Nhớ Chị Hongsang
Nhớ quá ta ơi Chị Hongsang
Đã lâu Chị chẳng tắm Ao làng
Nước vẩn...vạt bèo nay văng chị....
Trách người khéo lái... Chị sang ngang
Trích đoạn: simple
Nhớ quá ta ơi Chị Hongsang
Đã lâu Chị chẳng tắm Ao làng
Nước vẩn...vạt bèo nay văng chị....
Trách người khéo lái... Chị sang ngang
simple...ui..chị chẳng sang ngang
Số chị đơn côi...phận lỡ làng 
Gió đã chuyễn mùa , trời se lạnh
Viễn du vẫn nặng gót lang thang [sm=tiptoe.gif]...
hongsang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/C272FE3DBBA142C5A5E1A7CC97CEA3EE.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 06:35:09 bởi hongsang >
Trích đoạn: hongsang
simple...ui..chị chẳng sang ngang
Số chị đơn côi...phận lỡ làng 
Gió đã chuyễn mùa , trời se lạnh
Viễn du vẫn nặng gót lang thang [sm=tiptoe.gif]...
hongsang
Ai như Bà Xã mới đi ngang?
Bả thấy mình...tu chắc...bể làng
Bưng ly rượu nóng, lòng sao lạnh???
Ước gì bả tặng...củ khoai lang 
NPN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 07:09:20 bởi Nam Phuong Nhan >
Thì lâu không thấy chị nên gọi hông chị ngủ quên ! hoẻ hông chị?!
Ai đem Chim Sáo sang sông
Để cho Chim Sáo....chổng mông kêu trời
Người để ngắm , Kẻ mang chơi
Chim lồng....cá chậu... Vẫn chơi như thường à !
Chị ơi chị như quả Thị
Em chỉ để...... gửi chứ mà hông.....ăn

!!
Chưa quen chưa biết chị Hongsang
Nhưng nay em cũng muốn bắt quàng
Dẫu là chưa biết chưa quen thật
Mai sau sẽ biết, chẳng ngỡ ngàng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/6CDE4FEFD26C49698B2FAAACA556A7F1.gif[/image]
Ngồi puồn cứ "Đớp" zu zi
Simple cứ nói nhớ chị Hồng Sang (?)
Chị còn mỏi gót lang thang
VALENTINE đến...vẫn mang nỗi puồn..
hs
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 01:32:35 bởi hongsang >
Nắng mưa là chuyện của trời Valentine chuyện của người đang yêu !
Phương xa viễn cảnh lam chiều
Trông về phương ấy... cánh diều tuổi thơ !
Trăng tron qua cữ đã mờ
Qua đêm lại sáng ta chờ trăng sau !
Simple
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: