Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 19 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 568 bài trong đề mục
Tác giả Bài
trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 22.02.2013 12:30:31
0

Bún Bò Huế


Bún bò Huế, có bao giờ ế?
Ôi thơm ngon đáo để ai ơi
Ăn nó cay! Hít hà một hồi
Ngưng uống nước, bớt rồi ăn tiếp…
 
Ớt cố đô sao cay khủng khiếp!
Hay tại cô đầu bếp khéo tay?
Để hôm nay thử nấu món nầy
Cho thiên hạ biết tài ông thợ.

 
Bầm ớt hiểm: cả hột đừng sợ
Phi trong dầu có tỏi/hành nhe
Đập giập sả bỏ ngay vô nè
Trong vài phút e là thơm phức!

 
Bột hột điều cho vào cùng lúc
Dầu đỏ au, trông thực là ngon…
Hầm giò heo, bò bắp trong xoong
Nhớ vớt bọt bằng không đục nước.

 
Thả dầu ớt/sả… vô chắc được
Quậy mắm ruốc/nước lạnh trước nha
Thịt vừa mềm vớt/cắt nhỏ ra
Nêm mắm ruốc, muối, đường, bột ngọt.

 
Sắp vào tô: bún, thịt, huyết luộc
Sẵn sàng rồi chan nước soup vô
Thêm rau, ớt, chanh với chút ngò…
Ngon/cay quá! Ho tuôn nước mắt!

Trọng Văn - 20070917

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 01.03.2013 11:29:05
0

Chè Sen


Chè sen thường có nhãn lồng
Nhưng giờ hơi kẹt, nó không đúng mùa
Nhãn hổng bán, lấy gì mua?
Chẵng lẽ phải nhịn, chào thua món nầy?
 
Đừng lo, đầu bếp ở đây
Biến tấu, bày vẽ: 1 cây, 1 cành
Khi thèm nhất định phải ăn
Cách nào cũng nghĩ cho bằng được nghen

 
Ngâm rửa nấm tuyết / hột Sen
Khỏi chờ, khỏi đợi mình đem luộc liền
(Túi chè xanh thả vô thêm
Vài phút vớt bỏ đi em thơm rồi!)

 
Đậy nắp, đun lửa nhỏ thôi
Sen bở, nêm nếm thử coi sao vừa
Độ ngọt cưng thấy đủ chưa?
Dằn tí xíu muối, chẳng đùa đâu nha!

 
Như vậy nó mới đậm đà
Trái Lựu tách lấy hạt ra xay nè
Hãy lọc lại nước giùm nhe
Quậy chung, tắt lửa... món chè nấu xong.

 
Dùng ngay, để nguội đều ngon
Riêng anh thì thích lạnh hơn em à
Kiểu nầy thanh mát hương trà
Tất cả nguyên liệu hài hòa... tuyệt chiêu.

Trọng Văn - 20130301

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 08.03.2013 12:22:13
0

Tuna Salad
 

Thực đơn ngày 8 tháng 3
Chọn kỹ nhằm giúp quý bà giữ eo
Nguyên liệu rẻ, kẻ: giàu/nghèo
Cũng đều mua được, làm theo dễ dàng
 
Thời gian thực hiện khá nhanh
Chừng 15 phút có ăn liền nà
Hành tím bỏ vỏ thái ra
Xong ngâm: dầu/giấm/đường và hạt nêm

 
Cà bi, xà lách rửa nghen
Bắp non xắt miếng xong đem đi xào
Cho vừa chín tới chứ sao
Bây giờ trộn mọi thứ vào 1 tô

 
Rồi bày ra đĩa to to
Khui cá ngừ hộp, đánh sơ tơi thành
Từng miếng, trộn mustard vàng
Xếp lên Salad giùm anh cưng à

 
Rắc ngò, tiêu, ớt... nữa nha
Mời dùng: bảo đảm khó mà tăng cân!

Trọng Văn - 20130308

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 15.03.2013 16:34:35
0

Bún Súng

Bún Súng tên ngộ thiệt nghen
Coi bộ hấp dẫn nấu xem thế nào
Bắp chuối, bông súng mình bào
Xong cứ ngâm nước, bắt đầu ninh xương:

Heo/gà cũng giống như thường
Lúc ngồi chờ đợi thái luôn thịt bò
Tôm sú lột vỏ sơ sơ
Mực ống làm cắt ra cho khoanh tròn

Vớt bọt để nước dùng trong
Thêm khô mực nướng ngọt hơn chứ gì
Lạc rang xay mịn ra đi
Trút vô nồi soup, tức thì nếm nêm

Đơm bún vào tộ giùm nghen
Gắp thịt bò xếp phía trên, rải hành
Đưa: tôm với mực cho anh
Thả chung với soup, đảo nhanh... sôi bùng

Múc 2-3 vá nước dùng
Chan ngập dềnh bún... thơm lừng thấy mê
Rắc ngò, tiêu, ớt... nữa nè
Ăn kèm rau sống, khỏi chê chỗ nào
 
Trọng Văn - 20130305

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 15.03.2013 20:00:09
0
                             Cá Ngừ Rim Nước Cốt Dừa
 
                   Bạn biết cá ngừ rất nặng mùi
                   Cách này chế biến chẳng tanh ôi
                   Đem ra rửa sạch khứa từng khúc
                   Ướp muối tỏi xay là được rối
                   Dừa nạo giắt già thêm tí dão
                   Đổ vào khi cá rán vàng nồi
                   Cốt dừa đổ tiếp khi gần cạn
                   Vặn lửa liu riu nước sệt thôi.
 
 
* Cá ngừ rim nước cốt dừa này rim càng khô càng ngon hơn.
Có thể dùng với nước mắm tai ớt + Rau sống...+Cơm Trắng.
Hay dùng với bánh mì làm điểm tâm sáng thì càng tuyệt.
Có thể cất trong tủ lạnh dùng trong nhiều ngày.

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 22.03.2013 08:29:07
0
Chắc kho theo kiểu Bến Tre
Hèn chi thơm phức khỏi chê chỗ nào
Vừa ngon vừa béo gì đâu
Món nầy coi bộ là hao cơm nè!


trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 22.03.2013 08:34:15
0

Mực tươi nướng


Thú câu mực trong những ngày sóng lặng
Thật tuyệt vời, là lạ, có đúng hôn?
Nhất là lúc xỏ xâu mực đỏ hồng
Còn tươi rói, y nguyên chưa mổ xẻ
 
Cứ để thế, nướng trên than hoa nhé
Khi chuyển màu, thơm nức chín rồi nghen
Chấm muối chanh từ từ... thưởng thức xem
Cái hương vị ngọt, mặn mà của biển
 
Nhậu với beers, thì muôn nghìn câu chuyện
Sẽ nổ giòn, vui nhộn nối tiếp nhau...
Thực tình nói là hổng biết tại sao
Cùng món ấy ở nhà đâu ngon thế!
 
Trọng Văn - 20130304
 

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 29.03.2013 16:39:25
0



Canh chua trái Giấm

Thăm miền Tây bất chợt gặp cây Giấm
Mèn đéc ơi lâu lắm chưa được ăn
Chắc mọc hoang, đầy trái mình nhanh nhanh
Hái một mớ mang về chiều hãy tính

Màu đỏ thẳm một khi chúng đã chín
Vỏ chua chua, ngòn ngọt vị rất thanh
Nhớ hồi nhỏ mẹ hay dùng nấu canh
Với thơm, giá, rau muống... ngon hết xẩy

Trước tiên chọn tép bạc sống còn nhảy
Rửa, cắt đầu để ráo. Nhặt giá nha
Khóm gọt xong sạch sẻ xắt miếng ra
Còn đậu bắp, rau muống thái khúc khúc

Vỏ trái giấm đem đun 5-10 phút
Dầm nát ra, lọc lấy nước nấu canh
Khi nó sôi, thả khóm vô giùm anh
Rồi tép bạc, đậu bắp, rau muống, giá

Chín nêm nếm, miễn sao vừa miệng nhá
Tắt lửa ngay, mới rải: ớt, mò om
Cùng ngò gai, lá quế... thơm thiệt thơm
Dọn cơm nước, bà con cùng xơi nhé!
Trọng Văn - 20130302
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2013 16:41:43 bởi trongvan >

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 05.04.2013 17:48:46
0

Gân bò ngâm giấm


Hồi sáng mua mớ gân bò
Định làm phá lấu, nhưng giờ biết ra
Một số gia vị trong nhà
Hết trơn, hết trọi rồi nà! Làm sao?
 
