Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 38 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 568 bài trong đề mục
cosiaus 06.02.2010 18:58:10 (permalink)
0
Qua liền
 
 
Nôn nao qua quán Trọng Văn
để mà chuẩn bị bụng ăn đả đời
tuy  là có tiếng đệ mời
hơi lo không biết lổ lời ra sao
mời ăn rủi lở sập rào
một lần thôi chớ lần sau chạy làng
ăn là phụ, chính tỷ Giang
đi qua coi thử mặt nàng đẹp xinh
có nhiều anh núp theo rình
nội nghe nàng đọc thơ tình cũng mê
đệ đừng nói tỷ ta dê
Giang mà biết được bỏ về một khi
chừng đó ăn uống ngon gì
hoặc là ở lại lầm lì hết hôm
Văn mời nhớ có món tôm
Mà là một cặp nó ôm dính chùm
mua tôm phải lựa tôm hùm
Càng to gạch phải một đùm mới ngon
Càng ngon ta mới ví von
Cà rà bên cạnh nỉ non cùng nàng
Nói là : nè tỷ Thương Giang
nổi danh thư quán diễn đàn việt nam
sợ nàng chọi một trái cam….
Trái cam nó cứng bể hàm nha Văn
Hay Văn mua quýt để ăn
Nó mềm nên khỏi gãy răng  Văn à.
ừ mà có sẵn cháo gà
có gì húp đở cũng là ủi an
ai biểu mình tính ăn gian
lợi dụng tán tỉnh Thương Giang , đáng đời.


 
cosiaus huynh hỏng tỷ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2010 06:44:11 bởi cosiaus >
trongvan 12.02.2010 09:31:08 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

Qua liền
 
 
Nôn nao qua quán Trọng Văn
để mà chuẩn bị bụng ăn đả đời
tuy  là có tiếng đệ mời
hơi lo không biết lổ lời ra sao
mời ăn rủi lở sập rào
một lần thôi chớ lần sau chạy làng
ăn là phụ, chính tỷ Giang
đi qua coi thử mặt nàng đẹp xinh
có nhiều anh núp theo rình
nội nghe nàng đọc thơ tình cũng mê
đệ đừng nói tỷ ta dê
Giang mà biết được bỏ về một khi
chừng đó ăn uống ngon gì
hoặc là ở lại lầm lì hết hôm
Văn mời nhớ có món tôm
Mà là một cặp nó ôm dính chùm
mua tôm phải lựa tôm hùm
Càng to gạch phải một đùm mới ngon
Càng ngon ta mới ví von
Cà rà bên cạnh nỉ non cùng nàng
Nói là : nè tỷ Thương Giang
nổi danh thư quán diễn đàn việt nam
sợ nàng chọi một trái cam….
Trái cam nó cứng bể hàm nha Văn
Hay Văn mua quýt để ăn
Nó mềm nên khỏi gãy răng  Văn à.
ừ mà có sẵn cháo gà
có gì húp đở cũng là ủi an
ai biểu mình tính ăn gian
lợi dụng tán tỉnh Thương Giang , đáng đời.


 
cosiaus huynh hỏng tỷ
 
 

 
Thăm nhau là quý hóa rồi
Huynh ơi, còn tính lỗ lời mà chi?
Thương Giang tỷ rất nhu mì
Ai ghẹo chỉ cũng “hì hì…” cười tươi
Nhưng đừng thấy vậy giỡn ngươi
Bởi vì tỷ có lắm người đeo theo
Đủ hạng: già/trẻ, giàu/nghèo,
Trắng/đen, mập/ốm, sang/bèo… tục/thanh
Bây giờ lại được thêm anh
Ái chà! Danh sách dài thành mấy trang!
Muốn gì thì nhớ nhanh nhanh
Chậm tay chúng cuỗm, khỏi giành kịp nha!
 
trongvan 12.02.2010 10:44:18 (permalink)
0

Thịt kho Tàu
 
Bên mình nghèo mấy Tết cũng lo
Trong nhà có sẵn nồi thịt kho,
Bánh tét, dưa giá, trà, kẹo, mứt…
Chủ yếu ba ngày thật ấm no.
 
Ở đây mình sướng hơn người ta
Thịt cá lúc nào cũng đầy nhà
Ăn hoài riết ớn, đâu gì lạ
Nhưng Tết phải nấu cúng ông bà.
 
Thịt ba chỉ dầy, cắt cục vuông
Ướp ngủ vị hương, tỏi, tiêu, đường,
Nước màu, bột ngọt, hành, ớt, rượu…
Để thấm qua đêm cũng như thường.
 
Hôm sau bắc chảo mỡ nóng lên
Chiên sơ từng cục thịt nghen em
Hơi vàng, thơm phức được rồi đấy
Thả hết vào xoong đun tới mềm
 
Đừng dùng nước lã, xài nước dừa
Một tá trứng gà luột chín chưa
Lột vỏ, chiên phồng kho chung nhé
Vớt bọt, nếm/nêm lại cho vừa.
 
Bí quyết ở đây, rất nhiều người
Cố tình giấu giếm mãi đi thôi
Mắm/muối nên nêm khi thịt rệu
Dùng lửa riu riu nấu em ơi.
 
Đơn giản vậy cơ, xong xuôi rồi
Bánh chưng, bánh tét cắt ra mời
Bà con, cô bác vô thưởng thức
Bảo đảm hương vị ngon tuyệt vời!
 
Trọng Văn - 20100130
 


Dưa Giá
 
Dịp Tết nhất, không thể thiếu dưa giá
Nó dễ làm hơn cả các thức ăn
Vừa rẻ tiền, ít tốn kém thời gian
Giúp giảm mỡ, giữ làn da tươi trẻ.
 
Gừng, Cà Rốt, gọt vỏ thái sợi nhé
Rửa, nhặt đi mớ Hẹ, cắt khúc ra
Ớt Sừng Trâu, xẻ dọc bỏ hạt nha
Rồi tùy ý xắt khoanh tròn hay xéo.
 
Trộn đường cát 4 muỗng vun trắng trẻo
Ít muối thôi, không khéo dưa hết giòn
7 thìa giấm, bột nêm... thế là xong
Cho vô hũ, cất vào trong tủ lạnh.
 
Ăn chung với thịt kho là số dách
Cùng bánh Chưng đúng cách hết chỗ chê
Nhanh tay lên, còn nhiều món nữa nè
Sắp khuya đấy, đừng rề rề em ạ!
 
Trọng Văn - 20100124
 

Bánh Tét
 
29 Tết mình nên chuẩn bị
Đi mua về vài ký nếp ngon
Và đậu xanh, thịt/mỡ nhớ không
Mớ lá chuối trong vườn sẵn có.
 
À dây lát, chắc đủ rồi đó
Thịt thái sợi cỡ ngón tay em
Ướp mắm/muối, đường, tiêu, hạt nêm...
Nếp vút sạch rồi đem ngâm nước.
 
Những thứ đó nên sẵn sàng trước
Sáng 30 tới lượt đậu xanh
Ngâm nở mềm vài tiếng hộ anh
Đem hấp chín, tán sơ sơ nhé.
 
Bắc chảo lên phi hành lá lẹ
Xào đậu xanh để nó thơm tho
Và nêm nếm vừa miệng giùm cơ
Hãy tắt lửa ngồi chờ bớt nóng
 
Trải đậu xanh ra miếng giấy bóng
Thịt mỡ lên, cuộn dọc chiều dài
Đậu bọc đều, thành cục nhân đây
Giao người đẹp khéo tay, tiếp tục…
 
Cắt lá chuối, rửa/lau… đâu cực
Nếp ra rổ vỗ ráo rồi nha
Hai lớp lá dọc/ngang xắp ra
Trên thớt lớn cho ta dễ gói
 
Rải bát nếp, lên lá khỏi hỏi
Đặt nhân vào, tới bát nếp sau
Phủ kín nhân gọn gàng gì đâu
Cuốn lá lại, khéo tay gấp mí.
 
