Mùa thi năm ấy
tập thơ
Mùa thi năm ấy Tôi v ẫn nhớ mùa thi năm ấy
Nỗi bâng khuâng giản gị yêu thương
Nói với tôi lời yêu nồng cháy
Trong vòng tay thơm ngát mùi hương
Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp gỡ
Ánh mắt em cuấn hút hồn tôi
Như ánh trăng soi sáng đêm rằm
Mang đến tôi niềm vui vô hạn
Tôi v ẫn nhớ từng câu em nói
Em rất vui khi ở bên tôi
Còn mãi trong tôi những tiếng cười
Nguyện cả đời sẽ không quên em hỡi
Phút đầu gạp gỡ đều e thẹn
Em nhìn tôi tôi cũng nhìn em
Ngập ngừng muốn nói chẳng nên lời
Chỉ nhìn nhau lặng im chò đợi phần 2
Chia tay
Con đường hai lối phút biệt ly
Tôi lặng nhìn em chẳng nói gì
Còn em vẫn đợi một câu nói
Tôi đứng lặng thầm tiễn em đi
Trên xe em ngoái lại nhìn tôi
Vẫy tay tạm biệt lúc xa rời
Bóng em xa m ãi mờ trong gió
Bay đến nơi xa cuối chân trời
Để lại một mình tôi ngóng trông
cô đơn lặng lẽ trong nắng hồng
Ánh mắt nhìn theo bong em mãi
Bâng khuâng nỗi nhớ em biết ko?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: