TỪ ĐỘ TRĂNG TÀN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 15:30:49 bởi Hàn Cung Thương >
TÌNH BẠN thân tặng anh LÊ GIAO VĂN Ta ngồi lại bên nhau Hồn nhiên và chân thật Nụ cười hiền mê say Mặc cho đời ảo ảnh Nhấm nháp men cay Có lời xô bồ đứt khúc Có quơ múa chân tay Có mặt trái và mặt phải Chẳng sao đâu Bỡi cái xấu sẽ tích kũy thêm nhiều kinh nghiệm Cái tốt sẽ là hành trang Bạn đừng giận khi nghe sự thật Ồ có sá chi Rượu đắng phân kỳ Ừ thì bạn đi Lối gầy ta ở lại Vén hương thừa làm chút duyên ưa. HCT
THẦY VỀ Kính tặng Bổn Sư THƯỢNG QUẢNG HẠ HẠNH Thầy về hoa nở trên vai, Trầm hưng tỏa ngát giũa đài sen thiêng. Con từ khổ ải triền miên, Tưởng chừng bóng xế đảo điên một đời. Ánh đạo vàng tự mù khơi, Đưa thuyền chánh pháp hiện nơi Ta bà Con từ lạc bước mù sa, Trầm luân trong cõi la đà thái hư Cánh buồm in dấu Tổ Sư Dấu hài trí huệ chân như cội nguồn Lạy thầy dù gió mưa tuôn, Vẫn còn hiển hiện tiếng chuông Đại từ HCT
TỪ TỨ CHÁNH thân tặng anh Hàn Cung Thương Ta viết tiếp bài thơ buồn của gã, Buổi tàn đông gối kiếm ngủ ven đường Nốt nhạc sầu ai gieo giữa cung Thương, Cho chếch choáng cả kiếp người lang bạt Cho cô đơn phủ trùm hồn luân lạc Biết về đâu đời đã bít lối về Rượu lưng bầu thổn thức bước chân quê Thì quê cũ chỉ chìm trong nỗi nhớ Ta tìm đến bạn bè xưa một thưở Bước lưu linh đã dẫm mộng tan tành Chút chân tình đăm thắm giữa ngày xanh Giờ đã hết theo hương nồng phiêu lãng Ta suy gẫm đời mình trong cô quạnh Thấm thía kiếp người ta khóc cho ta Hạt mưa trời hay giọt nước mắt xót xa Có rửa sạch bụi trần bao năm tháng Chợt tỉnh ngộ với tinh thần viên mãn Đối diện chính mình ta nhận ra ta Gã cuồng si giờ bốn bể là nhà... TTC
LÃNG TỬ CA
Thơ Hàn Cung Thương
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
MIDI diễn tấu
Ca từ
LÃNG TỬ CA
AM 120 Fox Country
Đời buồn tênh tháng năm quạnh vắng
Ta và ta lãng tử phiêu bồng
Đôi cánh gãy chim trời bạt gió
Đông lại về lạnh giữa tầng không
Ta, Lãng tử chết mòn trong thầm lặng
Tiếng quốc buồn khua hoang lạnh bến sông
Ngày xanh đi đi mãi không về lại
Cánh buồm phai phơi sắc nhớ mênh mông
======>
Quán vắng chiều xưa chạnh nỗi lòng
Một mình cạn nốt chén long đong
Đời như sương khói mờ hư ảo
Gõ mạn thuyền nghe sóng vỗ long bong.
Tím ngắt chiều hoang trùm cổ độ
Khói thuốc sầu vương vương mắt cay
Quê hương chìm khuất vào nhung nhớ
Xa rồi từ độ gió thu phai
Vời trông cố lý mờ sương phủ
Một gánh phong trần lạnh buốt vai
Đã chết bao phen hồn viễn xứ
Vẫn mơ ngày cũ Liễu chương đài.
Đời buồn tênh tháng năm quạnh vắng
Ta và ta lãng tử phiêu bồng
Đôi cánh gãy chim trời bạt gió
Đông lại về lạnh giữa tầng không
Ta, Lãng tử chết mòn trong thầm lặng
Tiếng quốc buồn khua hoang lạnh bến sông
Ngày xanh đi đi mãi không về lại
Cánh buồm phai phơi sắc nhớ mênh mông
Ngày xanh đi đi mãi không về lại
Cánh buồm phai phơi sắc nhớ mênh mông
========>
Hàn Cung Thương
HSN-35-1025
GIAO THỪA KHAI BÚT
Tiếp vòng thân nguyệt nối tròn xoay
Thiên hạ bảo rằng tết tới đây
Đông Chí cạn mùa thôi giá rét
Lập Xuân đến tiết phải tươi cây
Sơn hà yên lặng giao thừa đón
Xã tắc vui mừng hội nhập xây
Chúc tụng nhà nhà đầy lộc-phúc
Muôn dân phú quý nước non nầy.
Nguyên Hải
01h00-01-01-Kỷ Sửu
Chúc Mừng Năm mới
Cám ơn HSN đã phổ nhạcbải thơ,thời gian qua bận quá nên ít lên DD, năm mới xin chúc NS và gia quyến một năm an khang thịnh vượng và hạnh phúc,
cám ơn bạn NH đã vào thăm và chúc tết,chúc bạn năm mới thật nhiều niềm vui,thân mến HCT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: