" yêu"
da xoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2013 22:47:56 bởi minhthanh_love >
da xoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2013 22:48:17 bởi minhthanh_love >
da xoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2013 22:48:47 bởi minhthanh_love >
da xoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2013 22:49:30 bởi minhthanh_love >
da xoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2013 22:50:36 bởi minhthanh_love >
Trích đoạn: James Jee
NHỚ EM MỖI CHIỀU
Nhớ nhiều lắm...
Phải không em?
Anh cũng thế nhớ em nhiều biết mấy
Tìm vẫn tìm nhưng vẫn xa còn đấy... Người ơi
Tình chơi vơi...
Xót xa bao khoảng cách
Ta tay với em ơi đừng trách
Dù ngắn dù dài vẫn với mãi em yêu
Tình yêu...
Cho ta biết bao chiều ngồi nhung nhớ
Cởi mở...
Trái tim xanh
Tình của anh...
Là mối tình mong manh nhưng mãi mãi
Không phai theo năm tháng...
Mãi không phai
TÌNH ĐẸP LẮM ANH..ƠI..!!! Nhớ nhé anh đừng quên em vội vã Nhớ nhé người đừng quên cả yêu thương Nhớ anh ơi một tương lai mộng tưởng Đẹp vô cùng..tình đẹp tựa sương..sa Tình xa..? Tình gần..không phải là khoảng cách Mà là trái tim mình..canh cánh mãi..chữ "xa" Nhưng đâu biết tình đẹp những ngày qua Làm day dứt chúng ta mà chẳng biết Tình yêu mình ngày càng tha thiết Tình yêu mình da diết quá anh ơi Tình yêu ta..đâu có chơi vơi Mà tại ta..không một đời..nhìn lại Thế là ta cứ ngỡ tình xa mãi Nhưng thật ra tình gần chả xa đâu Khi ta biết mình còn nhớ nhung nhau Thì em chẳng mong cầu điều chi nữa
EM MONG ANH VUI
Đừng nhé anh đừng yêu em nhiều vậy
Cuộc tình mình em biết lắm chua cay
Nhưng em cũng chẳng biết nói sao đây
Buồn ghê lắm nhưng đành cười đưa đẩy
Cho quên hết bao muộn phiền đang nảy
Mặc cho đời gieo rẩy những dây oan
Em suốt kiếp vẫn cứ mãi lo toan
Tình em biết vuông tròn hay vỡ đổ
Em không nghĩ tình yêu là cám dỗ
Em nghĩ mình không hổ thẹn lương tâm
Sống chân thành bao năm không tội lỗi
Nhưng cuộc tình em cứ mãi nổi trôi
Và anh đến mang ánh sáng niềm vui
Đời em thoáng hồng tươi một chút
Đối với em như vậy là hạnh phúc
Chẳng mong gì chỉ cầu anh vui mãi
ĐỪNG LỆ HOEN MI Buồn lắm hở em? Khi chúng mình xa cách... Biết đến bao giờ... Em đừng trách thời gian Số phận gian nan Nên chúng ta bàng hoàng trong mộng mị Yêu em thôi và anh chỉ... Duy nhất mình em Cuộc tình này anh xem Là cuộc tình của em và chỉ một Dù thế nào rồi anh cũng chốt... Lại con tim Nhưng em ơi anh vẫn mãi kiếm tìm Niềm hy vọng mong manh nơi em đó Thôi mà! Đừng lệ nhỏ... Để anh xót xa đau
XÓT XA
Tìm em ư..? Anh tìm kiếm nơi đâu?
Đợi em về..? anh sẽ hết nỗi đau..?
Nhớ về nhau...em đấy cứ âu sầu
Thầm khẽ gọi tên anh người yêu dấu..!!
Em nơi đây cõi lòng đang nung nấu
Đếm thời giancho mau hết đêm thâu
Tình mình đó hy vọng sẽ bền lâu
Một hy vọng mong manh trong sâu thẳm
Em vẫn cố giữ cho tình mình nồng thắm
Em vẫn gìn một hơi ấm tình anh
Em níu kéo một cuộc tình mong manh
Em cầu ước cho tình xanh như ngọc
Em chỉ có trái tim luôn nóng bỏng
Và mối tình được chăm bẳm theo thời gian
Cùng quá khứ là màu trắng khăn tang
Đời em đó, không màng theo năm tháng
Em cũng muốn cùng anh quên dĩ vãng
Nhưng mà lòng âm thầm tiếng oán than
Thương anh ròi em chẳng dám đa mang
Vì không muốn anh trách hờn ngang trái
Rồi năm tháng sẽ theo đời trôi mãi
Chẳng biết người còn mong đợi tình ai
Tình em đó cho anh mãi không phai
Và không biết người bên ai vui tình mới...??
