nói một câu dẫu khẽ chào
            mắt ngọc sao vương màu tím thẫm
            đọng lại tim anh một nỗi đau

            xa rồi ngày ấy ta có nhau
            thời gian phai nhạt lá thay màu
            rẻ chia hai hướng anh chậm bước
            mỗi bước xa nhau..mỗi bước sầu
            #6
              Triều Sương 16.02.2005 06:03:17 (permalink)
              0
              Chớ bước vội

              chớ bước vội em ơi kẻo ngã !
              đường còn dài kẻo lại sai chân
              lầm lẫn thôi ai cũng một lần
              sao không chậm nghĩ suy một phút

              trời chưa sáng sao còn mãi thức
              đêm giăng ngang bao phủ màn nhung
              gió lạnh căm lá hãy cỏn run
              trăng e ấp giấu sau mây xám

              nỡ sao em ân tình năm tháng
              phôi phai nhanh chỉ phút giây này
              bịn rịn tay ko nỡ rời tay
              níu kéo mãi hôm qua...hiện tại

              lời thề xưa có là mãi mãi
              sao bây chừ ai lại quên sao
              thôi ,em đi chớ nói lời chào
              chớ vội bước đường còn dài lắm
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2005 06:11:03 bởi Triều Sương >
              #7
                Triều Sương 16.02.2005 06:31:43 (permalink)
                0
                Em biết rằng

                em biết rằng tình anh rất mênh mông
                anh trải rộng không riêng gì em cả
                những cô gái khác với em là xa lạ
                anh thì quen còn thân thiết nữa là

                em biết rằng chỉ riêng em mặn mà
                anh thì không, tim anh nhiều ngăn lắm
                ngăn bé nhỏ cho em ..em chắc chắn
                còn những ngăn anh để cho ai kia

                em biết rằng tình sẽ bị cách chia
                tại anh hay tại em..em không biết
                em chỉ biết em sẽ thật hối tiếc
                tiếc vì mình không lấp đầy trái tim anh

                em biết rằng chia tay trời vẫn mãi xanh
                anh vẫn là anh không có gì thay đổi
                chỉ riêng em ..em biết mình có lỗi
                xa nhau rồi tim vẫn đập vì anh

                thôi thì anh cứ vẫn mãi là anh
                em xin giữ những gì tươi đẹp nhất
                sâu thẳm tim em..em dành riêng cất
                bí mật của mình của một góc con tim


                *******Bài đã được đem vào thư viện **********
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2005 23:41:58 bởi BĂNG NGUYỆT >
                #8
                  Triều Sương 23.02.2005 22:47:12 (permalink)
                  0
                  Tình biệt

                  em tiễn biệt một mối tình quá khứ
                  đón hay chờ ai đó của ngày sau
                  qua đời rồi mối tình thuở ban đầu
                  chia ly mãi chỉ còn trong hoài vọng

                  tình hãy còn vương trong giấc mộng
                  tỉnh hay mơ với héo úa những sầu
                  tình hỡi ơi ! Trời tuôn những mưa ngâu
                  mi ai ước, mắt ai sầu đọng lại

                  chia tay ư, có thực là mãi mãi
                  đau đớn sao chứa ngập những tim lòng
                  xé nát tâm can, chìm giữa hư không
                  buông thả lỏng thân hồn vào vô ngã

                  biển rộng bao la, sóng là tất cả
                  bão lòng ơi, đừng dậy sóng cuộn trào
                  hãy để biển lòng chìm giữa ước ao
                  ôm một khối ngậm hồn tình thầm lặng
                  #9
                    vienxu 13.03.2005 19:19:23 (permalink)
                    0
                    Mộng thuở ban đầu, còn đang dậy sóng
                    Kỷ niệm từng trông ngóng, ngày qua
                    Thuỏ ban sơ, yêu mộng với trăng hoa
                    Lưu luyến ấy còn hòai trong ký ức

                    Trằn trọc từng đêm, mộng lòng thổn thức
                    Vị ngọt ban đầu, chưa dứt tình say
                    Sáng ra tỉnh giấc còn cay
                    Sương khuya đẫm gối, tình vây giọt sầu