Thôi kệ sơ chế đi nào
Bắc nước sôi trước thả vào luộc ngay
Bây chừ đang được rảnh tay
Bào ít cà rốt: tròn/dài tùy cưng
 
Ngó sen làm sạch cắt chừng
Cỡ bằng ngón trỏ sẽ dùng tới sau
Ít hành Tây xắt múi cau
Thái vài trái ớt đủ màu đỏ/xanh
 
Gân chín mềm cắt cũng nhanh
Pha đường:nước:giấm giùm anh em à
Tỷ lệ 1:1:1 nha
Xê xích chút đỉnh chắc là ok
 
Mọi thứ vô lọ ngâm nè
Cất trong tủ lạnh, khỏe re chứ gì
Đợi 4-5 bữa đến khi
Ăn thấy vừa miệng, chờ chi? Nhậu liền!
 
Trọng Văn -  20130207
 

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 12.04.2013 13:59:23
0

Bắp chuối trộn tai heo


Buồng chuối đã trổ xong rồi
Nên chặt cái bắp đi thôi em à
Phải vậy trái mới mập ra
Chứ bỏ lún đấy chúng èo ọt nghen!
 
Đem xắt ngâm trước đi em
Trong nước chịu khó cho thêm muối vào
Với cốt chanh nữa chứ sao
Như vậy tránh bị chuyển màu thâm đen
 
Rửa sạch sau đó vớt lên
Vỗ khô tạm để 1 bên, bây chừ
Tủ lạnh anh nhớ hình như
Còn tai ngâm giấm làm từ tuần qua
 
Vài cái có lẽ đủ nà
Hôm nay càng thấm, ái chà thơm ghê
Để thái mong mỏng liền nè
Mớ nầy mà nhậu khỏi chê chỗ nào!
 
Giá nhặt khi nãy cất đâu?
Đưa đây, với khế vừa bào khoanh khoanh
Tất cả mình trộn lên nhanh
Rải: rau thơm, ớt... có xanh, đỏ, vàng
 
Rắc chút: hành cháy, lạc rang,
Nước mắm chua ngọt, ai cần tự chan...
Xin mời cô bác xa gần
Vào xơi, ai chậm: mất phần... đừng than!
 
Trọng Văn - 20130129

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 19.04.2013 18:08:26
0
 
Chè 3 mầu
Đồ ngọt nào thấy hổng mê?
Chè 3 mầu đó khỏi chê em à!

Mớ đậu trong tủ lục ra
Đem ngâm nước ấm trước nha cho mềm
Luộc bột khoai, đậu: trắng/đen…
Đậu xanh cà hấp rồi xên sữa/đường

Củ năng cắt nhỏ như thường
Vài giọt mầu đỏ ướp luôn vô nè
Bột năng khô trộn chung nhe
Nhớ trụng từng nhúm kẻo e dính chùm

Khi nổi là chín vớt giùm…
Bỏ vài lá dứa xanh um vô nồi
Nấu chung với ít nước sôi
Đậy nắp lửa thấp một hồi cho thơm

(Cốt dừa cần khoảng 1 lon)
Đổ vào với sửa… dễ òm khuấy lên
Cho đường, chút muối nếm/nêm
Quậy thêm bột bắp đi em được rồi!

Ra ly đủ thứ thử coi
Đá bào vô nữa, mời xơi món chè.
 
Trọng Văn - 20071130
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2013 18:29:23 bởi trongvan >

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 17.05.2013 10:41:15
0

 
Gỏi Măng Cụt


Ghé vườn Măng Cụt Lái Thiêu
Trái ơi là trái, nó nhiều phát mê!
Tiếc quá chưa thấy chín nè
Mua đại một mớ mang về tính sau
 
Vô hái đầy cả 2 bao
Quả to, tròn bóng với màu vàng tươi
Cỡ nầy dùng trộn gỏi thôi
Bảo đảm hương vị tuyệt vời, rất ngon...
 
Tôm hấp bóc vỏ vừa xong
Thịt luộc thái mỏng khéo không ai bằng
Pha nước mắm trộn vừa ăn
Đậu phộng rang sẵn chỉ cần giã sơ
 
Chuẩn bị thau nước to to
Măng cụt từng trái thả vô cắt liền
Đấy là bí quyết đó nghen
Để khỏi bị mũ dính lên áo quần
 
Tách ra từng múi hộ anh
Nếu thích có thể thái khoanh tròn tròn
Giờ trộn mọi thứ đúng hôn?
Ra đĩa rắc nhúm rau thơm... xin mời:
 
Nhâm nhi với cốc bia hơi
Mỗi ngày được vậy, cuộc đời: đáng yêu!
 
Trọng Văn - 20130517


trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 25.05.2013 19:15:00
0

Cháo hành/trứng

Mới cuối Thu mà sao đã khá lạnh?
Nên co ro, cúm rúm: lười nấu ăn
Thời tiết vầy mà có bát cháo hành
Là ngon tuyệt hỏi còn gì hơn nữa!

Thôi xuống bếp trước tiên hãy mở lửa
Bắc xoong lên đổ nước soup gà vô
Thêm cơm nguội: 1 chén vừa rồi cơ
Nấu sẽ nở ra thành cả tô đấy! 
 
Trong lúc chờ hành lá thái mỏng vậy
Đợi cháo nhừ nêm nếm vừa miệng nghen
(Cho chút đường, chút muối hay hạt nêm)
Quậy vô nốt hành hoa xong rồi nhé!
 
Đập cái trứng vào tô đánh lên lẹ
Múc cháo vô khuấy nhẹ... chín đều ngay
Và cuối cùng mình rắc nhúm tiêu xay
Ngồi thưởng thức, mặc ngoài trời mưa gió!

Trọng Văn - 20130525

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2013 19:16:41 bởi trongvan >

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 01.06.2013 20:42:54
0

Cháo mực khô
Ngoài trời mưa gió bão bùng
Lái xe nguy hiểm, thôi đừng có đi
Để lục trong bếp còn gì
Dùng tạm nấu đại thế thì cũng xong
 
Tuy rằng chỉ mới đầu Đông
Sao năm nay thấy: lạnh hơn mọi lần!
Vo sạch nắm gạo, đem rang
Chung với hành tỏi... hơi vàng vàng thôi
 
Được rồi trút hết vô nồi
Châm lít nước soup đun sôi lên liền
Mực khô (1 nắng) rửa nghen
Dùng kéo cắt miếng thử xem cỡ bằng
 
2 ngón tay, chắc vừa ăn
Xào với mỡ tỏi thơm gần phát mê
Thả vô cháo nấu luôn nè
Đợi chín nêm nếm... khỏi chê chỗ nào
 
Nếu có huyết luộc thêm vào
Bảo đảm số 1 chứ đâu tệ nà
Bây chừ cứ việc múc ra
Tô nhỏ rắc ít hành hoa, tiêu, ngò...
 
Xin mời cô bác xơi cơ!
 
Trọng Văn - 20130601

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 07.06.2013 14:58:06
0

Đậu bắp xào tôm
Sáng thấy đậu bắp tươi ghê
Lẹ làng mua một mớ về liền đây
Nếu rằm, mồng một: ăn chay
Đem hấp, chấm nước tương cay: tuyệt vời!
 
Hôm nay nghĩ món khác coi
Ngán canh chua tép? Thì thôi thử xào
Tôm giữ: nguyên vỏ, nguyên đầu
Chỉ đen rút bỏ, cách nào tùy cưng
 
(Dùng kéo cắt dọc sống lưng
Phương pháp đó dễ, làm giùm cám ơn!)
Xong trụng thật lẹ đúng hôn?
Một khi màu chuyển sang hồng vớt lên
 
Ngâm vô nước đá lạnh liền
Rồi mới lột vỏ, nên da vẫn còn
Màu sắc xinh xắn, đẹp hơn
(Đấy là bí quyết học trong nhà hàng)
 
Đậu bắp sơ chế hộ anh
Tùy nhỏ hay lớn cắt thành: 2, 3
Nước sôi cho giấm vào nà...
Nhớ trụng đậu bắp nhanh nha, kẻo mềm
 
Vớt ngâm đá lạnh đi em
Còn tôm ướp: chút hạt nêm, muối, đường
Phi tỏi, xào tép dùm luôn
Nêm: dầu hào, ít nước tương, dầu mè
 
Kế tiếp thả đậu bắp nhe
Xốc lên cho nóng đều nè... trút ra
Đĩa trẹt, rắc nhúm hành hoa,
Ngò, tiêu xay nữa thế là có ăn!
 
