BIỂN
Sóng xanh
Xanh cồn cào
Xanh gào thét vào khát vọng
Bờ trắng
Trắng hết mình
Trắng đến hóa thờ ơ...
Chân trời vô tâm chẳng hiểu nỗi đợi chờ
Để biển cứ chạy trốn mình trong mịt mờ bão táp
Môi bờ mặn
Ngàn năm
Phải chăng vì sóng khóc
Nỗi đau nào kiêu hãnh đến xanh xao...
Trước biển
Em không là hải âu
Chiều mỏi cánh lạc vào thăm thẳm
Trước biển
Xin anh đừng làm dã tràng xe cát
Những lâu đài ảo ảnh vỡ trong nhau....
Biển . . . Bình minh rạng rỡ bên kia trời
Ngọn sóng từng lớp cuộn xa khơi
Sóng về nơi đây mùa ân ái
Mây gió lững lờ tóc nghiêng vai Như chỉ còn ta với những ngày
Bơ vơ tìm mãi thoáng mây bay
Hồng Lan trong tim dầu tri kỷ
Nhưng sẽ muôn đời - thương nhớ ai aB
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: