Tình Bỏ Lại
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 18 bài trong đề mục
buithoigian 26.11.2008 13:39:13 (permalink)
0
        Hoài Niệm
 
 
Em có biết chiều nay mây buồn lắm
Lặng lẽ trôi mà chẳng biết về đâu
Mây cũng như anh mang nặng nỗi sầu
Lòng đau xót khi tình yêu tan vỡ.

Mùa Xuân trước chúng mình gặp gỡ
Hợp rồi thân hai đứa yêu nhau
Tình chớm nở quấn quýt trước sau
Chẳng thể xa chúng ta yêu nhau mãi

Mùa hạ qua tiếng ve than đọng lại
Ríu rít bên nhau đón đợt mưa đầu
Tung tăng bước phớt lờ nắng mới
Nguyện bên nhau góc Biển chân Trời

Thu ùa về mang gió lả lơi
Heo may đến mang nỗi buồn man mác
Em bây giờ bỗng nhiên đổi khác
Cái nắm tay không từ sáng đến trưa

Anh một mình đi giữa cơn mưa
Nhưng không phải cơn mưa mùa hạ
Mùa đông đó! sao mà lạnh giá
Trái tim anh thầm gọi tình em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 13:07:24 bởi buithoigian >
#1
    Thuỵ Du 26.11.2008 16:37:10 (permalink)
    0
    RU  EM  GIẤC  NỒNG

    Ru em em ngủ thật nồng
    Còn anh thì vẫn nhớ mong tình này
    Ru em em ngủ cho say
    Còn anh thì vẫn từng ngày héo hon
    Ru em khúc hát véo von
    Ai dù cách trở keo son chặt lòng
    Ru em vui bước sang sông
    Mặc anh héo úa tấm lòng em ơi
    Ru em ru cả một đời
    Mặn mà ta vẫn một lời thuỷ chung
    Ru em một cõi mông lung
    Tình em anh giữ cho cùng tháng năm
    Ru em một cõi xa xăm
    Mỏi mòn đôi mắt đăm đăm đợi chờ
    Ru em em vẫn ơ hờ
    Ru em muôn thuở chơ vơ đá buồn.......

                                     Thuỵ Du

    buithoigian thân mến!TD ghé thăm trang thơ của bạn,ghi tặng mấy dòng thơ.Có gì sai sót xin bạn bỏ qua nhé!Chỉ là một xúc cảm nhất thời thôi.....Chúc bạn vui & sáng tác thật nhiều thơ nhen.....Thuỵ Du
    #2
      Lê Thị Như Hằng 27.11.2008 09:00:50 (permalink)
      0
      Trich buithoigian
       
      Tình yêu ấy giờ phôi pha năm tháng
      Giữa mộng mị của kẻ tình si
      Yêu cứ cho mà chẳng nhận lại gì
      Em ích kỉ hay anh khờ dại
      *******************
      Cà phê đắng khói thuốc mờ anh nghĩ
      Chuyện tình yêu có thật không em?
      Hay chỉ là một phút có em
      Anh lầm tưởng đó là tình yêu đẹp
      ********************
      Rồi mai này anh sẽ học quên
      kí ức về em là những ngày buồn anh viết
      Trên vạn nẻo đường chắc em không biết
      Anh đã quên! Em ngày ấy xa rồi
      ********************
      Anh quay lại là chính anh thôi
      Giữa thực tại dù không em bên cạnh
      Phố vẫn đông mà mình anh hiu quạnh
      Khói thuốc mờ! Cà phê đắng cùng anh!
       
