Tui hổng có điên.
Tui có khùng đâu có mad đâu
Vì điên tui ôm sấu cứu qua cầu
Ai cũng bụm mồm cười tui ẩu
Tính tui hay mad bất kể người chê đâu
Han Bang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 09:41:41 bởi Han Bang >
Tui hổng khùng đâu, hổng mad đâu
Chỉ vì điên mãi, ai cũng rầu
Làm chuyện điên khùng ai cũng ghét
Bôi tro trét trấu lên cái đầu
-dc-
Tui hổng khùng đâu cũng hổng điên Trang thơ tui gởi nỗi niềm riêng Gởi trong từng ý, từng câu chữ Xướng họa cùng nhau quý bạn hiền! NL - 06.01.2009
Nữ hổng khùng mà cũng hổng có điên Ngồi lâu chiên chuối mà ăn kiên Thích vui mình rao lên tứ xứ Hỡi người có thích trái chuối chiên ! Long nữ chuối chiên !
Cả nhà vui vẻ chẳng ai điên
Chỉ có Dịp đây ôm cục phiền
Điên điên một chút cho vui vẻ
Điên quá thì thôi, Dịp chạy liền!
ND87
Người ta cứ mãi nói tui điên Bực quá chiên chuối quyết bán riêng Rồi về sau mọi người sẻ thấy Cảnh đời Long nữ sướng như Tiên..hihihihi
Long nữ chuối chiên !
Người ta ai cũng nói tui điên
Tui có điên đâu... dóc chết liền
Không phải chê cơm là điên nhé
Tại... mới ăn xong rổ chuối chiên...
hic... no quá
Người ta ai cũng nói tui điên
Tui có điên đâu... dóc chết liền
Không phải chê cơm là điên nhé
Tại... mới ăn xong rổ chuối chiên...
hic... no quá
_____________________________
Ái chà chàng thích chuối chiên Còn đây một rổ em chiên khao chàng Bụng chàng em biết chứ nhiều làm thêm rổ nữa em chìu chàng chiên ! Long nữ chuối chiên !
Trích đoạn: longnu
Ái chà chàng thích chuối chiên
Còn đây một rổ em chiên khao chàng
Bụng chàng em biết chứ nhiều
làm thêm rổ nữa em chìu chàng chiên !
Long nữ chuối chiên !
Thôi thôi, tui... hổng có điên
Ăn thêm rổ nữa tui... điên thiệt à
Tui mới ăn no.. thấy bà
Ăn thêm rổ nữa chắc là... đi toong... hic!
Thôi thôi, tui... hổng có điên
Ăn thêm rổ nữa tui... điên thiệt à
Tui mới ăn no.. thấy bà
Ăn thêm rổ nữa chắc là... đi toong... hic!
K.O
trời ơi...! tui bị điên rồi sáng leo vô mạng rồi ngồi tới khuya lẽ ra tui đã đi dìa nhưng mà hỏng được... nữa kìa... họa thơ!!! NL-12.01.2009
Bà xã cứ hay nói tui điên
Uống rượu vào tui nói triền miên
Hôm qua bả gọi tui vào chửi
Phong cảng đuổi tui ngủ ngoài hiên..hic hic
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 17:43:53 bởi thaiphuc >
Tết đến mọi người rất là siêng Thì sao dám nói hẳn chữ điên Chỉ khi đến tết ngồi nhậu nhẹt Say mèm từng bước phải ngả nghiêng! Long Nữ !
Vợ con thì đã... "khò... khò..." Còn tôi vẫn đợi rùa bò In-tơ... Không điên thì chắc cũng khờ căng mắt ngồi chờ vô mạng... gặp ai? NL - Mùng Hai Tết Kỷ Sửu, 2009
Vợ con thì đã... "khò... khò..." Còn tôi vẫn đợi rùa bò In-tơ... Không điên thì chắc cũng khờ căng mắt ngồi chờ vô mạng... gặp ai? NL - Mùng Hai Tết Kỷ Sửu, 2009 Ngày xuân vừa đến mùng 2
Tôi lên mạng đợi có ai không nè
Vợ tôi la " ông khùng he?"
Tôi nói "hổng có!" rồi nhe răng cười
(NL thấy tui có dễ sương hông?)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 15:08:23 bởi honghong >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: