Tui hổng có điên.
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 88 bài trong đề mục
Kashigi Omi 18.11.2008 20:23:16 (permalink)
Người ta ai cũng nói tui điên
Tui có điên đâu, dóc chết liền
Tui vẫn thường trèo lên mái ngói,
Gỡ ra rồi ném xuống dưới hiên...

Người ta ai cũng nói tui điên
Tui có điên đâu, dóc chết liền
Tui vẫn ăn cơm ngày ba bữa,
Mỗi bữa ăn ba bốn củ riềng...

Tui có khùng đâu, có mad đâu
Khi buồn tui chỉ sủa "gâu gâu"
Cười dăm ba tiếng rồi đi tắm,
Đi tắm mà không gội cái đầu...

...còn tiếp, bạn nào có nỗi oan ức giống như tui xin tiếp sức tui với....
#1
    lyenson 18.11.2008 22:53:46 (permalink)

    Trích đoạn: KashigiOmi




    Người ta ai cũng nói tui điên
    Tui có điên đâu, dóc chết liền
    Tui vẫn thường trèo lên mái ngói,
    Gỡ ra rồi ném xuống dưới hiên...

    Người ta ai cũng nói tui điên
    Tui có điên đâu, dóc chết liền
    Tui vẫn ăn cơm ngày ba bữa,
    Mỗi bữa ăn ba bốn củ riềng...

    Tui có khùng đâu, có mad đâu
    Khi buồn tui chỉ sủa "gâu gâu"
    Cười dăm ba tiếng rồi đi tắm,
    Đi tắm mà không gội cái đầu...


    ...còn tiếp, bạn nào có nỗi oan ức giống như tui xin tiếp sức tui với....



    Người ta cũng bảo chắc tui điên
    Chỉ khoái...kim cương, hổng thích tiền
    Gái goá nhiều con tui hổng kết
    Toàn tìm trẻ đẹp để...xin duyên
    #2
      Kashigi Omi 19.11.2008 21:11:00 (permalink)
      Điên kiểu như anh thiệt... pó tay
      Nhưng mà tui thấy cũng... hay hay
      Chừng nào anh tỉnh, không điên nữa
      Tụi mình vào quán... nhậu lai rai.
      #3
        venus4t.vns_hnu 19.11.2008 21:25:50 (permalink)
        To: Kashigi0mi!
        Xin chào chủ nhà ạ! Chúc mừng đã đến với....Làng Vũ Đại của Vnthuquan! Cho Dịp tham gia với nhé!
        Chúc mừng
        Kashigi0mi!
        Đã đến đây rùi hãy vui đi
        Tháng ngày thư thả dong chơi QUÁN
        Cuộc đời điên đảo, hãy quên đi!

        To:
        KashigiOmilyenson

        Người ta mà bảo mình... là điên
        Thì cứ đưa đây một chút.... tiền
        Không cho ... mà nói, cho.... một gậy
        Cho thì ta nhận, gọi người.....tiên!
        ND87
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2008 21:27:05 bởi venus4t.vns_hnu >
        #4
          lyenson 19.11.2008 22:17:18 (permalink)

          Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
          To:KashigiOmilyenson

          Người ta mà bảo mình... là điên
          Thì cứ đưa đây một chút.... tiền
          Không cho ... mà nói, cho.... một gậy
          Cho thì ta nhận, gọi người.....tiên!
          ND87


          Nếu Diệp muốn xâu một chút tiền
          Cần gì giả dại với mơ điên
          Canh duyên tình ái nhờ rao bán
          Hồn bướm mơ tiên nhận cả thuyền!
           