Trọng Văn - 20130506

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 14.06.2013 19:20:50
0

Chè Khúc Bạch
Tên ngộ nghĩnh như món chè Khúc Bạch
Thực chất là thạch sữa với trái cây
Mình ăn qua 1 lần: biết làm ngay
Món nầy rất thích hợp cho mùa Hạ.
 
Mời theo dõi đầu bếp trổ tài nhá!
Sữa/kem tươi hòa đường cát đun lên
Lửa vừa vừa, đến lúc gần sôi nghen
Thêm vào đó gelatin nấu tiếp
 
Khi tan hết thì lẹ làng tắt bếp
Đổ thạch ra khuôn nhựa chờ nó đông
(Cất tủ lạnh vài ba tiếng đúng hôn?)
Rồi mới xắt quân cờ cỡ ngón cái!
 
Bây chừ hãy khui một vài hộp vãi
Hay nhãn lồng, thốt nốt, mít, lôm chôm...
Trộn chung lên với thạch: vậy là xong
Giữ thật lạnh khi ăn múc ra chén
 
Hạnh nhân rang, vài lát rắc lên trển
Mời bà con, cô bác thưởng thức xem
Nếu sợ ngọt đập: nước đá vô thêm
Đơn giản thế, thơm ngon: cũng tạm được!
Trọng Văn - 20130611
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2013 19:21:55 bởi trongvan >

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 21.06.2013 14:20:15
0

Gà nhồi xôi nếp
Chiều hôm qua mần cả xửng xôi nếp
Ăn con dư một mớ vẫn nằm đây
Để nghĩ cách nào thanh toán nó ngay
Kẻo đồ ế chả ai thèm rớ tới!
 
Khỏi phải lo, mỗi khi chef cook giỏi
Xông vào bếp thì mọi việc êm xuôi
Lấy gà ra liền rút xương em ơi
Rồi ướp tạm: muối, đường, bột nêm nhé!
 
Ngâm nấm hương bằng nước ấm cho lẹ
Cắt miếng xào với hành/tỏi: thật thơm
Đậu chickpeas mình dùng loại trong lon
Đổ ráo nước trộn chung luôn với nấm
 
Trứng cút hộp coi vậy mà tiện lắm
Đỡ mất công: luộc, lột vỏ... hơi lâu
Khui giùm luôn, còn lạp xưởng cất đâu?
Lấy 1 cái, thái khoanh khoanh đẹp mắt
 
Trộn mọi thứ với xôi, ngon là chắc
Cứ nếm nêm tùy ý bà con nghen
Nhồi hỗn hợp vô gà liền thử xem
Xong khâu lại, dùng clingwrap bọc chặt
 
Xài tăm nhọn xăm đều khắp mọi mặt
Hấp nó lên hơn nửa tiếng lấy ra
Bỏ ni long, phết dầu khắp trên da
Đút lò nướng, tới vàng đều là được
 
Xin chịu khó chờ đợi gà nguội trước
Mới xẻ đôi và cắt (chắc ăn) hơn
Kẻo xôi/thịt rời rạc món ăn trông
Mất thẩm mỹ, bà con chê hổng khéo!
Trọng Văn - 20130621

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 28.06.2013 14:58:30
0

Bánh Quẩy nhồi chạo tôm
Mua giò chéo quẩy hôm qua
Quên ăn, giờ mới nhớ ra: đã mềm
Vứt bỏ thì uổng đó em
Để anh suy nghĩ thử xem mần gì?
 
Chạo tôm xả đá liền đi
Trộn chung: thêm nhúm lá thì là băm,
Cà rốt, mộc nhĩ (đã bằm),
Ớt, tiêu, hành/tỏi... miễn làm sao thơm
 
Quẩy đem cắt khúc: dễ òm
Dùng kéo nhấp rỗng hết trơn ruột nè
Nhồi chạo đầy ắp giùm nhe
Hai đầu lăn kín bít mè trắng phau
 
Kế tiếp cứ thả vô dầu
Chiên lên vàng hực, ngạt ngào mùi hương
Món nầy chấm với nước tương
Hay xốt xí muội... là ngon tuyệt vời!
Trọng Văn - 20130518

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 05.07.2013 12:19:54
0

Trứng Cút lộn xào me
Bà chị Sáu cho mớ trứng cút lộn
Luộc chín rồi hồi sáng, bận quên ăn!
Nếu em rảnh, lột bỏ vỏ hộ anh
Giờ đang rảnh, chế biến thành món mới