Buộc dây ngay chính giữa đi nhỉ
Gấp một đầu dựng đứng bánh lên
Lá dư ra xếp 4 góc vuông
Đắp 2 lá chéo hình chữ thập.
 
Buộc chặt tay từ từ không gấp
Làm đầu kia cũng thế mà thôi
Buộc 6 khoanh đòn bánh em ơi
Tròn đều đặn thì coi mới đẹp
 
Có nhiều người trong lúc ngâm nếp
Thêm cốt dừa, màu lá dứa xanh
Và những người muốn nấu bánh nhanh
Thường xào nếp trước khi gói đấy.
 
Dựng bánh đứng trong nồi như vậy
Đun, canh chừng hễ thấy nước vơi
Châm nước sôi, ngập bánh em ơi
Kẽo bánh sượng/sống thôi khó nuốt!
 
4 Tiếng sau, chín vớt ra được
Xả/rửa sạch trước mới treo lên
Giữ bên ngoài không quá vài đêm
Lâu hơn nữa nên cất tủ lạnh.
 
Trọng Văn - 20100117
 
THƯƠNG GIANG 14.02.2010 06:11:08 (permalink)
0


*)Đệ yêu quí! Đúng là tỷ bận hơn 10 ngày không có mặt trong d đ rồi...Cám ơn đệ luôn quan tâm nên mới biết chính xác những ngày tỷ vắng mặt  ...Đợt này tỷ vẫn ở Kiev nhưng bận quá nên không vào thăm đệ và anh chị em thi hữu được.Cám ơn đệ những ngày tỷ đi vắng vẫn ghé qua .Hôm nay tỷ mới vào trang này thấy đệ và huynh Cosiaus    nhắc tới tỷ...Nhờ đệ chuyển lời cám ơn của tỷ tới huynh đó nghe! 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 06:22:41 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 14.02.2010 21:07:25 (permalink)
0

Mừng ngày Valentine14/02/2010!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 06:20:56 bởi THƯƠNG GIANG >
cosiaus 17.02.2010 08:02:22 (permalink)
0
Quán TV
 
Đọc thơ của đệ Trọng Văn
buồn tình không thấy buồn ăn  thiệt nhiều
Bởi ai cái bụng hỏng tiêu
Thì đừng mở cửa mà liều vào đây
Có gì thì hỏi chủ quầy
Thương Giang  đang bọc cái khay đựng tiền
đủ tiền lại đi khắp miền
Coi vậy chứ chẳng có hiền đâu nha
một mình Văn khóc bù loa
vừa nấu trong bếp vừa ra bưng đồ.
 
trongvan 19.02.2010 12:35:14 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

Quán TV
 
Đọc thơ của đệ Trọng Văn
buồn tình không thấy buồn ăn  thiệt nhiều
Bởi ai cái bụng hỏng tiêu
Thì đừng mở cửa mà liều vào đây
Có gì thì hỏi chủ quầy
Thương Giang  đang bọc cái khay đựng tiền
đủ tiền lại đi khắp miền
Coi vậy chứ chẳng có hiền đâu nha
một mình Văn khóc bù loa
vừa nấu trong bếp vừa ra bưng đồ.
 

 
Sư huynh thật khéo giỡn chơi
Chị/em mua bán lỗ/lời cùng chia
Chuyện thụt két hãy còn khuya
Người ta tử tế lắm kìa đó nha!
 
Huynh nói xấu tỷ hoài à!
Hôm nào tỷ biết chắc là anh tiêu
Ghé đây huynh nói những điều
Lạ để tỷ chú ý nhiều phải không?
 
Chỉ làm ngơ kể như xong
Nên thử chiêu khác khá hơn đi nào?
 
trongvan 19.02.2010 12:43:19 (permalink)
0

Canh cải Xanh chả cá Thác Lác
 
Đi ăn ngoài, hoài rồi cũng chán
Nên nấu gì đơn giản mình ăn
Bắc nồi cơm, nấu một xoong canh
Chả Thác Lác cải xanh, tép cháy…
 
Mấy con cá không cần đánh vẩy
Chẻ làm đôi nạo lấy thịt ra
Ướp muối, đường, tiêu, bột ngọt nha
Thả vào máy xay qua cho nhuyễn
 
Trộn hành/ngò, chiên sơ vài miếng
Thả vào nồi nêm/nếm vừa ăn
Nước sôi bùng thả mớ cải xanh
Múc ra tộ có canh rồi đó.
 
Trọng Văn - 20071117
THƯƠNG GIANG 20.02.2010 15:50:38 (permalink)
0
Quán TV

Đọc thơ của đệ Trọng Văn
buồn tình không thấy buồn ăn  thiệt nhiều
Bởi ai cái bụng hỏng tiêu
Thì đừng mở cửa mà liều vào đây

Có gì thì hỏi chủ quầy
Thương Giang  đang bọc cái khay đựng tiền
đủ tiền lại đi khắp miền
Coi vậy chứ chẳng có hiền đâu nha

một mình Văn khóc bù loa
vừa nấu trong bếp vừa ra bưng đồ.
 
-Cs-
Sư huynh thật khéo giỡn chơi
Chị/em mua bán lỗ/lời cùng chia
Chuyện thụt két hãy còn khuya
Người ta tử tế lắm kìa đó nha!
 
Huynh nói xấu tỷ hoài à!
Hôm nào tỷ biết chắc là anh tiêu
Ghé đây huynh nói những điều
Lạ để tỷ chú ý nhiều phải không?
 
Chỉ làm ngơ kể như xong
Nên thử chiêu khác khá hơn đi nào?
Trọng Văn


Mặc huynh ấy nói chẳng sao
Thâm tình tỷ -đệ đời nào nhạt phai?
Toàn cầu khủng hoảng dài dài,
Quán đệ không lỗ là tài rồi nghen!

Tỷ -Đệ đều chẳng bon chen
Tính nết ương ngạnh...người quen đâu nhiều.
Đành nhận miệng tiếng eo xèo.
Vụng đường buôn  bán nên nghèo...mãi thôi!

Quán vắng lấy đâu lãi lời,
Tiền đâu để tỷ ăn chơi khắp miền?
-TG-
cosiaus 21.02.2010 06:32:29 (permalink)
0
Song phi
 
Đệ này gieo tiếng xấu nha
<thụt két> hai chử nói ra hồi nào
Chẳng nói tỷ tính bôn đào
Mà nói Tỷ thích tiêu dao giang hồ
Để đệ công việc phải thồ
sợ là mua bán sì  lô thôi mà
Tỷ  Đệ này thiệt ghê ta
Lở lời một cái chẳng tha tí tì
Tỷ đệ cùng đá song phi
Ai mà có cứng chẳng lì được lâu.
 
cs
 
trongvan 26.02.2010 09:56:57 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

Song phi
 
Đệ này gieo tiếng xấu nha
<thụt két> hai chử nói ra hồi nào
Chẳng nói tỷ tính bôn đào
Mà nói Tỷ thích tiêu dao giang hồ
Để đệ công việc phải thồ
sợ là mua bán sì  lô thôi mà
Tỷ  Đệ này thiệt ghê ta
Lở lời một cái chẳng tha tí tì
Tỷ đệ cùng đá song phi
Ai mà có cứng chẳng lì được lâu.
 
cs
 

 
Chị em nghèo phải đồng lòng
Kẻo chúng ăn hiếp, khó hòng có ăn
Mở quán mua bán không lanh
Thành ra toàn húp cháo hành đấy thôi!
 
Ghé chơi huynh đã thấy rồi
Ế ẩm nên mới rảnh ngồi tám cơ
Còn huynh con mọn không lo
Tìm Thương Giang tỷ dệt mơ mộng gì?
 
Bà xã mà biết lại nguy
Đừng khoe với đệ, huynh chì lắm nha!
Hôm nọ bả hét bả la
Lẹ làng huynh chạy trốn qua bên nầy
 
Trước mặt thiên hạ huynh hay
Lúc nào cũng thấy ta đây ngon lành
Thiệt tình phải bái phục anh
Chim ngoan nào dám đậu cành của huynh?
 
Bụt nhà nghe nói không linh
Vợ nhà, mình chán lén nhìn người ta?

trongvan 26.02.2010 10:26:09 (permalink)
0

Gỏi gà
 
Khi không vô cớ, vô duyên
Gỏi gà nhớ tới tự nhiên thấy thèm
Cải bắp bào mịn nhe em
Cà rốt vài củ cắt thêm: sợi dài
 
Cần tây nếu có càng hay
Giá nhặt bỏ rể, như vầy đẹp hơn
Thịt gà luộc chín thơm ngon
Xé thành miếng nhỏ vẫn còn dính da
 
Món nầy làm dễ thôi mà
Giấm, đường, nước mắm… em à quậy lên
Trộn hết mọi thứ để bên
Vài phút cho thấm đã nên gỏi rồi
 
Rau răm cắt rải lên thôi
Rắc thêm đậu phộng, xin mời xơi nha.
 
Trọng Văn - 20071004
trongvan 05.03.2010 12:32:03 (permalink)
0

Rau Càng Cua bóp giấm
 
Hơn cả tuần, mới dứt mưa
Sáng ra vườn thấy Càng Cua mọc đầy
Phải công nhận lúc gần đây
Bên Úc trồng được rau nầy xanh tươi
 
Mau mau phụ hái em ơi
Chứ để chậm trễ già rồi hết ngon
Còn non như thế rất giòn
Đem trộn dầu/giấm là không gì bằng
 
Hãy nhặt/rửa sạch hộ anh
Giũ thật ráo nước, nhớ cần nhẹ tay
Quậy dầu, đường, giấm, tiêu xay,
Chút hạt nêm nữa… như vầy khỏi chê
 
Trộn tất cả với rau nè
Ra đĩa, cắt trứng luộc nhe… trải đều
Lấy giùm hành cháy em yêu
Rải lên trên mặt ít/nhiều cho thơm
 
Món nầy phải nói dễ òm
Nhưng ngon hết xảy, chỉ dòm đủ mê!
 
Trọng Văn - 20100227
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 12:35:42 bởi trongvan >
trongvan 12.03.2010 09:24:32 (permalink)
0

 
Sandwich Pudding
 
Các loại bánh, có bánh nầy dễ nhất
Làm gọn nhanh và chắc chắn rất ngon
Ba cốc sữa mình đổ hết vào xoong
Đun âm ấm, năm thìa đường vào nhé
 
Chịu khó quậy cho đường tan lè lẹ
Chút va ni để nó sẽ thơm tho
Xong nhấc xuống, rồi bắc chảo lên lò
Lửa thật thấp, đun bơ (trăm grams) nhá
 
Bánh sandwich cần 5-6 lát ạ
Xé vụn ra rồi thả chúng trộn bơ
Cho thấm đều, đổ ra một tô to
Hai quả trứng đánh tan chung với sữa
 
Trộn hết lên, chứ chần chờ chi nữa
Vô khuôn ngay đem nướng lửa cao cao
Hai trăm độ, mười lăm phút thử sao...
Chà hấp dẫn, cách nào diễn tả được!
 
Trọng Văn - 20100228
THƯƠNG GIANG 14.03.2010 08:34:42 (permalink)
0
Để lần sau...

Dạo này đang thất nghiệp
Nên không dám  vào đây
Dù biết quán dạo này ,
Có bao nhiêu món lạ...

Chỉ nhìn thôi cũng đã
Huống hồ nếu được ăn
Chắc là ngon phải biết !
Có phải không đệ Văn?


Này món xào tái lăn
Mùi tỏi phi thơm quá.
Đơn giản món dưa giá
Cũng hấp dẫn quá chừng!

Lại còn món bánh chưng,
Sở trường của tỷ đấy.
Đồ nếp ai bảo ngấy?
Để đó...cho tỷ xơi!

Hôm nay chỉ ghé  chơi.
Dù thèm mấy món ấy...
Nhưng để lần khác vậy.
Đầu năm  nợ...không hay!
-TG-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2010 16:54:45 bởi THƯƠNG GIANG >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 38 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 568 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9