TÌNH ẢO
kiêu kỳ 28.11.2008 16:14:47 (permalink)
TÌNH ẢO

Chàng đến trong giấc mơ
Chàng mang theo nỗi nhớ
Nghĩ tình chàng là thật
Nên vương vấn câu thơ

Ai ngờ chàng họ Sở
Chỉ yêu qua lời nhạc,
Chỉ yêu qua lời thư
Đến rồi đi...biệt xứ

Ngỡ chàng là hoàng tử
Nên ươm nhiều mộng mơ
Cùng chàng dệt mộng đẹp
Ai ngờ..chàng có vợ

Lời chàng nói ngày nào
Những lời đẹp như thơ
Những tình khúc lãng mạng
Chỉ là...xạo thôi sao?

Chàng là ai? chàng biết?
Chàng là Mã Giám Sinh
Hay chàng là..Thúc Sinh
Em nào ngờ như vậy??

Tình của chàng...tình ảo
Tình của chàng...tình xạo
Chàng đem ,,,rắc nơi nơi
Như người ta...rắc muối.

Chàng ra đi ,chàng vui
Thiếp ở lại..khóc vùi
Mỗi lần xem quà...cũ
Chợt bật khóc..hu hu...

.....
Trời ơi thiếp quá ngu
Tình trao đi không tính
Mà chàng lại hẹp hòi
Tình chàng chắc cũng..cũ..
xì như...cục a lô !!!!

Bái bai chàng họ Sở
Tan mất rồi giấc mơ
Thiếp đã nhận ra rồi
Chàng năm thê, bảy thiếp
Chàng dối lừa...nơi nơi

Chàng không tha già ,trẻ...
.....
Thôi tan rồi cơn mê !!!!

#1
    kiêu kỳ 10.12.2008 20:48:29 (permalink)
    Thương thay thân phận các nường
    Yêu mà không chọn nên thương lầm người
    Yêu lầm người chỉ yêu chơi
    Nên giờ mới biết..thôi rồi còn chi
     
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9