Bắc chảo lên mình phi hành/sả/ tỏi
Cho thật thơm rồi mới thêm cốt me
Đợi sền sệt: nêm nếm chút dầu mè
Dường, ớt bột, nước mắm... sao vừa miệng

Thả trứng cút, xốc đều là xong chuyện
Trút ra ngay đĩa trẹt, rắc lạc rang
Trang trí thêm: hành, ngò hoặc rau răm
Thứ nầy nhậu với beer ngon hết xẩy.
Trọng Văn - 20130705
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2013 12:21:54 bởi trongvan >

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 12.07.2013 11:32:31
0

Tôm tắm nắng
 
Tôm tắm nắng: cái tên nghe là lạ
Nhất định làm để biết nó ra sao
Thì cũng dễ chứ khó khăn gì đâu?
Cứ rửa sạch, giữ nguyên cả đầu vỏ

Để trên rổ vỗ khô ráo giùm đó
Rồi trải vô thùng xốp lớp muối nghen
Xếp tôm lên, phủ tiếp muối nhe em
Đậy nắp cất qua đêm đợi trời sáng

Bày tôm sú ra nia, phơi 1 nắng
Chiều lấy vào, lột vỏ chừa đầu/đuôi
Ướp nước mắm, bột ngọt, đường... vừa thôi
Chiên vàng rụm, xong xuôi phi: hành, tỏi,

Sả, ớt bằm... tới thơm hết chỗ nói
Thả tôm vào xốc lại trộn đều luôn
Hấp dẫn quá, thơm hơn mức bình thường
Dùng nhậu với beer hơi, ôi ngon tuyệt!
 
Trọng Văn - 20130711

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 19.07.2013 18:47:40
0

Chè hạt Sen - nhãn nhục

Bên quê nhà nếu anh nhớ đúng
Thì mùa Thu có hạt Sen tươi
Và Nhãn Lồng ngon lắm em ơi
Kết hợp lại món chè hết xẩy

Trên xứ Úc thì mình chỉ thấy
Bán Sen khô xấy tới cứng đơ
Khi chế biến mất hơn nửa giờ
Vẫn sừng sực, không ngon gì mấy!

Lâu lâu thèm nhắm mắt làm đại
Sen thông tâm rửa sạch đun lên
15 phút nhớ thay nước nghen
Bởi mùi chẳng thơm tho gì hết!

Đợi nó chín, đứng canh phát mệt!
Nhãn nhục ngâm nước ấm cho mềm
Rồi từng trái rửa, vớt cầm lên
Xem đôi lúc dính vài mảnh vỏ…

Nước rửa nhãn nên giữ đừng bỏ
Vì hương thơm, vị ngọt đã ra
Ở trong đó, vứt uổng lắm nha
Thôi lọc lại vô nồi chè nhá!

Mêm đường phèn ngọt ngon em ạ
Siêng lấy Sen nhét nhãn nhục đây
Thả lại nồi, sôi tắt lửa ngay
Bắc xuống, nguội: cất vô tủ lạnh

Ăn đỡ ghiền như vầy, quý chán
Chớ chê/khen mai mốt nhịn luôn
(Nhãn muốn giòn nên nêm nhiều đường
Và phải nấu thật nhanh kẻo nhũn).
 
Trọng Văn - 20100802
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2013 18:54:23 bởi trongvan >

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 26.07.2013 11:01:12
0

KimChi Pancake

Ở nhà còn ít kim chi
Nghĩ xem nên chế biến gì ăn đây?
À há: mình có món nầy
Trong phim Hàn Quốc thấy hoài nhớ không?

Bánh chiên trông cũng rất ngon
Dễ làm nữa chứ, phải hôn? Làm liền!
Mọi thứ cắt nhỏ giùm nghen
(Kim chi, hành, hẹ... còn quên thứ nào?

Thịt giăm bông nữa chứ sao)
Trộn chung với bột, đập vào trứng ngay
Thêm nước khuấy nhẹ đều tay
Đến khi sền sệt như vầy đúng chưa?

Nêm: tiêu, đường, muối cho vừa
Nhanh nhanh lên nhé, cũng trưa lắm rồi!
Láng dầu đáy chảo em ơi
Hỗn hợp: từng vá chiên thôi... đợi chừng

Vài phút lật/trở đi cưng
Khi vàng 2 mặt vô cùng thơm tho
Bảo đảm ăn tới thật no
Vẫn mê tít đấy, khỏi lo ế hàng!

Trọng Văn - 20130725

Ct.Ly

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 02.08.2013 14:29:40
0

Canh bồ ngót


Nhờ hỗm rày mưa nhiều: bụi bồ ngót
Mọc đọt non xanh mướt thấy mà mê
Nên anh đã cắt vô 1 bó nè
Tuốt lấy lá, rửa sạch, vớt để ráo
 
Rau bồ ngót nấu canh thơm độc đáo
Nhưng nhớ giùm phải có chút khoai lang
Hãy gọt vỏ, cắt miếng nhỏ hộ anh
Bắc xoong nước cho vô luộc trước nhá!
 
Tép bỏ vỏ xong băm sơ thôi ạ
Phi mỡ hành kế tiếp thả tép vô
Xào vài phút chuyển màu được rồi cơ
Khoai vừa chín thả rau, tép... nêm nếm
 
Tuy đơn giản, nhưng ăn 2-3 chén
Cơm chan canh hì hụp húp vẫn ngon
Tại Sydney rau ngót hiếm, đúng hôn?
Vì rất ít nhà trồng được giống đó!
Trọng Văn - 20130315

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 09.08.2013 14:28:15
0
 
Đậu phụ Tứ Xuyên


Đậu phụ: định nấu đồ chay
Nhưng giờ đổi lại món nầy thử coi
Mới thấy trên mạng đó thôi
Làm ngay kẻo để lâu rồi sẽ quên
 
Nấm đông cô rửa, ngâm liền
Bỏ chân, thái miếng nhỏ nghen cưng à
Tàu hủ non cũng cắt ra
Cỡ đầu ngón cái chắc là vừa ăn
 
Xắt: ớt chuông đỏ, củ hành
Băm ít gừng/tỏi cũng nhanh lắm nè
Bắc chảo láng chút dầu mè
Phi thơm gừng/tỏi khỏi chê chỗ nào
 
Thịt xay mình bỏ vô xào
Cho săn, kế tiếp trút vào nấm hương,
Ớt chuông, hành củ... chung luôn
Và lo nêm nếm bình thường chứ sao:
 
Nước tương, sa tế, dầu hào,
Hạt nêm, đường, muối thì đâu khó gì
Bột bắp quậy với nước đi
Khuấy hơi sền sệt... cực kỳ thơm tho
 
Thả đậu phụ cuối cùng cơ
Xốc đều đợi nóng sơ sơ được rồi
Rắc hành ngò nữa em ơi
Dọn đũa, chén, muỗng mình xơi cơm chiều.
 
Trọng Văn - 20130802
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2013 20:12:26 bởi trongvan >

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 16.08.2013 19:48:04
0

Canh Thái

Trời lành lạnh, nếu nấu nồi canh Thái
Bảo đảm ăn sẽ thấy ấm bụng ngay
Bởi xứ đó họ thích vị cay cay
Và beo béo món nầy không ngoại lệ!

Sả cắt khoanh, khỏi cần băm cho lẹ
Mình phi cùng với tỏi, hành thật thơm
Nếu thêm lá Kaffir thì càng ngon
Châm lít rưởi nước dùng vào đun tiếp

20 phút sau, tạm thời tắt bếp
Lược lại nghen cho nước soup được trong
Sẵn loại bỏ luôn cặn bã đúng hôn?
Giờ thả: đậu, cà rốt, ớt... nấu nữa

Ức gà to chắc dùng khoảng một nửa
Thái mỏng tanh, tùy ý ướp sơ sơ
Suýt quên mất, chén nước dảo dừa khô
Thiếu mất nó, chắc thành canh hổ lốn!

Mớ nấm tươi hôm nay hơi khá lớn
Xắt chúng ra mong mỏng thả chung luôn
Cùng bắp non trái nhỏ trông dễ thương
Giữ nguyên hoặc chẻ đôi gì cũng tốt

Nguyên liệu cuối là gà và nước cốt
Quậy đều lên, nêm nếm dễ ợt thôi
Khi sôi bùng, chắc chắn chín vừa rồi
Múc ra bát vắt chanh, mời xơi nóng.
 
Trọng Văn - 20130803

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2013 20:00:48 bởi trongvan >

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 23.08.2013 14:10:15
0

Đậu Phụ xốt cà
Hôm nay đổi ý: ăn chay
Chứ mấy món mặn dùng hoài ngán cơ!
Sẵn có ít nấm rơm to
Với cà, bà chị mới cho sáng nầy
 
Đậu hũ non cắt ra ngay
Thấm khô, lăn bột như vầy... đem chiên
Đợi vàng mới gắp để trên
Giấy... rút ráo bớt dầu nghen cưng à
 
Nấm rửa sạch sẽ, cắt ra
Bắc xoong nước nóng, chần cà lột da
Và loại bỏ hạt luôn nha
Kế tiếp băm nhỏ, dễ mà đúng hôn?
 
Phi boa rô tỏi thật thơm
Xào cà làm xốt dễ không gì bằng
Rảnh tay nêm nếm hộ anh
Miễn sao cảm thấy vừa ăn được rồi
 
Thả nấm, tàu phụ vô thôi
Bây giờ đậy lại nắp nồi xốc lên
Tăng lửa tiếp tục đun thêm
Vài phút nữa nhé thử xem thế nào
 
Ngò gai, ngò rí xắt mau
Càng mịn càng tốt trút vào là xong
Cơm chiều, chỉ đậu hũ non
Xốt cà và nấm, vợ chồng cùng xơi!
Trọng Văn - 20130818

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 30.08.2013 14:33:16
0

Canh bí đao dồn thịt
Nhà còn 1 trái bí đao
Hồi hôm Chúa Nhật chị Đào mới cho
Nên chế biến món gì cơ!
Hay là dồn thịt bằm vô đem hầm?
 
Chắc được đó, cứ việc làm
Riết rồi mình hết biết ăn món gì!
Trước tiên gọt/rửa sạch đi
Cắt ngang đầu móc ruột thì dễ thôi
 
Mộc nhĩ ngâm nước nở rồi
Thái sợi nho nhỏ thử coi thế nào
Bào cà rốt, cắt bún tàu,
Băm hành, ngò... trộn chung vào thịt xay
 
Thêm chạo tôm sống càng hay
Nêm tí bột ngọt, tiêu xay, muối, đường
Dồn thịt đầy bí đao luôn
Đem chưng cách thủy bình thường vậy nghen
 
Xoong nước dùng cũng đun lên
Bí vừa chín tới, giao em xắt nà
Khoanh dầy khoảng lóng tay nha
Thả vô nồi soup thế là sắp xong
 
Đừng nêm nước mắm mất ngon
Dùng bột nêm nấm sẽ thơm hơn nhiều
Múc ra tô, rắc: hành/tiêu
Hâm cá kho tộ, cơm chiều dọn ngay.

Trọng Văn - 20130728

Cmp
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.01.2011
  • Nơi: Trời Tây
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 01.09.2013 08:00:04
0
Chào cả nhà,
 
Mình đang đói bụng, vào đây kiếm cái gì ăn.  Nếu không có thì mời cả nhà đi ăn tiệm, vì xin lỗi mình không biết nấu ăn chi cả:
 
 
Bạn cũ gặp nhau
 
Nem nướng, vịt tiềm đủ hai tô
Rau dưa mắm muối cứ nhào dô !
Bạn cũ gặp nhau, ba chén rượu
Thêm đĩa chè kho, chuối chiên giòn
 
Thiệt ngon !
 
cmp

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Re:Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs - 07.09.2013 18:29:49
0

Gà hấp muối

Mới hồi sáng mua con gà chạy bộ
Định bụng về sẽ nấu nồi cà ri
Vì hôm trước đã ăn món rô ti
Nhưng coi lại nhà sạch trơn bột nghệ!

Đổi thực đơn mình hấp muối đại nhé
Ít xuyên tiêu, tai vị: rang sơ sơ
Gà làm sạch rồi lau da thật khô
Ướp đường, muối, bột ngọt, dầu, rượu trắng...

Mớ xuyên tiêu, tai vị đã rang sẵn
Trút hết vô trong bụng, xoa đều ra
Cất tủ lạnh chịu khó đợi thấm nha
Rồi đem hấp khoảng chừng hơn nửa tiếng

Bởi hôm nay cảm thấy hơi lười biếng
Nên hổng thèm trộn gỏi hay xé phay
Khi nguồi nguội chặt miếng là xong ngay
Cứ dùng tạm, như vầy cũng không tệ!
 
Trọng Văn - 20130907

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 19 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 568 bài trong đề mục