                    TL
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2005 07:30:57 bởi vienxu >
                    #10
                      Triều Sương 16.03.2005 04:20:29 (permalink)
                      0
                      Biết rằng giờ anh đang mộng phải không?
                      Thuở ban sơ phút đầu bao lưu luyến
                      Nhưng tỉnh rồi mộng kia đành tan biến
                      Chỉ còn một dư ảnh của hư không

                      Đừng cố lòng níu kéo và ngóng trông
                      Một khi mộng chỉ còn là mây khói
                      Biến mất khỏi thế gian chỉ còn tro bụi
                      Thì tỉnh đi về thực tại với cuộc đời
                      ........
                      #11
                        BĂNG NGUYỆT 17.03.2005 07:52:21 (permalink)
                        0


                        Đâu cần nói tiếng yêu

                        Sao em biết bây giờ anh đang mộng
                        Chắc vì đời chỉ đọng những dối gian
                        Nên sắc thái cũng hoang tàn thăm thẳm
                        Tình cho em một tình yêu sâu đậm
                        Nhớ nhung nhiều tha thiết lắm -có sao
                        Em như ta mà sao lại nỡ nào?
                        Lời từ chối cứ tranh nhau nói mãi
                        Từng cử chỉ...tình yêu đâu cần phải
                        La hét to..hay lải nhải nói hoài
                        Tình cho em vương vãi những gót hài
                        Xin hãy nhặt kết thành vòng vương miệng
                        Thật là xinh khoác trên mình lúng liếng
                        Và mỉm cười...đâu cần tiếng nói -yêu !
                        #12
                          Triều Sương 31.03.2005 21:19:16 (permalink)
                          0
                          Đâu cần phải nói một tiếng yêu
                          Chỉ cần anh nhìn vào mắt em anh sẽ rõ
                          Cả một khoảng trời trong mắt em sáng tỏ
                          Với muôn ngàn tinh tú chính là anh

                          Đâu cần phải nói những lời gió cuốn xa nhanh
                          Chỉ cần anh thinh lặng nghe con tim em đập
                          Nó vẫn liên hồi đập không chút nào ngừng ngập
                          Yêu anh..yêu anh..yêu anh hòai

                          Đâu cần nói gì một lời tạm biệt hẹn ngày mai
                          Em và anh..cả hai đều tự hiểu
                          Bởi lúc nào em _anh đều thấy thiếu
                          Một nữa của mình dù ở sát bên nhau
                          #13
                            Triều Sương 24.05.2005 23:17:29 (permalink)
                            0
                            Tương tư

                            Nhớ mong mãi chỉ còn hoài vọng
                            Đợi chờ chi trông ngóng khôn nguôi
                            Buồn ơi buồn đến chơi vơi
                            Mưa ơi sao mãi hạt rơi nặng lòng

                            Tự trách mình chất chồng sầu muộn
                            Đa mang chi ngất ngưỡng chữ tình
                            Dối lòng riêng mãi lặng thinh
                            Tự vương sầu nhớ riêng mình đành cam

                            Xa nhau mãi kẻ Nam người Bắc
                            Vướng dây tơ cột chặt trái tim
                            Tình ơi xin hãy ngủ yên
                            Ngàn năm không tỉnh, giữ niềm nhớ thương.


                            #14
                              Triều Sương 24.05.2005 23:21:49 (permalink)
                              0
                              Trăng chết giữa trời

                              trăng đã lạc giữa trời hanh vắng
                              chìm vào mây chợt lặn cuối đường
                              tìm người mãi biệt muôn phương
                              còn chăng ảo ảnh canh trường mãi kia


                              trăng đã lặn lòng kia đừng đợi
                              tìm làm gì vời vợi vầng trăng
                              một lần cách trở duyên ngăn
                              một đời dang dở trăm phần đớn đau

                              muôn tinh tú vẫn hầu chiếu sáng
                              khảm khung trời soi rạng nhớ mong
                              chỉ còn thiếu một vầng trăng
                              nhớ mong khắc khoải khô cằn vì ai

                              trăng đã chết chớ hoài tìm kiếm
                              lẻ yêu thương người hiện phương nào?
                              trăng buồn trăng tủi vì sao ?
                              trăng hờn trăng nhớ lẽ nào...( người ) không hay?
                              #15
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9