TÌM ĐÂU! Tìm đâu anh biết tìm đâu Đành thôi chờ đợi ở câu hẹn hò Người nói rằng chớ có lo Đầu xuân sẽ đến buôn xo hết rồi Nhưng sao còn thấy bồi hồi Nhưng anh còn thấy nổi trôi dòng đời Em nơi đâu giữa biển khơi Tìm em anh biết chơi vơi chốn nào Tình sao là mối tình đau Mình xa cách lắm yêu nhau không người? Có không nhớ một nụ cười Nhớ hình nhớ bóng như người thân quen Tình còn đóng cửa cài then Tim còn thấm thỏm bon chen dòng đời Chúng ta còn mãi đầy vơi Xa nhau vẫn mãi còn chờ đợi nhau
TÌNH ĐẸP LẮM ANH..ƠI..!!!
Nhớ nhé anh đừng quên em vội vã
Nhớ nhé người đừng quên cả yêu thương
Nhớ anh ơi một tương lai mộng tưởng
Đẹp vô cùng..tình đẹp tựa sương..sa
Tình xa..? Tình gần..không phải là khoảng cách
Mà là trái tim mình..canh cánh mãi..chữ "xa"
Nhưng đâu biết tình đẹp những ngày qua
Làm day dứt chúng ta mà chẳng biết
Tình yêu mình ngày càng tha thiết
Tình yêu mình da diết quá anh ơi
Tình yêu ta..đâu có chơi vơi
Mà tại ta..không một đời..nhìn lại
Thế là ta cứ ngỡ tình xa mãi
Nhưng thật ra tình gần chả xa đâu
Khi ta biết mình còn nhớ nhung nhau
Thì em chẳng mong cầu điều chi nữa
ANH BIẾT TÌNH ĐẸP LẮM Anh biết chứ! Tình đẹp lắm em ơi Dù ta còn chơi vơi bao nỗi nhớ Dù ta còn tấm lòng chưa cởi mở Vẫn mãi nhớ nhau Anh biết chứ! Tình đẹp sẽ trao nhau Cho nhau hết đêm mưa chiều kỷ niệm Anh và em trên dòng đời chiêm nghiệm Chuyện chúng ta Anh biết chứ! Tình đẹp dẫu xót xa Dẫu cay đắng tình ta rồi cũng đẹp Ngày nào đó bên hiên em khép nép Đợi anh Anh biết chứ! Tình đẹp vẫn đang xanh Anh đang ươm mầm tình yêu bao ngày tháng Để chờ em đợi chờ đêm lãng mạn Của đôi ta
KẾT QUẢ..CUỘC TÌNH..MỘNG
Ta đi tìm mãi một tình yêu và nỗi nhớ
Ngày lại ngày cứ trăn trở mãi không thôi
Lòng muốn người chia xẻ những thương đau
Nhưng lại ngập ngừng khi môi chưa kịp hé
Thế là ta lại cứ cô đơn và lặng lẽ
Miệng mỉm cười quên buồn tẻ niềm đau
Nguyện ước cho nhau một câu nên giai ngẫu
Nhưng lòng biết được mệnh số cãi được đâu
Đã biết sẽ chẳng ra sao mà ta cứ cố níu kéo
Đã biết rồi sẽ chẳng còn gì rồi hoa cũng héo hắt tàn phai
Rồi một ngày cuộc tình cũng sẽ chia hai
Và cùng đau đớn ngồi gần nhau mà không tiếng nói
Anh ơi lúc đó đừng bao giờ bối rối
Nói cùng em lời đau nhói bi ai
Em chẳng trách vì em là kẻ đã sai
Em sẽ chẳng oán than vì tình ai đã hết
Thế là ta cùng vượt qua cõi chết
Chết một lần cho tình hết si mê
Để anh còn một kiếp sống phu thê
Cùng người ấy trải qua đời còn lại
Tôi nhìn anh với con tim trống trải
Tôi lặng thầm mong anh mãi yêu ai
Hãy quên tôi một kẻ chẳng tương lai
Rời xa nhé tôi với người xa mãi nhé..!!
Tôi không muốn nhưng tôi đành phải thế
Tôi sợ hãi nhưng cũng phải đứng lên
Tôi muốn rên nhưng dằn lòng đau đớn
Tôi gục đầu cho nước mắt tuôn rơi
Đó là tôi một kẻ chỉ mãi miết thả mây trôi
Và cuối cùng tôi bơ vơ trơ trọi quá
Đó là..những gì..mình cứ vông viễn quá
Hết hết rồi..ta tự hại ta thôi..!!
TÌNH MỘNG TRONG TA Ta viết nên cuộc tình trong mộng ảo Chút phù du điên đảo với cuộc đời Vì cuộc đời thường làm lệ tuôn rơi Nên ta chỉ yêu nơi ta đang mộng Vì cõi mộng cho ta từng khoảng trống Khoảng trời xanh bát ngát quá mênh mông Để nơi đây ta cởi mở tấm lòng Cùng ai đó dấu yêu trong tình ái Ta viết nên những trang dài ngang trái Tình cách xa tình mãi mãi không gần Ngày chiều về ta còn đứng ngoài sân Lưu nhật ký nơi chân trời xa vắng Ta yêu nhau trong một ngày trời nắng Ta nhớ nhau đêm trắng họa thơ tình Ta bên nhau trong mộng tưởng bóng hình Ta mãi mãi... người tình trong ảo vọng
TA SẼ MÃI KHÔNG XA..!!!
Em hứa em sẽ không xa
Tùy anh quyết định duyên ta thôi mà
Em vẫn tình thắm thật thà
Làm sao em nỡ qua phà mình em
Em vẫn chờ ngóng bao đêm
Ngày ta gặp lại tình thêm mặn nồng
Em quyết cầm chắc tơ hồng
Làm sao em nỡ đành lòng buông tay
Tình em mãi chẳng đổi thay
Yêu anh em chẳng mảy may giận hờn
Em vui với chút tình con
Tình em luôn mãi đỏ son môi hồng
Em xem anh đã là chồng
Thì sao xa được...hỡi chồng..của em..???
Em yêu anh mối tình ngông
Người ngông yêu với tấm lòng thủy chung...!!!
HỨA BÊN NHAU EM NHÉ Em hứa nhé mãi không xa em nhé Nhè nhẹ ru đầm ấm mối tình ta Dù ở đâu dù còn đó vẫn xa Nhưng con tim còn tìm ra đường đến Để một ngày thuyền tình anh cập bến Thôi qua rồi cái thuở mãi lênh đênh Dù dòng đời còn sóng gió chông chênh Anh vẫn thế bên em người yêu dấu Nhưng em ơi có bao giờ hiểu thấu Trái tim anh giấu diếm một bóng hình Hình của ai? Hình của ánh bình minh Hình của em! Hình người tình trong mộng Em đừng khóc vì đời còn trống rỗng Anh vẫn nơi này mong ngóng em yêu Em về đây đem mơ ước dệt thêu Cùng anh nhé bao chiều ta sánh bước
TỰ NHIÊN....
Em đâu trách gì đâu
Tự nhiên cứ thấy rầu vô cớ
Em tự nhiên thấy nhớ
Anh yêu...!!
Số phận em vẫn hiểu
Định mệnh đang cố trêu đùa ta
Rồi thời gian sẽ qua
Rồi chúng ta gặp lại anh nhé
Nếu như em có thể
Em sẽ vào giấc mơ của anh
Dẫn anh đi vòng quanh trái đất
Ngắm những nơi đẹp nhất
Lấy lại gì đã mất trong hiện tại
Buồn đau và sợ hãi
Sẽ trôi xa mãi mãi
Để lại ánh ban mai rực rỡ
Tình yêu ta bỡ ngỡ
Cho ta cùng nhịp thở...tình si...
Lệ sẽ hết hoen mi
Đôi bàn tay xiết ghì...nỗi nhớ
Đôi ta chẳng còn cách trở....
...ngàn năm....
TỰ NHIÊN... TA NHỚ EM Tự nhiên ta lại quen nhau Tự nhiên ta lại cùng vào họa thơ Tự nhiên ta mộng ta mơ Tự nhiên ta thấy nhớ người xứ xa Nhớ sao quá nhớ người ta Biết người có nhớ hai là đùa thôi Trong anh tình đã lên ngôi Còn chờ em đó biết trôi nơi nào Em biết lòng anh ra sao? Nhớ em nhiều lắm cồn cào đêm thâu Sao trời còn có cơn ngâu Để nghe sao lạnh mặc dầu ấm êm Từng đêm nối tiếp từng đêm Không tên nỗi nhớ bên thềm bâng khuâng Sao đường tình quá gian truân Không cho êm đẹp đơn thuần bên nhau?
THÌ ANH HÃY ĐỢI..!!!
Vâng thì anh cứ đợi chờ
Xuân sang em sẽ quay về bên anh
Trái tim em đó vẫn xanh
Tình em cũng đã trao anh...còn gì..
Em thì sớm tối kiên trì
Một câu chung thủy...ai bì hơn anh..?
Nhớ anh em chạy loanh quanh
Vòng ra quẩn lại..vòng quanh..nhà mình
Đếm sao..đếm biết bao tình
Đếm hoa rụng thấy lòng mình xốn xang
Nguyện anh nơi ấy bình an
Em đây cũng được an khang..cõi lòng
Tuy xa thật đó nghen..chồng..!!
Nhưng anh chớ có lông ngông...em buồn..!!
Xưa nay trăng vẫn một khuôn
Tình em vẫn cứ sóng tuôn cuộn trào
ANH VẪN ĐỢI Ừ thì anh vẫn đợi Em đến trong ngày mai Để tay nắm bàn tay Dìu nhau trong hạnh phúc Trên dòng đời đông lúc Ta đã gặp được nhau Nhớ nhunh đến cao trào Dù còn xa nhau lắm Bàn tay nào anh nắm Cùng em bước vào thơ Dệt thiên đường mộng mơ Chỉ hai ta thôi nhé Tiếng ru tình khe khẽ Cho chúng ta mê say Quên đi hết tháng ngày Xa nhau và nhung nhớ
TÌNH..TA..
Ta cứ đợi anh nhé
Rồi một ngày tình khe khẽ ru ta
Cho ta qua những đêm dài nhung nhớ
Ta vẫn chờ
Rồi một ngày xuân chở những giấc mơ
Cho con tim bồi hồi xúc cảm
Tình yêu được trải thảm
Ta dập dìu theo tiếng nhạc hoan reo
Hãy dõi theo
Thời gian sẽ không khiến tình hiu hắt
Treo lờ lững đợi gió chiều bay mất
Tình sẽ chất ngất
Sẽ chẳng còn những ngày lây lất...ngẫm suy
Đời còn nợ mình một khúc hát Tình say
Cho Ta mãi loay hoay
Tìm kiếm một bóng hình tưởng chừng vô vọng
Một bóng hình trong mộng tưởng...
Còn không..??
Ta hỏi mãi những câu hỏi ngông ngông
Tình hồng mãi, ta với người..mong..nhớ..
Mối...tình..thơ
TÌNH MÌNH VẪN THẾ NHA EM Tình mình vẫn thế nha em Tình mình mãi đẹp anh đem em về Tình mình vẫn mãi đê mê Tình mình vẫn thế vỗ về đôi ta Tình mình chẳng cách chẳng xa Tình mình chỉ có đôi ta suốt đời Tình mình câu nói gọi mời Tình mình suối mát còn khơi giữa dòng Tình mình nhớ nhớ mong mong Tình mình lấp lánh con sông diệu kỳ Tình mình chẳng có chi ly Tình mình cũng chẳng sầu bi bao giờ Tình mình sẽ đẹp như thơ Tình mình mãi mãi như mơ tháng ngày Tình mình sẽ chẳng nhat phai Tình mình tay nắm ngày ngày bên nhau
LÀ THẬT ANH NHÉ...!!!
Em là thật còn Anh là hư ảo
Mộng anh thật..mộng em hão huyền thôi
Anh với tay....em thật đứng đợi đây
Em cố gọi...Anh gió bay vụt mất
Đến bên em..cho tình mình ngây ngất
Chớ hững hờ...cho mơ ước vỡ tan
Em chốn đây sợ tình mình trái ngang
Vì anh giống bóng mờ trong sương khói
Em nhớ anh con tim em chợt nhói
Sợ một ngày anh sẽ nói tiếng xa
Thế là ta đã bước ra mộng giấc
Về hiện đời nghe mất mát..nỗi đau
Chớ quay lưng...anh là thật..không ảo
Để em còn..nương náu...dấu..tình..xưa
Nhớ nghen anh...em..không phải hư vô
Và tình cũng..là thật..không..vô vọng
SỰ THẬT ĐÓ EM YÊU Là thật chứ em yêu Bao điều đó mãi mãi là sự thật Không giả dối con tim anh chất ngất Vì yêu... Đã bao chiều Anh nhớ em quạnh hiu từng khỏanh khắc Không có em dòng đời sao chắn ngắt Mình anh... Tình vẫn đang xanh Em biết không tình anh bao la lắm Dệt mơ ước ôi mộng vàng đang thắm Cùng ai... Tình sẽ mãi không phai Ta trải dài nhớ mong qua năm tháng Dù xa cách con tim còn lãng mạn Yêu nhau...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: