Tui hổng có điên.
Có khùng có mad hổng sao đâu
Cứ mua tờ số để giải sầu
Biết lỡ ngày mai ta trúng số
Chữ Khùng Chữ Mad, cũng thành Câu
longnu
Tui có khùng đâu có mad đâu
Tự nhiên tui điên chửi xà ngầu
May có bạn tui long nữ í
mời mua vé số giải cơn sầu
Mọi người ai cũng hết nóng đầu
-nt-
Bạn hổng khùng đâu hổng mad đâu Mua ngay tờ số để trong đầu Ngờ đâu tối sổ ngày mai lãnh Hết khùng hết mad hết âu sầu ! Tiểu long Nữ bán vé số !
Trích đoạn: longnu
Có khùng có mad hổng sao đâu
Cứ mua tờ số để giải sầu
Biết lỡ ngày mai ta trúng số
Chữ Khùng Chữ Mad, cũng thành Câu
longnu
Tui có khùng đâu có mad đâu
Tự nhiên tui điên chửi xà ngầu
May có bạn tui long nữ í
mời mua vé số giải cơn sầu
Mọi người ai cũng hết nóng đầu
-nt-
Bạn hổng khùng đâu hổng mad đâu
Mua ngay tờ số để trong đầu
Ngờ đâu tối sổ ngày mai lãnh
Hết khùng hết mad hết âu sầu !
Tiểu long Nữ bán vé số !
Tui hổng có điên, hổng khùng đâu
Chỉ tại sợi dây mad trong đầu
Tửng lên tui chửi tưng bừng hết
Nếu tui phụ nữ thằng chồng li dị từ lâu
Tui hổng có khùng, hổng điên đâu
Tự nhiên kiếm chuyện chửi xà ngầu
Tại vì tui mad có khùng đâu !
Gặp may long nữ bán số câu
Tui mua 2 vé trúng, hết điên đầu
Nhóm bạn rủ nhau đi quán lẩu
Trợn, Nhạn, lên lầu uống rượu bia
-dc-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 21:22:53 bởi docan0809 >
Rượu bia cứ uống rồi mua số dzìa
Mua 2 tấm nhé chiều trúng chia
Bọn mình lại nhậu mấy kết bia
Lại thêm rượu đế mấy hủ kìa?
Han Bang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 21:17:50 bởi Han Bang >
Có khùng có mad mắc gì đâu Rồi sau trúng số sẻ nên giầu Kẻ hầu người hạ nằm trong đó Lái gió thì cũng có em thèm! Tiểu Long Nữ chợ trời dân khu đen!
Lúc đầu tui nghĩ tui hổng điên
Gặp cô vé số đẹp như tiên...
Về nhà nằm vắt... chân lên trán
Chuyến này chắc tui... yêu phát điên.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 21:35:21 bởi KashigiOmi >
Tui hổng khùng đâu hổng điên đâu
Miệng hay chửi vô duyên phát rầu
Chồng tui xấu hổ bỏ từ lâu
Giờ đây tui mad sống gầm cầu
-nt-
Một buổi trưa hè sương xuống lạnh
Tôi cùng bè bạn bước bơ vơ
Phố vắng đông người buồn hiu quanh
Tôi buồn nên viết mấy dòng thơ....
_K.O_
Ngày ngày quét dọn lá khô rơi,
Quét sạch ngổn ngang trăm mối đời,
Quét sạch trần duyên vô lượng kiếp,
Bên thềm một chiếc lá vàng rơi...
-K.O-
Chiếc lá vàng rơi rụng mất rồi
Ta lại ngổn ngang lòng bồi hồi
Nhớ quá vùng trời xưa chốn cũ
Xuân sang Tết đến rộn tiếng cười
-nt-
Xuân đến K.O cầm chổi quét
Sạch bụi trần ai sáng đường đời
Quét từng chiếc lá lá vàng rơi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 21:46:22 bởi nhatran89 >
Trích đoạn: KashigiOmi
Lúc đầu tui nghĩ tui hổng điên
Gặp cô vé số đẹp như tiên...
Về nhà nằm vắt... chân lên trán
Chuyến này chắc tui... yêu phát điên.
vắt chân lên trán chữa phải điên chẳng qua KO đã phát cơn ghiền vậy là "tiếng sét" gây... điêu đứng chớ vội mà đau... lính đã khuyên! (NL)
quote:
Có khùng có mad mắc gì đâu
Rồi sau trúng số sẻ nên giầu
Kẻ hầu người hạ nằm trong đó
Lái gió thì cũng có em thèm!
Tiểu Long Nữ chợ trời dân khu đen
vắt chân lên trán chữa phải điên
chẳng qua KO đã phát cơn ghiền
vậy là "tiếng sét" gây... điêu đứng
chớ vội mà đau... lính đã khuyên
Tui hổng khùng cũng hổng có điên Số đây bán ế chuyển chuối chiên Đây là cuộc sống mình kiếm chat Đừng nói tui chuyển nghề là điên! Long nữ chuyển nghề!bán chuối chiên!
quote:
Trích đoạn: longnu
Ai như Long Nữ bán chuối chiên
Giọng rao gì đâu thấy phát...ghiền
Chuối chiên, chuối nấu, thêm chuối nướng
Anh mà ăn hết thấy...vô zdiên
Ai cũng nói Nữ thật quá điên Bán chuối mà đòi sống giống tiên Thiệt ra người ăn vô một miến Bổng nhiên ghiền thèm muốn phát điên. Long Nữ bán chuối chiên!
Tôi hổng chán đời cũng chẳng điên
Việc không như ý có chi phiền?
Giơ tay quá trán giờ tay mõi...
Thời gõ phím đời gọi chút duyên!
YM
Người Ta chê Nữ bán chuối chiên Nhưng sao nữ cũng hổng thấy phiền Trời thương sao cho Nữ bán đắt Cuộc đời nữ sẻ sông như tiên ! Long nữ chuối chiên !
Nhìn tui ai cũng nói hổng điên Nhưng thơ tui có lúc hơi phiền Làm dăm ba chữ xong nghĩ vẫn Nghĩ hoài không ra tức muốn điên. Ai nói long nữ rao chuối chiên Mà sao đời sống thật như tiên Nói người một câu nho nhỏ nhé Đời mà rảnh mãi có nước điên ! Long nữ chuối chiên !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62998/739CBD1BE94C4131AE0FADE9D0054B1F.jpg[/image]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: