TỪ ĐỘ TRĂNG TÀN
Hàn Cung Thương 25.11.2008 13:10:40 (permalink)
0
THƠ VÀ TÔI
 
Tôi làm thơ vì không thể không làm thơ
Tôi làm thơ vì đó là hơi thở
Như cuộc đời phải nặng nợ áo cơm
Tôi làm thơ vì đơn giản thích làm thơ
 
Tôi làm thơ vì tôi cứ ngu ngơ
Tôi chắt lọc bồi hồi thổn thức
Tôi sống trọn với niềm thương ray rứt
Rồi tôi vui tôi giận tôi cười
Tôi lạnh lùng tôi đẻ trôi xuôi
Tháng ngày vụng dại của kiếp người khốn đốn
 
Tôi gượng dậy khi thanh xuân hao tổn
Đôi khi chẳng mang đến lợi danh riêng
Những mùa xuân,những cánh én chao nghiêng
Dòng tâm sự theo dòng đời trôi chảy 
 
Những vần thơ theo cuộc đời gấp gãy
Vẫn hiên ngang theo tháng tận năm cùng
Vẫn cười tươi thanh thản ung dung
Tôi chán ngán... rồi tôi không chán ngán.
 
Những vần thơ theo cuộc đời bi tráng
Vẫn trong tôi hết sức đàng hoàng
Tôi yêu đời yêu cuộc sống chứa chan
Không lầm lẫn và thơ tôi lẫm liệt
 
Tôi làm thơ vì nỗi niềm chia biệt
Vì dòng sông bên lở bên bồi
Tôi làm thơ như bé phải nằm nôi
Như cuộc sống mồ hôi và cơm áo
Thơ cùng tôi đi giữa trời giông bão
Chút thăng hoa thêm ấm mộng cho đời
 
                                   HCT
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9