                             Buithoigian
       
      quote:

      Trích đoạn: buithoigian

      ĐẾCH HAY



      "Đếch hay" nghe thật phũ phàng
      Công người ghi chép đã là quá hay
      Vậy mà sao nỡ thẳng tay
      Chê luôn như vậy / bẽ bàng ngườ ghi
       
      * Gửi bạn buithoigian

      #3
        Lê Thị Như Hằng 27.11.2008 09:03:03 (permalink)
        0
        Thế là một năm đã qua. Anh và em bây giờ xa lạ, gặp nhau em không nói anh lặng thinh.Tất cả những gì thuộc về ngày xưa anh không uốn nhắc tới nữa.Bởi anh nghĩ chuyện gì đã qua hãy để nó qua đi nhẹ nhàng êm ái.Nó đến như thế nào hãy để nó đi như vậy không níu kéo, không luyến tiếc và ân hận.
        Anh chỉ mong rằng sau này em tìm được một tình yêu đích thực, một hạnh phúc đúng nghĩa mà người đời thường hi vọng.Anh lo lắm em như thế có bao giờ hạnh phúc đến với em? Em vô tâm dẫn đến hời hợt.Em không chịu quan sát xem chung quanh mọi người làm gì nghĩ gì. Em chỉ nhận mà không biết cho.....
        Anh thì khác, anh không thể như em. Giá mà anh được như em vô tư lự. Dù một chuyện nhỏ thôi chỉ bằng 1/4 con kiến cũng khiến anh phải nghĩ, có phải anh là người quá đa cảm chăng? Không! anh cũng như những người bình thường khác. Anh biết mình đang có gì và không có gì, anh nâng niu nó.
        Còn em? em có biết em đánh mất một thứ rất quí giá không? chắc em không biết nó đáng quí như thế nào đâu. Nếu biHết em đã không làm thế...
        Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chẳng là gì nếu như ta không biết trân trọng nó. Hạnh phúc càng không có với những ai sông hời hợt đâu em ạ.
        Ngày mai là một ngày mới mặt trời lại xuất hiện từ Đông rồi kết thúc về tây ửng đỏ.Rồi mọi chuyện cũng khép lại. Ngày hôm sau vẫn mặt trời ấy nhưng là một ngày mới hơn,em thì vẫn vậy vẫn hời hợt với những gì em có. Kể từ khi không anh có một vài chàng trai đến với em nhưng rồi họ lại ra đi. Họ cũng như anh đành xa em để viết những dòng yêu thương của họ nơi ấy không co sự hời hợt nhờ nhờ. Nếu là xanh thì hãy là một màu xanh biếc, là trắng hãy tinh khiết trong veo.
         
        buithoigian
        #4
          buithoigian 27.11.2008 12:07:05 (permalink)
          0
          Chào bạn PhongLinh!
          Thành thật xin lỗi và rất cám ơn bạn vì đã không giận mà lại giúp Buithoigian. Mong rằng sau này bạn sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn.
          #5
            buithoigian 27.11.2008 14:28:17 (permalink)
            0
                      Cay Đắng
             
            Một chai một chén một mình ta
            Quán cóc liêu xiêu gió la đà
            Trời nghiêng đất ngả! Thôi mặc kệ
            Thấp thoáng bóng ai cuối đường xa!
            **************************
                                         Có phải em về trong men say
                                         Thỏa lòng mong mỏi suốt đêm ngày
                                         Ồ không! ta tỉnh ta vẫn tỉnh!
                                         Nào có phải em! mắt bỗng cay
                                         **************************
            Trời hiểu lòng ta cho mưa rơi
            Gió hiểu lòng ta gió tơi bời
            chỉ em không hiểu! em không hiểu
            lỡ bước sang ngang bỏ cuộc chơi
            *************************
                                        Ta lại về đây với chính ta
                                        uống cho quên hết những ngày qua
                                        Một chai một chén lòng đau quặn
                                        Ôi cuộc đời này! ta với ta
                                        **********************
             
                                                   Theand
             
            #6
              Thuỵ Du 27.11.2008 22:46:05 (permalink)
              0

              #7
                buithoigian 28.11.2008 13:37:14 (permalink)
                0
                            Mắt Em

                Anh nhớ mãi cái nhìn sau cuối
                Em tặng anh ngày ấy theo người
                Ôi! ánh mắt của tuổi hai mươi
                Theo anh mãi dẫu mai này phiêu bạt
                ***************************
                Chiều cuối thu Hồ Gươm nắng nhạt
                Họ bên nhau liếc mắt trao tình
                Có ai đó lòng vẫn đinh ninh
                Sẽ tìm được "cái nhìn sau cuối"

                                 Buithoigian
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 01:35:11 bởi buithoigian >
                #8
                  buithoigian 30.11.2008 14:53:19 (permalink)
                  0
                                    Mẹ
                   
                  Mẹ đã già thật rồi mẹ nhỉ?
                  Vậy mà con chưa bao giờ khiến mẹ vui
                  Vẫn khó bảo ích kỉ ham chơi
                  Mẹ phải buồn bao lần trực khóc
                  ***********************
                                                Con đúng là một đứa ngu ngốc
                                                Không nhận ra mẹ đã gầy hơn
                                                Hơn hai mươi mà vẫn chưa khôn
                                                Vô tâm quá! Mỗi lần về bên mẹ
                                                ***********************
                  Cả cuộc đời hi sinh lặng lẽ
                  Nhận đủ rồi Sương,gió,nắng,mưa
                  Tóc mượt mà nay đã lưa thưa
                  Điểm sợi bạc,đồi mồi da mẹ
                  **********************
                                                Răng cắn môi nước mắt rơi thật khẽ
                                                Biết làm gì để Mẹ được vui?
                                                Công lao mẹ nào khác biển trời
                                                Con muôn kiếp không bao giờ trả hết!
                   
                   
                                                                         
                   
                  Tôi viết bài này để tặng Mẹ cuả tôi cũng như những bà mẹ khác. Cả cuộc đời vất vả lam lũ vì những đứa con.
                  Đôi lúc chúng ta vô tâm quá. chỉ biết đến bản thân mình. Đã bao giờ chúng ta nghĩ về Mẹ cho Mẹ chưa?
                  Hi Vọng nếu ai đọc bài thơ này hãy nhớ về Mẹ bằng tất cả tấm lòng của một đứa con hiếu thảo.
                   
                   
                                                                                                TL__Buithoigian
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  #9
                    Thuỵ Du 02.12.2008 15:46:39 (permalink)
                    0
                    Thuỵ Du cũng có một bài thơ về Mẹ,một bài thơ buồn vì mẹ thuỵ du đã mất rồi.....thuỵ du không còn có được cái diễm phúc cài hoa hồng đỏ vào dịp lễ Vu Lan mùa báo hiếu nữa.Thuỵ Du mừng cho buithoigian còn có Mẹ để được yêu thương.Chúc buithoigian luôn hạnh phúc bên người Mẹ kính yêu nhé!!!Cùng chia sẻ với TD.........

                     
                    #10
                      buithoigian 03.12.2008 12:50:41 (permalink)
                      0
                      Chân thành cảm ơn TD đã ghé qua trang thơ và chia sẻ.Buithoigian rất cảm động khi đọc bài thơ của TD. Buithoigian cũng muốn chia sẻ một chút cùng bạn.Với tấm lòng thành kính của bạn TL tin MẸ ở một nơi xa cũng an lòng và hạnh phúc vì có một người con hiếu thảo.
                       
                       
                             Nói Với Mẹ
                       
                      Mẹ về nơi ấy xa xôi
                      Để con ở lại một đời nhớ mong
                      Mình con bước quãng đường cong
                      Gian nan khấp khửu long đong những ngày
                      Mẹ ở nơi ấy có hay
                      Con luôn nhớ mẹ từng ngày thiết tha
                      Việc lớn việc nhỏ giúp cha
                      Con ngoan trò giỏi đúng là Thụy Du
                      Đường xa cát bụi mịt mù
                      Mong mẹ ở chốn ngàn thu an nhàn
                      Tiếng  thơ thay chút tâm nhan
                      Con yêu của Mẹ vô vàn kính dâng
                       
