Con Bé Tóc Xoăn Ngày Xưa
DiuDangConGai 05.02.2005 01:30:48 (permalink)
0
Con Bé Tóc Xoăn Ngày Xưa

I.
Con Bé Tóc Xoăn ngày xưa nay đã khác!
Chả hiểu đợi ai, mà tóc lại để dài.
Hai mắt xa xăm như hai vì sao lạc,
Cả ý nghĩ giờ chỉ chứa chất u hoài.

Con bé tóc xoăn đã rời bỏ hình hài
Con búp bê bằng bông, còn đâu thuở trước?
Bởi chờ đợi mãi chú lính chì ao ước
Cả ngàn năm nay, cho mình hạc vóc mai.

II.

Có phải chăng vì cuộc sống lắm đam mê
Hay phải chăng vì tim chì vô tư lự
Hoặc bị phù phép bởi bùa mê thuốc lú
Lính chì ơi, sao đã vội quên nguyện thề!

Nếu được hồi sinh bằng một điều diệu kỳ?

Con bé tóc xoăn sẽ ước chú lính chì
Lại trở về thật thủy chung , như thuở trước
Ðể được si...được mê...để rồi lại được...
Cho tình yêu xưa se kết bởi vu quy.

Lê Diệu Anh, tặng Nghiêm Việt Hà.
#1
    DiuDangConGai 05.02.2005 03:20:15 (permalink)
    0
    III.

    Cho dù bao năm tháng đã qua đi
    Em vẫn là bé tóc xoăn thuở trước
    Ở cái thời anh đã từng mơ ước
    Nhưng dám đâu dù chỉ nói một lời .

    Anh như lính chì cô quạnh một đời
    Yêu búp bê để rồi tương tư mãi
    Diệu kỳ thay thời gian như trở lại
    Anh vẫn mơ đời có lúc được gần em !

    Dr.TKT
    Nghiêm Việt Hà tặng DA
    http://www.avys.de/cgi-bin/forumdisplay.cgi?action=thread_3_000994
    #2
      BĂNG NGUYỆT 05.02.2005 03:48:35 (permalink)
      0

      Anh như lính chì cô quạnh một đời
      Yêu búp bê để rồi tương tư mãi
      Diệu kỳ thay thời gian như trở lại
      Anh vẫn mơ đời có lúc được gần em !


      Bài thơ nói lên tình cảm hay thiệt nà DA weocom DA nha (hỏi nhỏ xí phài DA của HHT ko vậy nà) Chúc DA vui vẻ và thoải mái khi tham gia với dd nha!
      #3
        DiuDangConGai 05.02.2005 22:40:29 (permalink)
        0
        http://www.avys.de/cgi-bin/forumdisplay.cgi?action=thread_3_000994

        Con-Bé-Tóc-Xoăn-Ngày-Xưa đã nhận được bức thông điệp bốn chữ của Con-Sông-Lang-Thang. Trước một niềm vui quá to lớn như thế, con người không còn khả năng diễn đạt nào tốt hơn ngoài niềm hạnh phúc vô bờ. Con-Sóng-Lang-Thang rất phục tài hoa và nghệ thuật chơi chữ của Con-Sông-Lang-Thang, và gửi lại ba chữ Hạnh Phúc nằm liền kề nhau, như bày tỏ tâm trạng hân hoan. :

        IV.
        Em cũng mơ em sẽ được gặp anh
        Rất dễ thương-Như thời xa xưa cũ.
        Hạnh ngộ nào còn vui hơn được nữa
        Phúc phận nào đã gắn bó chúng mình.

        Em cũng biết rằng anh luôn ao ước
        Một tình yêu để cho bớt lẻ loi
        Chính Tóc Xoăn cũng mong rằng có được
        Tình yêu kia làm ngọt mát cuộc đời.

        Nhưng tình yêu cũng cần có thời gian
        Ðể chứng minh sự trường tồn vĩnh cửu
        Hạnh phúc nào cũng cần có muôn vàn
        Thử thách để gieo mầm tin vững chắc.


        Trong cùng một khổ mà có đến 3 chữ Hạnh Phúc.
        -Hạnh ngộ : Cuộc hội ngộ hạnh phúc- glückliche Begegnung
        -Phúc phận: Số phận hạnh phúc- glückliches Schicksal.
        Hạnh Phúc kia như được nhân lên làm ba, trở thành một niềm vui dạt dào khôn nguôi

        Hai chữ Hạnh Phúc kia nằm song song với nhau, tựa như hai con người gặp mặt nhau, ngồi đối diện nhau. Chữ Hạnh Phúc thứ 3 nằm vuông góc với cả hai, diễn tả sự bâng khuâng trong tâm hồn, tựa như một con người đứng giữa ngã ba đường vừa lo lắng không biết mình đi theo nẻo đường nào nữa. Trạng thái bối rối được bày tỏ qua phương thức sắp đặt một cách cố ý phương thức gieo vần, lúc thì là gieo vần đôi Paarreim (ABBC), lúc thì là gieo vần chéo Kreuzreim (ABAB), sau đó thì kết thúc bằng Kreuzreim (ABAC) để nói lên sự xao động của tâm hồn.

        Riêng khổ thơ cuối, được gieo vần trắc ở kết thúc một cách cố ý sắp đặt, như là một câu hỏi tu từ, thể hiện lòng mong muốn được trả lời lại. Một câu hỏi ngỏ, có thể nói vậy.


        @BN, Đúng vậy đó
        #4
          DiuDangConGai 12.02.2005 04:19:05 (permalink)
          0
          Nếu

          Anh là Sông còn em là Sóng
          Sóng cùng Sông dào dạt bốn phương
          Nếu một ngày con Sông thiếu Sóng
          Thì lòng Sông trống vắng lạ thường.

          Anh là Núi em Mây ngàn ấp núi
          Núi cùng Mây e ấp thiết tha
          Nếu một ngày lòng Mây vắng Núi
          Thì bóng Mây chỉ là nắng nhạt nhòa.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2005 04:20:04 bởi DiuDangConGai >
          #5
            DiuDangConGai 14.02.2005 02:10:24 (permalink)
            0
            Ước chi ...


            Ta ước rời nhân gian phù phiếm
            Lui hẳn vào trong chốn rừng hoang
            Làm con báo đen màu đêm tối
            Chúa sơn lâm cũng phải kinh hoàng.

            Ta lại ước chu du bốn bể
            Đời giang hồ như gió ngàn khơi
            Lang thang khắp chân trời cuối đất
            Chiêm ngưỡng bao kỳ thú trên đời .

            Ta ước mơ về thời thơ ấu
            Thuở vẫn còn non nớt ngây ngô
            Nhưng ước thế để làm gì nhỉ ?
            Thời gian đi có trở lại bao giờ !

            Phải ta ước , thật lòng ta ước
            Mong có em mãi mãi kề bên
            Sóng lang thang về nơi bến đợi ,
            Tìm cho nhau hạnh phúc êm đềm ...

            Dr.TKT


            (geschrieben von Ngh.Viet Ha 10/02/2005)
            #6
              DiuDangConGai 17.02.2005 04:33:24 (permalink)
              0
              Tặng DA!

              Bao đêm rồi mơ thấy bóng hình em
              Ôm trong tay một tình yêu duy nhất
              Cơn mưa xuống hoà mình vào trong đất
              Ta hoà mình trong nồng cháy tơ duyên .

              Em yêu hỡi có biết chăng em
              Với anh em là tình yêu vĩnh cửu
              Em bước đến nhẹ nhàng và êm dịu
              Đời như con thuyền lướt sóng ra khơi.

              Từ khi em yêu đến bên đời
              Anh như người say sưa tỉnh giấc
              Lãng mạn như cơn mưa xuân lất phất
              Dịu dàng như tiếng sáo thiên thai.

              Niềm tin đưa đến một ngày mai
              Được bên em , êm đềm và mãi mãi
              Mong thời gian ta bên nhau ngừng lại
              Để đời đời không khắc khoải đợi mong ...
              #7
                DiuDangConGai 17.02.2005 04:37:50 (permalink)
                0
                Sông ơi, Sóng bảo này ...

                Cuộc sống tuyệt vời biết bao nhiêu
                Khi biết là, anh yêu em duy nhất
                Em vui sướng tưởng chừng như ngây ngất
                Khi anh thì thầm : "Em được anh yêu!"

                Cuộc sống có ý nghĩa gì nữa đâu
                Nếu chẳng còn ai yêu em như thế
                Ơi tình yêu ! Tình yêu thật nhiệm màu,
                Xin hãy đừng bao giờ xa em nhé.

                Anh yêu ơi, cho em thầm khe khẽ
                Được vuốt ve và hôn tóc của anh,
                Và em sẽ làm nhiều điều mà mẹ
                Chưa bao giờ từng trìu mến với anh!

                ơi tình yêu sao mà thật lung linh
                Khi từng đêm thấy anh trong giấc ngủ
                Em thấy anh nhè nhẹ đến bên mình
                Chắc khi mơ, anh cũng từng thế nhỉ ?

                Tặng Sông Lang Thang
                #8
                  karim 17.02.2005 17:28:53 (permalink)
                  0

                  Cô gái nhỏ ngày xưa nay đã lớn
                  Đã vì ai mà khóc mà chờ
                  Yêu hờn giận vì vài câu nói nhỏ
                  Hỏi chăng cô bé còn nhớ người xưa
                  Cô bé đã biết đau lòng vì ai đó
                  Vì ai để hết khóc rồi lại cười
                  Bông hồng ai mang vào tim cô bé
                  Để bây giờ mình cô bé tương tư
                  Cô bé nhỏ có biết chăng ai đó
                  Đau lòng lắm khi nước mắt cô rơi
                  Cố gượng cười khi cô cười cùng ai
                  chẳng dám nói chẳng thổ lộ cùng ai
                  Ôm trong lòng một mối tình đơn lẻ
                  Ôm trong lòng hình ảnh cô bé xưa
                  Cô bé tóc xoăn ngày xưa hay khóc
                  Cô bé tóc xoăn ngày xưa cũng hay cười
                  Nụ cười cô xua tan mây u ám
                  Nhưng giờ đây đã thấp thoáng nét buồn

                  #9
                    DiuDangConGai 19.02.2005 04:45:46 (permalink)
                    0
                    Thơ Sóng làm tặng mẹ Sông nhân ngày 08-03:

                    Tặng mẹ Sông:

                    Mẹ

                    Mẹ dù là mẹ của anh
                    Nhưng vì yêu quý nên thành mẹ chung
                    Lòng mẹ rộng mở vô cùng
                    Thương anh, mẹ sẽ bao dung đôi mình.

                    Em yêu mẹ bởi ân tình
                    Bao năm mẹ đã nuôi anh nên người
                    Tháng Ba mồng Tám anh ơi
                    Xin cho em gởi mẹ lời kính ơn.

                    Yêu anh nên yêu mẹ hơn
                    Bởi vì là mẹ- Cội nguồn của anh,
                    Em xin yêu kính mẹ mình
                    Biết ơn mẹ đã dưỡng sinh chúng mình.

                    ***

                    Anh ơi, em ơn mẹ nhiều,
                    Mẹ ban sự sống cho người em yêu!
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9