          LS
          #5
            venus4t.vns_hnu 20.11.2008 00:03:05 (permalink)
            Mơ hoa sao nỡ nói mơ ĐIÊN
            Làm cho hồn phách lạc cái thuyền

            [ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=387369&mpage=18 ]
            Bác ơi! Cháu vẫn còn non lém
            Nên mới mơ tình, mơ ái với mơ tiên!
            ND87

            #6
              thuytien123 20.11.2008 04:39:47 (permalink)
               venus4t.vns_hnu

              Mơ hoa sao nỡ nói mơ ĐIÊN
              Làm cho hồn phách lạc cái thuyền

              [ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=387369&mpage=18 ]
              Bác ơi! Cháu vẫn còn non lém
              Nên mới mơ tình, mơ ái với mơ tiên!
              ND87

               
              Mơ tình ,mơái với mơ TIÊN
              TIÊN cũng động lòng ,,,,,thế mới phiền
              DIP ơi  ,,,,,,TIÊN cùng mơ với nhé
              Mơ cho thế sự hết đảo điên ,,,,
              hdyc


              #7
                Kashigi Omi 06.12.2008 19:18:44 (permalink)

                Tui có khùng đâu, có mad đâu
                Chỉ cười trong những lúc u sầu
                Khóc tuôn dòng lệ khi vui sướng
                Đứng ngủ, nằm ăn... thật dãi dầu!
                #8
                  Thi sĩ Ba trợn 06.12.2008 22:49:23 (permalink)




                  Tui có khùng đâu, có mad đâu
                  Chỉ cười trong những lúc u sầu
                  Khóc tuôn dòng lệ khi vui sướng
                  Đứng ngủ, nằm ăn... thật dãi dầu!


                   
                   
                  Chỉ khác thường thôi có khùng đâu
                  Biết khôn cười cho hết u sầu
                  Còn khi sướng quá...thì tuôn...nước... (mắt)
                  Ăn nằm, ngủ hứng quả dí dầu!!!
                  Trợn
                   
                   
                  #9
                    nhatran89 08.12.2008 07:58:39 (permalink)

                    Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn



                    Tui có khùng đâu, có mad đâu
                    Chỉ cười trong những lúc u sầu
                    Khóc tuôn dòng lệ khi vui sướng
                    Đứng ngủ, nằm ăn... thật dãi dầu!




                    Chỉ khác thường thôi có khùng đâu
                    Biết khôn cười cho hết u sầu
                    Còn khi sướng quá...thì tuôn...nước... (mắt)
                    Ăn nằm, ngủ hứng quả dí dầu!!!
                    Trợn
                     
                    Chỉ khác xà mâu có điên đâu
                    Họ nhâu cái mặt ta câu cười khà
                    Họ chửi ta cười ha ha
                    Họ oánh ta chạy vào nhà cười luôn
                    -nt-
                    #10
                      Cu Tí nghịch dại 08.12.2008 15:24:45 (permalink)
                      Người ta ai cũng nói cháu điên
                      Sữa bột tây/ ta hổng có nghiền
                      Chỉ khoái nắn sờ/ bú tí ngoại
                      Bú từ thuở bé tới thành niên

                      Người ta ai cũng nói Tí điên
                      Cháu có điên đâu dzóc chít liền
                      Trời mưa ấy là quần áo trút
                      Trần truồng bay nhảy tắm ngoài hiên

                      Cháu có khùng đâu có mad đâu
                      Cuộc đời thư thả cưỡi lưng trâu
                      Vui ngồi than khóc chìm theo gió
                      Cười sướng vang đêm những lúc sầu


                      #11
                        nhatran89 28.12.2008 08:46:11 (permalink)

                        Trích đoạn: Cu Tí nghịch dại

                        Người ta ai cũng nói cháu điên
                        Sữa bột tây/ ta hổng có nghiền
                        Chỉ khoái nắn sờ/ bú tí ngoại
                        Bú từ thuở bé tới thành niên

                        Người ta ai cũng nói Tí điên
                        Cháu có điên đâu dzóc chít liền
                        Trời mưa ấy là quần áo trút
                        Trần truồng bay nhảy tắm ngoài hiên

                        Cháu có khùng đâu có mad đâu
                        Cuộc đời thư thả cưỡi lưng trâu
                        Vui ngồi than khóc chìm theo gió
                        Cười sướng vang đêm những lúc sầu



                        Tui có khùng đâu có mad đâu
                        Gặp ai tui cũng xâu chửi ngầu
                        Chửi "chết cha" trời đất, chúa !!!!
                        Chửi bậy lung tung ai cũng rầu
                        Tui có khùng đâu có mad đâu
                        Tui chỉ xưng tui "ngông" Thị Mầu
                        -nt-

                        Tui có khùng đâu có mad đâu
                        Chỉ điên không rõ câu giáo đầu:
                        "Trăm năm bia đá thì mòn
                        Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ."
                        Khiến ai đọc thơ tui cũng cười hơ hớ
                        Tui lại chửi tơi bời. vậy tui có khùng đâu???!!!
                        .....................................................


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 08:54:17 bởi nhatran89 >
                        #12
                          docan0809 28.12.2008 13:23:36 (permalink)

                          Trích đoạn: nhatran89


                          Trích đoạn: Cu Tí nghịch dại

                          Người ta ai cũng nói cháu điên
                          Sữa bột tây/ ta hổng có nghiền
                          Chỉ khoái nắn sờ/ bú tí ngoại
                          Bú từ thuở bé tới thành niên

                          Người ta ai cũng nói Tí điên
                          Cháu có điên đâu dzóc chít liền
                          Trời mưa ấy là quần áo trút
                          Trần truồng bay nhảy tắm ngoài hiên

                          Cháu có khùng đâu có mad đâu
                          Cuộc đời thư thả cưỡi lưng trâu
                          Vui ngồi than khóc chìm theo gió
                          Cười sướng vang đêm những lúc sầu



                          Tui có khùng đâu có mad đâu
                          Gặp ai tui cũng xâu chửi ngầu
                          Chửi "chết cha" trời đất, chúa !!!!
                          Chửi bậy lung tung ai cũng rầu
                          Tui có khùng đâu có mad đâu
                          Tui chỉ xưng tui "ngông" Thị Mầu
                          -nt-

                          Tui có khùng đâu có mad đâu
                          Chỉ điên không rõ câu giáo đầu:
                          "Trăm năm bia đá thì mòn
                          Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ."
                          Khiến ai đọc thơ tui cũng cười hơ hớ
                          Tui lại chửi tơi bời. vậy tui có khùng đâu???!!!
                          .....................................................

                          Từ nay tui không vào câu thơ nữa
                          Trả lại đông sầu một vết sâu !
                          Tui có khùng đâu có mad đâu
                          Sờ tay lên trán nóng cái đầu...
                          ...........!!!

                          #13
                            longnu 28.12.2008 13:28:29 (permalink)

                            Từ nay tui không vào câu thơ nữa
                            Trả lại đông sầu một vết sâu !
                            Tui có khùng đâu có mad đâu
                            Sờ tay lên trán nóng cái đầu...
                            ...........!!!

                             
                            Có khùng có mad hổng sao đâu
                            Cứ mua tờ số để giải sầu
                            Biết lỡ ngày mai ta trúng số
                            Chữ Khùng Chữ Mad, cũng thành Câu
                            #14
                              nhatran89 29.12.2008 09:29:10 (permalink)

                              Trích đoạn: longnu


                              Từ nay tui không vào câu thơ nữa
                              Trả lại đông sầu một vết sâu !
                              Tui có khùng đâu có mad đâu
                              Sờ tay lên trán nóng cái đầu...
                              ...........!!!


                              Có khùng có mad hổng sao đâu
                              Cứ mua tờ số để giải sầu
                              Biết lỡ ngày mai ta trúng số
                              Chữ Khùng Chữ Mad, cũng thành Câu
                              longnu


                              Tui có khùng đâu có mad đâu
                              Tự nhiên tui điên chửi xà ngầu
                              May có bạn tui long nữ í
                              mời mua vé số giải cơn sầu
                              Mọi người ai cũng hết nóng đầu
                              -nt-
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 09:32:02 bởi nhatran89 >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 88 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9