                                                  Chia sẻ
                                                  Buithoigian
                       
                       
                       
                       
                      #11
                        James Jee 03.12.2008 13:14:05 (permalink)
                        0
                        TÌNH BỎ LẠI
                         
                        Em đi bỏ lại cuộc tình
                        Cho tôi một mình cay đắng thế sao
                        Em đi đi rất là mau
                        Câu thề chưa úa tình sao lụi tàn
                         
                        Em đi! thôi đã sang ngang
                        Tình còn vương vấn sang trang sao đành
                        Em đi tất cả còn xanh
                        Nhưng mong manh quá tình đành chia đôi
                         
                        Em đi còn lại mình tôi
                        Gom tàn tro cũ ỉ ôi tháng ngày
                        Em đi để lại tình phai
                        Còn thuyền bến nước lại hai nẻo rồi
                         
                        Còn gì cho chút bồi hồi
                        Hạ vần cảm tác tìm đôi thơ buồn
                        Đàn ai nghe tiếng chiều buông
                        Tình tang tích tịch lệ tuôn theo người
                         
                        Vài dòng cảm hứng cùng tự đề, chúc buithoigian tìm được niềm vui trên thư quán
                        #12
                          buithoigian 04.12.2008 13:04:58 (permalink)
                          0
                                  Tự Nhủ
                           
                           
                          Thôi đừng khóc nữa tim ơi
                          Người ta đã phụ mày rồi còn đâu
                          Trăm năm gắn bó bể dâu
                          Nghìn năm thề thốt tình đầu cũng xa
                                         Người về còn lại mình ta
                                         Bơ vơ giữa chốn bao la những buồn
                                         Tim đau nước mắt cứ tuôn
                                         Khóc cho duyên số muôn lời đắng cay!
                           
                           
                           
                          Thân tặng em.Mong em hãy vượt qua những nỗi đau lòng để vững tin vào tình người tình đời!
                           
                                                                             Buithoigian
                           
                           
                           
                          #13
                            buithoigian 04.12.2008 13:43:25 (permalink)
                            0
                                          Hà Nội
                             
                            Chếnh choáng thơm hương hoa sữa
                            Giữa đầu thu man mát giao mùa
                            Nồng nàn vị cốm mới
                            Gió đông sang hun hút những con đường
                            Thênh thang bước mênh mang nhớ
                            Quán nước ngon đầu ngõ đợi chờ
                            Hà Nội đẹp như một trang thơ
                            Ta xao xuyến mỗi lần xa vắng
                            Gió mơn man tóc em trong nắng
                            Nét tinh khôi khuôn mặt dạng ngời
                            Dù mai này dẫu có muôn nơi
                            Tim vẫn gọi Hà Nội ơi! Hà Nội!


                                                         Buithoigian
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 13:45:47 bởi buithoigian >
                            #14
                              Thuỵ Du 09.12.2008 21:32:30 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: buithoigian

                                 Tự Nhủ
                               

                              Thôi đừng khóc nữa tim ơi
                              Người ta đã phụ mày rồi còn đâu
                              Trăm năm gắn bó bể dâu
                              Nghìn năm thề thốt tình đầu cũng xa
                                             Người về còn lại mình ta
                                             Bơ vơ giữa chốn bao la những buồn
                                             Tim đau nước mắt cứ tuôn
                                             Khóc cho duyên số muôn lời đắng cay
                                                                             
                                                                              buithoigian




                              Trở trăn trăn trở tình này
                                 Chiều buồn cơn gió say say nặng lòng
                              Trăm năm duyên phận long đong
                                 Ngàn năm một kiếp má hồng dở dang

                              Tình duyên đành chuyện lỡ làng
                              Tơ duyên trăm mối ngổn ngang tim buồn
                              Thôi ôm từng giọt lệ tuôn
                              Trả cho người hết nỗi buồn ngàn thu......

                                                                  thuỵ du

                                                                           
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 21:43:19 bởi Thuỵ Du >
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 18 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9